http://img501.imageshack.us/img501/9...e404ch9.th.jpg
_NHỮNG GIỌT NƯỚC LÀM NÊN BIỂN CẢ...!
Printable View
http://img501.imageshack.us/img501/9...e404ch9.th.jpg
_NHỮNG GIỌT NƯỚC LÀM NÊN BIỂN CẢ...!
Tôi giữ các bức hình chụp ở Chùa Bồ Đề. Nhưng không biết cách đưa hình lên, vì huynh Dienbatn chưa bày cho cách đưa.
Xin các vị chờ tôi chuyển lại cho huynh Dienbatn đã nhé.
Cảm ơn
Chị có thể post bài thuốc lên diễn đàn (Anh Dienbatn đã mở 1 mục cho những bài này, trước đây trong TGBN em cũng đã tham gia một số bài thuốc dưới nick Vonga, nay em hết vốn rồi hihi...).
Hoặc nếu chị được bí truyền lại thì có thể mail cho em: cuoi_chu@yahoo.com em sẽ mua thuốc và chuyển sang cho các cháu. Bảo đảm ko truyền bá rộng rãi (chỉ dùng cho những trường hợp tương tự) và ko dùng với mục đích thương mại.
@An lạc: Ai bảo An lạc rằng tại hạ là cô nương đấy, tại hạ là huynh không phải tỷ, hay cô nương đâu. Lại già yếu lụ khụ nữa... Liệu hồn nhá , NSB có khả năng ngoại cảm , biết An lạc là ai rồi... đọc ra đây cho mọi người hỏi thăm nhé...hì... ừm..hừm...
@ Hoalantrang: NSB đã báo cáo với thầy giáo Thiên Vương về trò Hoalantrang của thầy rồi. Rằng Hoalantrang rất xinh đẹp, nết na,dịu dàng...
Trùi ui đơn giản thôi mà Cuoi_chu ! nếu bạn có thể làm giúp các cháu thì tốt quá, cảm ơn bạn trước nhé !
Bài 1:
Nguyên liệu:
- Trứng gà loại tốt, (để nguyên cả lòng đỏ và trắng): 1 quả/1 người
- Chanh tươi : 0,5 - 1 quả /cốc (to thì một nửa quả, nhỏ thì 1 quả)
Cách làm:
- Đập trứng cho vào cốc to (cho dễ đánh chín) vắt chanh (bỏ hột) vào cốc để thời gian từ 8 đến 12 tiếng (đậy nắp mỏng, cho vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc nơi kín ánh sáng). Sau khi đã đủ thời gian thì lấy thìa cà phê (có cán dài, hoặc dùng dụng cụ đánh trứng đó) đánh cho dậy mùi thơm, sau đó cho vào một chút đường (ít thôi, nếm thấy ngọt mát là được) cho trẻ (hoặc người lớn) uống hết.
- Nếu do bị viêm phế quản trong họng các bé nhiều đờm dãi nên khi uống dễ bị nôn (ói) thì sau khi lau sạch sẽ cho bé, lại cho bé uống tiếp (đờm dãi khi nôn ra được sẽ mau khỏi, đừng lo)
Nếu cấp bách: Có thể nướng quả chanh rồi vắt vào trứng, đánh chín cho bé ăn, nhưng lượng thuốc sẽ nhiều lắm, nên các bé sẽ ăn hok hết và vị nó sẽ đắng hơn ngâm chín bằng chanh và để qua đêm.
Bài 2 : (trong mỗi nhà nên có một lọ thuốc này)
Nguyên liệu:
- Mơ chín (rụng càng tốt) : 2kg
- Tía tô : 0,3 kg
- Muối trắng : 0.5 kg
- Bình to đựng vừa đủ khoảng 3 kg nguyên liệu đó.
Cách làm :
- Mơ rửa sạch, sau đó rửa lại lần cuối bằng nước đun sôi để nguội còn nóng già là được. Tía tô nhặt sạch lá già lá úa : rửa sạch để ráo nước.
- Bình rửa sạch tráng qua nước nóng già .Trải một lớp mơ, một lớp muối, một lớp tía tô...cứ như vậy đến khi hết. Ngâm trong vòng 3 tháng, tất cả sẽ được thấm đều vào nhau. Ngâm thời gian càng lâu càng tốt.
Khi nhà có trẻ nhỏ hay người lớn bị viêm họng, đau họng, ho, đau bụng đều có thể đem dùng.
Lấy một chút nước của thuốc đó đem pha thêm 1 chút nước trắng rồi cho người bệnh uống từ từ từng chút một (khoảng 1 - 2 thìa cà phê cho mỗi lần dùng). Dùng bất cứ khi nào thấy đau hoặc viêm họng.
Kiencang đảm bào khỏi bệnh. :p khi khỏi rồi bệnh hok tái phát và nhất là nửa đêm hok phải đi cấp cứu bệnh viện.
Đừng ai ốm cả là vui nhất đời.
KIENCANGHP. :p
Oh, đây là một vấn đề đây. Em tưởng là thuốc bắc thì em có thể chuẩn bị luôn một ít cho các cháu. Nhưng bài thuốc của chị, thì hình như bây giờ là hết mùa mơ rồi. Trứng thì phải làm ăn ngay mà dự trữ trứng lâu chắc chắn hỏng.
Thế này vậy, em sẽ chuyển bài thuốc của chị qua bên đó và gửi sư cụ một ít tiền để nhờ cụ chăm lo cho các em vậy. Thay mặt các cháu cảm ơn chị KC.
Anh Phannt55 qua bên đó cùng em luôn nhé, Anh cho em địa chỉ & số ĐT trưa mai em sẽ đón anh (đi khoảng11h30 quay về đầu giờ LV chiều).
P/s: Bài 2 của chị cũng tương tự như bài phật thủ + mạch nha hoặc quất & mật ong mà em đã viết
Hok, nhưng bài này dễ làm mà lại khỏi hẳn luôn đó !!!Trích dẫn:
P/s: Bài 2 của chị cũng tương tự như bài phật thủ + mạch nha hoặc quất & mật ong mà em đã viết
Giời ơi tỷ Hoalantrang ơi, header đang muốn nói bớt đi hông được đây nè, quen miệng rồi mới chết chứ.
@ngoisaobiec: Cụ già rồi mà cụ vẫn làm sao làm gì? Cụ nhường cho con cháu làm sao nó còn kiếm cát sê chứ. Cụ thì ca hát phim ảnh chi được nữa nhỉ? Cụ dám trù ẻo header này ê sắc..., nếu mà đúng như vậy thì, cứ thẳng nhà cụ mà header tiến tới bắt đền đó nghen! Hê hê...
http://i220.photobucket.com/albums/d...onghn/H2-4.jpg
Ba con lunchu_m, HuuDuc, Vungoctu, Tieuphong,..., lienhoa, ngoisaobiec, chị Dậu(thời nay), hoalantrang
Khi HuuDuc còn lang thang xứ người, nhớ tiếng Việt nên đã vào VOV nghe đọc chuyện đêm khuya. Ngẫu nhiên ghe được câu truyện " Thương nhớ Hoàng Lan" rồi thấy có cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn mình cứ man mác buồn... và cứ có cảm giác là mình là vị nhân vật chính ấy.
HuuDuc tôi đã nghe về Chùa Bồ Đề nhiều, nhưng quả thật chưa đến bao giờ. Cảm ơn TGVH ! cảm ơn Hội Quán Vô Hình ! đã cho HuuDuc tôi những khoảnh khắc thanh tịnh.....
Nhưng rồi Sư Bà cũng có tên Thích Đàm Lan, và trong Hội quán Vô Hình cũng có rất nhiều Lan....Có cả Hồng Lan, Bạch Lan, Diệu Lan.
HuuDuc đã phải thốt lên hình như là đúng như thế ..... Cầu Phật độ trì cho HuuDuc tôi trả nợ trần xong hết cho tiền kiếp để tôi có thể quay lại thực hiện xong phần tu giang dở ở kiếp này.
Nam mo a di da Phat !
@ Header :Huuduc đa cảm quá. Viết lại hay. Lại đẹp "rai " thế tu sao được Header(Diệu Lan) nhỉ. Không biết có thương nhớ Lan nào trong 4 lan xinh đẹp của chúng ta không nhỉ? hì hì( đùa tí thôi). Huuduc là thế nào ấy nhỉ? Header phán cái nick của Huuduc cho mọi người nghe đi (chuyên ngành mà)
@ Huuduc: NSB cũng có cảm giác y như huynh đấy :" Cầu Phật độ trì cho HuuDuc tôi trả nợ trần xong hết cho tiền kiếp để tôi có thể quay lại thực hiện xong phần tu giang dở ở kiếp này. "
Hoa Lan thì đương nhiên phải có nét thanh tao, thùy mỵ, dịu dàng rồi! Tuy nhiên, với TV thì Header trông cũng ...dễ thương lắm mà! :-)
Có thể dùng câu của cụ Nguyễn Du mà tả về hai người như vầy:
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, đâu cần ...so đo!
Do vậy dù là Tỵ thì cũng đừng ...Ganh nữa há! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
@NSB: Trời, cho header cái tên Diệu lan hay quá. Nhưng mà hông có dám nhận nha, chưa có muốn tu mà, chờ hưởng hết hỷ nộ ái ố cõi trần 60 năm nữa thì header sẽ nguyện xin tu!.:yb663:
@TV: hic, nhìn cái mặt này :icon_evil: của header mà TV cũng bảo dễ thương, thì hẳn TV là người "Thương dễ" đó nha!
Cô nương hoalantrang dễ thương lắm lắm, hông có bù cho header. NSB gọi là "Bưởi he" kìa.
* Danh sách Khen thưởng:
- Dienbatn, Phannt55, HuuDuc
Lý do: đến trước giờ off rất sớm
- Vungoctu
Lý do: Đẹp trai
- hoalantrang
Lý do: Xinh gái
- Lunchu_m
Lý do: nhiệt tình, đem theo cả em bé.
- Anh Bảo:
Lý do: trả tiền cho Hội quán được uống Lipton, cà phê và ăn dưa hấu, ngon tuyệt!
- Tieuphong
Lý do: Nhờ đệ mà tỷ đỡ phải làm út.
- Phannt55
Lý do: Cẩn thận hết sức, chép cả danh sách offline để kiểm tra.
* Danh sách Phạt
- Hội trưởng Lien hoa dieu hy
Lý do: Đến chậm 5'
- Hội phó Cuoi_chu
Lý do: Gọi header là chị nè - hic, tổn thọ quá
- Thư ký ngoisaobiec
Lý do: giống lý do của Hội trưởng và thêm một tội nữa là trù ẻo header.
Đề nghị những thành viên có tên trong danh sách Phạt, nộp phạt cho mỗi thành viên có tên trong danh sách Khen thưởng... một ly trà đá!
Còn ai thiếu tên trong danh sách thì post lên để header bổ sung nha.