ĐÓ là phong tục của phật giáo tiểu thừa, cũng là một cách gieo duyên cho chúng sinh. nhiều người muốn xuất gia trong đời này nhưng không đựoc có thể tham gia để gieo duyên.
Printable View
ông này quá danh vọng thế gian ...việc tu lấy phước có lẽ không mấy hiệu quả ....mô phật ....nếu thành tâm thì ông ta nên quyên góp tiền của vật chất của mình mà bố thí, cúng dường phật pháp sẽ thiết thực hơn ...mô phật
chỉ 7 ngày thôi mà, 7 ngày rồi lai về làm giám đốc, thực ra lòng tham đâu có dễ dàng chết đi để người ta có thể "một đi không trở lại" đâu hả? đây cũng là một kiểu "đổi gió" hay "du lịch phong cách" của ngài giám đốc thôi phải không? và, thực ra đi khất thực kiểu đó cũng không giúp gì được ngài nhiều đâu, chỉ nhấn mạnh ở hành vi thì không có ý nghĩa gì mấy, chỉ là bề ngoài, trong khi cầm bát xin ăn ngài lại cười thầm trong bụng :"bẩn thế này sao mà ăn!!!" =))
tất nhiên lòng tham hết rồi thì đã không thế này! xuất gia gieo duyên là 1 truyền thống tốt đẹp của phật giáo nguyên thủy nhất là trong đồng bào khơ me. người ta xuất gia ở đây đâu phải để cầu giải thoát, cầu niết bàn, mà là gieo duyên lành với tam bảo. để rồi sau này, hay trong 1 kiếp nào đó có thể tu phật!
CÁI TỰA BÀI BÁO NÀY LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ GÂY NÊN SỰ TẠP NHAM CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM. KHIẾN NỀN BÁO CHÍ TRỞ NÊN VỤNG DẠI VÀ THÔ KỆCH. LÚC NÀO CŨNG TOÀN LÀ GIẬT TÍT GIẬT GÂN ! HÓA RA TRONG CON MẮT CỦA CÁC VỊ NHÀ BÁO, CẦM BÁT ĐI KHẤT THỰC LÀ ĐI ĂN XIN... HÓA RA MẤY NGÀN NĂM NAY PHẬT GIÁO ĐÃ ĐI ĂN XIN LÊ LẾT TỪ NHÀ NÀY SANG NHÀ KHÁC. MỘT HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA NGƯỜI GIÁM ĐỐC DÁM TRẢ NGHIỆM CÁCH SỐNG CỦA BẬC TU HÀNH. TẠI SAO LẠI XUYÊN TẠC BẰNG MỘT CÁI TỰA ĐỦ ĐỂ NÓI LÊN TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CẦM BÚT !
THẬT ĐÁNG HỔ THẸN CHO NỀN BÁO CHÍ NƯỚC NHÀ !
Một vị giám đốc dám tỏ lòng biết ơn Đức Phật bằng cách đi khất thực , sống nếp sống của Đức Phật , thực hành giáo pháp của Đức Phật .
Thì hơn hẳng những ai bỏ tiền ra để xây chùa , hoặc tụng tụng niệm niệm , ca ngợi này nọ gấp trăm nghìn lần .
Một hành động cao thượng như vậy mà bảo là đi đổi gió , thì xin hỏi bạn đây đã thực hành giáo pháp của Đức Phật đến đâu rồi ?
Hay chỉ lò mò dùng 3 tấc lưỡi để ra vẻ ta đây ?
cứ xuất gia là giác ngộ ạ, thế mai đi xuất gia luôn nhỉ? vấn đề này được bàn luận khá sôi nổi đây. việc xuất gia 7 ngày, 1 thánng, 1 năm... là truyền thống tốt đẹp của phật giáo nam tông nhất là ở các nước như lào, campuchia, miền nam việt nam. đó thực sự là cách gieo duyên đối với phật tử, ta chưa tu được trong đời này thì đời sau ta tu, không phải ai cũng đủ duyên xuất gia. bên cạnh đó, thời gian trong chùa, được học giáo lí nhà phật, những điều tuyệt diệu, dạy con người ta cách sống, cách đối nhân xử thế.... sau này trở lại với đời, có thể vững bước hơn, làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời!:rose:
:whew:Thật là một cử chỉ tốt.Ngày khất thực và tu tập ấy rất ư là khó nhọc ,Vị Giám đốc có chủ ý hồi hướng những công đức cho Cửu huyền thất tổ cho những tha nhân ......chúng ta nên cảm kích chư lị :)
:icon_evil:kakak, ai... xuất thì kệ thui, mệt qué, họ xuất thì họ sướng mình k xuất thì không đc sướng, có thế thui mà.:wave:
Ai xuất gia được thì cũng nên tán thán công đức, vì tình thương, vì nhân loại mà xuất gia. việc tu ở chùa đâu có sướng, khổ lắm chứ! thế nên cứ có người xuất gia tu học, giữ gìn giới luật là tôi thấy mừng!
..." Khi đi bát, chúng tôi không được nhìn ngang, liếc dọc. Tuyệt đối...Khi đi bát, chúng tôi không nhìn vào các phật tử, những người đến để cúng dàng..."
Lý thuyết là thế, nhưng nhìn trong ảnh 4 nhà sư đi khất thực trên, thì thấy mỗi bác Hùng nhà ta, mặt mũi có vẻ bình an thư giãn đúng bài vở, còn 2 ông thì cau có như đang toan tính điều gì, mà ánh mắt hướng chăm chú đến sự kiện được cúng dường đấy chứ đâu có buông xả khỏi sự vật, đúng như câu dạy, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.
Phỉ báng Tăng Bảo là một trọng tội đó bạn .
Phải chăng bạn có Tha Tâm Thông để nhìn ra nội tâm của 2 vị Sư đi sau ?
Khi nào 2 vị Sư đó quát mắng, đánh đạp , đòi hỏi , yêu cầu thí chủ thì bạn hoàn toàn kết luận như vậy .
Gương mặt mỗi người mỗi khác, có người xấu , người đẹp , cũng có thể do mệt .v.v. Đâu cứ phải xấu xí là bạn cho rằng có toan tính ?
xin hỏi là chỉ đi tu 7 ngày thì vị giám đốc này có phải là phước điền của thế gian ko?
và liệu như vậy có nên nhận của cúng dường của mọi người trong 7 ngày ko?
Chỉ có 10 Giới Sa Di và các điều vâng học thôi bạn.
Xuất gia gieo duyên đâu được thọ giới Cụ Túc. Thời gian tôi xuất gia gieo duyên ngày trước vô tình có ngày Rằm, các Sư làm lễ Bố Tát, tôi đâu được tụng Giới chung với các Sư đâu. Chỉ được xin Giới (10 Giới Sa Di) từ Sư Cả tế độ thôi.
Mấy lần tôi ôm bát theo Sư Cả đi khất thực, bà con đặt đồ cúng đầy bát luôn. Tôi đậy bát lại vậy mà cũng bị họ kéo cái tay ra, nhét đồ vào. Có người nhét cả tiền vào bát, tôi quay lại định nói: "Sư không nhận tiền" thì họ bỏ đi mất đất. Thế là mang bát về, sữa, đường, gạo, tiền gì cũng cúng lại cho Tam Bảo luôn.
Có một cô đang chạy xe qua, thắng lại cái rụp, để xe ở đó rồi chạy vào chợ mua ít đồ rồi chạy bộ theo Sư Cả và tôi để cúng dường. Thấy tội lắm. Mà cô ấy cũng gan ghê ! Sau này xem lại hình mới thấy cô ấy đi chiếc xe tay ga khá đắt tiền, vậy mà dám bỏ xe một chỗ không người coi rồi chạy bộ với theo để cúng dường cho bằng được.
Giờ nghĩ lại mà rất cảm động.
Thân ái.
Bạn cứ nói như diễn hài ấy nhỉ! Một hành động cao quý, sống đúng theo đức Phật như thế mà dám bảo là "đổi gió", "du lịch phong cách". Bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người, bạn đọc được ý nghĩ của người khác...qua tranh à? Sống đúng giới luật trong 7 ngày thôi cũng có công đức rất lớn rồi, không phải cứ xây chùa chiền, cũng dừong chùa chiền thì mới gọi là ý nghĩa? Hiểu không?
sadhu sadhu !! lanh thay