Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Mình thì có suy nghĩ thế này:
Thế nào là việc vô nghĩa? Có thể nó vô nghĩa với người này nhưng có nghĩa với người khác thì sao?
Có nhiều người cho rằng đọc kinh là vô nghĩa, cũng có người cho rằng chạy theo vinh hoa là vô nghĩa, cũng có người cho rằng tu hành là vô nghĩa.
Vậy thế nào là sống có ý nghĩa? - Sống vì xã hội, vì mọi người, cống hiến là có ý nghĩa chăng? - Vâng, chúng ta chỉ sống có 1 lần, đừng sống cuộc đời của người khác. Đừng cố gắng gượng ép gì cả. Không có 1 tiêu chuẩn nào gọi là ý nghĩa cả đâu.
Nếu ta giúp đời chỉ vì mọi người cho rằng:"Giúp đời, cống hiến thì cuộc sống mới có ý nghĩa" thì đối với ta đó là vô nghĩa, vì ta đã sống theo lí tưởng của kẻ khác. Ta phải tự hỏi:"Ta làm điều đó ta có vui không, ta thích không, ...?". Ý nghĩa làm gì khi ta sống 1 cuộc sống mà ta không thích, đó không phải là địa ngục của bản thân sao?
Theo mình nên góp ý thế này:"Bạn chủ topic, diễn đàn quy định không đăng những hình như thế này, bạn đăng nhầm diễn đàn thì phải?" Chứ nếu nói việc vô nghĩa hay ý nghĩa thì chắc có lẽ khi post hình thì bạn ấy đã có mục đích gì đấy rồi, chúng ta không hiểu nên đối với ta thì nó dư thừa vô nghĩa nhưng liệu bạn ấy có nghĩ vậy không?