nói cho mà biết,Diễm giết nó thì trong 6 tháng Diễm sẽ cụt 1 giò đấy ! thử lúc đó có sung sướng gì không...
Printable View
nói cho mà biết,Diễm giết nó thì trong 6 tháng Diễm sẽ cụt 1 giò đấy ! thử lúc đó có sung sướng gì không...
nếu chị thật sự từ bỏ sinh linh này thì dù chị có rẽ đi đến những lối nào đi chăng nữa thì nỗi ám ảnh đó nhất định sẽ đeo bám và dày xéo tâm can chị...
bây giờ chị đang trong lúc bấn loạn sẽ hok suy nghĩ được một cách sáng suốt đâu..thôi thì nghe lời huynh Richardhieu05 nói
"Sau cùng bạn hãy ở một mình để cho mọi cảm xúc lắng lại, lúc đó bạn hãy chậm rãi hỏi lại chính mình rõ ràng "ta nên dứt bỏ mầm sống này hay thôi đây?"
Có lẽ sau topic này , chị sẽ rời bỏ forum này luôn ... Nản lắm rồi
VB nên hiểu cho chị.
BX @ bx tuy nhỏ tuổi nhưng rất dễ thương , cám ơn bx , dx còn 1 tuần suy nghĩ mà .......:bring_it_on:
Đáng ra chị dứt khoát ngay từ đầu thì đời đã bớt khổ , nhưng chị đã vì con , nhưng ox chị vẫn cứ làm tổn thương chị mãi ...bây giờ lại thêm đứa thứ 2 , sợ ỗng vẫn không thay đổi thì chị còn khổ hơn ....
ỗng muốn dùng con để ràng buộc chị thôi , ox chị biết điễm yếu của chị là thương con mà ...
em hi vọng rằng chị đủ tỉnh táo và bản lĩnh để đưa qua một quyết định sáng suốt :)
Nếu có dịp về VN nhớ cho em cơ hội được mời chị một tách trà nhé !
Anh hiểu ý định của em là gì rồi. Nhưng nếu em muốn thực hiện điều đó thì em phải thật quyết liệt và làm tới cùng. Và cùng với đó là em sẽ phải trả giá bằng giọt máu của mình đó. Nếu thành công, sẽ có một sự giải thoát và một địa ngục tình yêu thương ruột thịt sẽ cào xé quãng đời còn lại.
mình cụt 2 giò mà còn sợ vậy thì huống hồ đứa bé !
Trước khi quyết định, đạo hữu nên dành chút ít thời gian xem Kinh Diệt Tội Trường Thọ - tội phá thai tại đây : http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=25837 nhé.
A Di Đà Phật.
Mình nghĩ rất lâu trc khi quyết định comment. Vì là vấn đề rất riêng tư. Vả lại, lại còn ở trong 1 box rất "nhân văn".
Hoàn cảnh mỗi ng mỗi khác. Chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào. Cùng một cái khó nghĩ, mà ở ng này đã khác ng kia.
Vì sao bạn Anni bảo là sau 3 tháng mới "ác" còn mọi ng thì nói dù chỉ 1 ngày cũng là con. Là do suy nghĩ của chúng ta cả. (dù là theo đạo nào thì cũng là từ suy nghĩ của Tổ đạo đó cả)
Nếu Anni là ng có tâm, hay nghĩ ngợi, nhất là sau khi hỏi mọi ng, thì có thể sẽ để lại chấn thương tâm lý, ân hận như mọi ng nói.
Nhưng tại sao có ng đi nạo thai cả 5 7 lần vẫn cứ nhơn nhơn sống.
Mình có ng bạn thân, lấy 1 anh, anh này đã từng bỏ đi 2 đứa con với ng yêu trc. Sau thầy bói xem và bảo p đặt tên, lập bàn thờ.
1ng bạn thân khác của mình thì cũng p bỏ đi 1 đứa con do lúc đó nó bị cúm mà k biết là có bầu nên p đi hút (với lại lúc đó cũng chưa cưới).
Cả 2 TH trên, cho đến h mình cũng chưa biết họ sẽ gánh hậu quả cho việc ác của mình khi nào. Ở kiếp này hay kiếp sau.
K ai muốn làm điều ác cả...
Ôi, chẳng biết đang nói j nữa.
Chúc Anni sớm chọn đc con đường đúng đắn và có thể mạnh mẽ tìm lại hạnh phúc cho mình!