nhock này thích spam đây,nhào vô chuẩn bị nựng cưng nó đi...không được đánh
Printable View
Mở topic này nhằm mục đích cho các bạn tự hiểu,tự suy nghĩ 2 câu trên có ý là gì?,nó giúp được gì cho bản thân mình và người khác,hiểu được bao nhiêu cũng nói ra,không chịu suy ngẫm kỹ,tới khi người kia nói có lý,mình cảm thấy sai thì liền đổi ý nghĩ trong đầu,rồi đăng lên câu khác,người khác nữa đăng tiếp 1 câu,bản thân mình lại nghĩ câu mình sai,....cứ như thế thì sao rõ được chánh pháp thiên lý trong 2 câu kia...cứ đàm luận trắng trắng đen đen,đen đen trắng trắng,thì thật là rãnh lắm!
Thời nay phật đã diệt độ một câu , một kệ có ý nghĩa thế nào thì mình phải học vì không còn ai đê gia3i cho mình.Mà bạn chắc bạn giải đúng hết không mà tự mìn hsuy nghĩ thế nào chả sai ! đăng lên để họ coi họ góp ý ! mặc dù cái vấn đề của bạn là đúng nhưng ta tu là giúp chúng sanh chứ không phải tu một mình! muốn giúp thì nói suy nghĩ mình lên nói ý kiến mình, để mọi người thảo luận tìm đúng tìm sai, ôm khư khư cái ý nghỉ thì chất chắc mất thối ! có gì sai thì PPVLT bỏ cho, tôi biết bạn đang giận tôi với lại có chiện buồn với bạn bè thôi vài dòng suy nghĩ của tôi
Sự thật thì Thiện Tâm nên để ý trên diễn đàn này thì nhiều kẻ thích chọc lét người hiểu biết,trên diễn đàn có biết bao nhiêu suy nghĩ khác nhau kẻ này nói người kia sai,kẻ kia thầy người này đúng,có kẻ thấy mình đúng mà chưa chắc đúng,thấy sai mà chưa thẳng là sai,chánh lý phật pháp nay đã tận,trắng đen không phân biệt được,chánh pháp bị tâm ma của người đợi nhiễm bẫn mấy ai hiểu được...thôi thì nếu nói ý nghĩ của mình ra cũng chỉ tạo thêm lời nói và không tránh khỏi thị phi này,chỉ tạo thêm khẩu nghiệp,tạo thêm cho ta sự SÂN mà lợi cho tâm ma..như vậy thật là oan nghiệt lắm.
-A DI ĐÀ PHẬT-
NAM MÔ HOAN HỶ AN LẠC TÔN ĐỘ KHỔ BÌNH ĐẲNG CHÚNG SANH VÔ ĐẠO NHẤT TÂM KÍNH BÁI...
VÌ NHIỀU NGƯỜI VẪN CÒN BIẾT 1 CHỨ CHƯA BIẾT 2,HỌ VÌ LỢI ÍCH CỦA CHA MẸ MÌNH HAY THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC CỦA MÌNH MÀ LẠI ĐI HẠI CHÙNG SANH KIA HẾT,VÌ NHÂN LỄ VU LAN BỒN BÁO HIẾU PHỤ MẪU TỪ ÂN TÔI NAY NÓI 2 CÂU TRÊN NHẰM NHẮC NHỞ CHÚNG SANH LÀ NGÀY LỄ VU LAN KHÔNG NÊN CHỈ BIẾT CÓ CHA MẸ TA THÔI,MÀ LUÔN HÃY NHỚ CHA MẸ TA Ở TRÊN ĐỜI NÀY,CHA MẸ TA VẪN CÒN ĐANG Ở DƯỚI NGỤC ÁC CHỊU KHỔ BÁO,NHẮC NHỞ CHÚNG TA CÓ CHA MẸ LÀ SÚC SINH,ĐỘNG VẬT BỊ ĐÀY,CÓ CHA MẸ TA LÀ NGƯỜI ĐÃ THOÁT DIỆT Ở CÁC CÕI LÀNH TRONG QUÁ KHỨ-HIỆN TẠI-VỊ LAI NÀY...
ĐA SỐ CHÚNG SANH CON NGƯỜI TỚI MÙA VU LAN NÀY CHỈ BIẾT CÂU:''PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ BÌNH AN CHO CHA MẸ CON TÊN....''
CHỨ MẤY AI CẦU CHO CÁI CÂU:''...PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ BÌNH AN CHO CHA MẸ CỦA CHÚNG CON TRÊN KHẮP MỌI MIỀN THẾ GIỚI NÀY...PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ TIÊU TẠI KHỔ NẠN CHO CHA MẸ CHÚNG CON ĐANG CHỊU KHỔ TRONG NGỤC TÙ DIÊM PHỦ THOÁT LY KHỔ NẠN VỀ MIỀN CỰC LẠC...PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO CHA MẸ CON TRONG HIỆN HỮU VÀ VÔ HỮU TRONG QUÁ KHỨ-HIỆN TẠI-VỊ LAI''
CHỈ NHƯ THẾ THÔI,TA CHỈ CẦN RÕ NHƯ THẾ THÔI,XIN ĐỪNG CẦU NGUYỆN CHO CHA MẸ TA Ở ĐỜI NÀY MÀ HÃY CẦU NGUYỆN CHO CHA MẸ TA ĐANG Ở XUNG QUANH TA,TRÊN KHẮP THẾ GIỚI CỦA TA,TRÊN SỰ ĐAU KHỔ TRONG ĐỊA NGỤC KHỔ ẢI VÀ CHO DÙ HỌ LÀ NGẠ QUỶ,SÚC SANH,YÊU TINH QUÁI THÚ,CHO ĐẾN LOÀI CÂY CỐI CŨNG CHÍNH LÀ CHA MẸ TA...
A DI ĐÀ PHẬT
Ê lão BI ĐỪNG SỢ coi bài xong ko thank là chít nhá,có muốn ăn bánh tét không hả,có muốn góp ý gì cho topic này khống!?
hay lắm,hay lắm quý báu hay cho sự GIÁO HUẤN CỦA LÃO SƯ ẤN QUANG,không khen lão BI ĐỪNG SỢ chỉ càm ơn và vui chào thân vui và tất điều tốt lành cho lão...