trời ơi, viết toàn giọng địa phương đọc cứ phải dịch.
Printable View
trời ơi, viết toàn giọng địa phương đọc cứ phải dịch.
Cứ post bài lên rồi để đó cho pà con tha hồ tranh luận, nghi ngờ, théc méc, còn chủ nhân của topic hay ai đó có từ tâm thì im lặng. Chán thật
Các bác ơi, bác tanman nói cây gai mắt mèo là cây như thế nào ạ. nó mọc ở đâu. Các bác cho hướng dẫn tiếp tục đi.
Sao có nhiều người hỏi về cái vụ "trị ngoại tình" này quá dzậy ta :D
Vâng! Thật vậy!
Hãy nhìn số người đã từng vào viếng thăm và vẫn quay lại viếng thăm hàng ngày mà xem.
Qua đó cho thấy: thiên hạ rất lo sợ, nghi ngại và đang tìm cách khám phá "bí mật" về sự "an nguy" của "nửa kia của mình"!
Hãy Yêu và Hãy Tin!
Cầu chúc sự an bình, hạnh phúc đến với mọi gia đình! Những mong mọi người hãy tu tập để kìm hãm bớt dục vọng của bản thân!
ger cheer
Mai này, sau khi "sắp xếp công việc", có khi tôi hợp tác với các Huynh Tỷ, mở một mô hình thám tử Đông - Tây - Kim - Cổ kết hợp (giao duyên) để phục vụ cuộc sống.
Chúng ta (bình thường) đã thấy vấn nạn "ru lại tình ngoài" như vậy, với các Chiến sĩ An ninh trong quá trình tác nghiệp còn phát hiện nhiều hơn.
Để đối phó với các Quý Ông Quý Bà thích nem chả này thì ta sẽ cắm thám tử theo hoặc hiện đại một tí thì "cấy" chíp điện tử (Đức Ông Chồng, Bà Vợ chỉ việc ngồi nhà và "trắc nghiệm" qua điện thoại trực tiếp hoặc khi đối tượng trở về nhà. Hành tung sẽ được xác định!
wellcome
Mình nói thật với các bạn ,không biết các bạn có tin không ,có thể các bạn sẽ cho rằng "ông này ba xạo ,ông có ở trong hoàn cảnh đó chưa mà ông nói dóc v.v." .
Nhưng thật sự ,càng cố công khám phá lại càng thêm đau khổ ,thà rằng biết mà để đó rồi từ từ tu sửa lại bản thân cho phù hợp với yêu cầu của người bạn đời thì tốt hơn .
Người ta vẫn bảo "già néo đứt giây" đó sao ?Biết được người bạn đời mình ngoại tình rồi thì sao ?
Mình nói thật với các bạn ,không biết các bạn có tin không ,có thể các bạn sẽ cho rằng "ông này ba xạo ,ông có ở trong hoàn cảnh đó chưa mà ông nói dóc v.v." .
Nhưng thật sự ,càng cố công khám phá lại càng thêm đau khổ ,thà rằng biết mà để đó rồi từ từ tu sửa lại bản thân cho phù hợp với yêu cầu của người bạn đời thì tốt hơn .
Người ta vẫn bảo "già néo đứt giây" đó sao ?Biết được người bạn đời mình ngoại tình rồi thì sao ?
Nếu bạn nào chịu khó tìm đọc báo phụ nữ ,các bạn sẽ thấy nhiều cảnh đời rất là éo le ,không biết đường nào mà lần :D
Ôi, đàn bà..
mình thì thấy khi chồng, vợ ngoại tình thì có rất nhiều lý do, do gia đình, do công việc...nhưng sợ nhất là do bùa ngãi, cái này thì phải có thầy mới hóa giải được( vì do thầy khác làm ra) mình tự giải thấy cũng hơi khó
cái vụ dính lại là giống "thượng mã phong " đó phải k?
í nếu vậy thì chồng( vợ) người ngoại tình kia suốt đời cũng k yên...!
ông anh rể mình cũng dính vào 1 cô gái làm vũ trường catwalk, lúc đầu ghét cổ lắm, sau này tự nhiên dính luôn, 2 vc bỏ nhau luôn, nhưng kì là ổng rất ghét quan hệ với cô đó, mỗi lần gặp là đưa tiền thôi, chả biết sao, lần cuối cô này tức giận vì vụ kia k đầy đủ sao đó, xin bùa bỏ bô gối ổng nằm, rọc bỏ vô nệm của ổng, bị người giúp việc phát hiện, nói ổng nghe, ổng tức giận tát 2 bạt tai đuổi cổ đi luôn
rồi sao đó nghe đâu cô này làm bùa gì thêm nữa, k thấy linh nghiệm, ổng lấy vợ khác luôn!
TÔI THẤY, cách này là hay nhứt để quyết định cho hạnh phúc -tương lai của mình và cả gia đình nếu là linh nghiệm thật sự