Chẳng còn gì để nói và tâm sự cùng bạn nữa rồi, tất cả đã ở trong bạn. Chúc và mong gặp bạn ở bến cuối.
Printable View
Chẳng còn gì để nói và tâm sự cùng bạn nữa rồi, tất cả đã ở trong bạn. Chúc và mong gặp bạn ở bến cuối.
Những lời khuyên tuôn trào như dòng suối
Không ở đâu lời khuyên nhiều và có sẵn như ở đây hi hi
Đệ cũng có một lời khuyên gửi chủ Topic nè
"Không nghe bố con thằng nào hết" rose4
thiện tai! hạnh phúc cho những ai dễ dạy, đó là lời phật dạy.
nghe bà Tâm Tèo liên lạc được với Bác ấy, thì bik chắc chắn kết quả là bà Tâm Tèo sẽ cản bạn xuất gia rồi !
Người xuất gia với chí nguyện lớn trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Người nào cản thì mắc tội lớn, người nào ủng hộ, giúp đỡ thì có phước báu.
A Di Đà Phật.
cản trở cũng là một chướng duyên, muốn hóa giải đòi hỏi phải có ý chí mãnh liệt như con chim én lao vào bão tuyết giữa trời đông tàn mà báo hiệu một mùa xuân đầy hỷ lạc