dạo này huynh damquangvinh tin tấnn quá !
Printable View
dạo này huynh damquangvinh tin tấnn quá !
đi kiếm nhiều chổ mà chưa thấy.khi nào có em sẽ chụp hình lên cho mọi người cùng xem ạ.
nhà em thờ ông bà,phật.
riêng em cũng như trên,nhưng cần ra mắt TTT vậy thôi.ai biết xin chỉ giùm.
cám ơn mọi người
Phật có lịch sử đàng hoàn nha bạn, sử sách xá lợi còn lưu truyền khắp nơi đầy trên Thế giới. Còn Tam Thái Tử có hay không thì chưa chắc nhé vì chưa thấy sử sách ghi chép, may chăng coi phim hay truyện tranh thì có. Thiết nghĩ sao bạn ko thờ Phật mà lại đi thờ Tam Thái Tử ???
Chỉ có nước tương Tam Thái tử là có thật. Ai thích thì mua về mà dùng =)) =))
bạn damquangvinh không phục hay không muốn tin. thái ất chân nhân là sư phụ của Natra đó. mình luyện chưa cao nên không biết thái ất có phải là đệ tử nhà phật không? mong các anh em trong TSTQ và TSTQ1 chỉ giáo. mình nghĩ Nhưlai phật tổ còn phải kính nể sư phụ Thái ất chân nhân như sư phụ của mình. chỉ có điều sư phụ Thái ất chân nhân nhất định không phải đệ tử nhà phật. nhưng nếu bạn xét về "Lương giáo" của chúng ta thì có thể coi là đệ tử nhà phật, tùy cậu đi tìm kiếm. nếu thấy Natra được thờ trong chùa thờ phật(chùa cổ nha chứ chùa hiện đại lung tung lắm) thì nhớ mách anh em biết nha. Natra là đệ tử nhà phật thì ông ta làm gì vậy(chức vụ, công việc...)?
anh Vinh đừng có Mô Phật một cách mù quáng vậy chớ http://matcuoi.com/smilies/panda88.gif
linh đồng hộ pháp ử? chức vụ này bên phật môn có khi nào vậy nhỉ, mình không biết, cám ơn chỉ giáo. nhưng chức vụ này thì đạo nào chẳng có, môn nào phái nào chẳng có.
bạn đã hiểu tất cả là hư vô cớ sao lại tìm Natra? mà dạo lương của chúng ta đánh đồng tất cả nhiều khi không phân biệt nổi. dân gian và kể cả những người học học phật còn nhầm lẫn huống hồ chúng ta. mình chỉ biết Natra chưa bao giờ có tên trong các đệ tử nhà phật. nhưng cũng có thể Natra đã từng là đệ tử phật môn? phân môn luôn mở cửa cho tất cả các đệ tử hữu duyên.
Bạn ThuanNgoc85 mến,
NN thấy bạn post lên hỏi chủa nào có thờ Na Tra Tam Thái Tử thì NN nghĩ bạn chổ có người Hoa nhiều thì hoạ may bạn có thể tìm được chùa thờ Na Tra. Bạn hỏi về Na Tra thì có lẽ bạn có cái duyên về Na Tra, hoặc là tiền kiếp bạn đã từng có cái duyên với Na Tra Tam Thái Thử cũng không chừng.
Những huynh, tỉ nào không biết về Na Tra Tam Thái Tử thì NN cũng xin giới thiệu sơ qua về Na Tra Tam Thái Tử. Na Tra Tam Thái Tử xuất hiện với người Việt mình qua những truyện như Phong Thần Diễn Nghĩa, hay Tây Du Ký. Mà Phong Thần Diễn Nghĩa thì sẽ nói rõ và nhiều hơn về lý lịch và sự nghiệp của Na Tra Tam Thái Tử. Na Tra Tam Thái Tử là con trai thứ ba trong gia đình nhà họ Lý. Lý Tịnh là cha của Na Tra và là một vị tướng lãnh trong coi một cửa Ải ở biên địa. Na Tra Tam Thái Thái Tử thật ra là Linh Châu Tử, một đệ tử của Thái Ất Chân Nhân trên Thiên Giới. Linh Châu Tử mặc dù là đệ tử của Tiên Gia, nhưng cũng còn có chức vụ là "giữ vườn" trong Thiên Giới. Vì ham chơi, bất cẩn, nên bị con Cữu Vĩ Hồ Ly ngàn năm lén vào Thượng Viên mà ăn cắp đào tiên. Cũng nhờ loại đào tiên này mà Hồ Ly Tinh có thể kéo ngắn thời gian tu luyện để thành người và có thêm những thần thông khác mà những loài Tiên Yêu hằng mơ ước. Và cũng vì sự bất cẩn này mà phải đày vào phàm giới để đầu thai làm con của Lý Tịnh.
Lý Tịnh thật ra tuy là tướng lãnh sống nhờ ơn triều đình, nhưng Lý Tịnh cũng là đệ tử của Đạo Gia, cho lên cũng có "tiên khí" vì thế là Na Tra được thầy giúp đở để vào gia đình này. Và cũng nhờ có tiên khí của gia phụ mà Na Tra có giữ được cái "tập khí" của cõi tiên mà khi sinh ra cũng có thể thi triển lại những thần thông mà mình đã có, khỏi cần phải tu luyện lại như những kẻ sơ cơ.
Vì có "Tiên Thiên Tập Khí" mà sau khi sanh ra Na Tra lớn lên như "thổi". Người luôn khoẻ mạnh, cho dù trời nắng, trời mưa cũng chẳng làm cho Na Tra bịnh. Tuy rằng là "tiên" nhưng "nghiệp quả" lại quá nặng cho nên trong đời đã từng tạo ra những cãnh trái ngang mà dẫn đến những chuyện đau lòng như rút gân của Ngao Bính, Đông Cung Thái Tử, con của Đông Hải Long Vương, vua của loài rồng. Rồi lại dùng cung Càn Khôn, loại cung này rất là nặng, và chỉ có người trong tiên giới mới có thể dùng mà thôi. Người thường không ai có thể giở lên được, huống chi là dương cung để bắn. Cũng vì cái tánh tinh nghịch mà đã dùng cung và vô ý bắn thần tiến để trúng và giết chết đệ tử cưng của Thạnh Cơ Nương Nương.
Cũng vì nghiệp quả mà cuối cùng Na Tra phải tự lóc thịt để đền lại cái tội đã làm ở trên và cũng để trả hiếu lại cho mẹ, và lóc xương trả lại cho cha. Khi Na Tra chết đi, Tam Hồn Thất Phách trở về tiên động của sư phụ mình là Thái Ất Chân Nhân. Nghĩ tình thầy trò, và Linh Châu Tử lại và một trong những đệ tử mà Thái Ất Chân Nhân thướng mến, và Thái Ất Chân Nhân đã dùng những cành sen mà tạo lại thân hình của Na Tra và sai Na Tra phải nhờ dân gian giúp đở xây miếu để thờ và cũng nhờ những hương khói đó để sống và để tu tập lại để có thể có thân hình tứ đại như lúc còn sống.
Cũng vì oan nghiệp còn chồng chất vì thế có một lần tình cờ Lý Tịnh, cha của Na Tra, dẫn quân đi tuần và đã đi ngang qua ngôi miếu của Na Tra. Thấy dân chúng tấp nập nhang đèn vì Na Tra rất là linh hiển. Đã giúp đở cho dân chúng làm ăn thuận buồm, xuôi gió. Lý Tịnh dẫn quân đến để xem vị linh thần trong ngôi miếu này là ai. Khi phát hiện ra đó là miếu thờ của con mình là Na Tra Tam Thái Tử thì Lý Tịnh đã nổi điên và đã sai lính đập nát hết cái miếu đó.
Cũng vì phá miếu, không có chổ nương thân để tu luyện, Na Tra và Lý Tịnh 2 cha con đã thù nhau và đã có nhiều chuyện xung đột của hai cha con và cuối cùng phải nhờ đến Nhiên Đăng Lão Tổ ra mặt. Nhiên Đăng Lão Tổ đã "chinh phục" được Na Tra bằng cách nhốt Na Tra vào trong cái bảo tháp 9 tầng. Vì không thể nào phá cái phép của bảo tháp đó mà Na Tra phải quy hàng và cha con Lý Tịnh vể sau hoà lại với nhau. Những cũng vì không biết Na Tra có phải thuần phục hoàn toàn hay không cho nên Nhiên Đăng Lão Tổ đã tặng lại bảo tháp cho Lý Tịnh. Vì thế mà trong giân gian có hình Lý Tịnh Tướng Quân tay lúc nào cũng cầm bảo tháp.
Nếu nói về thế giới tâm linh thì Na Tra là một loại quỷ thần. Na Tra thật sự là có thiệt. NN cũng đã từng nói, tác giả viết về những câu chuyện như Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa này điều là những người có học thức uyên thâm. Tuy rằng, trong những câu chuyện này điều có ý nói lên Tam Giáo Đồng Nguyên, nhưng tác giả là những người có hiểu biết về thế giới vô hình.
Na Tra là nhân vật ở bên Đạo Gia mà thôi. Không phải là nhân vật bên Phật Gia. Na Tra chỉ là cấp quỉ thần nhỏ mà thôi. Ngay cả Lý Tịnh, cha của Na Tra Tam Thái Tử, cũng vậy. Họ điều nằm trong cõi trời Thiên Vương. Nếu người nào có tu tập về bên Tiên Gia, hay những vị bên Đạo Gia, thì họ sẽ biết rất rõ về Na Tra Tam Thái Tử.
NN thấy huynh gì đó có nhắc đến TSTQ. TSTQ là tu tập về "Võ Tâm Linh" và nếu theo bên Đạo Gia Trung Quốc thì một trong những vị về nhập vào xác phám thì có Na Tra Tam Thái Tử. Một trong những cái mà mình sẽ thường hay thấy nhất là những buổi lễ lên đồng, cốt và đi lại trên đường để biếu diễn. Có những anh chàng người Hoa họ thường bận cái yếm màu đỏ, đó là Hổn Thiên Lăng của Na Tra, và thường cầu vào lực của Na Tra Tam Thái Tử để có thể nhập vào, và vì thế họ thể làm những chuyện "rùng rợn" mà người thường không ai có thể làm được là xuyên những cây căm qua miệng mà không chảy một giọt máu nào. Khi kéo những cây căm ra thì không những không chãy máu mà vết thương tư nhiên lành lại như không có cái gì đâm qua miệng cả. Đây chỉ là thỉnh lực để biểu diễn thôi, ngoài ra Na Tra cũng là một vị Thiện Tướng, cho bên bên Đạo Gia họ thường thỉnh lực của Na Tra để trừ tà ma, quỉ dữ, để giúp đở cho dân gian. Và còn nhiều, nhiều điều thú vị lắm.
Bạn TN85 hỏi về Na Tra Tam Thái Tử vì bạn là người có duyên với người này. Cũng có thể những tiền kiếp trước bạn là người đã tu tập bên Đạo Gia, bạn cũng đã từng thỉnh Na Tra Tam Thái Tử, hoặc bạn cũng là một trong những quyến thuộc của Na Tra vì thế mà khi cái "duyên" nó đến, nó sẽ thôi thúc bạn như hiện tại bạn đang có trong tư tưởng của bạn.
NN thấy bạn nói là gia đình bạn theo Phật. Vậy đã theo Phật thì nên theo đến cùng để tu tập mà giải thoát Luân Hồi hơn là theo những vị này. Vì một khi bạn theo họ rồi thì mãi mãi trong những kiếp lai sinh bạn lại phải mắc kẹt và lại theo họ nửa. Làm vậy để làm gì? Lại muốn chịu những đau khổ trong Luân Hồi hay sao?
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
bạn viết hay lắm, rất ý nghĩa. chỉ có điều TSTQ không phải là của đạo gia hoàn toàn cũng không cầu thần hay quỷ nhập. dù là tâm linh cũng không xài cách cậy sức thần mà cậy vào công sức tu luyện của bản thân. người luyện lâu năm và nhiều bên TSTQ họ biết rõ Natra có phải bên phật môn hay không, chứ không có chuyện thỉnh cầu Natra về. phật môn bọn tôi theo không phân biệt quỷ ma hay con người... chỉ phân biệt thiên ác mà thôi. dù có phân biệt cũng không hoàn toàn luôn vì vẫn phải mở đường cho cái ác tu tâm hướng thiện chứ. vì vậy Natra không phải quỷ thần gì hết. còn cái trò cầu triệu thần thánh này không biết có thật hay không nữa chứ.
Mặc dù Na tra là nhân vật hư cấu trong truyện Phong thần,nhưng tại VN có thờ,bạn chịu khó đi những am miếu,hoặc Chùa bà Châu đốc 2,3, 5sg đã từng thấy qua nhưng không nhớ cụ thể,hoặc bạn lên Bình dương xem.nhưng kô có trong chùa.
Na tra,Mỹ hầu vương đều là nhân vật tiểu thuyết nhưng được thờ phượng tại VN.
đã từng thấy có nơi thờ natra,hình như am hay miếu
Ko gọi là Mỹ Hầu Vương . Tượng đó, người ta gọi là Đấu Chiến Thắng Phật các anh ạ. Ko có chùa nào thờ Mỹ Hầu Vương đâu .
Thiệt tình , càng ngày càng nản với con người . Giờ thì mình đã siêu thoát được câu hỏi tại sao con ngưởi vẫn u mê. Nếu bạn nói thế thì ông Bác Hồ cũng sắp được lập bàn thờ rùi nhỉ , bó cái tay :(
Mình xin góp ý kiến với chủ topic là , nếu bạn mún thờ ông Natra thì bạn tự tthờ ở nhà cũng đc , đi đâu xa xôi , bậc thần thánh đâu có tiếc gì cái việc đi xa đi gần với bạn , miễn sao bạn thành kính và hết lòng tin là đc.