Này anh, em thích kem lắm nhé
Lúc nào ăn cũng ngọt cả người
Dù là giữa mùa đông giá rét
Lạnh tê răng, tan dìu dịu trên môi
Printable View
Này anh, em thích kem lắm nhé
Lúc nào ăn cũng ngọt cả người
Dù là giữa mùa đông giá rét
Lạnh tê răng, tan dìu dịu trên môi
DVD Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
你的生活少于5分钟:votay:
2 cao nhân thể hiện mình kinh quá!!!!
cuối cùng cũng không ai trả lời, không biết nào đâu mà trả lời.
Biết yêu mà chẳng biết bao nhiêu
biết vậy mà cũng nói nữa
một đời nắng mưa
Chúc bạn một ngày vui
06/12/2011
thơ ........
không mơ nữa
Thị trấn hôm nay nắng cũng điệu đàng
Nhấp nhả ly cafê khi hừng, khi dịu
Êm ái, chiều xuân tới khán đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai
Bao giờ mới vào thu
Khi lá xanh vẫn dịu
cô bé trong bàn tay nắm tay
của một người yêu dáng dấp hao gầy
cô bé có nụ cười lặng lẽ
trong thật xinh mà cũng thật buồn
Như giọt nước mắt...về đêm lặng lẽ
Lê đôi chân buồn...như kẻ tình si
Đi trong đêm... bé muốn tìm kiếm gì?
Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá
Xóm vắng rêu xanh những lối hèn
Khách du lần dở trang hoài cổ
Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Ta cười mà nước mắt ta rơi
Khóc cho nhân thế bạc đen đời