Nguyên văn bởi
ღღღღ
Đúng là có vấn đề tại đây ...em mong các anh chị về thiền định nhé rồi lấy Tâm hư không mà quán chiếu vào KVT này xem đừng xem bằng con mắt thường kia ...Đã nói KVT mà li thì phải đọc bằng Tâm trực giác nhảy bén của bậc giác ngộ ...vấn đề nữa là :
Các con thân mến!Đây là đài tiếng nói Hư Không, phát thanh trên làn sóng XXX MegaHz. Mời các con tiếp tục nghe chương trình âm nhạc “Những ca khúc bất hủ của thế kỷ 21”.
Ha ha, gã việt kiều Đức lại tái xuất giang hồ, nhưng sao mi lại dám đổi giới tính của ta (gọi ta bằng mụ) hử, lại còn nhập nhằng ta với baby LightworkerVN nữa! Cu Béo nhà ta sao bỗng dưng hôm nay lễ phép thế nhỉ? Lại bày trò mời ta đàm đạo văn chương nữa ư? Tưởng ta dễ mắc mưu “khổ nhục kế” của mi chắc? Nói đùa vậy thôi chứ ta thương chúng nó lắm, như thương chính ta bởi ta với chúng cùng chung một bản nguyên mà (mọi sự vật có hình tướng đều là một tập hợp hữu hạn các sinh thể gốc tồn tại trong Hư Không. Phật, Chúa, Thượng Đế… nếu còn khoác hình tướng - thị hiện - cũng không là ngoại lệ…).
Các con nên biết, tính hài hước luôn tỷ lệ thuận với trí tuệ! Thượng Đế của Vũ Trụ Con này là một Đấng chuyên sáng tác chuyện hài siêu đẳng đấy các con àh! Bởi thế mới có câu chuyện… cười ra nước mắt như thế này: Ta giống như một người mẹ hiền đang vạch áo cho đàn con trẻ “bú” dòng sữa ngọt ngào Chân Lý còn nóng hổi… vừa thổi vừa xơi. Trong khi các baby như Sugia, LightworkerVN, ahung123… mút “chùn chụt” một cách đầy hứng khởi thì một đám “baby cồ” khác thì vừa bú vừa câng mặt lên vặn vẹo: Này “mụ” (gọi mẹ bằng “mụ” mới đau chứ) kia! Sữa của mụ làm từ nguyên liệu quái gì mà sao không thơm bằng sữa của Đức (nhất là cái thằng cu Việt kiều), của Nesstlé, Cô bé Hà Lan… Các con ơi! Sữa của mẹ có thành phần tuyệt hảo lắm, này nhé: trong 100g sữa của mẹ, có sữa người nguyên kem (Phật giáo) chiếm 70g, protein (Thông thiên học) 15g, chất béo (thông điệp của các Đấng Sáng Tạo) 10g, carbonhydrate (Thiên chúa giáo) 5g, cùng rất nhiều vitamin (Duy vật biện chứng, Cơ học lượng tử, Hòa hảo, Cao đài, Lão giáo…). Ngoài ra, mẹ còn bổ sung thêm nhiều DHA, và chất xơ (giúp những đứa vô phước có… đầu óc bã đậu tệ hơn vợ thằng Đậu - dễ “tiêu”, bớt “liều”) do chính mẹ sản xuất (thực chứng nhập Hư Không, dùng trực giác lấy thông tin từ Bản Thể Tuyệt Đối). Túm lại, ta là giảng sư của Dê giáo (hay Thập Toàn Đại Bổ giáo) với Slogan: “TRONG VŨ TRỤ TOÀN THỂ, KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG SỰ TỰ DO Ý CHÍ TUYỆT ĐỐI”. Hãy lắng nghe:
• Tự do ý chí tương đối: là sự tự do bị giới hạn khi các con tham dự vào các “bộ phim” Vũ Trụ Con có hình tướng, âm thanh (hữu hạn D, dù là hàng tỷ tỷ D…). Khi các con thiền mà vẫn còn hình tướng, âm thanh (thiền hữu sắc) thì hãy tự hiểu rằng con vẫn còn đang bị “diễn” trong một “bộ phim” của một TĐ nào đó.
• Tự do ý chí tuyệt đối: chỉ có tại trạng thái tâm thức Bản Thể Tuyệt Đối (0D hay vô hạn D). Lưu ý: trạng thái này chỉ đạt được thông qua Thiền Định tới mức độ thâm sâu nhất (Thiền vô sắc đạt trạng thái vô nhất vật - không còn thấy bất cứ vật nào như Thiền Sư Huệ Năng từng bảo mà chỉ thấy một đại dương bao la ánh sáng của Tình yêu và Minh triết). Có Thiền Sư khác còn mô tả bạo hơn: là trạng thái “Gặp Phật thì… chém Phật”, ta bổ sung “Gặp Thượng đế… xử Thượng đế” luôn!!!