gửi bài chậm 1 giây nên đừng nghĩ tui ăn cắp bản quyền nha.
Printable View
1/ Sinh năm : 22/3/1983
2/ Sở thích du lịch,xem phim,đi bộ,kaoraoke,đi ăn kem,đam mê :tình dục và tiền,thích âm nhạc thể loại nhẹ đồng quê,sến ấy.
3/ Sống là có mục đích,sống là không chờ đợi,thứ mà làm cho tôi tiếp tục sống là cơm gạo và tiền.
4/ Điều khiến tôi căm ghét nhất giả dối,đạo đức giả,khi thất tình là thứ làm tôi tồi tệ nhất.
5/ Quan điểm cuộc sống của tôi là phải có lòng vị tha,tha thứ là thứ quý giá nhật của cuộc đời.
6/ Cách tôi đối xữ những người xung quanh là bằng cả trái tim và tấm lòng mình có,mình rất dễ hòa đồng,y như trẻ con ấy.
7/ Hôm nay ngày 18-2-2011 mình ngủ lúc 8h tối và giật mình là 11h30 tối cách nhau khoàng 2 tiếng mấy,nhưng cảm thấy ngủ rất xâu và lâu.Tỉnh dậy mình vội viết bài liền đây,chuyện thế này.Tất cả chuyện trong mơ xãy ra trong bối cảnh là nhà của mình,lúc đó trời tối ai cũng ngủ chỉ có ánh sáng từ trăng rọi vào nhà qua cửa kính.Gia đình 4 người ai cũng ngủ,đột nhiên nghe tiếng động in ổi mình mới giật mình mắt nhắm mắt mở bước xuống giường thì ngay mắt mình thấy là cái bóng trắng đang đứng sờ sờ đó mình biết đó là người đàn ông.Sau đó từ trên lầu cha và mẹ mình cũng nghe tiếng động đi xuống,thì trời mẹ bảo con chó mecze bị đăm chết rồi,nhưng lạ ở chỗ là mình lại thấy đó là thân thể 1 con người bị dao đâm chết từ phí sau nằm ngữa và chảy rất nhiều máu từ lưng ra.Lúc đó cha và anh mình thì la mắn mình cha thì lấy dĩa,chén tóm lại là quơ thấy cái gì là chọi vào mình,lúc đó mình còn giải thích mọi chuyện ko phải mình làm mà do cái bóng trắng đó.Trời bên ngoài vẫn tối ôm chỉ có ánh sáng từ trăng vào nhà,mọi chuyện diễn ra rất dữ dội mình cảm thấy y như thật vậy đó, mình còn nhớ lúc đó mình ngó ra ngoài cửa sổ kính trời sáng lờ mờ, mình thấy trước nhà mình có người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe honda ngó vào nhà mình người đó rất mờ dưới ánh sáng của trăng,Lúc đó vía mình ko sợ mình vội niệm bát nhã tâm kinh và giật mình tỉnh dậy bên tai vẫn còn nghe tiếng la hét của cha mắn mình.Giờ tự nhiên thuật lại mọi chuyện mình cảm thấy lo và rùng mình.
Các bạn ai đọc xong bài mình viết xin chia sẽ giúp mình,trong mơ mình thấy như vậy thì có là điềm báo gì không,chân thành xin lý giải giúp cảm ơn.
Để DX thay bx giãi mộng nhé ! Bữa nay bx cho dx làm "Thầy" 1 chút nghe , mai mốt không biết lúc nào quay lại diễn đàn ........
Bạn mơ thấy bóng trắng , máu và xác chết , bạn nên cẩn thận kẻo gặp nạn , nhưng trong cái xui có cái may , dù gặp nạn nhưng vẫn vượt qua ...
thấy ba và anh đánh mắng , là bạn đang dự tính làm 1 việc trong tương lai nhưng cứ tính tới tính lui mà vẫn chưa thực hiện , muốn xin ý kiến gia đình mà gia đình chĩ toàn bàn ra chứ không ũng hộ .
Tâm trạng hiện giờ đang rất rối , tính mãi cũng không xong ........
Hôm trước tôi mơ thấy trong nhà xâu bò khắp nhà, trên nền nhà, trên tường, trên nóc, to'm lại là nhiều lắm. Con nào cũng to gần bằng ngón tay út, mầu xanh lá cây nhưng rất lợt. Tối thấy sợ quá nhưng cũng làm liều, lấy chổi gom tụi nó lại, mỗi đống to như cái tô úp, sau đó, lấy mãy hút bụi, hút hết vào. Kiếp Mù Lòa thấy giấy mơ này có ý nghĩa gì không?
Vì bạn không làm thủ tục nên mình sẽ so sánh một giấc mơ đáng sợ của mình : mình mơ thấy đi ngang một đám ma,bỗng nhiên các xác trong đó vùng dậy chạy ra rượt mình,mình cố gắng chạy cho đến khi nó đuổi kịp mình quay lại chống cự liều với nó để không thì nó ôm mình mất.
tất nhiên là sẽ có điềm gở,nhưng điềm báo trong giấc mơ của mình là điềm gở lớn và mình đã trải qua bằng sức lực và lòng chịu đựng.
bạn cũng vậy,sẽ có những điềm gở nhỏ nhưng tiếp diễn lẻ tẻ trong thời gian tới.
Thân.
Nói chung cả 2 người gjảj mộng đều hay mà không biết có đúng không hjhj! Her...mọi người không hjểu đâu,thuj cứ để mọi chuyện như vậy đi......T_T
Chú Bộ xương đang nghiên cứu giải mộng hả, vậy thì xin mời giải mộng giúp ta nhé:
1: 22-3-1988
2: Sở thích ăn nhậu, thể dục, đọc sách, thích nhạc vàng, dân ca, vọng cổ...
3: Sống bình thường , thanh thản.
4: Không ghét nhất cái gì hết, tồi tệ nhất là sự sợ hãi.
5: hông bít
6: ai nhờ cũng giúp(trong khả năng), chân thành nhưng không cởi mở
7: Nằm mơ hồi sáng nay lúc khoảng 4-5 giờ gì đó, đây là giấc mơ thứ 2 sau giấc mơ lúc khuya:
Tự nhiên thấy đang ở trong 1 ngôi trường nào đó cùng 1 thằng bạn không thân lắm với 1 nhỏ con gái. 3 đứa đứng ở trên cao thả 1 con bạch xà từ từ cho nó bò xuống phía dưới. Do bị khuất tầm nhìn nên ta chỉ thấy cái đuôi con rắn, đột nhiên con rắn quay đầu lại cắn 1 cái vào ngay cổ ta nghe hơi nhức. Ta sợ hết hồn vội nặn máu độc ra rồi cùng với thằng bạn chạy ra ngoài đi tìm thầy thuốc. Trên đường đi thấy có con hắc xà bò từ trong hang ra. 2 đứa băng qua cái cầu trên cầu có 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều băng qua vũng nước làm nước bắn tung tóe may mà ta và thằng bạn nhảy lên né kịp. Băng qua cầu thì tới nhà ông thầy hai thầy ba gì đó, không biết là thầy bùa ngãi hay thầy thuốc, ở nhà ổng 1 lát thì ổng đi đâu mới về, chưa bít ổng có trị được vết thương cho ta không thì thức dậy rồi.
Cám ơn BX nhé.
Mình là nam, sinh năm 1979. Hôm trước mình mơ thấy có 1 người con gái gọi mình dậy rồi dẫn mình đến gần nhà bạn gái mình thì không thấy gì nữa. Mong các bạn xem dùm mình nó có nghĩa gì với.
gvthy bạn mơ thấy gjấc mơ này mấy lần,1 lần cũng chưa hẵn nói lên đjều gì
1/ Tôi sinh ngày 4-1-1992
2/ Sở thích: chơi thể thao và thích nhiều loại nhạc
3/ Ý nghĩa sống của tôi: gia đình, bạn bè
4/ Tôi căm ghét nhất khi chứng kiến cảnh cha mẹ và những đứa trẻ bị ngược đãi và cảm thấy tồi tệ nhất khi mà nghĩ tới chuyện tình cảm
5/ Quan niệm cuộc sống: "Ta hay chê cuộc đời méo mó - Sao ta không tròn ngay tự trong tâm"
6/ Cách đối xử với người xung quanh: ôn hòa, hết mình, tin tưởng...
7/ Giấc mơ của tôi như sau: Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy tượng ông phật di lạc bày trên nóc bàn thờ thần tài nhà tôi mắt nháy liên tục và nhìn như người ngủ gật. Ngay sau đó tôi cũng không nhớ vì sao hoặc nhớ mang máng rằng có gì đó biến ông từ tư thế đứng, khuôn mặt ủ rũ thành tư thế ngồi, khuôn mặt rạng rỡ và mặc áo màu đỏ. Sau đó hình như tôi còn chỉ cho mẹ tôi 1 núi vàng cao hơn đầu và tôi đã nhớ có ôm nó.
Nhờ Kiếp Mù Lòa giải hộ nhé ! Xin cảm ơn
Bạn còn đi học gì không? nếu không học nữa thì ngôi trường này là cuộc đời của bạn rồi,bởi cuộc sống là chuỗi ngày học hỏi mà.
3 đứa thả con bạch xà từ trên cao xuống có nghĩa là giống bài làm lúc kiểm tra thi cử đó,hoặc là vừa mở vốn làm ăn.{mình cũng nghi ngờ con bạch xà đây tượng trưng cho cái gì đó hư ảo không có thực}.
Nhìn thấy cái đuôi thì tất nhiên là bạn đang nghi ngờ kết quả đó,dường như bạn linh cảm là thất bại.
Bị nó cắn một phát là bạn sẽ bị cái đang làm đó làm khổ,có thể là thi rớt chẳng hạn nhưng bạn tìm cách đút lót thầy cô gì gì đó...
....
Nói chung là trong cái rủi có điềm lành.
Ưk có lý! Nhưng như thế sẽ có rất nhjều gjấc mơ,kaka huynh gjảj nổi không đấy
Để ngày mai mjh tổng kết lại các gjấc mơ rồi post lên hê hê