Nguyên văn bởi
minhnga102
Thời gian dần trôi,với sự động viên của tất cả mọi người, các đồng nghiệp cũng như các anh chị em trong 4rum, tôi đã tự cho mình 1 quyết định tôi sẽ cố gắng bù đắp và hai chúng tôi sẽ cùng cố gắng để vượt qua thời gian khó khăn này.
Đôi lúc tôi tự hỏi: sao mình không thể chia tay được nhỉ? có nhiều lý do lắm chứ (cũng có lý do từ N), sự phản bội vì nhẹ dạ, sự phản đối tư gia đình nhưng sao tôi vẫn chỉ muốn người vợ mình là chỉ có thể là N. Đấy có phải kiếp trước chúng tôi đã có những lời thề và duyên kiếp này tôi phải trả sao?
Với sự động viên và quyết tâm của tôi, tôi sẽ cố gắng...
Chân thành cảm ơn những lời nói, ý kiến của tất cả anh, chị, em trong 4rum...