Chào Cụ Khanhbinh,
Khâu đà la chưa phải Ông Tổ Mật Pháp đều tiên của Người Việt.
Mời Cụ tiếp tục nghiên cứu !
Cảm ơn Cụ đã ghé qua thăm căn hộ của em cuối năm.
Vạn sự vui nhé !
Printable View
Hi..hi..chủ đề này nghe bộ được à nha..ka..ka..
Em vote cho đức Kinh Dương Vương và đức Vũ Tiên một phiếu là gốc của Mật Pháp Việt Nam và là sơ tổ của Đại Việt...ke..ke..À còn một chuyện sẵn gửi các bác phấn tích luôn trong lịch sử nói nước Đại Việt thời Kinh Dương Vương có tên là Xích Quỷ (theo sử liệu mấy nhà sử gia lấy từ sử TQ), trong cuộc kháng chiến chống pháp ta gọi bọn giặc Tây là Bạch Quỷ. Chẵng lẻ ông cha ta lại tự đi gọi mình là Quỷ sao...điều này há chẳng phù hợp lắm sao chẳng khác nào mình tự chửi mình..hi..hi..
Có bạn nói là do Cơ Trời định tức do Ngọc Hoàng Thượng Đế định vậy cho Monk hỏi ông tên được gọi là gì ở Đại Việt ? Chứ từ xưa ông cha ta không biết ổng là thằng nào cả..hi..hi..
Mong hồi âm sớm của các bạn hihi
Tạm cắt nghĩa cho Sư Đệ một vài điều theo sự hiểu của Huynh nhé " Xích Quỷ "
Xích là đỏ, tạm dịch " Xích Quỷ " là Hồng Bang - Kinh Dương Vương cai trị "
Xích Quỷ sau đó mới chuyển tới thời Hùng Vương - thời kỳ Văn Lang....
Thâtj là khũng khiếp Mật Pháp của VN xuất hiện 8000 năm về trước mà Thủy Tổ chính là Kinh Dương Vương ngài cai trị thuần phục tất cả !
Cheer,
Thế ông cho tui hỏi cái thằng comment đoạn trên là cái thá gì mà biết được thằng tàu đó, còn cả dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm lại không biết mà thờ thằng đó. Nói năng tào lao...thằng tàu đó xách dép Monk này còn chưa được huống hồ phải biết tới nó để làm chi, thứ đó là rác mà thôi...ka..ka...
Monk xin trả lời như sau:
"Xích" tức nghĩa là đỏ mà cũng có nghĩa là phương nam. Thực tế nước Xích Quỷ là bọn Tàu đặt cho nước ta vì cái hận sợ hãi với Bách Việt. Chúng gọi nước ta thời Kinh Dương Vương là Xích quỷ, ý nói bọn quỷ đỏ hung tợn ở phương Nam tức Bách Việt chúng ta. Vì mỗi lần chúng kéo quân sang đánh đều bị ngầm bồ hòn te tua mà về. Nên cái hận đó chúng chửi ta là Quỷ Phương Nam hay còn gọi là Quỷ Đỏ. Và điều này dân tộc ta cũng làm tương tự khi chúng ta bị giặc Pháp đánh chiếm ta chửi bọn chúng là Quỷ Trắng (tức bọn người da trắng) hay Bạch Quỷ cũng đồng nghĩa vậy. Còn nước ta thời Kinh Dương Vương có một tên khác chứ không phải như sử Tàu ghi là Xích Quỷ. Và trước khi thành tên Văn Lang nước ta còn một tên nửa..hi..hi..
Huynh Monk gửi cho đệ vào inbox tài liệu nghiên cứu về lịch sử cội nguồn dân tộc việt ta được không ạ ?
là người việt phải biết lịch sự việt chứ ạ
chúc các huynh vui vẻ ạ
Bạn nói vậy Monk lại thấy bạn bị cái chấp tri kiến của mình giới hạn. Từ xa xưa ông bà ta làm gì có từ "Ngọc Hoàng", từ này là gốc của từ Tàu mang sang. Bởi vì gốc từ Ngọc Hoàng Thượng đế là từ Trung Quốc gọi cho Tiên Thiên Thượng đế thay của người Việt. Nhưng cái sai lầm ở chỗ không phải cái gì cũng do Cơ Trời sắp đặt mới vậy. Mà tất cả sự ẩn tàng hiển lộ đều có sự tính toán sáng tạo của ông cha ta để phù hợp với thời gian, không gian và sự suy tồn của dân tộc.
Vấn đề thứ hai, tôi chắc với bạn rằng chẳng có Tiên Thiên Thượng Đế nào xuống thế dạy dỗ hay hành pháp gì cả mà tất cả chỉ là bọn ma trời tự giả danh mà thôi. Cho nên nói là do Ngọc Hoàng Thượng Đế sắp đặt hoặc dạy dỗ thì tất cả các vấn đề này điều từ một góc nhìn sai lầm.
Trả lời huynh CLN: Nước ta thời Kinh Dương Vương vốn dĩ có tên là Xích Long hay còn gọi là Hỏa Long, đến Vạn Xuân, rồi mới đến Văn Lang.
Càng tự hào thì càng hư chứ sao nữa....không thèm cố gắng..
Dear All
Mật pháp Việt có hơn 40,000 công thức ứng dụng cho mọi trường hợp và mọi tôn giáo. Các công thức luôn đơn giản và thực tế, vì thế ít tốn kém cho người ứng dụng.
Cheer,
Chào Cụ Monk
SJC9999 hoan nghênh Cụ viết bài để những người không khiếm khuyết về thân thể cũng như các bộ phận khác đọc. Cụ đừng quan tâm đến người bị hư cái đầu, thứ này thì pó tay chấm chao.
Viết tiếp Cụ nhé !
huynh Monk1982 với nguồn kiến thức sử học khổng lồ , và bộ lưu trữ a lại da thức vô tận
huynh tiếp tục chia sẻ đi cho anh em được nắm bắt để chúng ta luôn luôn tự hào là " CON RỒNG CHÁU TIÊN " tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông ta ạ
mong huynh vui vẻ chia sẻ