tự nhiên tôi lại nhớ tới 1 câu: con người thật ngốc nghếch khi tự cho mình là giỏi nhất.
Printable View
tự nhiên tôi lại nhớ tới 1 câu: con người thật ngốc nghếch khi tự cho mình là giỏi nhất.
ai chà, tôi không cạnh khóe ai, thấy các bạn trao đổi nhiệt tình quá tự nhiên tôi nhớ đến câu đó và chia sẻ thôi, không ngờ lại mang phiền phức vào người. haizz
Hôm nay ghé vào đây thấy nhộn nhịp quá! Ai nhìn vào cũng thấy tức cười lắm, mấy người học PLC nói chuyện nhẹ nhàng, có ý tốt như vậy mà cứ có vài người vô nói những điều khó nghe không à!
Vào một số diễn đàn thấy tình hình là khá giống nhau. Topic một số bạn lập ra để chia sẻ kinh nghiệm nhưng cuối cùng lại một số người nhảy vô ăn nói kì hoặc bêu xấu PLC quá, giống như học viên PLC cũng như PLC là kẻ thù oán nào vậy. Các bạn không thích thì không tập, đâu có ai ép các bạn phải tập theo môn này. Cần gì phải cất công quá vậy. Có mục đích gì đằng sau không?
Thấy mấy bác ko phải là ng học PLC mới thuyết trình giỏi ấy. Chưa gì đã bay vô "chém gió" khí thế. Chắc nhờ vậy mà giúp nhiều người theo học PLC.Trích dẫn:
Lại quảng cáo cho Pháp Luân công à!
Mấy bác Pháp luân công này có tài thuyết trình, PR, giỏi lôi kéo người nên giáo phái này phát triển rất rộng.
Chính bạn cũng thấy tập các bài tập và đọc sách thấy hiệu quả mà. Còn về chữa bách bệnh, ai nói với bạn điều ấy? chỉ nghe người ta tập mà hết bệnh thôi. Nếu bạn muốn mình sẽ gửi bạn cả xấp tài liều chia sẽ của những người tập PLC ở VN mà có kết quả. Bạn gửi mail cho mình đi nhé! Trong tài liệu có sdt, địa chỉ liên lạc để bạn muốn liên lạc thì liên lạc.Trích dẫn:
Tôi bắt đầu nghiên cứu PLC từ năm 2003, đọc cuốn "chuyển pháp luân" và tập thử theo bài hướng dẫn. Phải nói phương pháp khí công của PLC khá tốt, giúp cải thiện sức khoẻ nhanh, hiệu quả. Còn nói PLC chữa được bách bệnh thì hơi quá!
Làm sao bạn biết môn này đưa ra các ảo tưởng, nếu bạn nói tu thành tiên thành phật, để giải thoát là ảo tưởng thì giáo lý Phật giáo nói về vấn đề này chắc cũng là ảo tưởng hả bạn, thế thì Phật trong quá khứ như Thích Ca Mâu Ni, phật A Di Đà chắc cũng là ảo tưởng hả bạn. Bạn nói nó là ảo tưởng, vì bạn có muốn tu đâu, vì bạn không tin, không tin cũng không vấn đề gì.Trích dẫn:
1. PLC đưa ra các ảo tưởng về tu luyện cao tầng, thành tiên, thành phật, đánh đúng vào lòng tham của con người muốn nhanh chóng đạt thành tựu hơn người. Thế là bao kẻ ham hố lao vào phục vụ cho PLC, trở thành nô lệ tinh thần cho giáo chủ, với mong muốn được “sư phụ” nâng đỡ, che chở cho lên “tầng cao”. Họ đâu biết rằng nghiệp trướng của mình phải do chính mình gánh chịu, chẳng ai có thể giúp họ được – đó là quy luật Nhân Quả - mọi lời hứa đi ngược nhân quả chỉ là sáo rỗng, lừa bịp.
Làm sao bạn biết trong môn này, người tu không phải trả nghiệp, bạn có dẫn chứng cụ thể không, còn tôi nói rằng không phải thế nhé.
Tôi không thấy thế, vừa thấy khỏe, tinh thần vừa sản khoái, giúp ích cho cuộc sống hằng ngày. Bạn nói những điều trong môn này kích động,sai bảo (như biểu tình...) thì hoàn toàn không có. Có một số trường hợp rắc rối trong những năm gần đây, có phạm pháp, đó không phải là lời dạy người sáng lập muốn thế. Không phải ai mang danh học viên PLC cũng đều làm đúng theo lời dạy của người sáng lập. Cũng giống như học sinh, có em học giỏi, có em học dở...chỉ vậy thôi.Trích dẫn:
2. Tập luyện PLC giúp con người ta cải thiện sức khoẻ, nhưng lại lấy đi sự tự do tinh thần của con người ta. Người trong cuộc vì sự tham lam của bản thân nên ko nhận ra nổi điều đó, cứ như con thiêu thân lao đầu vảo lửa, sẵn sàng làm mọi điều do giáo phái kích động, sai bảo (như biểu tình chẳng hạn).
Đâu ai bắt bạn phải chọn môn này đâu bạn.Trích dẫn:
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cái gì: sức khoẻ hay tự do? (thực ra còn có rất nhiều cách tập luyện nâng cao sức khoẻ khác tốt hơn nhiều).
Bạn nói đúng ở chỗ người này giỏi này, người kia giỏi kia, đưa ra những minh chứng có những học hàm thạc sĩ, tiến sĩ... là để muốn nói rằng họ là theo khoa học mà vẫn tin vào thần thánh, tâm linh. Nhưng trong những người học PLC trên TG có những người đã từng theo tôn giáo khác, tập luyện các môn khác hàng chục năm nhưng khi tập PLC thì nhận xét thấy môn này rất tốt. Còn bạn nói bạn có thể sáng suốt hơn tất cả họ cho rằng PLC ko tốt thì tôi nói rằng bạn hơi chủ quan.Trích dẫn:
3. Tại sao có một số trí thức, giáo sư, tiến sĩ theo học PLC?
Thực ra giáo sư hay tiến sĩ cũng chỉ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của họ thôi. Một tiến sĩ vật lý chắc gì đã làm thơ hay bằng một cậu học trò lớp 3. Một giáo sư toán học chắc gì đã giỏi khí công hơn một cậu bé tiểu học. Thế nên việc lôi giáo sư, tiến sĩ ra chẳng qua cũng chỉ là quảng cáo cho PLC. Mấy vị trí thức này chẳng qua cũng bị sự tham lam, ham hố của bản thân làm mờ mắt. Con người thường khó thắng nổi bản ngã của chính mình.
Người chỉ ra cái sai trong sách "Chuyển Pháp Luân" ấy, chắc gì họ đã đúng. Còn lôi kéo ng khác theo học là sai, không ai trong môn này đc lôi kéo người khác vô học, việc học là tự nguyện. Còn đọc sách "Chuyển Pháp Luân", có người hiểu ít, người hiểu nhiều, còn tùy mỗi người.Trích dẫn:
4. Khi có người chỉ ra cái sai trong sách “chuyển pháp luân” của ông Lý Hồng Chí, PLC luôn cho rằng lời sách là cao siêu, người thường ko thể hiểu được. Nhưng họ cũng lại luôn lôi kéo người khác đọc sách “chuyển pháp luân” để tập theo. Đã ko hiểu nổi mà lại rủ rê người ta đọc, chẳng phải phí công hay sao?
Trích dẫn:
5. Về Ông Lý Hồng Chí, ông ta là người như thế nào?
Khách quan mà nói ông ta là một khí công sư rất giỏi, là người có tài. Nhưng tham vọng của ông ta lại quá lớn. Khi đã phát triển giáo phái tới một mức độ rất rộng, lấy được lòng tin của nhiều người, ông ta đã lợi dụng lòng tin đó để khiến họ phục vụ cho tham vọng cá nhân của ông ta (cứ đọc mấy cái lời kêu gọi thoái đoàn, thoái đảng của ông ta thì biết - một người chân tu không bao giờ bị kích động như vậy). Hậu quả là hàng ngàn người trở thành bia đỡ đạn cho ông ta, tan cửa, nát nhà, chẳng biết uy quyền, thần thông của ông ta đến đâu, sao ko bảo vệ được họ và gia đình, để họ rơi vào cảnh thảm khốc vậy? Dẫu ông ta ko trực tiếp giết họ, nhưng họ vì ông ta mà chết. Đáng nhẽ ông ta phải cảm thấy ân hận, tội lỗi, nhưng ông ta lại càng dương dương tự đắc, đổ lỗi và trách nhiệm cho người khác, còn gì để nói nữa đây?
Ò, bạn làm mình ngạc nhiên. Bạn không học PLC nhưng đã đọc rất nhiều bài giảng của PLC.Trích dẫn:
Đúng như mình dự đoán, bạn chưa hiểu gì nhiều về ông LHC cả. Ông ta chính là người đã phát động phong trào thoái đảng, và vì ông ta chưa phải là ĐV nên tự ông ta thực hiện “thoái đoàn”. Bạn có thể xem thêm các bài giảng của ông ta tại chicago (2005), tại Manhattan (2005)... thì sẽ rõ.
Bạn xem hết thông tin quá trình từ trước khi PLC bị đàn áp năm 1999 đến nay? Cũng không cần thế. Cả thế giới đều biết, nói TQ vu khống,đàn áp, thêm tội ác mổ cắp nội tạng các học viên PLC khi còn sống mà Bạc Hy Lai liên quan đến mà báo chí đăng đầy, ai cũng biết, chỉ mình bạn là nói thế...Có cần tôi tìm link dùm bạn ko? tôi thấy bạn thiếu thông tin quá!
Tôi cho bạn biết, hiện nay bên an ninh, một số tổ chức nghiên cứu về PLC ở VN đều cho rằng PLC tốt. TS Nguyễn Lân Dũng cũng viết thế (bạn vào đây xem nhé!). Nhưng có một số tổ chức lợi dụng PLC cho hành vi mục đích riêng của họ. Chúng tôi đang lên tiếng phản đối.Trích dẫn:
6. Gần đây PLC cũng lén lút truyền vào Việt Nam. Tuy Nhà nước ta chưa chính thức cấm PLC (vì tôn giáo là lĩnh vực tế nhị, dễ bị ngoại bang lợi dụng), nhưng cũng rất đề cao cảnh giác với giáo phái này. Việc bắt 2 đệ tử PLC ở Sóc Sơn là một lời cảnh tỉnh với những người khác: đừng mê muội để kẻ xấu dẫn dắt, lợi dụng.
Hai đệ tử PLC này đã bất chấp pháp luật VN để phát thanh tuyên truyền cho PLC (lập đài phát thanh bất hợp pháp, chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, chiếm dụng dải tần số - tần số là tài nguyên quốc qia, phải được nhà nước cấp và quản lý).
Tuy nhiên sau đó PLC vẫn bất chấp luật pháp, kéo bè kéo cánh ăn vạ đòi thả người. hành động đó chứng tỏ sự quá khích tinh thần, ko xứng với người tu tập. Ai cũng phải tuân thủ luật pháp, ko phải cứ là đệ tử PLC thì làm gì cũng được. Dẫu họ có dùng những mỹ từ như “Thiền tập thể”, “bất bạo động” thì chẳng qua đó cũng chỉ là lấp liếm mà thôi.
Để tôi nhắc lại, những việc làm sai pháp luật như bạn kể trên là sai. Nhưng bạn cũng không nên kết luận rằng đó là do học PLC mà nên. Bởi vì những người mang danh học viên làm những việc ấy chỉ một số ít người, còn phần lớn không ai đi làm những việc ấy hết- những việc trái môn quy.
Ủa, tôi đâu có phủ nhận khả năng chữa bệnh của PLC?
PLC cũng như các môn khí công khác, đều có khả năng chữa bệnh. Các bài tập của PLC là các bài khí công của cổ nhân truyền lại nên có hiệu quả tốt với sức khỏe cũng là điều dễ hiểu.
Cái tôi muốn nói ở đây là sự bất lương của Lý Hồng Chí: dùng khí công để tạo niềm tin, thu phục nhân tâm. Sau đó lợi dụng đám đông tín đồ để thực hiện mục đích riêng, thỏa mãn tham vọng cá nhân!
Thế nên chẳng thà tập một môn khí công khác, vừa khỏe người, vừa tránh được phiền phức.
Ủa, sao bạn cứ bóp méo lời tôi thế? tôi nói tu thành tiên phật là ảo tưởng bao giờ? tôi nói người tập PLC ko phải trả nghiệp bao giờ?Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Cái ảo tưởng của PLC là: tự cho là mình “tu ở cao tầng”, nhờ có sư phụ giải nghiệp, nâng đỡ, che chở nên được lên tầng cao, nhanh chóng thành thần phật. Điều đó là ảo tưởng vì nghiệp của ta phải do ta trả, ko nhờ ai được – đó là quy luật Nhân Quả - mọi lời hứa đi ngược nhân quả chỉ là sáo rỗng, lừa bịp.
Thế mà Lý Hồng Chí luôn miệng quảng cáo là giải nghiệp cho học trò, gánh nghiệp hộ học trò (xem bài giảng của LHC tại miền Tây Mỹ quốc -2005, tại San Francisco -2005), thật không biết ngượng!
Bạn không biết gì về PLC hay giả vờ ko biết?Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Một mặt LHC nói rất nhiều điều tốt đẹp, khuyên mọi người sống tốt (điều này đúng), mặt khác ông ta kích động đệ tử, phát động phong trào “tam thoái”, kêu gọi biểu tình, bằng chứng rành rành mà bạn còn nói là “hoàn toàn không có”? Tôi xin đưa dẫn chứng:
- Kêu gọi tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội): xem các bài giảng của ông ta tại chicago (2005), tại Manhattan (2005)...
- Kêu gọi biểu tình: cuộc biểu tình của chục ngàn đệ tử PLC trước tòa nhà của TƯ ĐCS TQ 25/4/1999 chính là nguyên nhân khiến PLC bị giải thể.
PLC ở khắp nơi trên thế giới cũng luôn có thói quen “xuống đường” (cái này có rất nhiều trên mạng). Ở VN thỉnh thoảng PLC cũng tổ chức biểu tình (đưa yêu sách đòi thả hai đệ tử PLC trên Sóc Sơn...) nhưng đã sớm bị chính quyền giải tán.
- LHC luôn kêu gọi đệ tử phải “bước ra để bảo vệ đại pháp”, “bảo vệ đại pháp chính là bảo vệ mình”, “ai không nghe lời sư phụ thì không phải đệ tử PLC”, “Khi một sinh mệnh can nhiễu với chư vị và can nhiễu với Đại Pháp, thì sinh mệnh đó phải bị tiêu diệt”... tu mà thế à?
Là một người Việt Nam, tôi quyết không để cái tư tưởng lệch lạc của PLC ảnh hưởng tới đồng bào tôi đâu.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
tôi nhắc lại: các giáo sư, tiến sĩ chỉ giỏi (hay chỉ thông minh) trong một lĩnh vực nhất định thôi bạn ạ! Có vẻ các học viên PLC thích lôi bằng cấp và các số lượng to tát (ảo) ra để PR lắm!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Khoan nói tới chuyện họ hay tôi thông minh hơn (chưa biết thế nào đâu nhé), nhưng có điều họ “tham” hơn tôi nhiều: tham lên tầng cao, tham thành thần tiên... vì thế họ đã để một kẻ trình độ học sinh phổ thông dắt mũi! (ông Lý Hồng Chí mới chỉ có trình độ học vấn phổ thông thôi bạn).
PLC lấy mấy nghìn học viên là giáo sư tiến sỹ ra khoe, lòe thiên hạ, nhưng lạ quên mất ông thầy học thấp. Bạn cho tôi hỏi: Ông Lý Hồng Chí thông minh hơn hay mấy nghìn giáo sư tiến sĩ kia thông minh hơn?
Ngôn từ sách vở thường không thể diễn đạt được hết ý, dễ gây hiểu sai, nên ngàn đời nay chẳng có ai đọc sách mà tu thành công cả, tất cả đều cần có thầy trực tiếp hướng dẫn.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
PLC khuyên mọi người đọc sách mà tập, chẳng phải là xui người ta tự dò dẫm đường mà đi trong đầm lầy hay sao, chẳng phải là xui người ta tìm vào chỗ chết hay sao? Khi nào bạn tu tập đến một trình độ khá hơn, bạn sẽ hiểu những nguy hiểm của sự tự tu tập.
Bạn không đọc kỹ các bài tôi viết? tôi ko những tìm hiểu rất kỹ PLC mà còn từng tập PLC nữa, nên tôi hiểu PLC hơn bạn nhiều!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Bác Nguyễn Lân Dũng khen PLC tốt bao giờ? Bác ý chỉ nói PLC “có khả năng cải thiện sức khỏe”. Đó là một nhận xét khách quan và tôi cũng đồng ý với điều đó, nó hoàn toàn không phải là lời khen PLC tốt. Đừng lập lờ đánh lận con đen, đừng dựa vào tên tuổi người nổi tiếng để quảng cáo cho PLC nữa bạn!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Bạn nói bên an ninh và một số tổ chức nghiên cứu ở VN cho rằng PLC tốt? Xin bạn đưa ra dẫn chứng? Nếu không có dẫn chứng thì bạn cũng chỉ là kẻ nói dối không biết xấu hổ, và rất xứng đáng là đệ tử của “vua nói dối Lý Hồng Chí”.
Còn tôi sẽ đưa ra dẫn chứng để chứng minh PLC bị coi là tà đạo ở VN, các cơ quan chức năng đã tịch thu nhiều tài liệu của PLC, và có cả các văn bản cấm tuyên truyền cho PLC ở VN:
-Công văn cấm tuyên truyền cho PLC:
http://www.bentre.edu.vn/index.php?o...2552&Itemid=81
- Tịch thu tài liệu PLC
http://cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa.../4/23/76675.ca
- PLC bị coi là tà đạo:
http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=77334
và:
http://cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa...1/7/8/62462.ca
Tôi cũng xin bổ sung thêm:Trích dẫn:
Nguyên văn bởi lhthanh90
Theo tôi được biết thì cậu Trung trên Sóc Sơn là một thành viên cốt cán của PLC ở VN. Cậu ta đã có đóng góp rất lớn trong việc phát triển giáo phái, cả về công sức lẫn tiền bạc. Cậu ta đã không quản ngại nguy hiểm đến bản thân và gia đình để lập đài phát thanh tuyên truyền cho PLC (các thông tin phát trên đài này đều bằng tiếng Hán, do Pháp luân công chuyển về cho cậu Trung từ nước ngoài). Khi vụ việc vỡ lở, cậu ta và một số thành viên gia đình bị đưa ra tòa, bị xử tù. Đó là một kết quả thật đáng buồn.
Tuy nhiên còn đáng buồn hơn ở chỗ: khi cậu ta phải chịu án tù – hết giá trị lợi dụng - thì những kẻ lãnh đạo PLC lập tức phủ nhận công trạng của cậu ta, coi cậu ta là làm trái môn quy, cần bị khai trừ khỏi môn phái! PLC bây giờ ngoài danh hiệu “vua nói dối” ra thì còn thêm danh hiệu “vắt chanh bỏ vỏ” nữa!
Thế mới nói Lý Hồng Chí là kẻ đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo. Ông ta yêu cầu đệ tử không được vi phạm pháp luật, nhưng bản thân ông ta lại vi phạm nghiêm trọng pháp luật TQ, rồi còn kích động học viên làm bậy, biểu tình, hô hào học viên phải “bước ra để bảo vệ đại pháp”, “bảo vệ đại pháp chính là bảo vệ mình”... giả tạo hết sức!
Các bài trao đổi với sukijunzenuis (tiếp):
Bạn đánh giá ông LHC thấp quá, tham vọng của ông ta không chỉ là tiền bạc mà còn cả quyền lực nữa, mà muốn vậy phải thu phục được nhân tâm. Không thèm thu tiền trực tiếp nhưng lại thu qua các “đóng góp tự nguyện”, dưới danh nghĩa cần kinh phí phát triển môn phái, in ấn tài liêu... thế mới cao tay!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Tôi đọc mãi cái đoạn trên, vẫn không thấy ông LHC thông thái ở chỗ nào?Trích dẫn:
Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Công năng thiên mục mà bạn nói là một thứ rất bình thường với những người tu luyện, ở VN chắc có hàng ngàn, vạn người như vậy, riêng tôi cũng quen biết vài trăm người có khả năng đó, không thấy ai trong số họ tự nhận là thông thái cả! bạn có muốn làm quen với họ không?
Bạn có thấy ai tự tập theo sách mà đắc đạo chưa, kể cho tôi nghe với?Trích dẫn:
Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Các dòng tu trong chùa đều là các dòng truyền thừa, đời này truyền cho đời kia (cái này gọi là “chân truyền”), kinh sách chỉ để tham khảo thêm. Bạn chưa chứng đắc gì nhiều nên bạn chưa hiểu được các khó khăn nguy hiểm khi luyện tập, điều này có thể thông cảm được.
Muốn dẫn đường được thì phải biết đường, muốn dạy người khác giải thoát thì bản thân ông thầy phải giải thoát. Các đệ tử PLC tự hướng dẫn nhau luyện tập, chẳng khác chi cả đoàn người mù dắt díu nhau đi mà chẳng nhìn thấy đường. Tất nhiên ban đầu có thể có những thành tựu nhất định về sức khỏe, nhưng nói đến đắc đạo, “giải thoát” thì đừng mơ!
Tôi không hề ghét bỏ những người theo PLC, bằng chứng là tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với bạn, hy vọng bạn và những thành viên PLC khác có thể tỉnh ra, rời bỏ chỗ tối mà quay về chỗ sáng. Tôi thấy họ thật tội nghiệp và mong họ chóng vượt qua khó khăn. Tôi cũng không ưa gì bọn TQ với cái tư tưởng bá quyền của chúng, hàng ngàn năm nay dù là chính quyền nào thì chúng cũng muốn lăm le xâm lược nước ta. Nhìn cái cách chúng đối xử với đồng bào của chúng mà thấy ghê tởm. Nhưng tôi căm ghét kẻ giả dối Lý Hồng Chí, ông ta đã đẩy bao nhiêu con người vào cảnh thê thảm, bao nhiêu gia đình tan nát, ly tán chỉ vì muốn thỏa mãn tham vọng cá nhân.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Cách duy nhất để bảo vệ các nạn nhân của PLC bây giờ là phải thức tỉnh được họ, để họ thấy được bộ mặt thật của kẻ giả dối Lý Hồng Chí, để họ từ bỏ những tư tưởng lệch lạc và trở về với cuộc sống bình thường. Muốn làm Thần Phật tốt thì trước hết hãy sống như một Con Người tốt đã!
Chúc bạn và tất cả những người đang theo PLC nhận rõ được chân - giả, chúc các bạn an lành!
@oOo ; thằng sukijunzenuis nó mê lí hồng chí quá cỡ rồi,có nói cũng bằng ko
lí luận thì ngu mà nói dai như đĩa,bạn có nói tới nói lui thì nó cũng lòng vòng trong từng ấy chuyện
Lành thay, lành thay!
Thời mạt pháp nhưng sắp có vài chục triệu Phật, bồ tát xuất hiện ở trên 150 nước rồi. Nhiều nhất chắc là TQ đấy.
PLC hảo!
SP hảo!
......Hảo!
Mình đã giải thích quá nhiều rồi nhưng dường như bạn chỉ đọc qua mà không dụng tâm suy nghĩ, xem xét. Bạn vẫn có cái nhìn phiến diện, áp đặp những suy nghĩ chính trị lên sư phụ và các học viên PLC mà đánh giá sự việc.
Về vấn đề thông thái, ngụ ý của mình là một người tu luyện nhanh thì vài tuần ,vài tháng lâu thì vài năm đã có được thiên mục. Có thể phóng to thu nhỏ mọi vật, ngồi đây mà thấy được cảnh tượng nơi khác ... còn người bình thường học nhiều, nghiên cứu nhiều bao nhiêu năm mới có thể nghiên cứu ra kính hiển vi, máy chuẩn đoán bệnh... Người tu luyện không chỉ có thiên mục mà tu tốt, tâm tính cực cao có thể phó suất các công năng khác. Nói ngắn gọn thì mình nghĩ tu luyện chính là con đường nghiên cứu khoa học ngắn nhất. Những người có chí hướng tu luyện đều là người thông thái.
Tu luyện là phải ngộ, cái ngộ là không thể truyền, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp trong nhiều năm, cuối cùng người lại giảng "Pháp vô định Pháp".Trích dẫn:
Các dòng tu trong chùa đều là các dòng truyền thừa, đời này truyền cho đời kia (cái này gọi là “chân truyền”)
Trích dẫn Chuyển Pháp Luân trang 5
Vì vậy tu luyện là phải tự ngộ, không thể "truyền". Sư phụ Lý Hồng Chí đã kết hợp giảng Pháp tại các tầng, khái quát để các học viên có thể đọc sách, rồi sống trong xã hội mà ngộ.Trích dẫn:
Tầng của Thích Ca Mâu Ni là [tầng] Như Lai; [nhưng] các
tăng nhân sau này có rất nhiều vị không hề ngộ đến tầng của Thích Ca Mâu Ni,
[không ngộ được] tâm thái trong cảnh giới tư tưởng của Ông, hàm nghĩa chân chính
trong Pháp mà Ông giảng, [cũng như] hàm nghĩa chân chính trong lời mà Ông nói.
Vậy nên đời sau người giải thích thế này, người giải thích thế kia, giải thích đến độ
hỗn loạn; cho rằng ‘Pháp vô định Pháp’ nghĩa là chư vị không được giảng, đã giảng
ra thì không còn là Pháp nữa. Thật ra không phải nghĩa như vậy. Thích Ca Mâu Ni
dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong
suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một
tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề
cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa.
Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng.
Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên]
một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp.
Ông cũng phát hiện rằng Pháp của mỗi một tầng là thể hiện của Pháp tại mỗi một
tầng đó; mỗi một tầng đều có Pháp, nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối của
vũ trụ. Vả lại Pháp của tầng cao so với Pháp của tầng thấp thì [tiếp cận] gần đặc
tính của vũ trụ hơn; vậy nên, Ông bèn giảng: ‘Pháp vô định Pháp’.
Cuối cùng Thích Ca Mâu Ni lại giảng: ‘Ta đời này chưa có giảng Pháp nào
hết’. Thiền tông lại lý giải rằng không Pháp có thể giảng. Vào những năm cuối,
Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến tầng Như Lai; hỏi tại sao Ông nói Ông chưa có giảng
Pháp nào hết? Thực ra Ông đã nêu ra một vấn đề gì? Ông [muốn] nói: ‘Đạt đến
tầng Như Lai như ta, ta chưa thể thấy được [chân] lý tối hậu của vũ trụ, Pháp tối
hậu của vũ trụ là gì’. Vậy nên Ông muốn nói người đời sau không được lấy những
lời Ông giảng làm chân lý tuyệt đối, chân lý bất biến; nếu không người đời sau sẽ
bị hạn cuộc vào tầng Như Lai hoặc thấp hơn Như Lai, mà không thể đột phá lên
tầng cao hơn. Người đời sau không lý giải được nghĩa chân chính của câu nói ấy,
[nên nhìn] nhận rằng Pháp đã giảng ra thì không còn là Pháp, [họ] lý giải kiểu như
thế. Kỳ thực Thích Ca Mâu Ni [muốn] giảng rằng: Các tầng khác nhau có Pháp của
các tầng khác nhau, Pháp của mỗi một tầng không phải là chân lý tuyệt đối của vũ
trụ; nhưng Pháp của mỗi một tầng có tác dụng [làm Pháp lý] chỉ đạo tại mỗi một
tầng. Thật ra Ông đã giảng chính [Pháp] lý này.
Về vấn đề chính trị, sư phụ đã dạy học viên Pháp Luân Công không được phép làm việc chính trị và phải sống và làm việc theo pháp luật nhà nước nếu không thì không phải là đệ tử PLC nữa. Sư phụ đã dạy lời này từ những năm 90.
Trích dẫn Tinh Tấn Yếu Chỉ, trang 29
Các học viên là ngang hàng với nhau không hề có vai vế gì cả, chẳng có ai là cốt cán mong các bạn đừng áp đặt những suy nghĩ cá nhân, tư tưởng chính trị lên các học viên PLC như vậy nhé. Mỗi học viên trước khi muốn làm việc gì đều phải xuy xét đúng sai, đối chiếu với Pháp. Nếu làm sai chính là phải chấp nhận hậu quả. Một học viên hay một nhóm học viên không thể đại diện cho toàn bộ học viên PLC hay Pháp Luân Công ... mong các bạn có cái nhìn toàn diện hơn.Trích dẫn:
Tu luyện không phải là chính trị
Có một số học viên bất mãn với xã hội và chính trị, ôm giữ mãi tâm chấp trước mạnh
mẽ ấy mà không buông, từ đó đã học Đại Pháp chúng ta, và thậm chí còn vọng tưởng
lợi dụng Đại Pháp chúng ta để tham dự chính trị, đó là tâm lý và hành vi dơ bẩn nhất
khinh nhờn Phật, khinh nhờn Pháp. Nếu không bỏ tâm ấy, thì tuyệt đối sẽ không
viên mãn. Tôi nhấn mạnh nhiều lần khi giảng bài rằng, hình thức của xã hội người thường,
dẫu đó là xã hội và chính trị như thế nào, đều có định số, là Trời định. Người tu luyện
không quản việc của nhân gian, càng không được tham dự vào đấu tranh chính trị. Xã
hội đối với chúng ta như thế nào, đó chẳng phải đang khảo nghiệm cái tâm người tu
luyện sao? Không thể nói rằng chúng ta bị dẫn lôi vào làm chính trị.
Hình thức tu luyện Đại Pháp của chúng ta chính là như thế, không nhập vào theo
bất kể thế lực chính trị nào trong hay ngoài nước. Những người có thế lực kia không
phải là người tu luyện, cho nên tuyệt đối không thể đảm nhiệm bất kể danh dự gì hoặc
làm người phụ trách thực chất trong Đại Pháp chúng ta.
Hỡi các đệ tử, chư vị phải nhớ kỹ chúng ta là chân tu! Là buông bỏ danh-lợi-tình
của người thường, chế độ của xã hội là thế nào thì có quan hệ gì đến tu luyện của chư
vị? Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ! Một
người tu luyện, ngoài việc làm tốt công tác chức trách của mình, thì không hề có hứng
thú gì đến chính trị và chính quyền, nếu không thì tuyệt đối không phải đệ tử của tôi.
Chúng ta có thể khiến người tu luyện đắc Pháp thành chính quả, cũng có thể
khiến nhân tâm xã hội hướng Thiện, là có chỗ tốt cho sự an định của xã hội nhân loại.
Nhưng Đại Pháp không phải được truyền vì xã hội nhân loại, mà là vì để chư vị tu
luyện có thể viên mãn.
Lý Hồng Chí
3 tháng Chín, 1996
Hợp thập.
bây giờ bày đặt thêm cái trò thông thái,nghiên cứu khoa học nữa chứ,có lối thoát cho nền giáo dục VN rồi :yawn:
bọn PLC này đúng là chai lì kinh khủng
lí hồng chí 8 tuổi đã có đại thần thông,đi xuyên tường đc rồi hèn gì đệ tử tài năng quá,đi xuyên diễn đàn này sang diễn đàn khác dù ở đâu cũng bị chửi te tua
ôi chao topic này vui nè he he .Chào anh ngọc ann ko ko hạy đầu óc chứa đậu hủ mà tưởng ai cũng ảo tưởng tung chào như anh nhóc thanhphucbl thằng phúc bl đó mà...mấy anh nói ng ta này nọ thế coi coi lại các anh là ai chưa ? có đủ tư cách nói ng ta chưa khi hiểu và cái biết của các anh phải nói là chu du trong truyện tranh kiếm hiệp thì cũng đủ can dạ vào cái chuyện mà tưởng là ng ta cho là anh hùng cứu mỹ nhân mà nhìn lại là cua con gái chả ra hồn gì cả bị nó cho là đê và tiện vì nhà làm sắt mà cưa sắt từ bệnh viện của ông cha ông mẹ thằng phú nó bù l gì đó làm bác sĩ là bác của ông sĩ bán thuốc cũng có thằng con học đòi lừa lọc thế gian kìa trời ...Thử hỏi mấy cha mấy me làm bác sĩ mà bệnh ung thư hay hiểm nghèo có dám xạ trị hay uống thuốc Tây ko nè ...Bày đặt tung cái mắc là thiên thần trắng à chắc là ma tuý trắng mộng mị cho người bệnh thuốc bệnh gì cũng thuốc mà nói là cứu và chửa à chắc là chửa cái ung thư trong người thì có gì ,,,,Thân là học võ mà nói gì cũng chả biết làm chém gió và chỉ là võ mồn mống ngựa thôi mà lấy gì đàm và đạo ... thôi nghen phải biết mình là ai và ai là mình để mà can thiệp cho đúng và lúc kẻ ng ta nói là anh hùng rơm và rạ ...
Chào anh sukijunzenuis gì mà dài hoằng giống nhật hoàng hen ...PLC là Đại Pháp Hảo hay ko là mọi người tự thực hành tự chứng và cả thế giới điều biết và công nhận ko phải thông qua cái tụi nhóc phải nói là đầu to mà óc như trái nho mà tường là to như óc con chó nó còn trung thành chứ tụi này nó có liêm và sỉ đâu gãy đàn cái tay trâu chi cho mệt cái computer hao điện vậy anh ...lợi lạc mình hưởng nó có hưởng đâu mà kì với kèo chi cho mệt ...kệ mẹ kệ cha nó đi ...cha mẹ nó làm bác sĩ thì đụng chạm là phải rùi vì tập riết khoẻ mạnh ko có bệnh lấy cái giống cức chó gì mà cha mẹ nó sống - hay là xui xui đánh lộn tập võ bị đập vỡ mồn hay bị té xe gì ấy đại loại là tai và nạn đó thì may ra ông bà cha mẹ nó có cơ hội như chó đớp phải ruồi thôi ...hài cái loại chúng nó dd ai cũng sợ mà sợ cái chó dại mình cũng dại mà thôi nên chờ anh cảnh sát 3911 gì đó bắt nhốt chúng thôi anh trai à....
Chào cái ông Vô thần dđ là tự do mà sao nóng cái bự của anh chi cho no mẹt vậy ? Chắc là anh nghe thông tin gi gì đó mà sao cái trung và cái thực bị đảo trắng thành đen vậy cái lương tâm của ông thần bị bọn chó nó tha rồi hả .Nếu sống vô thần mà noi gương Bác hồ vĩ đại thân yêu chúng ta thì còn gì bằng ..chứ nói đằng làm một nẻo thì ko biết thằng nào nhục cái mặc mà mệt cái mẹt à nha ...
oh đâu có thêm thằng đẹp trai con bà hai hồi nhỏ bán ze chai mà giờ đồi cái đời làm mắc nhân nghĩa cứu đời đó mà ...võ mồm long mống của anh trai đâu lấy ra khai khẩu cái ...để lâu thành mộng tin hay ảo tung chảo lên nảo thì thôi ko có gì chữa thì dòng họ ko có người nói dõi thì mệt à nha ...:thumbs_down:
oh sao hôm nay hiền thế cà ??? em thì nói thật với bác về độ tự kỷ và ảo tưởng em chỉ là hạng phét còn bác mới là con nài vàng chính hiệu với độ cao và ảo tung cả não như trời diệt Ta bất diệt thì thử hỏi xui xui nó bị tai nạn bị diệt mẹ nó rùi còn may mắn thì đc vào cái BV mà có những tiến sĩ gây Tê Tê thì còn giữ đc cái mạng quèn chứ chưa đc nói là què nữa à.Giải thích anh đại Gia à lộn Đạo Gia ... là như thế nào vậy cà hỡi thắng mất dạy từ cha và mẹ bởi cái ích và kỷ của cái tham sân si của Mi nói cho ta nghe thử coi ...:drooling: