:53::53:
Cái đâm ngang hông đối với
* Ngồi
* Đứng
* Đi
* Nằm
như thế nào ?
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.
:53::53:
Printable View
:53::53:
Cái đâm ngang hông đối với
* Ngồi
* Đứng
* Đi
* Nằm
như thế nào ?
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.
:53::53:
:53::53:
hihihihihi
cái đau ngang hông >>trái hay phải >> là giả hay ngụy ....
không biết được gọi là cái chi chi ???
cái cửa " Thần chết " rất gần .... nên vào hay chẳng nên vào ?????
Mời các huynh tỉ " thích " trích kinh dẩn điển vào góp " Ý ".
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
:53::53:
Cám ơn Huynh aptruong .
Tiếc la mucdong chưa được cái hân hạnh thấy ,chỉ có nghe ,đoc và coi trên youtube .
Tuy nhiên mucdong chỉ được thấy cách trị bịnh bị " vời ăn ",củng đủ để cho mucdong hướng
tới " điều Thiện ".
lần nửa cám ơn Huynh aptruong .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
:53::53:
Tất cả các tôn giáo dù Đông hay Tây đều lấy " Tâm " làm gốc nên còn gọi là Tâm Đạo.
Ngày xưa giấy mực đâu có dể làm như ngày nay ,hơi 1 tí thì sách vở in ra cả kho....
hihihihihi
Muốn truyền lại phải đắng đo mới làm (thẻ trúc ở phương đông,lá bối ở phương tây )
chỉ tiếc là bây giờ còn quá ít để được nhìn ( chiến tranh ( cái trí là nhất ) đốt sạch hết rùi )
Lý Phật sanh sau đẻ muộn sao đươc tôn sùng là tôn giáo đứng đầu??
hihihi
chúc các huynh tỉ tinh tấn trong tu tập.
:53::53:
Vâng, lấy Tâm làm gốc.
Tâm là Tim, mọi dân tộc đều cùng chung một hình tượng Tim cho Tình cảm, cho Cảm xúc. Tại sao không phải Não.
Những ai trải qua đau đớn về Tình cảm mới hiểu cảm giác đau buốt con Tim là thế nào.
Người thực dụng đề cao Trí Não nên đọc về Tâm nhưng họ chỉ nghĩ tới Ý Thức của Trí não nên miệng leo lẻo "Sống có Tâm", "Xuất phát từ con Tim".... nhưng lại là những toan tính từ Trí não.
Nên chả bao giờ chạm được vào Đạo.
Chúc các bạn an lạc, tinh tấn.
@congiolamientay:
Bạn không thể hiểu được đâu bạn à. Bạn phải trải qua đau đớn kìa.
Năm năm nữa nói tiếp nhé.
Còn nếu muốn nói về Đạo Phật, bạn hãy xem 10 điều tà kiến đi đã mà Đức Phật đã dạy. Trong 10 Điều bạn phạm 6 điều đó.
Bạn là điển hình của cứ nói về Tâm nhưng lại hiểu Tâm là Trí não đó.
Trí não luôn là công cụ che đậy Tâm. Nhưng Tướng bạn nói lên tất cả bạn à.
Nếu bạn muốn nói thì tôi sẽ nói:
Bạn nói trừ Tham Sân Si nhưng tướng bạn là một người Tham lam, hay nói Xạo. Trí bạn dối được người nhưng Tướng bạn lại không dấu được tôi.
Bạn cần học về thực Tâm của những người quanh mình.
Đến thời điểm này các lựa chọn lớn của bạn đang sai lầm. May ra 5 năm nữa bạn mới hiểu. Để xem Trí não giúp được gì cho bạn.
Hehehe, cần nói gì nữa không?
Hehe, bạn ơi. Con đường đi tới Chân lý tôi đã rõ từ lâu rồi bạn à.
Bế tắc là sao? Bế tắc với bạn à? Đàn gẩy tai Trâu nên bế tắc à. hehehe. Đơn giản bạn không là chủ thể để tôi bàn luận gì nữa. Nhưng bạn nói ra Tà kiến thì tôi sẽ cung cấp cho diễn đàn một góc nhìn khác theo trải nghiệm của tôi.
Tôi xiên xỏ ai bạn chỉ xem? Còn nói về bạn là thật lòng để bạn chiêm nghiệm.
Tôi tìm hiểu nhiều niềm tin, tín ngưỡng và Tôn giáo khác nhau và chỉ nhìn các mặt đóng góp của các niềm tin đó cho xã hội và không bao giờ dựa trên sự lựa chọn của mình để nhục mạ người khác.
Sự hiểu biết của bạn về Tâm linh với tôi chỉ là Hoang tưởng. Như ếch ngồi đáy giếng.
Bạn giống con kền kền rỉa xác thối để lồng ghép đưa tư tưởng đầy tà kiến của bạn vào trên sai lầm của người khác.
Còn bàn về Càn Khôn thì nên về bàn với vợ bạn nhé (tôi chưa nói gì về vợ bạn nhé). Hay bị vợ chửi phải lên cào phím?
Hãy thực tế với cái Tâm quanh bạn đi, đừng ngáo nữa.