CHÍNH XÁC LÀ VẬY ....HAHASHAHAHAHAHAHAQHA
Printable View
Xin mời 2 ông nguoiconhukhong và Vô Pháp ra tạo topic mà đấu võ mồm với nhau. Thỉnh và thứ lỗi không tiễn!
Cuộc sống của người có Đạo thật đẹp, tôi cũng muốn một ngày đạt được như vị thiền sư này, nhưng anh cũng biết đấy, đó là thiền sư, người đã đắc định chứ như anh em mình sơ cơ không làm nổi.
Thắp đuốc sáng kinh luân mà đi anh ạ, hơn nữa còn vào diễn đàn, giao lưu học hỏi, đâu phải nói thắp đuốc là không biết thầy, thầy của tôi là anh, là những thứ tôi xúc chạm
Tôi nói bỏ thuốc vì Đạo chắc anh sẽ nói tôi hơi nổ. Đạo mới là tối thắng, sức khỏe là vô thường, tạm bợ, rồi nó sẽ hoại diệt, vậy thì ta bám vào nó làm gì.
Cái chữ Giới của Đức Phật đã bao gồm tất cả thiện xảo, kinh nghiệm của ông ý rồi, tôi tin là thế, cố gắng làm theo nó anh ạ.
Tư tưởng của thiền sư trong trích dẫn, giống Krisnamurti, tôi đã có thời gian thực hành và chiêm nghiệm theo tư tưởng đó, nhưng như tôi đã nói, anh em mình sơ cơ khó làm được như họ lắm anh ạ, vì thế tôi tìm hiểu Phật giáo cơ bản đó anh.
Cám ơn bác nguoiconhukhong, cháu ở hcm thì chắc chắn là tham gia rồi.
Không ngờ khi dựng lên topic giải thoát lại khơi lên 1 sự bất thuận hòa của 2 người
Cuộc sống hồng trần mà, bác có bản lĩnh giải thoát chắc sẽ đơn giản thôi
Anh vophap à, anh cứ như vậy chỉ anh khổ thôi, tự làm khổ mình làm gì. Có thể những việc làm này mang cho anh chút thỏa mãn, nhưng mà anh biết đấy, khi rời xa những chuyện này còn mang đến sự thỏa mãn lớn lao hơn cơ, không lẽ anh cứ thích bám lấy cái thỏa mãn cỏn con này theo năm tháng?
:))
Anh danhkiem lại chuẩn, spirit tôi ngồi thiền giống hết cô này, từ chân đến tay đến dáng đến mắt
:))