Bài viết này cũng hay nhưng thế còn trưởng môn phái thất sơn thần quyền ở Huế thì là thế nào.đúng là ăn nói tầm bậy
Bài viết này cũng hay nhưng thế còn trưởng môn phái thất sơn thần quyền ở Huế thì là thế nào.đúng là ăn nói tầm bậy
Có sách nói Tổ sư của TSTQ là Phật Quan Âm sao ở trên lại nói là <<Chàng Lía >> ở Bình Định >> la Tổ.Xin mọi người am hiểu giải thích.
[QUOTE=Le Ngọc Chi;332181]
cam on vi bai viet nay,lam cho tam hon toi them thanh tinh va niem tin cang them sau sac
.
Đây là bài viết lắp ráp đầu gà đích vịt.tên của các nhân vật thì chính xác,hình thì xem lại tiền nhân Ba Đạo ở thời điểm đó làm gì có được tấm hình như vậy hơn nữa ng học TQ ko bao giờ có kiểu như hình chụp vậy,ngoài ra câu chuyện thì có hư cấu lộn qua lộn lại giữa nhân vật này nhân vật nọ và môn võ này lộn qua môn võ kia.có thể ng kể quá già hoặc là con cháu của môn sinh nam cực đường trước đây chăng? hoặc muốn tôn vinh nguồn gốc hoặc che giấu cái thiếu khuyết của mình bằng việc học cái này ko ai dạy học cái kia.?
Thật nưc cười:hoc thần quyền mà chỉ dụng quyền ko dụng thần thì sao gọi là thần quyền???
'chiều chiều én lượn truông mây,cảm thương chú lía bị vây trong thành'ở đâu ra chàng lía dính tới TS vậy?
khi nào rảnh mình sẽ kể cho các huynh đệ nghe câu chuyện có thật về môn phái nam cực đườngdo vị Bảy Do làm chưởng môn tại núi ông cấm vùng thất sơn thuộc an giang ngày nay.đây là câu chuyện kinh điển được giới trượng phu hảo hán thời bấy giờ ở vùng đó kháo dạy nhau về hậu quả của sự cao ngạo...cũng như câu chuyện về tướng cướp có biệt danh Đơn hùng tín,nó là một trong dã sử có thật của vùng thất sơn...
Trong lúc chúng đi tìm kiếm các vị cao minh để được truyền thừa, mà lúc trước tôi cũng như các bạn rất háo hức được gặp các minh sư để học vỏ. Nhưng có người nói một câu nói chí lý :"có một loại vỏ mà không cần ra tay địch thủ đã qui hàng, đó là vỏ Phật". mình thắc mắc tại sao lại là vỏ Phật ? mà Phật có dạy vỏ bao giờ ! người bạn trả lời :"mày cứ thực hành công năng của Phật đã dạy thì một ngày nào đó mày sẽ thấy !" và từ đó mình chuyên tâm đi vào tu tập, mà may mắn mình lại kết hợp Yoga Thiền, Thiền, Mật Tông .v.v... thế mà thời gian sau mình mới thấy có công năng thật. Những du đảng gặp mình thì ăn nói rất tình cảm, mặc dù không quen biết chỉ lần đầu gặp, có lần gặp một anh vỏ Thiếu lâm Vĩnh Xuân rất là hách và kiêu căng cho là mình có vỏ cao và đang là thầy của một số đệ tử, khi gặp mình cũng chỉ lần đầu và sau đó đều xưng hô rất là tình cảm, như là dưới cơ của mình...và mình nghĩ có lẽ đạo đức của mình trong tu tập làm cho mấy người này cảm phục mà có tư cách rất chân tình như vậy. và nghĩ lại khi Phật thành đạo thì tất cả Chư Thiên Thần Thánh Âm Binh .v.v...đều qui phục dưới chân Ngài. Thì mình cho đó là Vỏ Phật theo nghĩa của người đời vậy ! câu "Đức Quĩ Trọng, Thần Kinh" là như thế !
Phương châm của TSTQ cũng là vậy mà bạn. Lấy lòng từ bi để làm nguội cơn giận của người đời...
phương châm này ở đâu ra ri :D phương châm là do con người đặt ra chứ TSTQ có phương châm gì. Cẩn thận ra đường có lấy lòng từ bi thì cơn giận nó vẫn đùng đùng thôi hêhêhê nên nhớ sân hận con người khó dứt đừng nói xuông nhá mấy vị. Ai đức cao vọng trọng kẻ hèn mọn này không dám nói đến không đụng chạm các vị có gì các vị bỏ quá cho đừng chém em:DTrích dẫn:
Phương châm của TSTQ cũng là vậy mà bạn. Lấy lòng từ bi để làm nguội cơn giận của người đời...
Phương châm thì đặt ra vậy thôi còn thực hiện tùy vào hoàn cảnh chớ. Nó đang điên mà mình đem từ bi ra nói thì có mà bầm mắt....
Bác hưng vương nói chí lý. Tùy cơ ứng biến thôi chứ đem từ bi không không lúc, đôi khi còn mang gánh vào người......
Cao nhân nhảy ra phán 1 câu như sét đánh ngang ta à a á à a .... Hình chụp ông Ba Đạp thì mới chụp khi tác giả đi viết báo chứ phải truyền từ đó đâu muh nói. Và theo bài viết cũng nói là ông ba Đạo chỉ là nhân chứng thui, ông ấy không học thần quyền mà chỉ học đạo thôi. Còn về phần còn lại không dám lạm bàn.
ai còn muốn học âm công hay dương công liên hệ tôi . đe học tstq. 0914698567
lại có mùi của NL rồi...@.tc.mt.com
Nhà cháu trước đây có luyện môn này sau đó không tập tiếp nữa. Thầy của nhà cháu người Nam Định là lính Cao Bằng, các bác biết nhiều cho cháu hỏi còn nhiều người theo mon phái TSTQ nữa không ạ?. Nhà cháu xin cám ơn.
các bác triết lý quá! e cũng nghe nói nhiều về TSTQ, thường gọi là "bùa năm ông", các Thầy của môn phái này đêm đêm ra nghĩa địa luyện võ với ... Ma. tùy theo căn cơ mỗi người mà bậc (trình độ) tăng theo thời gian.bậc cao nhất là bậc 5, (khi lúc này thì đã có 5 hình xăm trên người) gọi là Thất Sơn vì môn phái này bắt nguồn ở vùng Bảy Núi.
chiêu này DƯƠNG QUÁ và CÔ LONG ngày xưa luyện qua rồi gọi chung là song kiếm hộp bích.......nghe kể là lợi hại lắm đó nha
Muốn khôi phục phần âm công,các bậc thầy TSTQ thử liên hệ với Phan Thị Bích Hằng để người âm truyền lại bí kíp cho đời sau. Có lẽ thời điểm này dân Việt phải biết võ đã cấp bách rồi.
nhãm vô đối...!
Tôi đã và đang học phần âm công... Học thật sự rất mệt mỏi, muốn hiểu cặn kẽ thì hay phải thức đêm để nói chuyện với các vị sư tổ...
Chị Phan Thị Bích Hằng ko thuộc môn phái, chị này không hiểu được đâu...
Chị Hằng chỉ là 1 người được lựa chọn để làm phần việc của mình, Thất Sơn là 1 môn võ và những vị tổ sư đều cao thâm hơn chị Hằng nhiều và pháp thuật của họ ít người biết được. Các vị tổ sư truyền âm công cũng rất dè dặt, không phải 1 đêm là họ truyền hết cho bạn. Ngoài ra nếu bạn là người chưa biết nhiều về lịch sử hoặc chính dòng họ gia phả nhiều đời của mình họ sẽ dạy cho bạn
Những người được học âm công như mình rất ít... Đây là mình hỏi tổ sư mới dám nói ra!!!
truongart
Đai Trắng
Gia nhập: Feb 2012
Bài gởi: 22
Thanks: 3
Thanked 4 Times in 2 Posts
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Đaokiem
Muốn khôi phục phần âm công,các bậc thầy TSTQ thử liên hệ với Phan Thị Bích Hằng để người âm truyền lại bí kíp cho đời sau. Có lẽ thời điểm này dân Việt phải biết võ đã cấp bách rồi.
Tôi đã và đang học phần âm công... Học thật sự rất mệt mỏi, muốn hiểu cặn kẽ thì hay phải thức đêm để nói chuyện với các vị sư tổ...
Chị Phan Thị Bích Hằng ko thuộc môn phái, chị này không hiểu được đâu...
Chị Hằng chỉ là 1 người được lựa chọn để làm phần việc của mình, Thất Sơn là 1 môn võ và những vị tổ sư đều cao thâm hơn chị Hằng nhiều và pháp thuật của họ ít người biết được. Các vị tổ sư truyền âm công cũng rất dè dặt, không phải 1 đêm là họ truyền hết cho bạn. Ngoài ra nếu bạn là người chưa biết nhiều về lịch sử hoặc chính dòng họ gia phả nhiều đời của mình họ sẽ dạy cho bạn
Những người được học âm công như mình rất ít... Đây là mình hỏi tổ sư mới dám nói ra!!!
anh này bị nặng quá hết thuốc chữa rồi....ace trên dđ chấp làm gì ....1 người bị điên rồi lại cả dđ điên theo anh ấy thì chết......
___ NÓI NĂNG NGÃO NGƯỢC LÒNG ĐẦY KIÊU XA....
lời phật dậy trả sai tý nào....