Ha! Ha! Phật tại tâm, phật tại tâm. Không tìm thấy trong tâm đi tìm trong thế nhân.
Kẻ cầu sự từ bi của Bồ Tát, có sao lại bàng quang trước sự đau khổ của chúng sinh hữu tình!?
Ha! Ha! Phật tại tâm, phật tại tâm. Không tìm thấy trong tâm đi tìm trong thế nhân.
Kẻ cầu sự từ bi của Bồ Tát, có sao lại bàng quang trước sự đau khổ của chúng sinh hữu tình!?
Trích dẫn :
Có bốn loại sức mạnh có thể bảo vệ ta trước mọi tai ương và biến cố trong đời là
Thứ nhất là lòng tôn kính Phật
Thứ hai là lòng từ bi
Thứ ba là thiền định
Thứ tư là sức mạnh của sự thanh tịnh ,quyết không làm điều bất thiện trong đời
L
trên đây có lẽ là lí thuyết các bạn à, theo mình, có lẽ cần thêm một cái thứ 5 nữa, đó là :Tiên huyền tiền. Cái mà ta vẫn gọi đùa là Xiền ấy mà.
Mình thấy có tiền thì mọi tai ương biến cố dễ dàng giải quyết hơn nhiều, không phải tuyệt đối. Nhưng ... có lẽ đa phần là thế.
Cứ thử ngẫm xem.NS
Mỗi ng điều có tín ngưỡng tôn giáo riêng,ko ai được quền cắm,ngăn cẳn họ tự do tín ngưỡng tôn giáo của họ,đến ng đứng đầu nhà nước cũng ko dám nói đến vấn đề nhạy cảm này,vì đây là vấn đề nóng để dẫn đến các cuộc chiến tranh trên TG.
Có gì ko đúng xin bỏ wa.
viết chữ hoa nhiều quá đọc muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn.
Các ông Thầy ngày nay đều tự cho mình là trấn mạch gì đó ,giúp dân tộc việt nam .Bọn này toàn là bọn xạo không .Nói vậy chủ yếu đánh bóng tên tuôi cá nhân .Chứ thật ra toàn là tu hú không các bạn ạ .Tâm linh và phong thủy là hai nơi chốn bọn thầy bà kiếm ăn nhiều nhất .
các thầy bà ăn uống kiên cữ lắm họ kg quan trọng cái ăn đâu bạn đừng nói vậy tội nghiệp cho công đức tu hành cũa họ ,họ hiễu rộng nhìn xa họ chĩ có tâm hồn óng ánh thôi,nên ra sức bòn mót từng hạt các vàng đễ xây nhà cữa cho trang nghiêm đễ bá tánh đặt trọn niềm tin mà vái lạy đó,,ayza mà hí
Việt nam nghìn năm nay làm gì có ai đắc đạo đâu. Hình như người thời nay ai cũng mang ảo tưởng đầy mình, bao năm nay không biết bao kẻ tu hành ở đất nước này nhưng rốt cục chả đâu đến đâu. Thế nên tu hành để cuộc sống tốt, sống một cách bình thường là được. Còn cứ mơ hồ rồi gia đình thì vỡ, cuộc sống dở hơi, chung qui trở thành "ngu"!
Việt Nam mình có người đắc đạo hay không thì chưa ai biết, không có người nào đắc đạo lại đi khoe khoang này nọ . Dù có thì họ chỉ muốn giúp chúng ta hướng thiện mà thôi. Sách vở, hình ảnh chỉ la phuơng tiện mà cái chính là bản thân mình.
Kẻ Thù lớn không ai khác chính là mình.
đời thì đời mà đạo thì tùy đạo
đạo là đạo mà đạo có thể hướng đời
đạo là tâm mà đời rất cần tâm
có tâm mà không hiểu đạo biết đi đường nào?
hê hê ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eatdrink004thiếu thịt chó đó hí
Trước có đọc bài bùa chú trên diễn đàn của 1 người được được 1 vị xưng là Vân Sơn Chân Nhân trên núi cấm cho xem, không biết đạo lực của vị này cao thâm đến đâu. Nhớ có lần đọc truyền thuyết về Khưu Xứ cơ, người ta gọi ông là chân nhân mà đâu có dám nhận, toàn nhận là bần đạo thôi !
Ông này nay đã 75 tuổi râu tóc trắng bạc phơ, tên ...T...bụng to như Di Lặc, người cao to giọng sang sảng, chuyên trị các loại bệnh thuộc về nghiệp ( loại bác sỹ chê ) trị không lấy tiền, thân chủ quý mến đưa bao nhiêu ổng cũng ừ, số tiền này dùng cho ai mà nghèo quá ổng cho tiền mua thuốc...chẳng kể công khoe khoang, khoác lác, sáng 4h dậy, tối 8 giờ vô mùng, mấy lần xin số ổng quăng lên diễn đàn để giúp người bệnh nặng, ổng cười hềnh hệch, " tùy duyên thôi, đâu phải ai cũng chửa được, đâu phải ai cũng gặp tui, họ đi bác sỹ nước ngoài , bệnh viện tối tân, làm sao mà tin ông đạo nghèo như tui... mà khi tui trị thì hết liền , nhưng 70% , 30% còn lại do NGƯỜI BỆNH VỀ CÓ CHỊU TU TĨNH HAY KHÔNG....( câu này đáng suy nghĩ à nhe ! )...
Toàn nói tào lao. Thời buổi này không về Cực Lạc thì về đâu. Đến cả những vị bồ tát như Mã Minh, Long Thọ, Triệt Ngộ, Văn Thù còn xin về Cực Lạc huống chi là hạng phàm phu như ông và tôi cùng tất cả mọi người ư. Ăn nói toàn những lời ngông cuồng ngu muội mà cứ tưởng mình hay mình giỏi. Ông nào thích dùng thân mạng để đi trấn mạch khí của đất nước thì cứ việc đi làm, tôi không quan tâm, để rồi chết đi thành atula để tiếp tục trấn mạch khí cho đất nước tiếp. Đó chẳng phải là việc làm ngu xuẩn ư. Thế giới này đang trong thời kỳ hoại diệt nên ta phải tu sao nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới này, cầu sang một thế giới tươi đẹp hơn, một cảnh giới an vui an lạc hơn, chứ không phải là chấp ở lại cái thế giới này rồi làm mấy chuyện tào lao ngu xuẩn như trên. Vài lời ngu kiến chia sẻ cùng tất cả mọi người !
Nhân đây tôi cũng nói luôn: Tiên vẫn nằm trong lục đạo luân hồi bằng chứng là vẫn có những vị Tiên bị thối đọa trở lại làm phàm nhân nếu tu vấn vở. Tôi không đả kích việc tu tiên nhưng thời nay tu tiên là không còn thích hợp nữa vì hạng căn khí của người thời nay không bằng người thời xưa vì con người thời nay thất tình lục dục tiêm nhiễm quá nặng nề. Với lại tu Tiên cũng không đem đến sự giải thoát hoàn toàn vì lý do như trên. Vậy tại sao các vị tu tiên không đem tất cả công đức của mình tu tập được ở một đời cũng như nhiều đời hồi hướng về Cực Lạc đi. Các vị tu Tiên thì vẫn cứ tu những hồi hướng hết về Cực Lạc và nguyện sau khi mạng chung không thành tiên mà là về Cực Lạc để thành Phật. Mời mọi người cùng suy nghĩ lại !
Người hiểu đạo giải thoát không ai đi trấn cái gì đó ngoài cái chân tâm của mình. Con người hay vạn vật vũ trụ này đều từ một thứ chân tâm mà ra, do một niệm bất giác mà chân tâm xao động rồi mới hình thành nên hình tướng vạn pháp. Sống, chết, phước báu của con người là do nghiệp lực cùng nhân quả.
Các vị gì đó mà bạn nêu là họ chuyên tu luyện thần thông thì thật tầm thường. Cái mà họ nên hướng tới là Lậu tận thông cơ. Họ ngăn chặn điều ác xấu đến với con người, nhưng Đức Phật ngài còn giúp chúng ta không còn phải làm người, phải sống lục đạo này nữa. Nếu ai cũng không còn nằm trong ta bà hay lục đạo nữa thì có lẽ các vị kia tự chiếu cố mình thôi!
Ý kiến của bạn cho rằng có ai đó mà công đức lơn hơn các vị Phật thì thật ngu muội.