Cho anh hỏi năm nay em và cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Printable View
Cho anh hỏi năm nay em và cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Mình cũng biết làm bùa yêu nhưng nói thật là dung nó không tốt, không lâu bền. Chỉ có tình yêu chân thật mới bền vững thôi, dùng bùa chỉ là cưỡng ép theo ý mình thì sao mà tốt được. Bùa bả hết sức nguy hiểm, tôi biết nhiều nhưng chưa 1 lần dám thử, sợ gây những điều thất đức.
Năm nay mình 30, muốn cưới pé kia tầm 26 28, cao 165, 3 vòng chuẩn men tức là 90 68 90, mình cao 165, nặng 54 kg dễ nhìn, điều quan trọng mình chả biết al2m sao mà có thể cưới pé đó, ai có thể làm bùa yêu cho mình với pé đó thì mình ngàn lần hậu tạ.
ban oi.ban co tim dc ai giup ko.cho mjnh biet voi.mjnh cung can su gjup do nhu ban.xjn b hay gjup m
người ta không có yêu em đâuTrích dẫn:
Anh ấy nói anh ấy thực sự yêu em rất nhiều nhưng chưa có ý định đi tới hôn nhân. Nói là anh ấy công việc không ổn định sợ làm em khổ.
đừng tốn thời gian vì 1 người không yêu mình em ạ
rồi mang quả báo thì lại ân hận
Sao có nhiều người cần bùa wá vậy? Dùng bùa cẩn trọng nha,coi chừng bị trả lại là mệt đó.Gieo nhân nào gặt quả ấy.
bùa chỉ giúp ta, khi ta thực sự khó khăn, không còn cách nào cứu vãn,,khi đó bùa mới thực sự có hiệu lực .... còn để mà nói ta có thể còn cách nào cứu vãn được không thì hơi khó :v có lẽ cứ cảm thầy khó khăn là đi thỉnh bùa rồi ..
Bạn ơi! Hôm nay mình mới vô đọc được cái topic này và mình cũng mong khép lại tất cả
Thật sự do mình vô đây đọc những topic nên cũng muốn xem có thể giới thiệu được ai đó giúp họ, mình cũng chẳng quảng cáo gì trên này và mình đã bị người thầy đó nói làm chuyện tào lao: nói nếu ai có duyên thì sẽ xuôi khiến tìm đến được
Và Bản thân mình cũng thấy rắc rối vì mấy người mình cho số liên lạc giá cao nên họ lại nghĩ mình lừa đảo dù mình nói mình chỉ cho số thôi.
Hầu như mình không có vô diễn đàn này từ lâu nhưng mấy hnay cũng rất nhiều người pm wa email mình nhờ mình cho số dt thầy cầu duyên mà 100% toàn là nữ vì mình có nói chuyện trước qua điện thoại nói họ hãy suy nghĩ kĩ, mình cũng nói là cứ để tự nhiên đi nhưng họ không chịu và cứ lên diễn đàn này nọ tìm rồi tùm lum hết sợ họ bị gạt: mình cũng trả lời là kêu họ liên lạc số đó nc ===> khi nghe nói 9trieu mac qua nen minh cug ngai va hau nhu hok share nữa
Ví dụ 1 trường hợp 1 cô bé có chồng theo nhân tình 1 năm hok về muốn gọi chồng về bỏ cô đang mang thai sắp sanh nhưng sau khi nói chuyện với thầy đó nói: nhân tình và chồng cô mới đúng là duyên, nhân quả,v.v
Giờ phải phá duyên 2 người kia và cột duyên 2 người lại cũng khó-làm trái ý trời phải cúng hằng tháng và làm tùm lum gì đó mà đại khái mình hok rõ===> mình cũng thấy đụng đến tiền bạc là ai cũng nghĩ lừa gạt, nên sau câu chuyện bé đó mình hok giới thiệu ai nữa
Rồi có 1 câu chuyện vợ bỏ chồng vì chồng đánh đập, vợ bỏ đi nơi khác sống rất lâu tìm hok ra
chồng ân hận đã nhờ vị thầy đó giúp và thầy đó nói ngày giờ gì đó kêu đến đâu đó sẽ gặp, người chồng gặp được nhưng mãi 3,4 lần mới dám giáp mặt và dùng cái gì đó mà thầy đó làm "chồng mới chỉ vào mặt thôi mà người vợ xanh mặt hòa hợp lại và sau đó người chồng từ phan thiết vô sài gòn mua mực tặng dù thầy chẳng yêu cầu gì===> vì hôm đó mình cũng hẹn gặp thầy đúng lúc đó===> mình thấy hay nên thử coi sau này có ai làm thành công hok???
Giá cả thì mình nghe người mình giới thiệu nói lại tùy mỗi cảnh có người 9tr,12tr,v.v... Cao so với người bình thường nhưng mấy người mình giới thiệu phần lớn là nữ toàn nói "tiền hok wan trọng, chắc cái cần là tình"
Bạn hỏi tuổi thì người này nói họ rất già khủng khiếp, họ tính bằng tuổi tổ gì đó chứ hok tính tuổi trần mình nghe họ nói, họ không nói theo phái nào nhưng đại khái họ nói với mình " phái họ không kỵ bất cứ thứ gì hết và số người còn sót lại rất ít, thậm chí những phái khác làm bùa phép gì cho người ta phải qua nhờ họ cho mượn con Ấn đóng dấu giống như theo kiểu 1 bên là vua, những người khác là quan hay gì đó rồi BINH GIA, TƯỚNG THEO BẢO VỆ, LẬP TRẬN,v.v.v", Nói chung nói chuyện với họ mình cảm giác giống như lạc vào thời kỳ trung quốc với mấy phim Pháp Sư Hồng Kông gì đó
Mình kể chuyện trên đây hoàn toàn là sự thật , mình hok chế hay thêm bớt gì mà mình nghe vị thầy đó nói lại vì thầy đó nói mình cũng có duyên nên gặp và mới kể những chuyện này
"Mong mod hay ai đó xóa topic mà mình viết là biết vị thầy chân chính gì đó nha vì mình tìm hok thấy chỗ xóa"
Vài dòng mình viết nhiều hôm nay mong mọi người sẽ hiểu: mình chỉ là 1 người thường như bao người thôi, do muốn giúp coi người khác được không nên tự tạo rắc rối cho mình....
Kết thúc tại đây
Chào bạn
Theo cách suy nghĩ của mình thì vấn đề 2 người đến với nhau dc là do duyên và phận,một khi duyên 2 người có vấn đề trục trặc thì tốt nhất nên tìm một người thầy cao tay chi một ít tiền và có lòng thì tất nhiên là được việc thôi.Trước mình cũng nhờ một người làm giúp.Đó là thỉnh "phong ấn" về tự khắc trong 2 tuần người yêu mình trở về bên cạnh.Mình chia sẻ với bạn thông tin hy vọng bạn có duyên gặp dc.Thầy Phong ở SG masterphong1986@yahoo.com
Chúc bạn đạt được ý nguyện@de2