Nguyên văn bởi
quangcom
Việc Zhu không tin lời Phật nói chẳng liên quan gì đến quangcom hết cả. Chỉ liên quan đến Zhu mà thôi.
Dù tin hay không thì cả Zhu và quangcom cũng còn lâu mới thoát khỏi luân hồi.
Chỉ có khi nhìn nhận những luận điểm đó quangcom thấy hay và đưa ra tranh luận mà thôi.
Tôi cũng chẳng nói lời Phật đúng bởi đơn giản tôi có nghe được Phật nói trực tiếp đâu. Phật thuyết giảng tới 45 năm với một kho các bài giảng mà hiện tại tôi mới đọc được có một ít. Một lượng lớn những kinh điển sau Phật còn mang danh là Phật thuyết trên các tầng trời nào đó nữa. Vậy nên đối với các kinh điển của đạo Phật tôi cũng chẳng tin được toàn bộ.
Vấn đề của tôi là tôi đang đọc những gì mình có thể, tranh luận những gì mình biết. Nó bao gồm từ Phật giáo, thiên chúa giáo, tâm lý học, các quy luật tự nhiên, khoa học hiện đại, các tư tưởng triết học kết hợp với đầu óc suy nghĩ của chính mình. Và đơn giản khi tôi đọc và áp dụng như vậy, một số khá lớn những suy luận kiến thức từ đạo Phật tôi thấy hợp lý và đúng đã được tôi đem ra để nói và tranh luận. Tôi cũng đã thử thực hành một số phương pháp thiền quán và lý thuyết thiền quán và từ đó cái thấy của tôi được sâu hơn, rộng hơn. Vậy thôi.
Cái tôi muốn nói là đừng có vì một luận thuyết mà cứ phải thu hẹp mình.