Phapchieumt à, có làm pháp đàn thì cho ta đi xem với nhé, xem để mở rộng tầm mắt...
Trytotry8596...đừng quá lo lắng nhé, sống khỏe sống tốt thì chẳng tà ma nào hại đc đâu...
Printable View
Phapchieumt à, có làm pháp đàn thì cho ta đi xem với nhé, xem để mở rộng tầm mắt...
Trytotry8596...đừng quá lo lắng nhé, sống khỏe sống tốt thì chẳng tà ma nào hại đc đâu...
A Di Đà Phật .. mình nghĩ trước hết bạn nên đọc tham khảo qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện .. Ht . Thích Trí Tịnh .. rồi sau đó mà tự tìm hiểu ..
Chứ nghe người này dạy người khác dạy , người này chữa , người khác chữa liệu có hết được không .Bạn nên hiểu là Thần Thông còn không tránh được nghiệp lực , Phật BỒ tát cũng không xen vào nhân quả .
Ví như : bạn đang bệnh rất nặng trì chú đại bi có thể hết bệnh , nhưng bồ tát thấy sau khi bạn hết bệnh bạn khỏe rồi bạn tiếp tục ăn thịt sát sanh tạo nghiệp ác , bạn trì chú chẳng thể linh nghiệm
Bạn bị dựa thiệt hay giả thì mình không biết ... Nhưng khi nằm mơ , hay không mơ mà gặp người lạ hoặc người quen mà người đó đã mất ... Đó là họ mong muốn bạn cứu vớt họ , giúp đỡ họ .
Còn họ có thể nhập được bạn và họ nhập được rồi có nghĩa là bạn đang nợ họ rất nhiều . 1 Là bạn bị tai nạn sau đó luân xa bị mở thường là ở trên đầu , Hoặc có duyên nghiệp sâu nặng ...
Bạn nên xem xét và người nhà . là thời gian gần đây tánh tình có thay đổi thất thường , tối ngủ không được , cảm thấy bức rứt , nặng nề , khó chịu , dễ nóng giận , dễ buồn tuổi ..v..v.
Bạn nên đến trước tượng của địa tạng bồ tát , chiêm ngưỡng lễ bái với tâm thành kính , Sau đó thỉnh Bộ địa tạng về đọc hoặc tụng .. mỗi ngày tụng 1 bộ .. 21 ngày 21 bộ người chết đó sẽ được giải thoát ....nhớ là chớ sát sanh , uống rượu , cữ ngũ tân , tà dâm , nói dối ...
Trước nên đọc bài nguyện .. hôm nay ngày ... tháng ... năm ... , con tên .... nay tụng kinh này hồi hướng cầu nguyện cho ..... được vãng sanh , giải thoát ..v.v...
A Di Đà Phật .. chúc bạn vui vẻ và sớm mau hết bệnh ...
Nam mô A Di Đà Phật . Dạ không sao đâu ^^. Em gửi lời mời kết bạn skype anh rồi. Anh nói đúng. Đôi khi vong nam đó bày tỏ tìh cảm. Lúc em trở bệnh là lúc em tâm trạng không tốt. Bởi vì sợ a mẹ lo lắng , thế nên sẽ không đi thầy nữa .Em sẽ cố gắng làm giảm nhẹ nghiệp lực của mình xuống. Lúc em đi thầy thì thầy cũng không giải thích nhiều Mẹ em có hồi hướng cho vong , cho các vong linh thời của ông nội kế em và người theo em.Em sẽ lạy sám hối .Em thường trí chú và sẽ hồi hướng cho vong siêu thoát. Vì lý do nào đó em không lý giải nổi khi niệm Phật em sẽ phát bệnh lại, dù hai năm trước em cũng thường xuyên niệm Phật cho nhiếp tâm và không bị vọng động.Em sẽ cố gắng khuyên vong vãng sanh. Niệm Phật rất tốt nhưng em lại có vấn đề. Chân thành biết ơn lòng tốt của anh,nhưng có lẽ mẹ em sẽ đắn đo.Em sẽ cố gắng tu tập để hóa giải nghiệp lực. Có người thiện lương như ann thật có phúc cho mọi người.
Hiện nay em đang nhờ mẹ đọc chú và gõ mõ đặt trên đỉnh đầu. Đầu tiên mẹ em đọc Ngũ Bộ Chú, Chú Đại Bi, Bạch Y Thần Chú, Chú Vãng Sanh, vừa đọc vừa gõ. Khi đọc xong bệnh tình em thuyên giảm ,đọc 2 ba lầm thì chỉ còn ít. Nhưng em nghĩ nếu trong 1 thời gian dài không đọc , em sẽ trở lại tái bệnh. Chính vì thế em sẽ hồi hướng, tụng kinh, cho vong theo em vãng sanh. Và sẽ là theo lời khuyên của anh. Chúc anh một ngày an lạc là tinh tấn . Mong Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn theo sau gia trì anh PhapChieumt.Nam mô tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quản Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Pháp Tiến , mình có đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện rồi , cám ơn bạn mình sẽ xem .Mình sẽ đọc chú , trì kinh cho họ vãng sanh .Cám ơn lời giúp ích của bạn . Mình chân thành cám ơn .Mình sẽ nhớ kĩ ^^ , làm theo . Chúc bạn an lạc và tinh tấn . Nam mô A Di Đà Phật , Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thin Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát.
Chào bạn,bạn đã hết bệnh chưa ^^
nhất đẳng còn k biết phải giúp làm sao, đai xanh thì phải lam gì để giup ngta
Nhất đẳng với đai xanh khác biệt gì đâu? Tu mà con phân biệt hơn thua cao thấp như vậy bao giờ mới thấy được TÁNH. Lời khuyên chân thành hãy quay vào nội tâm của mình mà tu sửa cái tánh sân si ngã mạn. Mấy tháng trời gặp lại cái TÁNH không những được tu sửa mà còn nặng nề hơn. A di đà Phật!
A Di Đà Phật
Mình bớt @bunny,nhưng mỗi ngày mình mỗi trì chú , có lẽ tụng đến hết đời ,cám ơn giúp đợ của mn
A Di Đà Phật .. bài viết mình viết ở trên cách đây cũng đã 3 tháng ...
Đa số trong chúng ta thích học thuộc và tụng chú đại bi , nhưng rất ít người hiểu về chúng .
Đây cũng là nhân duyên .
Hôm nay , ngày 29-2-2016 .. Mình đang ngồi bán hàng và cũng đang mở Sự tích chú đại bi . Có một khách đi đến hỏi mình rằng . Cậu có biết chú đại bi không , mình cũng nói là có và trì tụng cũng nhiều năm , bà ấy nói bà ấy cũng học thuộc chú đại bị cũng 3-4 năm rồi ,con trai của bà ấy học lớp 12 lúc trước rất ngu đần nhưng từ khi học và tụng đại bi thì đầu óc sáng ra , học giỏi hơn ... Nhưng mấy tháng nay lại hay bị bệnh ..
Bà ấy nói có người nói với bà là trì tụng chú đại bi sẽ bị ma theo dựa , ai tụng chú đại bi thì lâu ngày bị điên điên khùng khùng , thành ra bà ấy bỏ tụng đại bi cũng mấy tháng ròng mà con của bà thì bệnh nặng hơn . Theo ý của bà ấy nói , mình nghĩ là bà đi coi thầy và thầy khuyên không nên tụng đại bi ..
Mình bèn nói với bà ấy , Thật ra trước đây gia đình con khổ lắm , thiếu nợ chòng chất , khi đó phát tâm ăn chay tụng kinh a di đà và đại bi chỉ sau 5 tháng đứa em phát tâm ăn chay trường , qua tháng thứ sáu liền có cảm ứng .. công việc thuận lợi hơn , chủ nợ đồng loạt chuyển tâm không làm khó dể
Xóm của mình ở mỗi khi có người chết thì nữa đêm chó sủa in ỏi , và nhiều lần như thế vì không ngủ được , nên tụng 3 biến chú đại bi sau đó là hồi hướng , người và chó ngủ ngon tới sáng .
Chú đại bi khi trì tụng có 42 vị kim cang tạng bồ tát , chứ thiên , thiện thần gia hộ ... Điều kiện là khởi tâm đại bị cứu khổ cho tất cả chúng sanh , tâm chí thành ,không nghi hoặc .. và tâm hay biếng lười ...
Vì thời gian để nói không nhiều nên chỉ có thể nói thêm rằng Các vị Bồ Tát Ấy giúp chúng ta tiêu nghiệp , bệnh nặng thành nhẹ , nhẹ thành không , tai nạn cũng có thể vượt qua
Chú Đại bi có thể trừ được 84.000 loại bệnh thế gian làm sao con dì bị bệnh được
Mình khuyên bà về nhà thắp nhang lên bàn thờ sám hối và mội khi trì chú xong hãy niệm phật hồi hướng cho cửu huyền và oan gia
Thật bất ngờ , bà ấy hỏi mình hồi hướng là gì ? và hồi hướng cho ai ...
Bấy lâu bà ấy trì đại bi mà không hiểu gì về đại bi hết
Và mình cũng nhìn rõ vấn đề .. và nói cho bà ấy đừng bỏ chú đại bi hãy tiếp tục trì tụng và niệm phật , sau khi tụng xong lấy công đức trì tụng và hồi hướng cho ông bà cha mẹ đã mất thì con bà sẽ hết bệnh .
xong .. bà ấy ra về ..
15 phút sau bà ấy ghé lại mua thêm cái thẻ điện thoại , bà ấy hỏi thêm vậy là tụng chú đại bi không có bị gì hả cậu ... Mình trả lời là không có gì đâu đừng bỏ
....
Tất cả chúng ta điều mắc lỗi mà không biết khi trì chú đại bi
1. Ăn ngủ tân
2. không chí thành
3.Thiếu tâm từ bi
4.Muốn trừ tà
5.không có niềm tin
6. Ăn thịt uống rượu ( tụng chú tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp trước )
7. Sau khi tụng chú không hồi hướng mà sách đít bỏ đi ,đúng là khi tụng chú có chư thiên hộ pháp và cũng có người đã khuất đến nghe , vì như ông bà cha mẹ , cửu huyền thất tổ , oan gia trái chủ , chư thiên vẫn có tâm sân hận . Chư thiên hộ chú họ có nguyện gia hộ người trì tụng , họ sẽ không cho những người có ý làm hại ta đến gần ta , còn những người có thiện ý tu tập họ sẽ ngồi gần kế bên ta , khi số lượng một lúc một đông . bạn sẽ có cảm giác lạnh sương sống , chao đảo , buồn ngủ , nặng người , khó thở ( bạn chỉ cần khuyên họ ngồi ra xa tí thì sẽ bớt thôi ) .. Khi bạn trì tụng liên tụng nhiều ngày thì sẽ ích có cảm giác buồn ngủ , nặng người , làm biếng .. Vì lúc này bạn có lực .. Nhưng bạn bỏ thử 3-4 ngày bạn trì lại bạn sẽ có cảm giác mệt mỗi làm biếng ... đó là họ đến gần bạn và bạn thiếu lực . Cũng như tập thể dục mà ngày nào cũng tập thì khỏe , mà lâu quá không tập thì sẽ uể oải , tập không nỗi . Bồ tát dạy sau khi trì đại bi xong hãy niệm danh hiệu ngày hoặc niệm danh hiệu của phật a di đà , tại sao trì chú rồi cũng phải niệm phật .. Chú đại bi giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng và khuất phục tà ma ngoại đạo muốn hại ta .. Bồ tát và Phật A Di Đà công đức các ngài rất lớn , khi tụng 5 biếng xong tâm ta thanh tịnh các ngày liền phóng quang ban cho công đức cho chúng ta , khi đó hãy ngồi lại sau khi trì đại bi .. 20-30 phút niệm phật .. có công đức rồi chúng ta lại vì chúng sanh đang khổ nạn mà hồi hướng cho họ được lợi ích
..
8. chúng ta là người dương , người đã mất tạm gọi là người Âm ..( nói cho dễ hiểu ) Họ rất cần cái khi dương của con người mà tồn tại vì họ không ăn được , trường hợp người không tu thì khí này rất nhơ uế , người tu thì khí thanh tịnh hơn . mạnh hơn , lợi ích hơn rất nhiều .. Cũng không dễ để có đâu , khi chúng ta hồi hướng họ mới nhận được và khi đã nhận thì họ nợ ta tự khác họ muốn trả ơn bằng phương pháp nào đó có lợi cho ta ...
Khi trì chú lâu ngày và có lực bạn nói gì họ làm như thế , bạn mới nghĩ tới cái gì họ sẽ giúp đỡ tương lai bạn sẽ có ,bạn nghĩ điều ác thì họ sẽ làm điều ác , bạn nghĩ thiện họ làm điều thiện .. Vì vậy mới có câu các sỡ cầu điều như ý ..
Bạn không tin đâu , tôi mất xe đạp chưa được 1 tháng tôi có xe honda , gần đây tôi mất cái điện thoại giá 1.890.000 , chưa đầy 3 tuần tôi có cái điện thoại samsung giá hơn 4 tr ..
Dĩ nhiên những thứ này tôi không mong cầu ..
... A Di Đà Phật .. đây là câu nói thật lòng không chút khoe khoan .. mình chỉ muốn chia sẽ cho mọi người hiểu hơn về thần chú , và cũng muốn giải trừ nghiệp chướng cho những ai gặp hoàn cảnh trên .. làm ăn buôn bán chính đáng mà vẫn thua lỗ ế hàng là do mình sắp hết phước báo và thiếu âm đức .. mong rằng sẽ giúp ích cho những ai hửu duyên ..
A Di Đà Phật . Thần chú là con dao 2 lưỡi .. Mong cầu thì được toại nguyện , không mong cầu thì lợi ích ngoài mong đợi , tâm ác thì chiêu cảm quỹ thần .... bệnh là do trả nghiệp đời trước cứ vui vẻ mà trả ..