Em đến bên anh lúc chiều tà
Phố phường nhảy múa ánh đèn hoa
Bên nhau ta chấp tay cầu nghuyện
Yêu hết cuộc đời chẳng lìa xa.
Printable View
Em cứ nghĩ em như hoa cỏ may
Anh là gió lay hồn em thoáng chốc
Bỗng bất chợt, một sáng choàng tỉnh giấc
Mới biết rằng cơn gió chỉ vu vơ.
Em giận hờn ghét lây hoa cỏ may
Em vò nát ném tung vào vô vọng
Bỗng nghĩ lại thấy mình thật ngốc
Gió đã đi đâu dễ sẽ quay về
"Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng?
st
gửi ngừ tui iu 1 tờ giấy trắng với vài dòng chữ trăng hoa
Lần đầu khẽ chạm mắt nhau
Đã nghe xao xuyến ở trong lòng
Trái tim kia sao lại rộn rã
Như muốn rời khỏi thân xác ta
Sân ga vắng lặng tư bề
Mình anh đếm bước nhớ về em yêu
Màn đêm giăng kín trời chiều
Gió sương hòa lẩng trải đều sân ga
Thoáng nhìn trong cảnh phồn hoa
Người người chung bước, mình anh lẻ tình
Em buông tay bước khỏi miền nhớ
Lòng nhủ lòng thôi hãy ngừng mộng mơ
Phải sống tốt cho đến từng hơi thở
Có Duyên Nợ không cần phải đợi chờ
Em quay mặt lòng tôi chua xót
Tận tâm hồn từng giọt chua cay
Bên nhau từng tháng từng ngày
Xót thương để lại, đêm dài nhơ em
Em quay lưng dấu đi dòng lệ
Đang trực trào nơi tại khóe mi
Và Anh nhé đừng níu tay lại
Để nụ cười hằng lúc chia ly
Đợi chờ Bình Minh đến
Lại tiễn Hoàng Hôn đi
Dẫu nay cách biệt ly
Vẫn mong ngày gặp lại...!
Hạnh Phúc và Đau Khổ quấn lấy nhau như một thách thức đời người...Cơn Đau hành Hạnh Phúc..Hạnh Phúc dịu Cơn Đau..Tình Yêu Em dành cho Anh cũng giống như những sợi tơ trời..Gió cuốn miên man..quằn quại trong không gian mà chẳng biết sẽ trôi về đâu..!
Tôi Yêu Em ( sưu tầm )
================
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, chân thành ,đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Đừng khơi vết tình buồn
=================
Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại,
Một đoạn đường em đã vội muốn quên.
Ta cất kỹ chút tà dương vô lự,
Chờ mai này thắp sáng lại hoàng hôn,
Xin đừng mang gió mưa về hiu quạnh,
Khơi lại trong ta những vết tình buồn.
Một nửa hồn say, nửa hồn vẫn tỉnh,
Ta giữa cuộc vui, ngất ngưỡng môi mềm,
Mà trong thâm sâu lòng đau nặng trĩu,
Tựa khối băng ngầm ép ngộp buồng tim.
Nên ta sợ lắm lời em như thật,
Len lỏi tâm tư gậm nhấm dần mòn,
Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm,
Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan.
Chỉ Có Một Anh Thôi
Anh đừng hỏi vì sao Em yêu Anh
Đơn giản lắm ,câu trả lời vẫn thế
Em yêu Anh vì ở đời không thể
Còn gì hơn ngoài Anh để Em yêu
Đừng hỏi Em yêu Anh được bao nhiêu
Bởi tình Em không phải là số lượng
Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
Trước tình Em trời biển cũng chào thua
Nhưng với Em yêu thế vẫn chưa vừa
Nêú Em được hóa mình tròn chín kiếp
Thì Anh ơi ,Em vẫn còn yêu tiếp
Bởi trên đời Chỉ-Có-Một-Anh-Thôi !
Chat cô đơn
Anh đã từng chờ Chat những buổi đêm
Đợi mặt cười Yahoo em bật sáng
Exit rồi những tháng ngày lơ đãng
Thả hồn mình vào Desktop cô đơn
Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn
Nghe Harddisk xạc xào như quét rác
Ngồi lặng im nhìn Display ngơ ngác
Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi
Login đi dẫu chỉ một lần thôi
Để được dùng Headphone nghe em hát
Khung cửa sổ những Icon bàng bạc
Soi bóng mình lặng lẽ xuống Keyboard
Bức thư tình anh đã cố Download
Edit rồi thả trôi trên nỗi nhớ
Yahoo ơi! có ích gì than thở
Invi rồi chẳng thể thấy được đâu
Sign in nhưng lặng lẽ bước qua nhau
Để Archive còn hoài theo ngày tháng
File còn đó chứa tình anh trong sáng
Cho con tim Run mãi mãi không về
Sẽ cố Wait...đến lúc nó ngủ mê
Compress lại không còn tương tư nữa
Có những lúc Admin anh tự hứa
Design hoài vẫn mãi một trái tim
Zip lại rồi đôi mắt bỗng lim dim
Không nỡ giấu, Send đi thì sợ mất.
Backup chi giấc mơ không có thật
Repeat hoài giữa hư thực, thực hư
Accept rồi sao em nỡ chối từ
Để Default tình long lanh phiêu lãng
Em về đây Nickname kia vừa sáng
Click vội vàng cho nỗi nhớ biến tan
Phố đêm khuya gã Linux lang thang
Nói với anh đừng Sign Out vội nhé!
Neptunelt
Nước mắt hok rơi từ mi
Mà rơi từ tận cùng nơi trái tim..
trời ơi....................yêu là gì???????mà bao nhiêu người khổ vì yêu??????
Với bàn tay hái sao xa tít
Sao khẽ cười: có hái được chăng?
Sao chỉ cần làm bạn với trăng
Nào có muốn xuống nơi phàm tục
Vọng lên cao đêm đêm mơ tưởng
Quên thân mình thấm đẫm phong sương
Bắc thang lên muốn với tới trời
Một lần thôi, an lòng vui sướng
Thang quá thấp, trời cao quá đỗi
Muôn triệu vì tinh tú xa xôi
Trượt chân ngã, chẳng than chẳng oán
Ôm mối tình si dại đơn côi
[
Lắm khi mệt mỏi giữa đường đi
Chẳng biết phải đi để làm gì
Ngẫm trông vô lượng vô biên kiếp
Kiếp nào khờ dại? Kiếp nào si?
Nghĩa tình phai hẳn với thời gian
Ôm mối tơ vương, rối muôn ngần
Đêm về trằn trọc bao suy tưởng
Lạc lõng giữa dòng nước oán than
Vốc trong tay nắm đất ấm mềm
Thấm sương trời, thấm gió bao đêm
Tự hỏi rằng khi mình về đất
Liệu có còn luyến tiếc chi thêm?