Bạn có hứng thú thì pm, mình trao đổi fb rồi nói chuyện
Printable View
Bạn có hứng thú thì pm, mình trao đổi fb rồi nói chuyện
Càng khôn vũ trụ là của thượng đế.... cho nến không ai có thể can thiệp vào đó được.
Thượng đế không phải là người.... thượng đế là 1 cỗ máy...
Bạn nghĩ thượng đế là người xung suống nhất ah?.... đúng rối.... là suống nhất. Và cũng là người khổ nhất vũ trụ này.... Không một ai muốn làm thượng đế cả... Sức người không thể nào lái nổi càng khôn.
Khi bạn tu đến cõi trời.... bạn sẽ nhìn thấy ghế của Thượng đế.....
Và vô số lời mời, dẫn dụ bạn, đề cao bạn tâng bốc bạn..... họ nói rằng bạn là người giác ngộ cao nhất... nên hãy ngồi vào ghế thượng đế
Vì lúc đó bạn nghĩ rằng thượng đế là hạnh phúc nhất.... cho nên lòng tham hanh phúc của bạn trỗi lên.
Bạn sẽ đàm phán với thượng đế.... thượng đế rất vui lòng nhưng ngôi cho bạn.....
Khi bạn an nhiên ngôi vào ghế thượng đế.... Bạn sẽ được sắp sếp mọi thứ cuộc sống của bạn. cấp dười sẽ dâng sớ liên tục.... bạn phải quyết định liên tục......
Trong não của bạn sẽ luôn luôn phải suy nghĩ để chon lựa và quyết định....
Và lúc đó bạn hiểu rằng: Lời nói của thượng đế là tối thượng, nói ra là không bao giờ được rút lại..... quyết định của thượng đế ảnh hưởng đến toàn bộ vũa trụ....
Bạn thực sự làm thượng đế. Bạn không cần phải nói điều gì cả. Chỉ dong ý, hoặc không dong y thoi.... moi thu da có cấp duoi lo hết....
Nhưng sự đồng ý của bạn là trách nhiệm của bạn...
bạn sẽ không thể nào chịu nỗi nữa.... và bạn sẽ phải thoát ra khỏi ghế thượng đế
(Nen nho... tất cả những thứ đó chỉ diễn ra trong đầu của bạn. chỉ có bạn biết không ai biêt)
Còn Như Lai ngang hàng thượng đế.... Bạn chua biết gì nên bạn chua có quyền nói đúng hay say
Tất cả nhưng thông tin trong vũ trụ cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy.... không bao giờ nghe mà tin ngay duoc.
Những gì mình thực chứng mới tin và mới dám công khai ra.... vì lới nói của mình phải luôn luôn đúng.... không bao giờ được phép nói sai.
Tất cả những điều gì còn nghi ngờ thì đừng bao giờ khẳng định là đúng hay sai.
Bạn giác ngộ bạn mới biết người giác ngộ... còn bạn chưa giác ngộ.... dừng bao giờ bạn định nghĩa giác ngô.. bạn chỉ lắng nghe thôi
Tôi đã giác ngộ nên tôi mới dám khẳng định.... người sáng lập ra truyệt tay du ký là người giác ngộ.
Vì trật tự trong phim Tây du ký đúng là trật tự của vũ trụ mà tôi biết chính xác như vậy....
Không những trật tự mà cả trang phục, dáng đi, phong thái từng nhật vật trong phim... là thật.
(Phim tây du ký cũ nhé.... phim mới sai nhiều, không phải là thật, chỉ là công nghệ thôi)
đạo diễn Ngô thừa ân giác ngộ rồi đó....
Thượng đế là thiên đạo, ko phải ở cõi trời, là thiên đạo thì nói như cái máy cũng là hơn người ta, tuy nhiên là thiên đạo thì chuẩn hơn. Bạn nói tây du ký do ng giấc ngộ viết cũng đúng, nhưng cho dù là mở 7 luân xa thì cũng ko thể hiểu hết tây du ký.
Mà bạn không phải là tôi sao bạn biết tôi không biết? Là bạn chưa thông tỏ hết, vậy thôi!
Cang khôn vũ tru moii sinh ra là hoan hảo....
Nhưng mỗi lần có người ngồi giác ngộ ngồi vào là có sự thay đồi.... vì quyết định của người đó làm sai lệch hệ thống qui luật cũ của càng khôn
Vì thế khoa học phong thủy bay giờ không còn đúng nữa, chỉ là tương đối.
Từ thơi Khuong tu nha da co nguoi vao duoc cung trời, và thay đổi càng khôn.
Mỗi lần có người ngồi vào ghế thượng đế là 1 lần thay đổi. Vi quyet dinh cua thuong đế là tồi thượng, không thay doi duoc.... nên nó gắng luôn vào hê luật của vũ trụ.
Một câu nói của bạn tôi biết bạn đang ở cõi nào.....
Chính xác là khi ứng với tạo hóa thì ý người đó là tạo hóa, tạo hóa là ứng nhất, về với nhất là như lai còn thấp hơn một bậc. Nhưng không có sự thay đổi quy luật, mà là nhân tâm làm thiên địa xấu đi, tự sinh tự diệt cũng như con người vậy thôi. Vẫn là âm dương ngũ hành, hậu thiên tiên thiên, có cái nhất khí là bất biến xưa nay.
Thiên địa cũng sớm sinh chiều diệt, tuần hoàn liên miên, vốn là vậy! Nhưng thiên đạo thì khác!
Tôi hỏi bạn chuchu.... thuật biến hòa của tề Thiên là thật hay giả? có làm được không?..... :D
Thien đạo là gì tôi chưa hiểu? bạn noi tôi nghe đi
72 địa sát là thật, thiên đạo là đạo, là cái duy trì sự cân bằng hài hòa, tổn cường bổ nhược, lớn thì bao trùm, nhỏ thì ko gì nhỏ hơn.
72 địa sát là cái gì? nó ở đâu ?
thiên đạo là đạo: đạo là gì?
tổn cường bổ nhược là gì?
lớn thì bao trùm, nhỏ thì ko gì nhỏ hơn: chưa hiểu
72 địa sát là 72 phép thần thông, bạn kiến giải thử 72 cho tôi nghe xem.
Thông được 5 luân xa rồi thì bạn thử thò tay vào bếp lửa xem, nếu thấy bỏng thì chưa thông. Tôi đọc cái hệ đơn phân của bạn rồi, gọi là bài trên có tí kiến giải chứ hiểu đạo thì còn quá xa.
Con số 72 là của bạn nói nên bạn phải có trách nhiệm giải thích.
72 là gì tôi không có biết.... bạn biết thì nói luôn đi cho tôi hiểu. tôi cảm ơn.
Mở luân xa có thần thông biến hóa, đưa tay vào bếp ko bỏng ... đó là chuyện hoang đường....
Bạn muốn biến hóa được thì bạn phải làm chủ được thời gian.
Muốn đưa tay vào bếp không bỏng thì bạn phải làm chủ được nhiệt độ
Vậy bạn định nghĩa được thời gian là gì không? nhiệt độ là gì không? nói tôi nghe tôi cảm ơn rất là nhiều.
Bạn đừng có dùng các từ Kiến giải, địa sát.... nữa. các từ ngữ đó là của các bậc thánh nhân.
Hệ đơn phân nó còn mênh mong đại hải... cả đời bạn không thể nào học hết đâu.
đó là bài viết đầu tiên của tôi, viết 1 cách dễ hiểu nhất cho người đọc. Không có khoa trương thần thánh...
Khái niệm cơ bản nhất..., định nghĩa cơ bản nhất.
Vẫn chưa đi vào luật cơ mà....
Cái hệ âm dương không đã là càng khôn vũ trụ... bạn có học hết được chưa?
Hệ đơn phân nó bao trùm cả hệ âm dương... vậy bạn nghĩ đền bao giờ bạn học hết?
Bạn xóa khái niệm âm trong đầu đi.... học học hữa học mãi... học đi
Nhung nguoi có tham vọng thần thông... nghĩ rằng mở luân xa được thần thông quảng đại....
Nhưng người này mai khai mở hỏa xà chắc chắn sẽ đi vào cảm bẫy...
Nên quên những điều trong kinh sách mà thực tế cho nó tốt.
Mở luân xa là khai mở những nơi tiếp năng lượng vào cơ thể.... không có liên quan đến thần thông gì cả....
Giác ngộ chỉ là thay đổi tư duy mới... tăng khả năng phân tích vấn đề.... người ta gọi đó là trí tuệ
Giác ngộ là ngộ ra được một vấn đề, ngộ ra được một hệ, một mô hình sống tốt hơn... đó gọi là giác ngộ
Tuy nhiên, giác ngộ có thể kết nối với thông tin vũ trụ 1 cách tốt hơn...
Còn kiến thức là khác nữa
Trong cái máy vi tính của bạn: ổ cứng chứa thông tin, còn CPU mới là trí tuệ... đó là khả năng phân tích dữ liệu.
Tôi thấy bạn đúng là đang tự lừa dối mình. Về luân xa hỏa xà bạn tự tìm hiểu nhé, 5 luân xa đầu là địa thủy hỏa phong ngũ đại kiểm soát được. Công phu hỏa xà tôi cũng có, tuy không luyện nhưng tôi hiểu. Bạn chắc luyện theo mấy dòng kiểu năng lượng sinh học, rốt cục vẫn không thể tới với đại đạo. Xét về đạo lý tôi thấy bạn gọi là có kiến giải cũng khá, nhưng vẫn chỉ là vỏ bề ngoài! Tự huyễn mình là giác ngộ e rằng dễ sinh vấn đề, lời thật mất lòng.
Cam ơn bạn chuchu... đã nhắc nhở.
Vì định nghĩa giác ngộ của tôi nó khác với bạn nên có sự so sánh khập khiên. không có sao cả.
Giác ngộ dối vối tôi là một phát minh, một cái gì đó mới hơn nmang lại lợi ích cho xã hội, hiện đại hơn... nghia là ngộ... ngộ lá biết.
5 luân xa đầu là địa thủy hỏa phong: nghĩa là luân xa 1 là địa, 2 là Thủy, 3 là Hỏa, 4 là Phong hả?
Vậy 5 luân xa đó có mục đích gì? khai mở dược gì?
Các luân xa còn lại là gì?
Theo bạn thi luyện như thế nào để đến với đại đạo? đại đạo có cái gì ở đó?
Mấy điều bạn nói chả có ý nghĩa gì khi mà bạn vẫn còn chịu chi phối bởi sinh lão bệnh tử, luân hồi. Bạn kêu mình giác ngộ, tôi hỏi bạn thế gốc của nghiệp hay gốc khổ hải trong thân nằm ở đâu?
Bạn đừng khoe cõi này nọ, tôi từng trong một canh giờ được dẫn đi tam thiên đại thiên giới, linh địa phật tôi cũng đến lần kể cả đại lôi âm. Những thứ bạn nói thứ nhất khác kinh sách,cũng chẳng phải là cái chân chứng. Khoan nói tới đại đạo, nói tới những điều bình thường đi.
Nghiep nằm trong luật nhân quả
Khổ chỉ lá khái niệm trong tâm mình thôi, xóa khái niệm đó đi sẽ không còn khổ nữa.
Bạn đến cõi lôi âm, cõi phật...? Bạn thấy gì ở đó? bạn kể tho tôi nghe đi
Ai là người dẫn bạn đi? bạn đi bằng cách nào?
Bạn mà không nói được thì tôi cho rằng bạn chưa nói thật, bạn chưa thực sự biết về các cõi.
Câu trả lời sai rồi, bởi vậy bạn chả có phát minh hay kiến thức cpu gì đâu, kiến thức có nói với bạn cả ngày cũng không hết nổi. Xóa nó đi, tôi thấy bạn không có xóa nghiệp nghiếc được gì cả, đó là bạn "tưởng" vậy mà thôi. Hỏa xà à, bạn cũng ảo tưởng nốt, không cần nói tới điều tôi biết mà thử search google về 7 luân xa là đủ, còn bạn bảo cái đấy ko đúng thì tôi chịu, thích nói gì mà chẳng được :D Những điều tôi nói có lẽ là đủ, nói tiếp cũng chẳng ích gì