Xé nháp, không tính. Đoán lại nhahug007
Printable View
vẫn ngồi đây....hy vọng kiếm chút cháo cuối năm...
Nam mô A Di Đà Phật
Xin ngài rộng lượng từ bi cho con hồi hướng những gì bác nhaply hồi hướng cho con tối qua lại cho bac nhaply.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Cám ơn bác Nhaply .....
Khiếu nại đến cấp cao hơn: Thái hoàng thái hậu spam ^_^
Người kế tiếp.....
Quái lạ, cao thủ trên diễn đàn này coi bộ ít đạo đức nên không ai dám vô đây nhỉ?????????
Để tường thuật trận đấu tưởng tượng chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi ngưng đăng nhập cho thêm ly kỳ, kích thích hào hứng.
Đầu tiên có một thủ hạ được phái tới định xâm nhập vào tâm hồn nhaply, toàn thân màu đen định xâm nhập vào hàng rào bảo vệ bị mấy đạo bùa trong tâm cản lại, chắc sợ bại lộ tung tích sau đó có tên khác kéo tới nữa bị nhaply dùng lục tự chân ngôn đánh chạy mất dép, nhaply thấy phiền quá nương theo hướng làm phép thì thấy có đạo sĩ mặc áo trắng râu dài lơ phơ, chắc là pháp thân của ai đó, nhaply phóng bùa dán lên lư hương, lên bàn hương án khiến bàn hương án bị tung lộn mèo lên cao, hóa ra đạo sỹ này cũng không thường, bàn hương án lộn lên rớt xuống y như cũ, không hề hấn gì, nhaply liền phóng bùa dán lên cây kiếm gỗ, một đường ánh sáng đỏ hình ziczac hiện lè lè trên cây kiếm, đạo sĩ thấy vậy liền quăng chuông lên, bần đạo bèn niệm chân ngôn trói cái chuông lạ. Yên ổn một chút.
Tiếp theo một đám kéo tới bị thiên tôn hóa phất trần ra to quếnh một cái như trời giáng nằm chèm bẹp hết. Lần này có một người nhìn không rõ nhưng không phải đạo sĩ làm phép từ Mỹ hướng về phía VN luồng sáng màu lục pha màu đen đánh tới nhaply, khá là tà dị, bị nhaply mời Di Lặc tới thâu hết vô túi càn khôn, pháp sư đó chao đảo, như muốn bị hút vô túi, sợ quá hóa thành luồng khí xoáy xoáy trốn mất. Lại yên ổn một chút.
Tiếp theo có người đánh trực tiếp vào tim nhaply khiến nhaply thấy hơi nhói, thông thường mà nói, tim là nơi chứa linh hồn nên nhaply nghĩ chắc là tính tác động tới linh hồn để biết kiếp trước nhaply. Nhaply luống cuống niệm danh thần Đan Nguyên mà quên mất quán tưởng đóa hoa hàm tiếurose4 nên sao thấy phép không linh, tức tốc chuyển sang cầu cứu chúa Jesus, toàn thân chúa bạch quang trắng toát, cầm thánh giá phát ánh sáng phía ngoài rìa có các tia vàng ánh kim thế là hết đau.
Có ai đó phái một hai con yêu tinh tài dài tới, có vẻ là pháp thuật tây phương, bị nhaply mới chí thánh tiên sư tới hét bắt học bài không thì cho ăn roi. Mà công nhận là tiên sư nóng tính phết. Có con bự tới nữa nhaply nhốt nó trong cái lưới màu vàng.
Sau đó là hợp lực nhiều người tấn công nhaply, các luồng ánh sáng màu xanh lục từ cái nơi tụ lại tại một điểm, nhaply dùng chữ vạn màu vàng phủ lấy ngay điểm này. Trong đám người đó có kẻ biết phật ấn, cũng tung hàng loạt chữ vạn nhỏ đánh lên tính làm bể chữ vạn lớn, nhaply bèn mời thập nhị kim tiên tới, mười hai phất trần hợp làm một, quếnh cái tất cả bọn người này nằm ngửa mặt lên trời hết.
Rồi có kẻ tính thâm nhập vào não nhaply chắc là tính coi ký ức các kiếp, bị nhaply niệm nê hoàn bách tiết giai hữu thần cho lạc vào mê cung. Sấm sét trong đầu nhaply tụ lại quyết tìm kẻ nào giở trò, đem sấm sét tới đốt cháy lá bùa bự tổ chảng.
Tưởng tượng thôi nghen bà con.
híc...tìm chiếc dép cái đã......
huynh đi hỏi scorpio 89 ấy, dùng kế mới xong.
làm tưởng thiệt hú hồn tự nhiên không co ngồi ở máy mà ách xì búa xua chạy lên ngồi độc tưởng bị dính chưởng làm hú hồn ai dè chỉ tưởng tượng thôi...xém chút đứng tim
mà này bác ơi cái này em suy nghĩ hết 10 phút em thấy nó sao sao đó...
ví dụ nha kiếp này bác làm người mình không tính vậy kiếp trước của bác....
1 la người cõi âm 2 la người cõi trên
mà trước khi bác làm người cõi trên hay cõi âm....thì bác lai la người cõi dương...vậy hết 2 kiếp rồi...vậy trước cái kiếp làm người cõi dương đó thì bác lại là người cõi trên hay cõi âm gi đó vấn đề này sao phức tạp nhĩ.....nói tới nói lui hong biết đang nói gì :) hì hì cười hều nha
Đọc đã thấy khí thế lắm, cuối cùng thấy chữ "tưởng tượng". Hố hố hố hố hố ố ố ợ ơ ớ ..
Sáng hôm qua chạy xe ngoài đường, xe phía trước chở ba người (hai nữ và một nam). Xe đó đang chạy thì bị xô ngang cái rầm . . . Người đàn ông thì bị thương ở chân ôm chân la làng. Một người nữ đội mũ bảo hiểm ngã bất tỉnh, nhưng không sao chỉ mê man một chút. Còn người phụ nữ còn lại thì mũ bảo hiểm bị văng ra và phần đầu phía sau đập xuống đường, máu miệng ói ra, hồn xuất ra khỏi xác, còn mắt thì chưa kịp nhắm. Thế là xong một mạng, đúng là chửa tới số mà đã phải thăng rồi, không kịp đón tết.