mùa đông gió bắc độc lắm,ăn nhậu dễ bị trúng gió chết như chơi tàn phế như đùa.
Printable View
Rảnh thì vào giải mộng cho c đi cưng. Chả thấy rep j cả
http://farm6.static.flickr.com/5137/...aacfd497_b.jpg
Cafe trưa xả stress.
Đánh chết k chừa cái tội lề mề. Về đến nhà chắc tối mù mịt. AAAAAAAAAAAA. Nhấc mông dậy thôi.
Tuần tới nên thu xếp thời gian đi kiểm tra lại
Sau đó, tới vài chỗ khác kiểm tra tiếp để lấy thêm thông tin
Sợ j mà không đi
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...-THc3QS33_0yWg
Mọi việc tốt đẹp & nhiều may mắn nhé
Cố la liếm nốt. Đằng nào cũng muộn.
Vì DMT k là tui, k biết cái bệnh của tui nên mới nói vậy.
Kiểm tra tức là đi chụp cắt lớp.
Chụp nhiều rất hại.
bệnh cảu tui cần tiêm thuốc cản quang.
Mà tui thì có cơ địa dị ứng. Tiêm vào nhỡ tèo thì sao.
Nên k chụp k tiêm thuốc, kết quả k cao.
Chụp lại, nhỡ nó to ra, là bị bắt mổ.
Mổ thì sao?
Cưa mấy cái xương sườn, banh lồng ngực ra. Chọc vào cái chỗ toàn dây thần kinh, mạch máu lớn, tim phổi mà cắt.
Rủi ro thì lớn, may mắn thành công thì cũng chưa xong chuyện.
Bạn tui là bác sỹ, nó bảo "Tốt nhất là k phải", nó cũng k khuyên tui mổ, dù là bạn thân. Vì như nó thừa hiểu rủi ro lớn như thế nào.
Thôi thì cứ kệ đi, ra sao thì ra.
Hi`. Cứ toe toét mà sống thôi.
uh, tớ không biết nên thấy hơi lo --> nói đại
Có vài khuyến cáo để ngủ tránh bị bóng đè, chịu khó tìm đọc thêm: nhiều không khí,....
Lúc trước có đọc nhưng lại quên rồi, vì dạo này ngủ say như chết
(chắc vì trước lúc ngủ hay đọc sách về thiền, tĩnh tâm... đại khái thế)
có ông bác sỹ kể, chị kia bị 3 miếng tre đâm vào người, mổ lấy 2 cái, còn 1 cái tự cơ thể đẩy ra
uh, tình yêu với cuộc sống nhiều khi lạ và mạnh lắm :D
Uh, hì hì. Mất j mà k tin. Trừ những lúc tưng tưng như lúc post cái topic này, còn lại mình yêu đời lắm. Haha.
Dạo này k bị bóng đè nữa, hay mộng mị thôi. K sợ như bóng đè nhưng mệt vì ngủ k say. Khi nào bạn nhớ lại thì bảo mình nhé!
Làm đủ mọi trò để ngủ ngon mà cứ mơ linh tih. Mệt óc.
ơ, thế tưởng là kiếp mù lòa đã khuyên bạn kiếm 1 người biết ru + biết hát rồi chứ
ơ. hot new ở đâu đới?
Để tối nay bảo mấy vong đang luẩn quẩn ở bên cạnh hát cho nghe vậy. Chắc hay p biết. haha
bạn add nick của mình di Trango VuongNguyenPhong1988@yahoo.com mình có việc mún nói riêng vói bạn,xưa nay người vẫn có thể thắng đc số mệnh mà
Chiều tối qua. Luộc rau bằng cái nồi thủy tinh. Xong xuôi, bắc ra bàn chế biến thức ăn để vớt rau thì bị nổ bùm 1 cái, dễ thành nghìn mảnh. Shock gần chết. Nghĩ, may quá, nó mà nổ trên bếp thì đời mình từ hoa héo thành hoa nát. haizzz