Nhờ bạn Tuan_Anh86 đưa đường link nói là lx5 loạn tức là lời nói có vấn đề.
Printable View
:21::21::21:
Ai có kiến thức tối thiểu về châm cứu cũng hiểu về cách và biện pháp mở các luân xa vốn là đại huyệt trong cơ thể. Người ta có thể phát khí mở luân xa từ mấy ngàn năm trước rồi. Nhưng không dùng cách này mở luân xa vì rất nguy hiểm. Cũng không phát khí chữa bệnh vì mất khí và lây bệnh. Bất kỳ thầy châm cứu nào thực chất cũng vận khí để mồi khi châm kim vào người bệnh, như châm bổ thì đẩy khí vào huyệt, châm tả thì rút khí ra khi châm kim. Nhân Điện là phương pháp tu ngày trước người thầy tìm trò có đủ căn cơ và tính cách mới truyền và thường xuyên theo dõi để điều chỉnh. Không như bây giờ những người không có kiến thức về châm cứu và huyệt đạo, công năng cũng chẳng có mà cứ tự nhận là thầy để chữa bệnh và mở luân xa kiếm tiền theo cơ chế thị trường hiện nay.
Có lẽ Nhân Điện ngày nay đúng như tựa đề của 1 topic trong diễn đàn.
NHÂN-ĐIỆN-CƠN-MÊ-CUỒNG-LOẠN
Khí công Trung Hoa và Yoga Ấn Độ cũng có nhiều cấp độ thích ứng với từng người. Khí công có tĩnh công, động công và tĩnh động công kết hợp. Yoga đơn giản nhất là Hatha Yoga (âm dương Yoga).Khí công ngay từ đầu có biện pháp đề phòng luân xa 1 mở là tụ khí Đan điền nhằm phòng khi Lx1 mở thì khí từ Lx1 mở thì khí sẽ tụ vào Đan điền ( còn gọi là Khí hải) chứ không càn quét phủ tạng hoặc không bốc thẳng lên đại não làm cho điên hoặc chết. Yoga nghiêng về tu nên có có các động tác gọi là Mudra (ấn quyết) nhằm kích Lx1 mở, nhưng kèm theo ngay từ đầu cũng có biện pháp vận khí để dìm dòng hỏa xa khi Lx1 mở để khống chế dòng hỏa xa không theo sống lưng bốc lên não cho cơ thễ thích ứng dần.
Thế mà cũng có người bị phản ứng phụ. Nữa là Nhân Điện kích luôn vào các luân xa trong cơ thể dễ dẫn đến Lx1 mở khi người tập chưa có lối sống như người tu hành và thầy dạy cũng không có công năng giúp trò khống chế dòng hỏa xà. Lúc Lx1 mở mà có khống chế dòng hỏa xà không bốc lên não thì dòng hỏa xà cũng tõe ra tàn phá các phù tạng tương ứng với các luân xa vì người tập Nhân Điện không là thầy tu nên không thể có lối sống như thầy tu được, tuy có người cũng có căn cơ tu luyện.
Mở luân xa tức là đả thông những đại huyệt trên cơ thể.
Tất cả là một chữ duyên thôi các bạn ạ. Không biết thì không nên phán xét một ai cả. Bạn tu tập đủ tốt hoặc đã có căn cơ cao thì thường bạn đã mở lx7 (bách hội) và lx6 (mắt thứ 3) không phân biệt bạn tu tập theo Phật giáo, vô vi, Cao đài, Hòa hảo hay thiên đạo... có điều bạn không biết đó thôi. Một dấu hiệu bạn đã mở lx7 là bạn tiếp nhận dc các tri thức thuộc về trí tuệ siêu hình một cách dễ dàng, các vấn đề về tâm linh dc bạn lĩnh hội nhanh chóng cho dù trước đây bạn chưa từng được học qua. Một ngày nào đó thật tình cờ (mà cũng chẳng tình cờ chút nào) bạn cầm trên tay một cuốn sách lạ với nội dung nói về tình yêu thương nảy nở từ bên trong cái tâm không mênh mông vô tận, một cuốn sách nếu người khác đọc thì chẳng có gì là hấp dẫn nhưng với bạn thì khi đọc các thông tin nó ùa về nhanh chóng, bạn chợt bừng tỉnh và nuốt chọn từng câu chữ như chợt nhớ lại một điều tốt đẹp gì đó... Đó chính là thông tin từ cõi cao đã đưa xuống cho bạn thông qua lx 7 đó.
Còn lx6 khai mở hay chưa bạn cũng dể dàng nhận thấy thôi. Đừng nghĩ bạn phải thấy ma hay các phần vô hình thì mới là đã khai mở lx6 bạn ạ. Đó là một tầng khai mở hoàn toàn khác trong rất nhiều tầng khai mở của con mắt thứ 3. Bạn nào tự nhiên khi nhắm mắt lại thấy giữa hai chân mày rung lên hay cảm thấy xoay nhẹ một cách vô thức. Đó là bạn đã khai mở một phần lx6 rồi đó. Nếu bạn có khả năng nhìn thấu ý nghĩa ẩn chứa đằng sau mọi đau khổ, mọi sự việc bất hạnh trên cõi đời này, bạn hiểu dc mọi ganh đua, sân hận, mọi tiền tài vật chất, danh vọng trên cõi đời này chỉ là phù du và hư ảo thì bạn đã khai mở được ở tầng huệ nhãn rồi đó. Tầng huệ nhãn chưa chắc đã thấy dc phần âm hay nhìn được cách không, đó là tầng thiên nhãn, còn thấp hơn huệ nhãn nữa bạn ạ. Tất nhiên ở mức độ huệ nhãn thì bạn đã tự cảm thấy gột bỏ dc mọi mọi tham lam trần thế, không còn bị cái tôi chi phối nặng nề do bạn đã nhìn thấu bài học đằng sau moi sự việc chỉ nhằm thúc đẩy sự tiến hóa của linh hồn.
Vậy nên những bạn chưa từng có hệ thống kiến thức nhiều về lx cũng không nên có cách nhìn tiêu cực về nó. Tất cả chỉ là hữu duyên các bạn ạ. Bạn đã sẵn sàng thì bạn sẽ có duyên khai mở lx, nó phụ thuộc rất nhiều vào các bài học liên quan đến pháp môn tu tập từ kiếp trước. Chúc các bạn tu tập tinh tấn.
Tutam !
Cái này bạn đọc được ở đâu đó hay bạn có được cái nhìn như vậy ?
Nếu là bạn có được thì tôi mong trao đổi thêm với bạn nhiều điều.
Vì tôi có được những thứ ấy.
Bạn đừng nghĩ là có được huệ nhãn là dễ dàng, có được huệ nhãn là bạn đã gột bỏ được cám ham muốn trần tục. Chắc bạn sẽ hỏi là gột bỏ dc hết ham muốn thì liên quan gì đến việc thấy? Thưa rằng cái thấy ở đây chính là sự thấu hiểu được các quy luật của vũ trụ, luật nhân quả, luật hấp dẫn... và được trải nghiệm sự buông bỏ hoàn toàn (hoặc gần như hoàn toàn) các ham muốn tầm thường, các bài học thấp về lòng hận thù, sự đố kỵ, lòng ham muốn vật chất tiền tài cũng như danh vọng, tình ái. Một khi đã thấu hiểu bản chất của cõi tạm thì người ta đâu còn bị lòng tham chi phối.
Vậy nên bạn nên hiểu tầng huệ nhãn cao hơn thiên nhãn một bậc, đó là tầng của các vị minh sư, các linh hồn giác ngộ cao. Thiên nhãn thấp hơn rõ ràng, bạn có thể thấy có rất nhiều các nhà ngoại cảm ở Việt Nam có thể "nhìn" các tầng cõi âm, các âm vong, nhưng không thể nói họ đã gột bỏ dc chấp ngã, cái tôi của họ. Hơn nữa, có người còn nghĩ họ sở hữu khả năng đó tức là họ hơn nhiều người khác, vậy bạn nghĩ họ đã thoát được các bài học tham luyến vật chất, danh vọng tầm thường chưa? Tất nhiên tôi không có ý định vơ đũa cả nắm tất cả người có thiên nhãn đều như vậy. Ta nên nhìn nó ở góc độ cao hơn đó là người có thiên nhãn có bài học của họ liên quan để việc sử dụng khả năng đặc biệt này. Họ cần phải sáng suốt và nhận chân vấn đề, cũng như phát triển khả năng an định nội tâm thông qua việc thấy. Chắc bạn cũng biết, cõi vía là cõi thanh nhẹ, hình tướng thay đổi có thể nói là quá dễ dàng đối với các linh thể, họ muốn đánh lừa, đưa thông tin sai cho ng "nhìn" được mà chưa có kinh nghiệm khá là dễ dàng. Chưa kể tôi có một số bạn bè cũng có khả năng thiên nhãn nhưng ở dạng bị động, tức là họ bị cái thấy của họ tác động lên cuộc sống hằng ngày, bạn thử tưởng tượng tắm rửa cũng thấy, đi ngủ thì cũng thấy, họ có được yên không? Nên suy cho cùng cũng là bài học của ngươi có thiên nhãn cũng là đi tìm sự an đinh nội tâm, hiểu được bản chất (lại là sự thấu hiểu) của việc thấy cõi vô hình là sự linh hoạt, biến đổi vô cùng.
Chào bạn, tôi cũng chỉ là một người học trò đang trên con đường tu tập và hành đạo nhằm hoàn thiện chính bản thân mình. Điều tôi chia sẻ là những thứ tôi đã từng được học hỏi cũng như trải nghiệm của riêng mình. Rất vui lòng nếu dc trao đôi học hỏi từ bạn. Có điều tôi ít vào trang này, bạn có thể liên hệ với tôi qua fb https://www.facebook.com/linh.phan.9674227
Đôi nét về tẩu hỏa nhập ma mà tôi biết: https://sites.google.com/site/lanhutran/tau-hoa-nhap-ma
Thật ra thì dù có tự nhiên khai mở luân xa hay mở một cách có chủ đích, có tập tốt hay chưa tốt thì tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ như mọi người hay nghĩ!
Hiện nay hàng ngàn người ở VN và còn rất nhiều người trên thế giới đang luyện tập môn tu luyện này, sức khỏe cùng tinh thần của họ ngày một nâng cao. UNESCO đã công nhận điều đó!
:37: :37: :37:
Xin chào các bạn đã (có viết bài) và đang theo dõi (vào để đọc) topic này của bạn "phapchieumt",
Sau khi đọc xong 2 trang (1+2), tôi cũng muốn có đôi điều chia sẻ đến với các bạn đã thực hành, cũng như còn phân vân trong việc muốn học về "Nhân Điện"(NĐ) và điều quan trọng là mở Luân xa (LX) như chủ đề của topic đã đưa ra.
Trước tiên, nói về LX thì có lẽ các bạn cũng đã có đôi phần hiểu về LX trong cơ thể con người chúng ta.
Bây giờ nói về Nhân Điện, một bộ môn khá mới cho chúng ta hiện nay.
Thực ra môn NĐ có từ rất lâu rồi, có thể có từ thời cách đây trên 12 ngàn năm (!), cũng vậy Tôn giáo Hindu, Yoga cũng đã có cách đây hơn 12.000 năm, cho nên chuyện này quá xưa rồi!
Tổ sư đời thứ 1 là Dasira Narada (sinh năm 1846), năm 1893 Ngài bỏ công danh sự nghiệp đi đến Hy Mã Lạp Sơn, tìm vào hang núi tu luyện, Ngài tự khai mở được LX, cũng khám phá ra được phương cách giúp khai mở LX cho người khác để đốt giai đoạn tu luyện! Ngài xuống núi và về sau (năm1916) truyền lại cho Narada Maha Thera (tên thật là Sumanapala, người gốc Sri Lanka, sống trên nước Ấn Độ) là Tổ sư đời thứ 2 của bộ môn Nhân Điện.
(mãi đến năm 1924 Ngài mới truyền hết "bí quyết" về NĐ cho Tổ sư Đời thứ 2 này)
Tổ sư đời thứ 2 là Narada Maha Thera đã từng qua VN vào 1930-1950 để đi Hoằng Pháp, Ngài là người đem những cây Bồ Đề từ bên Ấn Đọ về trồng ở VN như: Thích Ca Phật Đài (TP Vũng Tàu), trụ sở UBMTTQ Quận Phú Nhuận (Dến giờ những cây này vẫn sống tươi tốt).
Lần cuối Ngài đến VN là năm 1972, Ngài truyền lại NĐ cho 5 người (trong đó có một người nữ, được biết Mr. Lương Minh Đáng là học trò NĐ của người nữ này?).
Ngài quay về Sri Lanka 1974. Tổ sư đời thứ 2 NĐ viên tịch năm 85 tuổi, ngày 09/10/1983.
Như vậy NĐ có tại VN từ năm 1972 qua 5 người (4 nam, 1 nữ), và mãi về sau năm 1992 NĐ mới "tái nhập" lại VN qua các nhân vật Việt kiều (nghe nói được phép của Mr LMĐ trở về truyền bá NĐ cho đất nước VN?!).
Đó là câu chuyện tạm gọi là lịch sử (trích ngang) về bộ môn NĐ của VN.
Cũng như một số bạn đã từng đọc những bài viết về NĐ mà tôi đã viết ( lúc đó mới gia nhập TGVH) trong Box "Luân xa, Nhân Điện, Cảm xạ, Yoga, Thôi miên học".
Bài tôi viết ở topic " Các giai đoạn và cảm giác của người luyện tập Nhân điện" những bài từ số #69 (trở đi) của trang 4.
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...1%BB%87n/page4
Để thuận lợi, rất mong các bạn chiếu cố đọc để biết một số trải nghiệm của tôi về "Chữa bệnh Nhân Điện", như vậy những bài sau này khi chia sẻ với các bạn ở topic này sẽ dễ hiểu hơn, vì tôi cũng muốn đào sâu và chia sẻ về vấn đề này (sau 6 năm, năm 2010-2016 từ khi viết bài đầu) cùng với các bạn, qua kinh nghiệm của bản thân mà chủ đề topic đã đưa ra. Hi vọng sẽ không làm phiền với các bạn khi chúng ta sẽ có những trao đổi thẳng thắng thuộc lĩnh vực này. Thân ái.
Chào các bạn,
Khi đọc bài của phapchieumt gởi lên, không biết cps phải là bài của chính phapchieumt hay không? Hay chỉ mượn của người khác đưa lên (qua đường link là một nick Fb "Qui Luật Tam Giới", tôi chưa đọc trang của người này).
Qua những gì các bạn đang trao đổi và chia sẻ, tôi xin được phép góp phần chia sẻ của cá nhân tôi sau khi thực hành về NĐ qua một thời gian đi chữa bệnh (bằng NĐ?).
Thật tình mà nói, trước khi tôi học NĐ (vì tò mò, muốn tìm hiểu mà thôi vào 1992), trước đó tôi đã và đang thực hành PLVVKHHBPP từ cuối năm 1975, cũng như đã khai mở một số Đại Huyệt (LX) cho bản thân tôi, dựa vào kinh nghiệm bản thân có được, xin chia sẻ trong tinh thần trao đổi học hỏi, khẳng định tôi không chê bai bất kỳ Pháp môn nào, tôi chỉ không hài lòng với người chỉ biết lợi dụng cái có sẵn trong Trời đất (Không khí, hơi thở), để tạo thành của riêng bản thân mình, từ đó có được tiền của mà thôi, điều đáng tiếc!
Mỗi chúng ta đều có một thân xác tương đối hài hòa đầy đủ những bộ phận cơ thể, nhưng rất tiếc chúng ta chưa khai thác hết được những "tính năng" tiềm ẩn trong thân xác. như bộ não (mới sử dụng chưa đến 5%), như ADN ( Di truyền hay còn gọi là Tiềm thức, chỉ khai thác tìm hiểu được 7% của chuỗi ADN đó), rồi những Đại Huyệt (Hay còn gọi là Luân Xa, LX), chưa (tự mình kích hoạt) được 100% để trở nên tên gọi mà khi Đức Phật thường hay nghe nói đến :" Đức Phật (làm) Chuyển Pháp Luân", vậy từ "Chuyển Pháp Luân" là gì?
Muốn các Đại Huyệt (LX) hoạt động mạnh hơn ( bình thường cũng vận chuyển nhưng chưa được mạnh để khai thác sự vi diệu của LX, nên cần có phương pháp của Hít và Thở không khí để kích hoạt các LX hoạt động).
Phương pháp thở (hít vô và thở ra) sẽ giúp cho cơ thể vận chuyển Khí, Huyết lưu thông trong toàn bộ Kinh, Mạch, Lạc. Sự luân chuyển của Khí giúp cho các huyệt đạo nhỏ hoạt động mạnh mẽ, dần dần kích hoạt cho các LX (đại huyệt) chuyển chạy mạnh lên để tiếp thu "Tiên Thiên Khí" của Trời đất đem vào cơ thể nhiều hơn bình thường, tạo cho thân xác đó được sức mạnh bền bỉ, kháng kiện có thể chống chọi với những chuyển biến thời tiết ngũ hành trời đất. Đó là việc trước tiên của sự vận hành các LX.
Mỗi LX đều có nhiệm vụ để "nuôi" một số bộ phận cơ thể, có 7 LX chính.
Các bạn nên nhớ Ngài Dasira Narada phải tu luyện mất (1893-1916) 23 năm, Ngài mới xuống núi để đi tìm đệ tử hầu truyền lại phương cách tu luyện, rồi Ngài tìm thấy Narada Maha Thera, hướng dẫn tu tập cho đến 8 năm sau Ngài mới truyền lại "chìa khóa" (bí quyết) của Pháp tu luyện.
Do vậy, tôi chỉ khuyên các bạn đừng nghe lời những vị gọi là "Thầy" (chưa dày công tu luyện, chưa có trình độ sâu, cũng như chưa khai mở được các LX, chắc chắn là chưa rồi, vì khai mở các LX cực kỳ khổ công tu luyện, chỉ trừ những ai có căn cơ mà thôi), để rồi cho "họ" mở LX là sẽ nguy hại cho bản thân!
Người khai mở LX cần có Đức hạnh và (chắc chắn) phải đầy Thanh Điển (tu hành chân chính), còn những kẻ đầy "Trược khí" thì chỉ đưa cái "cặn bã" vào thân mà thôi.
Các bạn nên nhớ thêm một điều là "Khí Công" họ cũng chữa bệnh được, khi người đó đã khai mở được "Hạ Đơn Điền" (3 thốn dưới rún), đây là nguồn "Nội lực" rất quan trọng (sau khi đã thông được Nhâm và Đốc mạch), phải có nguồn Nội lực này mới kích hoạt LX hoạt động mạnh để khai thác những tính năng tiềm ẩn mà các bạn thường hay nói đến là "Lục Thông"!
Mỗi LX có tính năng tiềm ẩn đó (LX chính nằm trên Nhâm và Đốc Mạch, chỉ khai thác 6 LX thôi).
LX 1 mà các bạn đang đề cập đến rất cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm. (Điều này xin nói sau), hiện các bạn đang bàn luận về LX này, tôi đọc và nhận thấy các bạn hiểu sai về LX này, thật đáng tiếc! (Cho phép tôi cất dành phần cuối sẽ chia sẻ).
Yoga một Pháp môn có từ thật xa xưa, xưa hơn cả thời Đức Phật và người xưa đã đề cập về LX rồi, họ cũng đã từng phát triển bộ môn chữa bệnh theo cách NĐ rồi.
Những khả năng mà tôi đã chia sẻ (đường link tôi đã đưa ở bài trước), tất cả có được từ việc tôi tu học của PLVVKHHBPP, một điều nữa tôi không nói trong chia sẻ là tôi có được cái nhìn thấy "hào quang" (khi tôi chú tâm nhìn ngay giữa trán, hơi bị mệt!) phát ra từ mọi đối tượng, nhưng chưa được tinh luyện mạnh mẽ, có nghĩa là chưa thấy được các màu sắc của "tánh khí" mọi người (tôi chưa đủ lực!), như vậy cũng chưa nắm biết về màu sắc của từng căn bệnh (nhưng điều này tôi không có chủ trương như vậy).
Do vậy, tôi chỉ khuyên các bạn nên tự mở LX cho chính mình, ai cũng tự mở được hết, chỉ cố gắng trong phương pháp hít, thở mà thôi, lâu dần sẽ đạt được (sức khỏe và những điều tôi đã chia sẻ ở trên).
Không khí là của chung Nhân loại, hít thở là của riêng mỗi người, tất cả phải tự chính mình đi lên mới là có được "Dũng khí", sau đó sẽ do cái Tâm của mình mà khả năng sẽ tiến lên, không cần phải đóng $ để học lên lớp (tôi nói thật đó, tốn $ vô ích, mà thuộc loại tốn $ vì thiếu hiểu biết, vì thiếu hiểu biết nên dễ bị lừa gạt!).
Đôi hàng chia sẻ. Thân ái.
Thân xác chúng ta mang đầy những bí ẩn, mà chúng ta không hiểu được một cách rõ về nó (thân xác). Vậy tại sao chúng ta có được thân xác này, có đầy đủ những bí ẩn đã được dấu trong thân xác, vậy tại sao chúng ta không tự khám phá để hiểu rõ hơn về chính chúng ta! Giống như chúng ta có được một cái điện thoại Smartphone mà chúng ta không sử dụng được hết những tính năng của máy vậy.
Mỗi thời điểm tiến hóa của dân trí, trình độ khoa học được mở mang rộng, mang đến cho chúng ta những hiểu biết nhiều vấn đề trong cuộc sống và nhất là khoa học tìm hiểu thuộc về thân xác này, chứng minh được những điều mà Y-học Đông Phương dựa trên triết lý tôn giáo (nhiều tôn giáo) đã nói về những bí ẩn của thân xác, cho đến giờ khoa học vẫn đang cố tìm tòi những điều chưa khám phá được trong thân xác này.
Luân xa (các huyệt đạo nói chung) là một trong những điều mà khoa học đã xác nhận, cũng như Khí và thậm chí những sự công phá bằng nội lực (chưởng lực), luôn cả việc chữa trị bệnh bằng Khí công.
Xét về sinh lý, các LX (huyệt đạo) vận hành luân chuyển để giúp cho con người được sức khỏe tốt hơn là LX hoạt động yếu. Nên nhớ, không có LX nào mà không hoạt động, chỉ có yếu và mạnh, cũng như không có LX nào bị "Đóng".
Sự vận hành của Khí (công phu tập thở), đem máu huyết đến nuôi dưỡng toàn bộ phận trong cơ thể.
Khi một người tập phương pháp hít, thở lâu ngày sẽ giúp cho các LX chuyển chạy mạnh hơn để kích hoạt cho nguồn Khí luân chuyển, hầu đã thông Nhâm và Đốc mạch, đây là 2 đường Mạch chính của thân xác, Nhâm và Đốc.
Đây là nền tảng cần phải có để kích hoạt cho phần Nội lực bung mở ra, Nội lực này nằm phía dưới cách rốn 3 "Thốn"(cách đo của người xưa). Những ai có được Nội lực này mới có khả năng chữa bệnh mạnh hơn là dùng "khí lực" của ngũ tạng để chữa bệnh! (Tôi sẽ trình bày sau về việc này, nguyên do sau thời gian gần 2 năm đi chữa bệnh tôi tìm hiểu và "ngộ" ra điều này).
Đây là cũng là một Đại Huyệt (Đan Điền), nó tiềm ẩn, nằm im cho đến khi người tập Khí công khai phá được Nhâm Đốc thông nhau, cố gắng tu tập một thời gian sẽ "Mở", đây mới gọi là "Mở" Đại Huyệt (LX), chính nguồn Nội lực này mới được đưa đi đến để "Mở" các LX nằm trên hai đường Nhâm và Đốc mạch. Khi được nguồn "Nội lực Đan Điền" đến các LX sẽ giúp khai mở LX đó, mỗi LX đều có tính năng riêng trong lĩnh vực Tâm linh (khi được khai mở), thí dụ như khi mở được LX3 (nằm ngay thắt lưng) thì sẽ biết được một vài kiếp (LX3 được gọi là Huyệt Mệnh Môn), tùy theo khả năng tu tập để khai triển mạnh hơn (LX) thì sẽ đi sâu hơn trong việc nhớ lại tiền kiếp, khi mới mở thì chỉ thấy phớt qua (không chi tiết rõ ràng lắm) một đoạn của tiền kiếp.
Bản thân tôi được thấy 3 kiếp trước của tôi, nhưng hình ảnh không được rõ ràng lắm, cho đến khi nhìn được kiếp thứ 3 thì thấy được khá rõ hơn một chút, thường tôi nghe tiếng nói từ trên cao vọng xuống cho biết đó là kiếp trước của tôi, chứ tôi không tự nhận ra nhân vật đó là "tôi" của kiếp đó!
Một LX dễ kích hoạt nhất trong tất cả LX đó là LX nằm trước trán (mà các bạn NĐ gọi là LX 6), vì nơi đây (nếu các bạn tập trung tư tưởng trong pháp hít thở tại đây), thường chúng ta hay suy nghĩ và cũng thường hay nhíu mày trong việc suy nghĩ ở chỗ này.( Các bạn để ý một chút, nếu ai ngay chỗ đó có lõm sâu hay lõm tròn, người đó thường hay tập trung tại chỗ đó khi suy nghĩ). Nếu LX này được kích hoạt mạnh bằng sự tập trung suy nghĩ ( Tôi thường xuyên niệm LTDĐ tại đây), nhờ vậy tôi được khai mở chỗ này nhanh hơn các chỗ LX khác. LX này là thuộc về mở Trí (phần trước trán được khai thông hệ thống thần kinh chỗ đó trước), chưa có phải là mở con mắt thứ 3 đâu (cái huyệt nằm ngay trung tâm của bộ não mới là con mắt thứ 3, nhưng biểu tượng con mắt thứ 3 thì được vẽ ở ngay trước trán). Sức mạnh của sự tập trung tư tưởng ngay chỗ này cũng là một sức mạnh dùng để thôi miên! Sau câu chuyện tôi chia sẻ về bệnh nhân Nữ (nằm bệnh viện trong "Câu chuyện Niệm Phật" của tôi đã chia sẻ) mà tôi niệm LTDĐ đã phóng ra luồng xoáy tròn, lúc đó là tôi được khai mở LX6, từ đó lực tập trung của tôi rất mạnh (Cho nên khi tôi đi chữa bệnh tôi toàn dùng lực đó nhiều hơn lực của Khí ngũ tạng).
Trong thân xác của chúng ta còn vài "Bí Huyệt" nữa, đó là những bí huyệt mà chúng ta cần phải khai mở, muốn vậy chúng ta phải tuần tự khai mở theo lớp lang trật tự của thân xác, chứ không nên "mở" ngang, nhất là các bạn đã đề cập đến LX1. Nó sẽ không giúp gì cho các bạn hết mà nó sẽ hại các bạn một cách thảm thiết! (Tôi sẽ chia sẻ sau).
Mở LX 6 không có nghĩa là sẽ thấy được Ma, ai thấy được Ma là mở sai LX. Nếu các bạn tu học chân thật thì luồng nội lực (Dương khí) của các bạn tỏa ra sẽ làm cho phần Âm khí (con Ma) không thể bước đến được cái vòng từ trường đó (tùy theo năng lực tu tập của mỗi người bung tỏa ra mạnh, hay yếu của vòng từ trường đó). Tu mà còn bị ma nhát thì nên xét lại việc tu học của chính mình!
Cũng nói thêm, các bạn có nghe tiếng nói gì cũng là không đúng, cũng đừng nghe theo điều được nghe, khi đã nghe theo tiếng nói (nói là từ cõi trên), một thời gian sẽ bị "nhập" (cho nên đừng nghe, đừng thấy kể cả thấy Phật, cũng đừng tin mà bị hại về sau, uổng công tu tập của mình). Tu tập là tự tạo cho mình sức mạnh (thể xác và Tinh thần), không nên để bị người khác dẫn dụ, nhất là nhóm cõi vô hình, khi họ "đọc" được tư tưởng của mình "thích" thế này thế nọ thuộc về danh lợi, chức vị, giàu sang, nổi tiếng.v.v...Họ sẽ lợi dụng ngay và sẽ giúp mình thế này thế nọ để trở nên như mình mong muốn, cho nên tu học mà còn vọng tưởng thì dễ bị dụ lắm, nhất là họ (cõi vô hình) tự xưng họ là Tiên, là Thánh, là Thần. Cẩn thận với các bạn NĐ.
Tôi thấy một điều khá buồn cười cho việc lợi dụng điều thiếu hiểu biết của người học NĐ, họ làm ra những cái hình "Kim Tự Tháp", nếu ai tu tập mà ngồi trong "Kim Tự Tháp Nhân Điện" sẽ được nạp luồng điện cho người học NĐ, hoặc chữa bệnh (?), dành cho người học cao cấp NĐ (có lẽ phải mua?). Nói thật với các bạn NĐ đừng buồn nha (nhất là những ai đã lỡ mua), khi các bạn tu tập luyện kích hoạt các LX và đã thông được Nhâm Đốc mạch rồi, một thời gian sau sẽ tự có một cái chụp hình Kim Tự Tháp trong suốt chụp theo tư thế ngồi của các bạn trong thời gian các bạn công phu tu luyện (bản thân tôi trông thấy rõ như vậy, một khối hình Kim Tự Tháp bọc vào thân xác tôi đang ngồi tham thiền theo tư thế ngồi thiền ba góc, lưng và 2 đầu gối, nó trong suốt), khi tôi đọc về cái lồng khối KTT (chế ra bán cho học viên trung, cao cấp NĐ) thật tình tôi thấy thật là : Tức cười!
Điều này tôi không muốn xúc phạm đến các bạn NĐ, nhưng sự thật là như vậy, khi tôi thấy được cái lồng KTT úp vào tôi mỗi khi tôi ngồi tham Thiền công phu, khi đó vào năm 1979 (tôi học NĐ cuối năm 1992). Vào thời điểm năm 1978-1979, tôi được khai mở nhiều trong lĩnh vực Tâm linh và thân xác của tôi. Thân ái.