Nguyên văn bởi
luckyboy624
Nghe gioịng văn là biết trình độ. Chúng sanh chẳng thể đoạn nghiệp ông không biết ak?Suy cho cùng nó vẫn nương nhờ thuyền mà suốt đời nặng vẫn là nặng (Ko thay đổi) Chờ đến khi thuyền mục nát thì đá lại chìm xuống sông vậy, đã biết không thể đoạn nghiệp mà nói về thuyền có thể mục nát đá vẫn có thể rớt xuống ấy là si dại, qua đến bờ thì cần gì thuyền? chỉ có những người chấp vào pháp mới rinh thuyền lên bờ. Ông từng xiển dương kinh Na Tiên ấy vậy mà không hiểu ý kinh, nay lại dùng tay tự vả vào mặt, về xem đoạn kinh văn ấy lại đi rồi hãy phát biểu, không biết mà cứ ham nói.
Kinh văn đọc không suy cùng hiểu tận cứ post lung tung ấy là báng pháp, trước mắt đã thấy ông đọa tam đồ. ấy vậy mà chẳng biết dù có đông đảo chúng phật tử xúm lại cầu xin thì cũng không thể cứu nổi cái tội báng pháp của ông, nay đam đoạn kinh văn mà ông pót làm chỗ y cứ, nếu chẳng tỉnh ngộ thì ông là hàng căn cơ xiển đề không thể y pháp tu hành.