-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
vohinh69
hì hì :D, Tôi có bảo tôi sáng đâu. hihihi tớ chỉ nghe một người sáng mắt mà nhận ra thôi, vậy tôi cũng muốn anh em tôi đi theo, đơn giản có vậy. mà anh em tôi không nghe cũng chịu vậy, cũng khó nói lắm vì tôi cũng còn trong đêm tối. có người từ ánh sáng mà đến kêu gọi thì tôi theo vì đơn giản tôi tin người đó.trong kinh thánh có câu;
(Mátthêu - Chương 11)
27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
Hoặc câu này;
Gioan - Chương 1
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
vậy tôi tin và theo, tất nhiên tôi phải tìm hiểu những gì người nói có đúng với cái tâm tôi không. Đã được khắc vào trong lương tâm tôi không Đã, nếu không thì phải tính đã ngâm cứu đã.nhưng những lời của người tôi tin là sự thật, còn bạn tin không thì đó là chuyện của bạn có thể trong tâm của bạn khác tôi.:D
Bạn mù, người mà bạn đang nghĩ là sáng đó là người mù chém gió.
-
Đây là THẾ GIỚI VÔ HÌNH mà. Ko tin TGVH thì học cái j ở đây. Giờ công bằng thử phản biện chuyện tìm mộ liệt sỹ là xạo xem. Mấy ông cho mình ngon sao bó tay chẳng biết xương cốt người ta ở đâu tên gì? Mà là những bà HOANG TƯỞNG đào ra mấy ngàn hài cốt biết rõ luôn tên tuổi quê quán. Đem xét nghiệm ADN luôn. Nhưng người xét nghiệm tùy xem cái tâm họ có trung thực hay ko nữa cơ.
-
Người vô thần có vào thiên đàng không nhỉ ?
Topic này chắc hot lắm ^^
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
quangcom
Bạn mù, người mà bạn đang nghĩ là sáng đó là người mù chém gió.
không còn cách vặn vẹo Quay sang chửi hả thì thôi vậy, hahaha :D tớ biết con bệnh bao giờ cũng sợ ánh sang mà haha. nhưng mà thôi cố mà ra ánh sáng cho khỏi bệnh đi. không nói nữa.stop 1 hahaha:D
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Người vô thần có vào thiên đàng không nhỉ ?
Topic này chắc hot lắm ^^
Phân tích dụ ngôn NGƯỜI KO MẶC Y PHỤC LỄ CƯỚI BỊ TỐNG CỔ RA NGOÀI là hiểu ra ngay vấn đề
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
quangcom
Thêm một suy luận của con người nữa này:
Vô thần làm việc tốt là chúa ngự ở trong tim mà không tỏ cho thấy. Làm việc tốt như một sự tự nhiên và biết rằng làm việc xấu sẽ gặp hậu quả xấu.
Tin chúa nhưng làm việc xấu giống như nhìn thấy chúa, đang cầm cây gậy lăm lăm đe dọa. Lậy lục nịnh hót chúa vài câu rồi chờ chúa không để ý là tót đi làm việc xấu.
Vậy ai đáng lên thiên đàng, ai đáng vào địa ngục đây.
Con người đang sống trong 1 trường không thời gian hữu hạn. Cứ cộng tổng cộng các giây phút con người Thánh thiện nhất lại, sẽ biết anh ta lên Thiên đàng hay xuống địa ngục thôi.
Dĩ nhiên giá trị của hành động thánh thiện sẽ cao gấp trăm lần giá trị của ngôn ngữ hay tư tưởng, tôn giáo thánh thiện trong người anh ta.
Vì thực ra Hành động là trải nghiệm cao nhất của Thần khí ngự trong con người.
Tôi có 1 đứa cháu nhỏ, nó rất lười rửa bát giúp bố mẹ ( hành động) trong khi rất thích mặc áo giúp lễ ở Nhà thờ.
Tôi hỏi nó: 1 vị Linh mục đang giảng đạo cho 5000 giáo dân ( Tư tưởng), bỗng có 1 người nghèo đói đang hấp hối trước cửa Nhà thờ cần 1 bát cháo để cứu tính mạng, vậy vị Linh mục sẽ chọn gì: Tiếp tục giảng lễ hay cứu người nghèo đói đang sắp chết kia ?
Có lẽ tinh thần của vị Giáo hoàng mới cũng giống như ví dụ trên, hãy đi vào cuộc sống thay vì mặc chiếc áo khoác màu mè của người Pharisieu.
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
vohinh69
không còn cách vặn vẹo hả thì thôi vậy, hahaha :D tớ biết con bệnh bao giờ cũng sợ ánh sang mà haha. nhưng mà thôi cố mà ra ánh sáng cho khỏi bệnh đi. không nói nữa.stop 1 hahaha:D
Đang mù, có ánh sáng hay không còn không biết sao lại phải sợ ánh sáng. Nói chung những thằng mù đều có thể mô tả về ánh sáng để chém gió nhau cả. Chỉ có điều những thằng sáng không thể thuyết phục được chúng là chúng toàn mô tả sai. Đơn giản là chúng không thể khẳng định thằng sáng đó là sáng còn thằng mù bên cạnh chém gió là mù.
-
Vậy thì làm sao thằng mù có thể biết được tiếp cận được sự thật về con voi như thế nào?
Có 3 cách:
- Cố gắng chữa cho khỏi mù để có thể nhìn thấy.
- Cố gắng phát triển các giác quan khác một cách thật bén nhạy và chịu khó lần mò (nghe tiếng của nó, lần mò ra từng góc cạnh của nó để sờ cho hết chứ đừng có chỉ sờ một chỗ), ngửi mùi của nó và cảm nhận nó bằng một hình dung nào đó.
- Nghe sự mô tả về nó của những người khác nhưng hãy cố gắng tổng kết, lần mò, tìm hiểu cho rõ ràng. Tin vào một thằng cứ khẳng định là sáng mắt thì toi đấy. Nói chung đặc tính của con người cũng thuộc diện thích chém gió. Vậy nên chớ vội tin.
Tốt nhất là áp dụng cả ba cách trên một cách tổng hợp nhất.
-
Ông làm như ông sống thọ lắm mà ra vẻ biết thế nào là VỘI. Thế ông bị bệnh tim, mà ông vẫn la lên chớ vội mổ, từ từ kiếm bs giỏi nhất thế giới. Thì cứ từ từ, chết weo thôi mà. Chết xong lại hả hê KO XÁC MÀ VẪN NHÌN , NGHE, .,. Vậy ráng nhập xác mấy người tâm thần mà NỔ
-
Lý luận MÙ SỜ VOI xưa rồi. Giờ là BS SIÊU ÂM BẦU KHẤN. Bs có mù k? Máy siêu âm ZỎM chăng? Sao ko thấy? Rốt cuộc HÌNH EM BÉ ĐĂNG RÕ CHO THIÊN HẠ XEM
-
Gioan - Chương 3
31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."
-
"Đức tin của anh em không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa" (1 Cr 2,5)
-
Có lý thuyết là cần có thực hành. Mấy chị bầu khấn đã thực hành khắp nước việt nam, em bé HỒNG ÂN SỰ SỐNG xuất hiện liên tiếp. Ấy thế vẫn lắm kẻ giả đui
-
Gioan - Chương 5
Diễn từ về công việc của Chúa Con
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?
-
Dùng khoa học chứng minh cho điều không thuộc phạm trù khoa học :silly:
Cũng như :
Dùng khoa học để chứng minh tình yêu tôi dành cho bạn lớn đến mức nào ? :i_dont_know:
-
Theo dụ ngôn này thì những người tội lỗi làm nghề thu thuế, gái điếm, vô thần,vv... có khi lại vào nước trời trước những người mặc áo Pharisieu thời hiện đại:
“ Các ông nghĩ sao: "Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". Nó đáp: "Con không muốn đâu!". Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?". Họ trả lời: "Người thứ nhất". Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy". ”
—Matthew 21:28-32
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB...%E1%BB%9Di_con
-
cứ công chính đi các bạn,đừng phản bác niềm tin của TCG nữa
-
Có ai phản bác niềm tin thiên chúa giáo đâu. Nếu các bạn tin tôi chẳng phản bác vì đơn giản đó là quyền cá nhân. Nếu các bạn lý luận, tôi phản bác các lý luận của các bạn đơn giản vì lý luận là thứ cần được phản biện.
-
"Thời gian sẽ thiêu cháy những gì xấu xa"
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
kiếp mù lòa
cứ công chính đi các bạn,đừng phản bác niềm tin của TCG nữa
Tôi tôn trọng niềm tin của các bạn, đó là quyền của các bạn, nhưng đừng cố thuyết phục tôi tin theo các bạn nha.... sorry trước khi nói câu này: Phúc cho những ai không thấy mà tin ... Không thấy mà tin là tin một cách mù quáng, lí trí tôi không cho phép tin những điều như vậy....heheh..... (xem chữ kí của tôi).... sorry again.... :D