Thanks bác nhiều ạ ^^
Printable View
Thanks bác nhiều ạ ^^
có bác nào cho Qt biết là ngài Hoà thượng Bạch Mao Vân là ai ko ạ.
Chào bạn Mai Yến.
Tôi và người thân đang tìm mộ liệt sĩ hy sinh ở phía nam.
Nơi cúng mời vong về là một nơi rất có tiếng. Đông người lắm. Cách mời cũng khác thương. Chỉ cần đặt lễ hoa quả, khấn vong rồi mọi người rải chiếu ngồi chờ ở sân. Vong về nhập vào ai sẽ tự nói lên địa điểm hy sinh của mình.
Ở nơi cúng đó có 3 vị còn trẻ, người là nữ khoảng 30 tuổi, 2 người còn lại là nam khoảng 40-45 tuổi . Các vị này xưng là Tư lệnh> khi vong về, các vị này mang bản đồ ra để cho vong chấm vào đó vị trí của mộ. Sau đó vong có nguyện vọng về quê hương bản quán thì các tư lệnh sẽ xin lệnh cho về. Người nhà sẽ vào tận nơi có cốt cùng với "ghế chính" (người đã được vong nhập). Lúc đó ở nơi cúng khấn này cần có ghế phụ để gọi điện chỉ đạo vào nơi đào cốt. Sự tìm liệt sĩ rất công phu, nhưng rất đông người đến để thực hiện.
Tôi đã được xem đĩa ghi lại một cuộc đi tìm của một người ở TB, điều thú vị là , cô em gái liệt sĩ theo đoàn vào tận vùng rừng sâu, đến chỗ có cốt tự nhiên nằm dài ra và mọi người đánh dấu quanh người cô ta , đào lên có cốt của ls đã mủn hết . Đương nhiên cô ta chả biết gì về vùng này.
Kể với bạn dài dòng như vậy là để tôi muốn hỏi một vấn đề băn khoăn từ lâu:
Làm thế nào để biết đó là vong liệt sĩ nhà mình?
Tất nhiên tôi hiểu rằng cần phải giám định ADN. Nhưng trường hợp không có điều kiện làm như vậy?
Đồng thời tôi đọc được đâu đó rằng vong cũng rất tinh ranh, láu lỉnh, lừa dối và biết cả ngóc ngách chuyện riêng tư của gia đình nên đặt câu hỏi trên có lẽ cũng đúng thôi phải không bạn?
Mong bạn hoặc cao nhân nào đó giúp đỡ.
cảm ơn huynh Maiyen!
nhưng ý Luna muốn hỏi!
nếu chưa có m lx thì vong có nhập được vào mình hay k?
em maiyen đâu rồi ?????????
sao em không thèm noi gì với anh sớt là sao ???????????
anh sẽ về bóp cổ em chết tươi cùng với bọn bạn ma chơi của em . em tin không ???
ha ............ha ,,,,,,,,,.............
đời là phù du
hận thù là mãi mãi ..........
ha .ha ...........
hẹn gặp em ở thế giói bên này .....
ha ha .
MINH ĐÀI từng ngồi trong nơi mát mẻ nhìn vào trong không trung ,miễn trong không trung đó còn ánh sáng không kể sáng hay chiều ,vì MINH ĐÀI phát hiện trong không trung có những cái bóng tròn nhỏ như đầu chân tăm ,như đốm nhỏ xíu trong suốt ,đầy trong không trung bay qua bay lại rất kỳ lạ ,không biết nó là gì?ai giải thích được không?
Chào NguyetSinh,
Chuyện của bạn phải tùy từng trường hợp cụ thể. Bạn cứ nhắn tin riêng cho chúng tôi, nếu được, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Tôi cũng xin nói thêm về hai chữ nếu được ở đây. Bạn NguyetSinh có nhiều kiến thức tâm linh có thể hiểu được điều này. Các bạn khác có đọc được đôi khi có thắc mắc hoặc suy nghĩ không đúng.
Chào Luna,
Chưa mở luân xa vong vẫn hoàn toàn có thể nhập được.
Chào mọi người,
Về tâm linh, mỗi người sẽ có rất nhiều thắc mắc, đôi khi bản thân mình có rất nhiều bế tắc mà không phải chỉ một hai câu là có thể trả lời được. Bản thân tôi cũng trải qua nhiều thời gian như vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là giúp đỡ riêng từng người, cũng không phải cố giúp một ai đó tốt lên. Nhưng nếu được, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tới đây, chúng tôi sẽ đăng lên đây số điện thoại cũng như nick yahoo. Tất nhiên, các bạn cũng nên hiểu rằng đó là nick phụ và số điện thoại phụ. Chúng tôi chỉ có thể online vào những thời gian nhất định, và với những người nhất định.
cái này là hiện tượng y học ,khoa học. Rất là bình thường. Tenciu cũng có câu hỏi này từ khi mới 08 tuổi. Lúc đó cứ nghĩ là mình thấy không khí::D.
Mãi sau này lớn lên ,tình cờ đọc trong 1 bài báo y học , Họ mô tả giống như bạn kể và có giải thích rõ ràng. Tiếc là lâu rồi nên tenciu không còn nhớ.
Nhưng chắc chắn là bạn không bị gì cả
Chào bạn may,
Về câu hỏi quân binh và âm binh, tôi xin trả lời ngắn gọn như sau:
Âm binh là những người vô hình không có chức vị (ma, quỷ,...), nghĩa là không thuộc biên chế của chính quyền vô hình, được người hữu hình (thầy, bà,...) sử dụng cho mục đích (tốt, xấu) nào đó.
Quân binh là những người vô hình có chức vị, thuộc biên chế của chính quyền vô hình, làm các nhiệm vụ được chính quyền vô hình hoặc một người hữu hình có chức vụ giao.
So sánh với thế giới hữu hình. Ví dụ như xóm bạn có một nhà giàu có, họ thuê 2-3 người làm tay sai, trông coi nhà cửa, đất cát. Những người này nếu là người tốt, chủ tốt, có thể góp phần giữ gìn trật tự trị an làng xóm. Nếu là người xấu, hoặc chủ xấu, thì lộng hành, ngang ngược, vi phạm pháp luật,... Còn quân binh giống như tự vệ, dân phòng, công an, bộ đội,...
Chị Maiyen ơi cho em hỏi là những bà thầy coi bói có bao giờ nói đúng ko ạ? và nếu như đúng thì tiết lộ thiên cơ của người khác sẽ bị tổn thọ hay gì gì đó, em có coi 1 bà, bà ấy nói nhiều khi đúng lắm, em giựt mình luôn vì có những chuyện thuộc về quá khứ bà ấy lại biết rành rõ nhưng khi bà ấy cho em lời khuyên về tương lai thì ít khi nào nó chính xác mà em cũng không nghĩ đến nhiều vì em luôn tâm niệm rằng đi coi để cho biết còn tương lai ra sao thì cứ để tự nhiên vậy, mà em thấy bà ấy vẫn sống đầy đủ vật chất và rất khỏe mạnh vậy bà ấy có bị trả ko? vả lại bao nhiêu người coi cho em đều bảo em rất thê thảm, chẳng biết kiếp trước em có tội tình gì không.... có 1 bà, bà ấy bảo em có 2 vong theo và bảo em đem bùa gì đấy về đốt vì bà ấy nói em đã từng lộc trong chùa, và thường thì lộc trong chùa không tốt.. còn nhiều lắm và em không thể nào kể hết. Mong Maiyen cho em lời đáp. Cám ơn chị
Chào bạn damquangvinh, mình đọc nhiều bài của bạn và biết bạn là người có kiến thức về TGVH cũng như là người có tâm. Nhưng xin bạn đừng chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt không đáng có với chủ topic mà bạn nổi nóng rồi spam những lời chẳng có ý nghĩa trong topic này. Điều này chẳng giúp gì cho người khác cũng như làm mất đi hình ảnh tốt về bạn mà thôi. maiyen đành rằng cũng đã có bài viết không kềm chế được sự nóng giận nhưng cũng đã bỏ qua và đang giúp cho những người khác tìm hiểu về TGVH thông qua topic này. Mong bạn cũng cho qua chuyện vừa rồi và đừng làm loãng chủ đề nữa, vài lời chân thành, nếu có chi không vừa lòng mong bạn bỏ quá cho.
vâng em ko vào đây nữa .
Chào bạn Dungdung,
+ Thầy bà có khả năng tất nhiên có thể coi đúng.
+ Quá khứ hay tương lai của một người bình thường không đến mức là thiên cơ gì đó, hay cái gì quá quan trọng. Vì vậy mà một người vô hình mới có thể biết được dễ dàng. Tất nhiên nếu như ai đó được lợi từ nó thì phải trả một cái giá tương ứng. Ví dụ như bạn biết được tương lai của mình, rồi từ đó làm một việc gì đó có lợi cho mình, thì bạn sẽ trả một cái giá tương ứng. Nếu bạn biết tương lai của một người khác, rồi bạn dùng nó để đem lại một kết quả gì đó, thì bạn cũng trả giá tương ứng. Còn những người làm thầy bà, tiết lộ tương lai, nhận được 100-200 ngàn thì sẽ trả giá tương ứng với 100-200 ngàn, lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi nhiều hơn thì sẽ trả giá nặng hơn.
+ Chuyện bạn có tương lai không tốt, có vong theo, chuyện đó tự bạn tìm câu trả lời, tôi không biết cụ thể nên chẳng giúp gì được.
+ Chuyện lộc trong chùa không tốt, tôi chưa nghe ở đâu nói như vậy cả. Chuyện lộc tốt hay không chẳng phải bởi vì nó từ chùa hay không. Gặp được chùa tốt, sư tốt thì lộc nó tốt, không thì nó xấu.
Chào bạn maiyen099, mình có một số thắc mắc là nếu người thế gian chúng ta phát tâm cầu nguyện một điều gì đó, thì người âm họ có biết được không, và họ có theo phù hộ ta không nếu đó là việc tốt?
Thứ hai, người âm có trình độ cỡ nào mới đọc được tư tưởng của chúng ta?
Thứ ba, tại sao một số người khi sử dụng bùa ngải thì gặp được may mắn, thuận lợi, lại có một số người cảm thấy bùa ngải không có tác động giúp ích gì cho họ hết?
Mong bạn chỉ rõ, cảm ơn bạn trước.