còn phải đợi mấy ông LĐ cho phép,mới dám đưa lên. Đây là biểu tình tự phát của dân ,chứ đâu phải quyết định của chính phủ
Printable View
còn phải đợi mấy ông LĐ cho phép,mới dám đưa lên. Đây là biểu tình tự phát của dân ,chứ đâu phải quyết định của chính phủ
*Cám ơn bạn Tran Dinh đã cho xem video (chỉ xem được link 2)
-Vụ này trên video cho biết có thông báo trên mạng mà tui có đọc được đâu, nếu có, cũng phải góp 1 tiếng nói chồng Tàu cộng
*"còn phải đợi mấy ông LĐ cho phép,mới dám đưa lên. Đây là biểu tình tự phát của dân ,chứ đâu phải quyết định của chính phủ"
Đúng như ý kiến của bạn Tenciu,sao dân chúng không chờ "chỉ đạo" của mấy ông? Tính qua mặt mấy ông à? Tính nổi loạn à?
Trang đó muốn vào đọc phải " trèo rào " vượt tường mới được green3 thường thì tấc cả các trang nước ngoài đều bị chặn hết và bị qui vào tội " bọn phản động nước ngoài " ..nên cũng có rất nhiều người dân thiếu thông tin , thiếu hiểu biết cứ nghe vậy và chẳng thèm nghe xem có thật vậy hay không nửa :broken_heart:
Tiền đâu mà mua nhiều rứa hỡi mấy nhà quân sư. Sau vụ Trân Châu Cảng, Mỹ tức giận, Nhật bản bị đánh tơi tả không thấy sao.
Tuy vậy phải gìn giữ non sông gấm vóc này vì hơn một ngàn năm trước:
Vua Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
Tướng Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm lừng lẫy.
Thái sư Trần Thủ Độ đã lên tiếng:
"Nếu Bệ hạ muốn hàng, thì hãy chém đầu tôi trước đã ".
Hưng Đạo Vương đã nói:
"Ta thường tời bữa quên ăn, ... ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa..."
Trần Bình Trọng đã nói:
"Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc".
Nguyễn Phi Khanh lúc tiễn biệt con trai Nguyễn Trãi tại Ải Nam quan đã dặn con trai hãy báo thù đền nợ nước.
Quang Trung Nguyễn Huệ đã phá đánh tan 50 vạn quân Thanh:
"Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
..."
Xem vậy cha ông ta đã cứng rắn với lũ giặc Tàu đến dường nào.
Chúng ta phải noi theo gương tiền nhân chớ!