Móng cọp,điên điên khùng khùng 0 biết,chỉ biết xen bùa vô nanh heo RỪNG thôi .
Printable View
Móng cọp,điên điên khùng khùng 0 biết,chỉ biết xen bùa vô nanh heo RỪNG thôi .
Sên bùa iu hả đạo sĩ. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...oticons7/4.gif
Thưa sư huynh điên khùng , xin lỗi GA chỉ biết anh qua tên nick thôi .Hiện tại diễn đàn có nhiều bạn spam bài không rõ theo chủ đề anh bỏ qua cho .Thưa anh thế anh có thể truyền đạt kinh nghiệm làm phép cho nanh heo rừng không ? GA có 1 cái nanh heo rừng khá to do thợ săn nhặt được , GA có seach 1 số thông tin về nó thì được biết nó có tác dụng là loại bùa tránh gươm đao , đạn lạc ..điều này GA hơi khó tin vì chỉ là 1 miếng nanh nhỏ làm sao che cho được phần số sinh tử mỗi người .Sống hay chết đều do phần số và nhân quả mà mọi người nhận hoặc mang lấy .GA có thử lấy 1 sợi tóc để gần nanh heo rừng lấy lửa đốt thì sợi tóc không cháy được đó là điều mà GA không hiểu được .
Nhân tiện đây GA xin quấy quả anh đạo sỉ có thể chia sẽ kinh nghiệm luyện phép cho vuốt hổ hay nanh heo rừng cho các bạn mở rộng hiểu biết về mông huyền thuật mấy ngàn năm nay không ? Mong rằng sự chia sẽ của anh sẽ giúp ích rất nhiều người ...GA xin chân thành cảm ơn anh đạo sỹ đã ghé thăm chủ đề này...
Đọc một bài báo, đại khái là cho 2 con sư tử và hổ cùng trọng lượng, cùng độ tuổi, sau đó để cho đói rồi cho chung một chuồng, có đặt sẵn một bát thịt bò tươi. Sau một hồi quần thảo thì hổ chiến thắng. Cho nên người ta thừa nhận là hổ mới là chúa sơn lâm.
Về mặt duy tâm người ta giải thích như thế này: Ngày xưa châu Á cũng có sư tử, sau rồi sư tử bị hổ đuổi đi, vượt qua dãy Himalaya , nhường lại lãnh địa châu Á cho hổ.
Ngoài ra, về mặt sinh học thì linh cẩu vẫn hay lảng vảng quanh khu vực sư tử sống mà không e dè sợ hãi (ai xem Lion King và Discovery sẽ thấy ngay). Tuy nhiên khong có một loài nào dám lại gần cái anh mèo vằn to đùng cả!!!!
Còn heo rừng còn là giống vật có sức chịu đựng phi thường. Thông thường một con heo rừng đã “dính” nhiều vết đạn vẫn có thể lết đi cả trăm mét, thậm chí nhiều cây số đường rừng. Trong nhiều trường hợp, nó còn đủ sức tiêu diệt những con chó săn được huấn luyện công phu đang ráo riết truy đuổi phía sau...
Nhiều người tin rằng cái nanh heo rừng là vật quí báu như ngà voi. Nếu ai tìm được nanh heo rừng, mang theo bên mình để hộ thân thì đạn bắn không trúng mình được (mà có anh em nào dám thử chưa ). Khi con heo rừng bị thương hay già nua sắp chết, nó đánh cho cặp nanh ghim vào gốc cây và bẽ gãy để giầu báu vật của nó. Sau đám cháy rừng, chung quanh gốc cây nào có nanh heo rừng giấu trong đó, lửa không cháy tới được. Biết được sự huyền bí, linh thiêng nầy, người đi rừng mới có cơ hội khám phá ra nanh heo rừng, đem về để làm “bùa hộ mạng”???. Người ta còn thử nanh heo rừng (nanh,móng cọp) thật bằng cách quấn tóc vào nanh và đem đốt nếu là nanh (móng) thật thì tóc không cháy...
Vì sao huynh đốt cọng tóc mà không cháy lí do khi để gần khúc xương bất kể nanh thật hay giả cũng đều không cháy , chất canxi của xương đã hút nhiệt hết rồi..
Gửi Huynh hình cặp nanh cọp thật
http://img216.imageshack.us/img216/8...scan000bt6.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/4...scan000iw2.jpg
Nên tin theo khoa học không nên mê lầm theo ma thuật của các đạo sĩ thúi....
Điên điên khùng khùng hơi tỉnh lại .
Nanh heo rừng : có 5 loại để vô :
Vạn Pháp : Chưa tỉnh
Lỗ Ban : Nam mô nhứt thỉnh nhị thỉnh tam thỉnh TIÊN SƯ LỖ BAN ...
Nam tông : Bút thá bút tha bút thá ...............
Tổ Lèo : Cà na rặc rặc
Năm Ông :Nam mô cửu thiên huyền nữ cửu phẩm lịnh bà tiên nũ ....
điên điên khùng khùng trở lại ban đầu rồi .
Thế gian ơi sao nhiều cay đắng ........................
Thưa đạo sĩ thế niệm bao nhiêu lần là đủ , có cần thắp nhang làm lễ hay chỉ cần cầm cái nanh heo rừng lên niệm mấy câu chú vi diệu này.Cảm ơn đạo sĩ rất nhiều...:77::yb663::77:
Còn đối với vuốt hổ cũng niệm vậy luôn hay có câu chú sên khác nữa, mong đạo sĩ mau mau tỉnh để truyền tâm pháp...