Lâu lắm rồi mới thấy bác Dương Hoài Nam viết bài. nhân tiện xin hỏi bác câu thần chú mời sơn thần đó thì ai cũng làm được hay là thầy cao tay ấn mới làm được
Printable View
Trên thực tế,tìm được thầy địa lý giỏi thực sự vào thời buổi bây giờ khó lắm,vậy khi ta đã tìm được đất để đặt nơi an nghỉ cho thân nhân,ta sợ phạm phải sơn thần...gì gì đó... thì ta biện cái lễ nho nhỏ tùy tâm và tự tác pháp như tôi bày trên thì ta hoàn toàn yên tâm,khỏi phải mời thầy bà tốn kém lắm ,nhiêu khê và phiền hà vô cùng bạn ạ...Kể cả mua mảnh đất làm nhà ,muốn đất sạch sẽ .không bị quấy nhiễu trong quá trình xây dựng ,ta cũng lên tác pháp này,ta đã báo cáo và mời thần linh,sơn thần,quỉ tử....đi rồi.