Nguyên văn bởi
minh đài
-------------------------------------------------------
Làm sao e,biết sự quan hệ sâu giữa tỷ các mode,bin,tinhkhithan,tritue .
Tỷ có một người anh trai lớn hơn tinh khithan 10t ,hoàng cảnh cũng y như TINHKHITHAN,vì tỷ biết hoàng cảnh của tinhkhithan rất rõ ,mới nhận người là huynh trưởng .
Nhưng đáng giận là huynh đó ko bao giờ làm chủ ,không suy tính cặn kẻ chỉ trong vòng hai năm mà đỗ vỡ gia đình ,đạo đời đạo tâm cũng ko vững .
Khi người anh của tỷ hoàng cảnh y như vậy ,cuối cùng bị chết tại nhà dưỡng lão ở bình dương .
Tỷ mới nghỉ phải theo khuyên huynh trưởng mình nhưng bà trí tuệ cả d đ cứ tưởng tỷ mê huynh tinhkhithan .
Bị hàm oan không lời giải thích ,mấy lần vào dùng lời khuyên thì mấy lần bị trí tuệ chuiwr y như đi đánh ghen .
THậm chí tỷ muốn biết huynh trưởng ra sao để mình có thể giúp gì không, nhưng tâm càng ngay bao nhiêu thì bị nghi hoặc bấy nhiêu .
love tưởng tỷ hận tritue theo chọc hay phá nên theo xóa bài ,vừa bị hàm oan chuyện huynh trưởng với tỷ .
Vừa bị love xóa bài ,đồng thời bên bà năm hậu nặng lời nói tỷ mê trai ,tỷ cũng có gia đình ,và có trình bày cùng chồng của tỷ ,muốn giúp đở cho tinh khithan ,quả là chuyện dây nghiệp chướng ,tỷ đã buông và cắt mọi vướn mắc không cần nữa .Thân tâm đã an lạc .
Tỷ nói ra cho mọi người biết lẫn tritue hay rằng tỷ xem tinhkhithan như người huynh trưởng đã mất nơi trại dưỡng lão bình dương ,và suốt bao năm tỷ bị hàm oan là mê trai.
Tỷ muốn khuyên huynh trưởng mình rằng ,khi mình còn khỏe mạnh phải biết làm chủ số phận đừng để khi yếu đuối rồi ,mọi sự sẽ muộn màng ,nhìn lại đạo đời mình cũng tệ , mà đạo tâm cũng tệ cuối cùng mình không sao thoát khỏi mối dây mà bao năm trói buộctỷ chuẩn bị nhập thất đôi đều phân minh rồi thôi tỷ cáo biệt nhập thất hẹn có duyên sẽ gặp lại ở vài tháng sau