đúng là ở miền bắc có những nhà chỉ có 1bats hương to chính giữa. nhg cũng có nhà thờ 5,6 bát hương.
Printable View
đúng là ở miền bắc có những nhà chỉ có 1bats hương to chính giữa. nhg cũng có nhà thờ 5,6 bát hương.
thì đã nói rồi đó thôi .
hơ ...hơ ...
Minh Thiên nói đúng đó, thờ cúng thì cũng phải có thứ tự cấp bậc, ai lại thờ chung như thế
Nhà đệ vừa theo lương vừa theo giáo thì phải thờ cúng như thế nào đây *_*
LTL có dẫn chứng nhà một người theo đạo Thiên Chúa nhưng thờ Cửu Huyền Thất Tổ ở giữa. Bàn thờ Phật bên phải ( nhìn từ ngoài vào ). Bàn thờ Chúa bên trái. Hỏi ông thì ông nói Chúa hay Phật cũng có ông bà cha mẹ nên Cửu huyền ở giữa. Còn các vị Ki tô hữu dến vận động bỏ thờ Phật, nói là: "một nước không có hai vua". Ông nói Phật hay Chúa cũng dạy điều thiện, Ông kính trọng cả hai. "Tôi thờ Phật nhưng không bỏ Chúa". Ông ta không chịu rồi họ cũng phải thôi không vận động. Hỏi từ ngày thờ như thế này công việc và gia đạo ra sao? Ông trả lời: mọi việc vẫn tốt mấy chục năm qua...
Đệ không nhớ đăng trong mục nào của diễn đàn. Có hình ảnh minh họa.
Chào Thầy Minh Thiên và các Thầy!
Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc. Vậy mà sáng nay đang đọc bài viết này tôi đã chảy nước mắt, rồi ngừng lại ngước mặt lên trời niệm na mô adi da phat. rồi mới đọc tiếp được....
Cầu xin cho chúng ta có nhiều người có tâm, có đức, có tài, có phép như Thầy để dân chúng được bình an.
Cảm ơn vì bài viết hay, xúc động ......
Chào thay Minhthiên, các bài viết của thầy rất hay.
Khi tiếp xúc với hồn mà đạo hạnh không cao dễ bị các cô hồn lừa, điều đó giải thích vì sao các nhà ngoại cảm thường tìm mộ đạt tỷ lệ thấp.
Không biết thầy có từng tiếp xúc với các giáo pháp của thầy thích chân quang chưa, sẽ ngộ ra nhiều điều.
đọc thấy rất hay.. vầy saucos lam bàn thờ cũng phải rút kn!!cám ơn bro mt!!thật xúc động
XIN CÁM ƠN HUYNH MINHTHIEN. BÀI RẤT HỮU ÍCH CHO NHIỀU NGƯỜI
Nhân đây xin dc hỏi việc như sau: con gái đi lấy chồng thì nhờ phước đức và thờ gia tiên nhà chồng > vậy người con gái đó ko có duyên với chồng và ly hôn ,mang theo con trai,con gái ở riêng,sau đó lại có thêm con với người họ khác nũa.... và lại ko sống với nhau. chỉ mấy mẹ con đùm bọc lấy nhau . vậy người con gái này có phải thờ họ nhà chồng ko? và nếu thờ thì thờ họ chồng trước hay chồng sau,và có được thờ họ nhà bố mẹ thân sinh ra mình hay ko? xin cho hỏi sẽ thờ như thế nào cho đúng ?????
rất mong sự chỉ dẫn của huynh và các quý vị, xin cám ơn,.
lâu lắm rồi, công việv bề bộn nên cũng ít khi ghé được vào trang TGVH, ngày hôm nay đọc được câu hỏi này của RUBYAN, thấy nó cũng là vấn đề của nhiều chị em phụ nữ có cùng hoàn cảnh, để có thể trả lời chính xác câu hỏi của bạn, Minh Thiên rất muôn được biết rõ ràng hơn, vậy rất mong bạn trả lời đầy đủ để Minh Thiên có thể căn cứ theo đó mà trả lời cho chính xác.
1, chồng cũ bạn còn sống hay đã mất...nếu còn sống thì đã lấy vợ khác chưa..
2,chồng mới bạn còn sống hay đã mất..và dã lấy vợ khác chưa..
những đứa con của chồng sau có ai là con trai không..
3, khi bạn đang sống với chồng thứ hai thì có trong gia đình có thờ gia tiên nhà chồng không..
4, bây giờ căn nhà bạn đang ở là căn nhà khác hay vẫn là căn nhà cũ nơi bạn và chồng thứ 2 đã từng sống..
hy vọng được nhận câu trả lời sớm của bạn...hoàn cảnh của bạn cũng là hoàn cảnh của rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh tương tự..
cũng rất cám ơn bạn đã đưa ra câu hỏi này...
Em theo dõi rất nhiều bài viết của bác Minhthien và nhận thấy bác thực sự là người hoạt động tâm linh rất có đạo đức, rất mong bác Minhthien viết thêm nhiều bài viết bổ ích hơn nữa để làm khai sáng những người đang mơ hồ về thế giới vô hình như em. Nhân đây xin gửi lời cám ơn bác sâu sắc vì những đóng góp này.
Thế các chư Phật chấp bát hương chỗ thờ à???? Mình nghĩ cái chính của thờ là tâm thành chứ ko phải lànhững chuyện như phải thờ lư hương nào, chỗ nào... blah blah.. mấy cài này do nhân gian tự đặt ra thôi, chứ Phật có nhắc đến đâu
Còn một loại thầy nữa. thầy này trình độ chưa cao nên chưa biết nhiều về tâm linh nên chuyên chỉ trích người khác ...đó là những thầy ngay trong diễn đàn này...chuyên môn chê mà chả làm được gì
những loại ngừoi trách móch,bới lông tìm vết!!thế nọ thế kia chúng ta ko cần bận tâm!!đọc suy nghĩ cảm nhận theo cách cuả từng người ko ai cấm ko ai trách!!!nhưng kiểu ếch ngồi đáy giếng đả kích chia bè chia phái thì tôi ko hoan nghênh!!!
Bạn nói rất đúng....! Chúng ta nên cảm ơn và học hỏi nhiều bởi tấm lòng rộng mở của Huynh MINH THIÊN. Tất cả các bài viết của MINH THIÊN đều rất có TÂM và sâu sắc..... dù ai nói gì đi nữa cũng không sao mà chúng ta hãy nhìn vào thực tế học được gì? và biết được gì? .... vào những việc mà Huynh ấy đã làm.....
Chúc huynh MINH THIÊN mạnh khỏe hoan hỉ và an lạc
ThanhPV
Hoan hỷ thay bác Minh Thiên, phát tâm cứu độ âm dương thế này thì quả thực ít ai làm được, xin dốc lòng hoan hỷ công đức bác đã làm, xin cầu nguyện chư phật chư thượng sư luôn luôn gia trì cho bác để bác có thêm tâm lực hoàng dương chính pháp vô lượng công đức bất khả tư nghì của chư Phật, chư Bồ Tát. Om Mani Padme Hum
Bài viết Minh Thiên bổ ích cho những người tìm hiểu tâm linh tham khảo học tập.Trích dẫn:
....1. đức phật là tối thắng tối tôn là đấng cha lành của ba cõi ,là thầy của trời người, xét ra nếu trên dương trần thì chư phật cũng không khác gì như nguyên thủ quốc
2.Trong việc tâm linh thì có hai kiểu thầy , một là nghề làm thầy và hai là nghiệp làm thầy..người có nghề làm thầy thì chỉ làm theo đúng sách vở cha truyền con nối và không tiếp thông với siêu hình nên khi làm xong cho gia chủ cũng không thể biết là mình làm đúng hay sai ,còn người có nghiệp làm thầy là người vì kiếp đời trước có tâm nguyện quay lại thế gian đem kíến thức giúp đời vì vậy nên kiếp này mặc dù chẳng phải cha truyền con nối gì nhưng lại có thể tiếp thông với siêu hình và đựơc chư vị trợ độ chỉ dạy cho hành pháp đúng đắn vì mục đích thiện nguyện...vì vậy mới có chuyện nhà ông cụ được ông thầy tôn chung tất cả vào một bát hương như vậy,xét về lý đời lý đạo đều không ổn.
Nhưng Minh Thiên cũng sai ở hai điểm :
1. Khẳng định đức phật tối thắng tối tôn là đấng cha lành của ba cõi, là thầy của trời người???
Đây là lý luận của đám người cuồng đạo phật để lại. Hãy đi hỏi những vị sư trụ trì hiểu biết,chân chính, đức độ thì sẽ được giảng giải cụ thể.
2. Trong việc tâm linh thì có hai kiểu thầy, một là nghề làm thầy hai là nghiệp làm thầy....?
Cái nghề và cái nghiệp thực chất chỉ là một mà thôi huynh ạ! Tại sao nói sinh nghề, tử nghiệp vậy?
"Nghề làm thầy thì chỉ làm theo đúng sách vở cha truyền con nối "?? Thế có phải là nghiệp chưa nhỉ?
"Nghiệp làm thầy là người vì kiếp đời trước có tâm nguyện quay lại thế gian đem kíến thức giúp đờ...?"
Lủng củng quá! Tâm nguyện không giải quyết được gì cả, cái chính là con người khi còn trên dương thế đã làm gì và làm như thế nào( nghề) để sau khi mãn số theo đối chiếu luật âm giới sẽ phải nhận lĩnh những điều gì từ những việc làm hay dở của mình, tức là sinh ra nghiệp chướng. Từ nghiệp chướng lại tiếp tục ảnh hưởng lên bản thân vong hồn trong quá trình tái sanh luân hồi để tiếp tục phải trả nghiệp tức là cái nghề nghiệp của kiếp tái sinh đó tiếp tục sẽ là như thế nào phù hợp ....
Mong rằng huynh có thể ngày càng hoàn thiện khả năng của mình hơn để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn vì mù tâm linh.
thờ phật là lấy đức của phật để tu tâm mình, đừng làm điều sai trái,quét nhà con kiến phải tránh,hạt thóc rơi cúi xuống nhặt lên.chứ không nguyên thủ gì ở đây...còn thờ gia tiên 3 bát nhang là theo phong tục cổ truyền v.n đồng bằng bắc bộ...ông đồng .bà cốt tự phong là thầy chứ có trường lớp đâu mà học,để thành thầy,cô..:whew::surprise:@8@.
Anh Minh Thiên cho mình hỏi một chuyệ liên quan đến thờ cúng:
Mình là gái, lấy chồng có 3 con: 1 gái, 2 trai.
Mình hiện ở nhà của bố mẹ chồng mua và đứng tên, tuy nhiên bố mẹ chồng mình ở riêng và tại nhà riêng cũng có ban thờ. Bố chồng là trưởng nam. Chồng mình cũng là trưởng nam.
Bố mẹ đẻ mình không có con trai, mình là trươrng nữ. Bố mình không phải là trưởng nam. Mẹ mình là con gái duy nhất của ông ngoại mình- một liệt sĩ mất rất trẻ.
Mình muốn thờ cả ông bà nội của mình, ông ngoại của mình và tổ tiên bên nhà chồng. Trước đây mình có hỏi các thầy trong chùa, các thầy bảo cứ thờ chung một ban, một bát nhang. Cà mình đã làm y như thế. Cả nhà mình chỉ có duy nhất một bát nhang không ảnh, cũng ko có ban thờ thổ công. Khi nào thắp hương mình đều mời củu huyền thất tổ của các con mình, không nêu đích danh tên họ và mời thổ công luôn. Vậy là sai lè lè rồi đúng ko bạn?
Trường hợp của mình phải làm lại như thế nào? Mà tại sao các thầy có uy tín lại cứ chỉ bảo hư thế nhỉ? Just wondering!
Thầy chùa thì năm bảy loại, không phải thầy chùa nào cũng tâm đức, hiểu biết, bây giờ mua chức vị trụ trì cũng không nhiều tiền lắm. Bù lại các vị đó được ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lộc lâu dài. Trình độ lởm thì nhiều vô số kể, sư mà chỉ ham muốn làm giàu, lấy đích làm giàu để phấn đấu. Khoác áo nhà sư mà nào là dây chuyền vàng, vòng ngọc, xe máy cực xịn, điện thoại thế thệ mới nhất ....nhìn mà thấy buồn cho cảnh đạo phật ngày càng suy vi thảm hại.
Bạn được mấy ông sư bảo thờ một bát hương hỗn độn thế còn đỡ đấy, có người vào chùa hỏi người ta còn khuyên chẳng phải thờ cúng gì đâu, tất cả do...."tâm", tâm thành là được chứng rồi.............!!!!!!