Tôi không rõ giữa Lỗ Ban và Lão Tử có mối quan hệ gì không nhưng lúc nhỏ tôi còn không biết Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân, tôi bắt đầu lớn lên, dường như Đạo Đức Kinh trở nên rất dễ hiểu đối với tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao một số câu chẳng hạn:
+đạo khả đạo phi thường đạo thì trong đầu hiện lên câu mặt trăng loãng, câu danh khả danh phi thường danh hiện lên kẻ mù gọi kẻ mù là chân nhân mà không biết chân nhân đang đứng trước mặt.
+Cốc thần bất tử hiện ra Ta theo Thần Nông về phương nam, ngài dắt trâu cho ta, dặn rằng ăn nếp trời cho thì không chết.
+Nhất âm nhất dương chi vị đạo hiện ra muốn hoàn hồn thì thở nhẹ lần nữa
+Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hiện lên đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam hoá tam kép tam kép lưu hành thành vạn vật. Đó là vì sao cây sáo có 9 lỗ.
+....
Cha tôi và tôi không hợp nhau, dường như trong tiềm thức tôi ghét cha tôi. Tôi từng đưa một số đạo bùa thu thập bên tuvilyso.net như đạo quang minh cấm hay tam thanh sắc lệnh tị tốc khai sư...cho cha tôi xem thì ông dùng bút hí hoáy một chữ bùa nhìn vô khó vẽ gấp nhiều lần. Không biết có phải bùa càng khó vẽ thì càng linh (?). Cha tôi luôn luôn dặn ban đêm mùng 5-14-23, đặc biệt tháng chạp đề phòng trộm cướp. Ban đêm lúc gần 12 h (xin lỗi tôi không nhớ chính xác), ông nội khi ấy đã bệnh nặng thì ăn trộm vô ăn cắp, ông hét lên ăn trộm, mọi người một số rượt theo ăn trộm, số còn lại thì thấy ông đã tắt thở. Tôi ở xa nên chặng kịp nhìn mặt ông lần cuối, mặc dù ông nội luôn gọi ba tôi đưa tôi về hình như là để truyền lại toàn bộ bí pháp Lỗ Ban. Đáng tiếc là tôi không về được, bây giờ nếu muốn tìm các đạo bùa e chỉ có lần theo gia phả. Tôi rất thích ngắm mặt trời giữa trưa và mặt trăng lúc 10 h tối, tôi cũng không hiểu sao lại vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
