mình có thể giúp bạn nếu bạn o đức trọng hoặc đà lạt
Printable View
Đúng đó, đầu tư 1 chuyến vào Sài Gòn thỉnh thấy Năm Hậu đi bác. Rất có thể bác đang bị ám và người ám bác cố tình khai nhãn cho bác để làm bác hoang mang đấy. Mình chết là thua nó, là bất tài vô dụng lắm bác à. Dù thế nào anh em ta vẫn phải sống. Cố lên bác!
Tôi ko biết khuyên giải gì cho bạn vì chuyện của tôi cũng là do có thiện duyên rồi có người nhận cứu chứ tôi cũng chỉ là người bị nạn như bạn. Thế nên hôm nay tôi sẽ xin với các chư vị cho bạn luôn tỉnh táo đủ để biết rằng bạn đang bị phá, khi đủ tỉnh táo 1 vấn đề đó thôi thì bạn sẽ ko tự tử, ko ức chế nữa. Tôi nhớ mãi lúc tôi cầm chai thuốc sâu lên uống, chỉ vì tôi có chút tỉnh táo đó mà tôi đã đấu trí với họ suốt 5h. Tất nhiên sau đó tôi cũng phải thua vì Kiệt sức nhưng ít nhất mức độ nguy hiểm đến tính mạng sẽ thấp hơn. Ai ko tin cứ gọi chúng ta là kẻ thần kinh ( đừng quan tâm ). Còn ai tin thì xin hãy giúp cho những người như bạn đây luôn có một niềm tin chiến thắng.
Hiện tại tôi đã khỏe mạnh Bình thường. Đọc bài của bạn mà rất thương, nắm chặt tay bạn ủng hộ tinh thần vượt qua tất cả bạn nhé!
Bệnh này chắc chắn là bệnh âm, bệnh tâm linh, chứ có phải bệnh trần đâu mà uống thuốc tây y.
Thuốc của bệnh viện thì ngoai tuần hoàn não, trầm cảm thì làm cho hưng phấn, hưng phấn thì uống cho nó hãm lại, công với cứ cho thuốc ngủ li bì, thần kinh chai đi, bệnh càng nặng
Thấy rõ rằng bạn có duyên, có căn, có nghiệp rất nặng rồi, nhưng họ chưa ...kiểu trời đánh thánh vật...ngay, họ thấy bạn tu theo đạo phật nên sẽ có cơ hội nhờ thầy cứu họ (oan gia kiếp trước của ban) ...nên báo để bạn phải trả nợ nghiệp cho oan gia kiếp trước, phải giải căn cửa thánh (nếu ko giải , thì phải hầu), tóm lại có nhân có quả, có nợ phải có trả...Ko thể uống thuốc nằm viện nghỉ mát đựoc
Sợ thì đương nhiên rồi, nhưng sợ cũng chẳng giải quyết gì
Mình cũng đã nhờ thầy để xem nhưng vẫn vậy....
Nói chung thì các thầy có cao tay gì đâu mà giải quyết, chẳng qua thầy lại ko thấy ko nghe, ko biết, cứ lý thuyết suông ko thực chứng tu tập, kém tới nỗi vô hình nó cũng mặc thầy làm, vì mục tiêu của nó là đòi nợ đòi mạng, nên bạn càng cầu cúng thầy dốt thì nó càng thích, cho mày tiền mất tật mang thêm
Còn loại thầy biết nhưng ko đủ lực, cứ ko biết mà húc vào, thì thầy cũng bị luôn, có điều chưa nhập đủ đữ liệu , nên các thầy chưa phát ra như bạn mà thôi...mà cũng khối thầy phát rồi, mà trò lại tưởng thế là hay, là oai
Lúc mình đi xa nhà vẫn nghe và thấy mặc dù âm thanh có khác đôi chút....Đó càng chứng tỏ bạn có duyên âm, và ko phải âm chỉ theo bạn, hay ở trong nhà bạn, mà dù bạn đi chân trời góc bể, họ cũng đi theo, thậm chí vì duyên, vì nghiệp, những ma vùng đất khác cũng sẽ theo
Trong kinh nói khi gặp tai họa bệnh tật, các con phải nương tựa ngay tam bảo, đó là Phật, pháp, và tăng (tu theo chánh pháp)
Phật thì chưa đủ duyên phúc, dù ngài có hiện ra mọi chỗ tràn khắp hư không bạn vẫn ko thể nghe thấy nhìn đựoc
Pháp thì bạn nương tựa chính vào kinh điển mà thực hành, đừng theo sự giảng giải của những kẻ chưa hiểu rõ đạo Phật, mà giảng giải sẽ sai lầm đi nhiều
Ví dụ theo toi câu chú OM MANI PADME hUM và niệm ngài Quán thế Âm bồ tát đều là thuốc hay,
Nhưng nếu trời mưa khắp, những cây ko gốc rễ cũng ko thể, hút nước...Thì với ngừơi ko có lòng tin sâu nguyện thiết đến chư Phật chư Bồ tát, cũng ko thể nhận đựoc cam lồ vi diệu của các ngài để giải hết bệnh trần bệnh âm...Nên tôi mong và tôi khuyên bạn hãy thành tâm kính tín, tha thiết cầu nguyện, liên tục, ko xao lãng danh hiệu , hoặc chú của các ngài...Chỉ cần có duyên với ngài nào, thì tha thiết với một ngài là đủ...Phải biết trời phật cho thì được, trời phật phạt thì chết...nhân quả báo ứng, các ngài ko phạt, mà chỉ ko che đỡ cho là ko đỡ nổi nghiệp vô thỉ kiếp rồi...
Quyền trời pháp phật vô biên...sao ko nương vào kinh điển mà nhất tâm, cứ dựa vào mấy vị thầy chán ốm nơi thế gian này...mấy vị tự ko lo nổi khi lâm chung, lại cứ hay tạo dáng cúng cho hồn ma bóng quế..
Nếu bạn niệm Phật, niệm bồ tát, niệm chú nhất tâm ko xao lãng, thì bệnh sẽ thuyên giảm, phải sám hối với các oan gia, với cửa thánh, thệ nguyện tu luyện để hồi hướng chpo họ(oan gia ), được giải thoát...thì mọi ngừoi mới hoan hỷ tha cho bạn
Và trong khi tâm xuất phật biết, khi cảm ứng , bạn sdduwwocj các ngài mách cho thầy hay bạn giỏi mà tu luyện, chứ ngừoi tính sao như trời tính mà hỏi tòN NHỮNG CAO TĂNG NỔI PHỀNH TRÊN DIỄN ĐÀN
mONG BẠN SỚM GẶP DUYÊN GẶP PHÚC, VÌ THEO pHẬT GIÁO ĐẠI THỪA, SỨC TU CỦA BẠN YẾU, VẪN RẤT CẦN THẦY CAO TAY CẦU CÚNG CHO, NẾU KO OAN GIA KÉO ĐẾN , THỞ KO NỔI NỮA LÀ DÀN XẾP THỜI GIAN ĐỂ TU....nHƯNG TÂM MÌNH PHẢI QUYẾT CHÍ TU LUYỆN, PHẢI THA THIẾT TIN VÀO QUYỀN LỰC CỦA TRỜI PHẬT TUYỆT ĐỐI, CÁC NGÀI MỚI CHỨNG TÂM CHO
Em cũng là đệ tử tại gia và cũng mới có duyên đc giác ngộ để tu theo Phật ạ/
Em có người bạn tự nhiên bị ngứa rất nặng, người nổi mề đay rất ngứa và còn cảm thấy lạnh nổi da gà nữa, ko ăn uống j đc. Đi khám da liễu uống thuốc đủ kiểu nhưng ko khỏi đc. May nhờ có duyên với Trời Phật nên mới thành tâm tụng niệm danh hiệu các Ngài mỗi ngày, nghiên cứu kinh sách Phật nên bệnh tật mới hết.
Em thì hiểu biết vẫn còn nông cạn nhưng em nghĩ trường hợp của anh Zdragoon đã hỏi ạ thì là do các đường âm và các oan gia mà anh đã mắc tội và nợ họ ở kiếp trước nhưng kiếp này anh vẫn chưa trả nợ nên họ đến đòi nợ anh đấy. Muốn biết tội nghiệp của mình thì chỉ còn cách giải nghiệp kiếp trước rồi thành tâm sám hối với đường âm và các oan gia, quyết trí tu theo đạo Phật mới mong thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Khi nào anh rất thành tâm và cũng gặp duyên gặp phúc nữa sẽ đc các Ngài mách cho người Sư Phụ giỏi để dạy dỗ mình tu luyện. Em cầu cho anh gặp đc phước như vầy!
Vâng thưa quý vị. Tôi cũng đã chứng kiến có một người luôn bị các đường âm ra vào người làm cho người này nói lảm nhảm suốt ngày và đã đc gia đình đưa vào BV tâm thần vài lần và cũng có lần ng này đã tự tử may mà gd phát hiện kịp đưa đi cấp cứu giả thoát cái chết nhưng bệnh âm vẫn không hết vẫn như ng điên. May mà ng này có duyên nên đã đc gặp thầy bạn tốt nên sau khi đc giải các đường âm ra khởi ng thì ng này đã tỉnh táo như ng bình thường như mọi ng và tở lại cuộc sống bình thường. Và ng này đã phát nguyện tu theo đạo Phật để các đường âm và oan gia trái chủ k đến đòi mạng nữa. Nếu ng này mà k thực hiện đúng như lời nguyện thì các oan gia trái chủ và ma tà sẽ đến quấy nhiễu thì cuộc sống lại trở về như trước.
Đó là sự thực nếu bạn không muốn bị như người mà tôi biết và kể trên đây. Nếu bạn tin vào Trời Phật thì thì chỉ có một con đường duy nhất là chuyên tâm tu luyện nương nhờ vào Trời Phật. Tu luyện ở đây mới đầu bạn có thể chỉ niệm phật " Nam Mô A Di Đà Phật" hay " Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" hay trì chú " Om Mani Padme Hum" . Tùy duyên phúc mà sau này bạn gặp đc bạn hiền thầy giỏi sẽ giúp đỡ hướng dẫn bạn rõ hơn trên con đường tu luyện. Bạn hãy nhớ rằng " quyền Trời Pháp Phật vô biên". Mong bạn sớm thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật!
Hình như theo tôi hiểu thì phải chính bà mẹ đấy cảm thấy cần đặt gạch mới đựoc cao nhân để mắt, chứ nhờ ngừoi lễ bái hộ, có vẻ ko ăn thua đâu
Vì có chuyện nhà bị chết trùng gì ấy, đàn ông trong họ chả tin, chỉ có dâu là lo cúng bái...cuối cùng vẫn chết một loạt các ông đàn ông đấy thôi...Vì oan có đầu, nợ có chủ mà...Tuy nhiên mình trong họ có nghiệp, mình vẫn phải trả nợ
Trăm cái phúc nhà vợ, ko bằng một cái nợ nhà chồng
hãy khéo mà tìm nhà chồng có phúc....Chứ nhà chồng kiểu chỉ tin cái gì khoa học chứng minh nọ kia....tất cả phụ thuộc bác sỹ...thì ông tôn thất bách còn chết về bệnh tim, mà ông cùng quê tôi, trước kia là giám đốc bệnh viện k, năm nay (về hưu rồi), vẫn toi mạng vì đúng căn bệnh đấy
Mấy năm trước tôi cũng có những trải nghiệm tương tự như bạn. Lúc đó tôi đang làm việc ổn định ở cơ quan. Rồi cơ quan tôi chuyển đến một địa điểm khác. Trước khi chuyển đến, tôi cũng được nghe một số lời đồn đại rằng tòa nhà sắp chuyển đến là ngôi nhà ma. Tôi cũng hơi lo lo. Chẳng có sự lựa chọn, tôi đến làm việc ở địa điểm mới. Làm việc được khoảng một tuần, tôi thấy bắt đầu có nhiều dấu hiệu bất ổn. Tôi thấy hay đau đầu, chóng mặt hoặc nhức nhối ở lục phủ ngũ tạng. Thâm chí, bắt đầu có hiện tượng liên tục đi tiểu tiện đục mà không rõ nguyên nhân. Tôi tưởng tôi bị bệnh gì. Nhưng hễ cứ ngày nghỉ, ngày lễ tết ở nhà thì tôi chẳng làm sao, cứ quay trở lại cơ quan thì chỉ ngồi được nửa tiếng là bắt đầu xuất hiện các hiện tượng cũ. Tôi đoán là mình đang bị ma hành rồi. Tôi bắt đầu lo lắng vì chẳng biết nói với ai vì chẳng ai tin tôi cả. Tôi cũng hỏi một số đồng nghiệp khác, có người không cảm nhận gì nhưng cũng có người kêu hay bị đau đầu, họ bảo chắc phòng làm việc bí hơi nên họ cũng cứ chịu đựng. Tình trạng của tôi càng ngày càng nặng. Tôi bắt đầu đi vái tứ phương. Thậm chí tìm cách chuyển công việc nhưng không phải dễ. Cuối cùng, nhờ vào nhân duyên, tôi gặp được một người biết bệnh của tôi là bệnh âm và nhận lời giúp đỡ tôi. Ông dạy tôi cách tu luyện theo Phật pháp. Tôi thấy mọi việc dần chuyển theo hướng tích cực. Các hiện tượng trước thuyên giảm dần và đến hôm nay thì tôi đã vượt qua được. Mặc dù vẫn cảm nhận được tà khí trong cơ quan nhưng tôi đã biết nương tựa vào Thầy tôi và Trời, Phật. Bây giờ, tôi đã có sự tự tin trong cuộc sống vì tôi đã có niềm tin vào Trời, Phật và niềm tin vào quyền lực vô lượng vô biên của các Ngài.
Luật Nhân quả công bằng với tất cả chúng sinh, gieo nhân nào gặp quả ấy. Nhưng ít người đọc, biết, và hiểu... Nghiệp mà mỗi người gây ra có từ rất nhiều kiếp và kiếp này được làm người là để tu luyện và trả nghiệp của mình.
Mỗi người đều có nghiệp của riêng mình, và nghiệp đó từ vô thỉ kiếp đến nay. Vậy nên nếu không biết tu luyện, không nương tựa vào những bậc có quyền năng vô biên như Trời Phật, Tam Bảo, không nhờ vào quyền năng của các Ngài để tịnh hóa nghiệp chướng thì không thể nào sạch được nghiệp.
Chỉ có cầu Trời khấn Phật với một tâm tha thiết, một lòng một dạ mới được các Ngài linh ứng. Bạn là một người có duyên và mình cũng đã gặp nhiều người như bạn, được dự nhiều buổi lễ giải nghiệp cho những người có ý muốn tu tập theo đạo Phật. Chỉ người nào biết tu luyện mới có thể kiểm soát được bản thân, có tình yêu vào Trời Phật sẽ được các Ngài độ cho và được một nơi tuyệt vời nhất để nương tựa. Trời Phật luôn dõi theo chúng sinh và giành tình yêu lớn lao với chúng sinh, luôn mong cứu chúng ta ra khỏi bể khổ luân hồi, tham, sân si... Nhưng vì vô minh mà mãi không nhận ra điều đó.
Tôi muốn kể một câu chuyện trong số những buổi lễ mà tôi được dự buổi lễ giải nghiệp cho đệ tử A - Người này cũng vừa có căn và vừa có duyên, đường âm đi theo.
- Các Ngài nói rằng: Người này trước kia là một nhà sư, rất đẹp trai, thông minh nhưng đã phá giới. Vì đẹp trai nên lợi dụng hãm hiếp con gái, đau đớn, oán trách. Thầy khuyên bảo nhưng không nghe, đánh thầy gẫy cả lưng, bẻ tay Ngài Hộ Pháp. Ra khỏi chùa đi làm ăn với người ta thì lấy sạch tiền do lòng tham và còn đánh chết người ta...
- Đệ tử: Sám hối tội lỗi của mình và lần lượt với các đường âm mà mình đã làm hại và phát nguyện tu tập.
Các Ngài sẽ đo được sự thành tâm hay không thành tâm của người này mà xem xét có tha tội lỗi hay không. Người này có sự ngã mạn rất lớn nhất là tội với thầy đã dạy mình và Ngài hộ pháp nên quả đời này sẽ hiếm có người nào nhận người này làm đệ tử vì nghiệp của mình đánh gãy lưng thầy, và yêu ai cũng không thành vì những đường âm căm phẫn vì bị hãm hiếp đi theo phá đường tình duyên.
Với những tội lỗi trên đệ từ A sẽ bị đọa địa ngục không biết bao nhiêu kiếp nhưng nhờ có nhân duyên đã tu tập và đã từng là nhà sư nên được Tam Bảo đỡ nghiệp cho rất nhiều mà kiếp này vẫn được xinh đẹp, công việc nhàn hạ. Nhưng đến lúc nghiệp lực kéo đến mà không biết đường tu tập thì sẽ thường xuyên bị người âm nhập như tâm thần vì vừa có căn vừa có duyên.
Bất cứ người nào có tâm và biết tu tập theo chánh Pháp thì đều được các Ngài đưa đẩy đến nơi mà có thể gặp được những người có thể giúp ta. Tôi khuyên bạn nên đọc kinh sách, hàng ngày niệm Phật hoặc Bồ tát với tấm lòng tha thiết để mong Ngài giúp đỡ. Có duyên ắt sẽ gặp được một người Thầy chỉ bảo cho bạn đi theo con đường chánh Pháp. Nếu không tu luyện thì sẽ không gặp được một quả tốt cho kiếp này và những kiếp sau!
Đề nghị bản chủ topic nên đi khám tâm thần và bớt nghe lời bọn thầy bà nói nhãm nói nhí mà tiền mất tật mang. Sau khi chữa bệnh nếu có điều kiện , thời gian thì bạn nên tạm lưu trú ở 1 ngồi chùa nào đó, chùa ở ngoại thành càng tốt. Không gian yên tĩnh, không khí thoáng đãng cũng như việc ngày ngày nghe kinh Phật sẽ giúp tâm hồn bạn thoải mái hơn
Bạn nên đi khám ở chuyên khoa tâm thần,y học hiện đại trước rồi hãy tính tới tâm linh,bạn không nên tin thầy bà,tin vào cửu huyền và Phật pháp sẽ độ trì cho bạn!
Bạn bị triệu chứng tâm thần phân liệt quá nặng rồi....Nếu nhét bông vào tai mà nghe càng rõ hơn...tức là cấp độ nặng nhất...bạn mau mau đến bệnh viện điều trị gấp...vì sau giai đoạn này sẽ đến giai đoạn bạn không còn là bạn nữa...sẽ không còn hành vi năng lực trí tuệ...tóm lại là rồ...
...Cái này y học chữa khỏi 100% nếu người bệnh tự phát hiện được và tiết lộ sớm...Nếu để lâu thì sẽ bó tay...Vì chính bạn cũng cho rằng bạn chẳng bịnh gì xấc...Lúc đó xã hội sẽ có thêm một mối họa tiềm tàng...
....Có nhiều vụ án mà đến khi ngồi trong tù rồi...tất cả hệ thống tư pháp cũng không thể biết rằng...tội nhân kia...thật ra là bệnh nhân...
...Có nhiều người bị tâm thần phân liệt mà xã hội không hề biết...Có khi rất thành công trong xã hội...vì xúi cả xã hội điên rồ...bằng những cách trông rất tỉnh táo...Vì họ cũng bị tự ám thị...mà....Rất thật....Thật là kinh khủng...
Chào các bạn, tôi muốn kể cho các bạn về câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi. Phải nói thật với các bạn rằng tôi cũng đã từng một thời điên dại mà theo khoa học hiện đại nói là tôi bị bênh trầm cảm do stress quá nhiều. Tôi cũng đã đi khám và uống thuốc cả đông và tây y mà căn bệnh đau đầu của tôi vẫn không thể nào đỡ được. Trong đầu tôi lúc nào cũng như có người đang xúi giục tôi phải làm thế này làm thế kia. Ngoài ra. khi tôi đi đám ma một ông bác, ông bác tôi bị chết vì bệnh tai biến làm liệt nửa người thì nửa người tôi lúc đó cũng đau đớn như ông bác tôi vậy, đầu tôi như muốn vỡ tung ra, tôi không thể nào đi hay đứng được như người bình thường, tôi phải bò trên cầu thang mà không thể đi. Khi lần đầu tiên tôi bị như vậy tôi rất sợ hãi, tôi nghĩ mình còn rất trẻ tại sao mình lại bị như vậy, tại sao chân tay mình lại không thể nhấc nổi lên như thế này, tại sao mình lại bị tai biến, đó là căn bệnh của người già mà. Cả gia đình tôi ai cũng lo lắng cho tôi và mọi người bắt tôi đi chụp cộng hưởng từ xem tôi có bị làm sao không. Các bạn biết không phim chụp của tôi kết luận tôi bình thường không bị làm sao cả. Nhưng tại sao đầu và người tôi vẫn đau nhức kinh khủng như vậy? Tôi đành có bệnh thì xin vái tứ phương. May mắn cho tôi là tôi đã gặp được một vị thầy. Người đã giảng giải cho tôi về nghiệp quả báo, về những hồn ma, về những vị Phật, thần, tiên, thánh. Người dạy cho tôi khi tôi bị bênh như thế tôi phải thành tâm xin sám hối với Trời Phật và xin Trời Phật độ giúp cho tôi chữa cho tôi khỏi bệnh. Và sau một thời gian thực hành theo lời chỉ dạy của vị thầy tôi đã được Trời Phật chữa cho khỏi bệnh, tôi không còn đau đầu hay bị những cơn đau hành hạ nữa. Tôi đã từ giã được thuốc đông y và tây y. Trời Phật luôn ở trong tâm của mỗi chúng ta, khi chúng ta nhớ đến các Ngài và hiếu kính với các Ngài các Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta và che trở cho chúng ta. Còn những ai không coi trọng các Ngài thì các Ngài sẽ không thèm để tâm đến. Đến lúc đó thì xin mọi người hãy suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng, chứ không được giận hờn, oán trách Trời Phật, làm như vậy sẽ chỉ mang tội thêm với các Ngài mà thôi.
Đi viện tâm thần nếu bị điên hơn thì chùa nào nhận giúp thế??? Không tin bệnh viện khi họ chả phải người thân nhà mình.
Nói có Phật từ bi tha thứ chứ con chả tin vào các thầy chùa hay thầy bà làm lễ lấy tiền nữa.
Tóm lại là phải luôn biết mình có vấn đề để lúc xảy ra chuyện thì cố gắng kiểm soát, được phần nào hay phần ấy, còn bị hành thì còn chưa chết nổi đâu, đến số phải chết thì sẽ chết luôn chứ chả bị hành như này. Cứ cố tỉnh táo đi, lên đây viết bài, chia sẻ nhiều, rồi sẽ có người giúp bằng cách này hay cách khác. Hãy thành tâm tin vào chính mình sẽ vượt qua tất cả, mình đủ Phúc - Thiện Duyên để gặp được nhiều người tốt cùng mình trải qua khó khăn này, phải tin vào chính mình nhé!
Bạn tôi kể lại cho tôi nghe, xin chia sẻ với mọi người:
Chào các bạn, tôi muốn kể cho các bạn về câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi. Phải nói thật với các bạn rằng tôi cũng đã từng một thời điên dại mà theo khoa học hiện đại nói là tôi bị bênh trầm cảm do stress quá nhiều. Tôi cũng đã đi khám và uống thuốc cả đông và tây y mà căn bệnh đau đầu của tôi vẫn không thể nào đỡ được. Trong đầu tôi lúc nào cũng như có người đang xúi giục tôi phải làm thế này làm thế kia. Ngoài ra. khi tôi đi đám ma một ông bác, ông bác tôi bị chết vì bệnh tai biến làm liệt nửa người thì nửa người tôi lúc đó cũng đau đớn như ông bác tôi vậy, đầu tôi như muốn vỡ tung ra, tôi không thể nào đi hay đứng được như người bình thường, tôi phải bò trên cầu thang mà không thể đi.
Khi lần đầu tiên tôi bị như vậy tôi rất sợ hãi, tôi nghĩ mình còn rất trẻ tại sao mình lại bị như vậy, tại sao chân tay mình lại không thể nhấc nổi lên như thế này, tại sao mình lại bị tai biến, đó là căn bệnh của người già mà. Cả gia đình tôi ai cũng lo lắng cho tôi và mọi người bắt tôi đi chụp cộng hưởng từ xem tôi có bị làm sao không. Các bạn biết không phim chụp của tôi kết luận tôi bình thường không bị làm sao cả. Nhưng tại sao đầu và người tôi vẫn đau nhức kinh khủng như vậy? Tôi đành có bệnh thì xin vái tứ phương. May mắn cho tôi là tôi đã gặp được một vị Thầy. Người đã giảng giải cho tôi về nghiệp quả báo, về những hồn ma, về những vị Phật, Thần, Tiên, Thánh.
Tôi đã thành tâm xin sám hối với Trời, Phật và xin Trời, Phật độ giúp cho tôi chữa cho tôi khỏi bệnh. Sau một thời gian thực hành theo lời chỉ dạy của vị Thầy, tôi đã được Trời, Phật chữa cho khỏi bệnh, tôi không còn đau đầu hay bị những cơn đau hành hạ nữa. Tôi đã từ giã được thuốc đông y và tây y. Trời, Phật luôn ở trong tâm của mỗi chúng ta, khi chúng ta nhớ đến các Ngài và kính tín với các Ngài, các Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta và che trở cho chúng ta. Còn những ai không coi trọng các Ngài thì các Ngài sẽ không để tâm đến. Đến lúc đó thì xin mọi người hãy suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng, chứ đừng trách các Ngài, làm như vậy sẽ chỉ mang tội thêm với các Ngài mà thôi.
Bạn bị triệu chứng tâm thần phân liệt quá nặng rồi....Nếu nhét bông vào tai mà nghe càng rõ hơn...tức là cấp độ nặng nhất
Tất nhiên là cấp độ nặng, do nghiệp báo, căn sát...
bạn mau mau đến bệnh viện điều trị gấp...
đến bệnh viện là để họ quản lý chặt, đỡ bị ma xui tưqj vẫn hay giết ngừoi....như thằng hoài ấy, chứ chữa thế quái nào đựoc
bác sỹ tâm thần sẽ tiêm cho ngủ gật cả đời
vì sau giai đoạn này sẽ đến giai đoạn bạn không còn là bạn nữa...sẽ không còn hành vi năng lực trí tuệ...tóm lại là rồ...đúng tuyệt, vì ma quỉ xâm chiếm hết thân thể rồi,
...Cái này y học chữa khỏi 100% nếu người bệnh tự phát hiện được và tiết lộ sớm...ko bao giờ chữa khỏi, chữa khỏi như ông Phan lạc hoa ấy
Nếu để lâu thì sẽ bó tay...Lâu thì cũng như mau, chữa chỉ như uống thuốc mê, quên là mình có chuyện
Vì chính bạn cũng cho rằng bạn chẳng bịnh gì xấc...Lúc đó xã hội sẽ có thêm một mối họa tiềm tàng...Rất nguy hiểm, cho bản thân và xã hội
....Có nhiều vụ án mà đến khi ngồi trong tù rồi...tất cả hệ thống tư pháp cũng không thể biết rằng...tội nhân kia...thật ra là bệnh nhân...đúng, tây y gọi là thần kinh này nọ, thực chất là ma ám, ma hành...
...Có nhiều người bị tâm thần phân liệt mà xã hội không hề biết...Có khi rất thành công trong xã hội...vì xúi cả xã hội điên rồ...bằng những cách trông rất tỉnh táo...Vì họ cũng bị tự ám thị...mà....Rất thật....Thật là kinh khủng...họ bị xui giục để oan gia qua đó trả mối thù kiếp trước
bạn tin có ma....vậy thì đương nhiên có phật , chúa trời ,thần tiên thánh, quỉ sứ , satan...Thiên đừong và Địa ngục nữa
Có thể bạn có khả năng ngoại cảm, nếu bạn cố gắng quen với việc đó sẻ giúp dc rất nhiều vong xung quanh nhưng tốt hơn là đeo dây chuyền phật , vì ko phải vong nào cũng hiền