he he! vào thì vào ! có gì xấu đâu mà sợ :D .
LL tỷ à , nếu mà chuyển topic thành câu ' cảnh hành lạc trên bàn ' thì số lượng người xem sẽ cao hơn nữa đó :)
to vịt con : avatar này thấy đầy ẩn ý à nha
Printable View
he he! vào thì vào ! có gì xấu đâu mà sợ :D .
LL tỷ à , nếu mà chuyển topic thành câu ' cảnh hành lạc trên bàn ' thì số lượng người xem sẽ cao hơn nữa đó :)
to vịt con : avatar này thấy đầy ẩn ý à nha
ơ ơ ơ.....
Tui cứ tưởng..tưởng...tưởng... định " bức xúc " yêu cầu huynh Bin 571 xoá ngay những hình ảnh " dị mọ " ra khỏi THẾ GIỚI VÔ HÌNH. Hóa ra mình " bé cái nhầm ". Nhưng phải nói thật rằng...rằng...rằng Tui vẫn hơi tò mò. Thú thật với Huynh đệ tỷ muội như vậy.
Thiện tai ..thiện tai .. thiện tai
thật sự là chịu hem nổi..... :D
@Vodanhkhach: xem mấy cảnh này rủ nhau vào mới vui chứ.:listen:
Đến Khottabit còn tò mò thì kể gì đến lũ hậu sinh tiểu bối chúng mình nhỉ.
Hehe bác Tám hay nhỉ, cọp py ngay quả ảnh của Mocxi nhé, chít bác rồi.:)
Ủa thế ư, sao Vịt ko biết nhỉ :confused: Chỉ là con Vịt mệt quá nóng quá nên lấy khăn lau mồ hôi thôi mà. Bà con có ai thấy avatar mới của vịt có ẩn ý gì ko?? :D ............ ơ dưng mà sao lại nóng và mệt nhỉ :21::21::21::D:D:icon_redface::icon_redface:
@ LL: box thư giãn xả stress thì bàn chuyện hôn nhân gia đình thoải mái mà chị.
@ Hungisu: chết thật, bác vào Mocxi rồi hay sao mà lại biết ảnh này có chỗ đó? :icon_eek: Có khi còn là thành viên tích cực hoặc khách viếng thăm thường xuyên ý chứ! :cool: Ôi thật là tội lỗi.. tội lỗi :yb663: :yb663:
@ Khottabit: ủa, bác này sao cũng biết Mocxi là trang gì sao :D Hư quá! :D Ai ở đây biết trang đó là trang gì cũng đều hư hết á :D:yb663: :D
@ KHottabit: ai cũng là người bác nhể, mình oang oang thế thôi chứ nghiêm túc cực kì vì chưa biết nhiều nên mới tò mò, và gặp rồi thì mới sững sốt. Chỉ sợ mấy người không vào hay không để lại message chỉ vì:" ối dào chuyện này thường quá":04:. (Cái này em nói đùa cho vui thôi nha, trúng ai ráng chịu)
VDK này tâm hồn vốn u ám và đen tối... nhìn cái avatar thì cứ ngỡ là vịt mới từ phòng tắm bước ra ko à :D.
ủa mocxi là cái gì vậy nhỉ , nghe thì cũng thấy quen quen... hình như mình cũng từng.... rồi. Hít ... vậy là Hư à :D . Ui còn tham sanh úy tử thì vô xem chút chắc ko đến nỗi xuống địa ngục chứ nhỉ.... he he
" Phong ba bão táp - Không bằng ngữ pháp VN"
Khá khen thay cho tác giả của ý tưởng này đã biết chơi chữ - chơi hình và đánh được vào cái tâm đen của nhiều thường dân nhân thế.
Thật ra cùng một hành vi, sự hoạt động tình dục của nam với nữ, người ta đặt cho nhiều cái tên từ mĩ miều (Giây phút thần tiên) cho đến thậm tệ ( trò bỉ ổi, thú vật ).
Ấy chỉ vì do mục đích của hành vi, hoạt động đó.
Các bạn có thừa nhận. Khi chúng ta đứng trước một sơ sinh, như con chó, con mèo mới sanh ra chẳng hạn đều thấy nó dễ thương. Đấy là con vật, huống chi là con người : một em bé sơ sinh ọ ẹ hay khi còn ấu nhi bao giờ cũng thấy dễ thương, xinh đẹp dễ được cưng nựng hơn cũng em bé ấy khi nó 5 tuổi, 10 tuổi và ...... 35 tuổi.
- Ôi những thiên thần bé nhỏ! "Xương" ..... quá cơ !
Nhưng mừ đứa bé ấy ở đâu mà ra ? Là một kết quả đẹp của trò bỉ ổi và thú vật của cha mẹ chúng.!?
Ô hay ! không có trò đó thì uống nước sông như thày trò Đường Tam Tạng mà mang bầu à.
( Nhân tiện nói thêm : Hợp chủng quốc Trung Hoa mới là quốc gia đầu tiên phát minh ra sinh sản vô tính từ truyện Tây Du Ký). Mà sinh sản vô tính ở con người hiện vẫn đang bị cấm và lên án nhá.
Nhưng không phải là bỉ ổi : Vì nó đâu xúc phạm nhau, cưỡng chế nhau, vụng trộm nhau, thô thiển ...nhau nữa. Vì nó có mục đích là thành tạo ra một tác phẩm mới : "X..xương" ... thế cơ mà !
Nhưng không phải là thú vật : Vì đúng loài người và các loài động vật lý với lẽ đầu tiên đây là hoạt động truyền giống. Nhưng của bọn kia nó thô thiển và phơi bày không biết ngượng. Còn của của con người phải là sự kín đáo, tế nhị. Không thể lơn tơn như 2 con gà, giằng co như hai con chó hay gầm gào ghê rợn như hai con mèo lúc nửa đêm khuya vắng.
Như con vật thì là thú vật.
Mà như con người thì là thần tiên, là thiên đường ngây ngất, là hạnh phúc ngập tràn, là yêu thương tận cùng, là âm dương giao hòa để sinh ra tứ tượng ( Thái Dương là con giai, Thái âm là con gái, thiếu âm là Omôi và thiếu dương là PD ) rồi tứ tượng sinh bát quái là thánh thiện, hiền lành, tốt bụng, chịu khó, quỷ quái, hung dữ, xấu tính, biếng nhác. Chính là một người phàm - đây nói đùa ko phải là lý thuyết Y học phương đông đâu nha). - Một điều tốt đep và thiêng liêng - Phần đa ai chả thích.
Ơ kìa! DĐ này chắc còn ít bậc chuyên tu đến bậc hành giả, trường chay tuyệt dục. Đa phần là chúng ta đang mới tập bơi, vẫn mong muốn và mưu cầu hạnh phúc đấy thôi.
Tôn chỉ và tư tưởng của nơi đây là nghiêm túc, tâm linh và học thuật. Nếu nội dung của tít này là bậy bạ thì bị delete ngay rồi. Mà vậy thì chúng ta tò mò vì hạnh phúc, cái phần Người thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
Mà nếu ta nổi dậy cái phần Con kiểu như con mèo, con chó, con gà thì là ……….một thử thách.
Khơ khơ khơ … chuyện còn dài
Tôi đi nhậu đây
Hẹn các bác kỳ sau ta bàn tiếp
Tôi sẽ tặng các bác một tuyệt kỹ của hành lạc. Các bác có thể thử nghiệm ngay ( nếu có điều kiện ) Đảm bảo là mê tơi .
Khơ ….khơ ……khơ …….. Vui quá nhầy.
Cũng đời thường thôi
Thần tiên và Thú vật cách nhau một sợi tóc
Khơ ……khơ ……..khơ …….
Khơ khơ….. Khơ khơ …… Khơ khơ khơ
Hành là hành động. Lạc = Lạc thú - Lạc là sướng , thú là con thú : Hành lạc là cái sướng của con thú hay 2 con thú.
Hay gì mà dòm……………..
Khơ khơ….. Khơ khơ …… Khơ khơ khơ
Một vũ nữ vô cùng Nóng Bỏng... Nóng Bỏng !!!
Được miêu tả tỉ mỉ... đến từng chi tiết.
Hãy xem trong "Vũ điệu tối cổ". - xin mời...:):):023:
RB thấy tile này chẳng cần biết nếp tẻ liền nhảy ngay vào, cũng thấy hay hay.
Chác các bác đọc câu vừa rồi thể nào cũng bảo "tay này là... không được rồi", nhưng tính em nó vậy các bác thông cảm. Em cũng giống bác VDK thôi.
Hi hi.. bác Nam Mô vui tính quá nhỉ.
@ Vodanhkhach: hóa ra VDK chỉ tưởng tượng có đến thế thôi sao. Thế mà F cứ tưởng VDK tưởng tượng ra cái gì ghê gớm lắm nên mới úp mở ko dám nói ngay. Hóa ra cuối cùng mình tưởng tượng ra chuyện còn kinh khủng hơn :D
Tóm lại! Thai ở mệnh vẫn liên tưởng ra chuyện đó nhanh nhất và khủng khiếp nhất! =)) =)) :D :icon_redface::77::yb663::105:
Ờ mà trong cuộc sống học tập và lao động ,tôi thường quán triệt cấp dưới của tôi rằng :"Hãy lạc rang tin tưởng vào rượu"
Và ;"Không có việc gì khó-Chỉ sợ tiền không nhiều-Đào núi và lấp biển-KHông làm được ta thuê"
hì..hì..hì vui tí tẹo