ở đâu vậy mình cũng muốn đi cho biết
Printable View
Ở Hải Phòng bạn ak`...
Hum nào thế hả Dì...ơ nhwng mà nếu là tuần sau thỳ hok dc rồi...con phải đi thy học kỳ...
ở HP lận à xa quá tưởng ở HCM đi cho biết :)
Nghe nói nhà nào mà có vong,nhưng trước khi mua nhà chủ nhà không biết thì nên lập bàn thờ Quan Công (3 ông) ngay tại phòng khách,hướng thẳng ra cửa để hoá giải,bởi Quan Công còn được tôn kính với tên gọi là Đức phục Ma Đại đế Quan Thánh Đế Quân mà,và ma quỷ rất là sợ Cây Thanh Long Đao của Quan Công;kết hợp với dán lá bùa Ông này lên bàn thờ Ông,cộng với ngay trước cửa nhà 1 cái Gương Bát Quái Trấn Trạch-là loại gương Bát Quái đồng, 1 mặt có in hình Bát Quái, mặt kia là 1 Phù Trấn Trạch với 2 thanh thư hùng Thất Tinh Kiếm. Ngoài các công năng Hóa Giải như gương Bát Quái thường ra, nó thường dùng cho trường hợp nhà đối diện các nhà tang lễ, trại giam, bệnh viện, nghĩa trang...nói chung là những nơi có sự chết chóc.Có nhà họ ngại ,không thích treo Bát Quái thì có thể dùng THÁI SƠN THẠCH CẢM ĐƯƠNG :
Đây là Vật Hóa Sát khá phổ biến trong Phong Thủy, nhất là ngoài miền Bắc. Theo truyền thuyết thì ngày xưa ở núi Thái có 1 vị đạo sĩ tên Thạch Cảm Đương, ông nhờ tài giỏi đã đánh đuổi được yêu quái chuyên quấy nhiễu các khuê nữ, nên người ta mới dùng tên ông khắc vào đá để trấn yêu, trừ tà. Vật khí này thường có những dạng: 1 miếng đồng khắc 5 chữ đó và thêm 1 đầu Hổ(thường thấy nhất là dạng trên gương Bát Quái đồng), 1 con Long Quy chở trên lưng tấm bia khắc 5 chữ này, 2 con Kỳ Lân ngồi trấn 2 bên bảo vệ 1 tấm bia khắc 5 chữ này( thường thấy nhất). Ngoài việc trừ tà ma vào nhà khuấy phá, Vật Khí này còn được dùng để trấn Thương Sát lớn(giống như đồ vật chưng trên tủ hướng ra cửa, không phải treo Bát Quái, cho những ai ngại treo Bát Quái), Thiên Kiều Sát.;kết hợp với 1 cặp cẳng gà (thường là cúng Ông Bà 1 con gà trống trưa 30 Tết,sau khi cúng thì lấy cặp cẳng gà treo lên luôn) cũng được,là ma quỷ không dám vô(đó là theo đạo Tiên).Có nhà họ treo 1 cành xương rồng (loại mọi nhà thuờng treo vào Tết Đoan Ngọ,mùng 5 tháng 5 âm lịch)
Còn theo đạo Phật thì treo 1 cái Gương Bát Quái Chuẩn Đề là loại gương Bát Quái đồng, 1 mặt in hình Phật Chuẩn Đề với 18 tay cầm 18 món Pháp khí, mặt kia là vòng tròn Bát Quái cộng với bài chú Chuẩn Đề. Đây đúng ra là Pháp Khí Hóa Giải của Phong Thủy Mật Tông Tây Tạng, công năng của nó rất mạnh. Ngoài những tính năng đặc biệt như gương Bát Quái Trấn Trạch ở trên, nó còn dùng cho trường hợp nhà ở mà trước đây chủ trước xài Lỗ Ban nuôi "binh", hoặc nhà có Âm binh khuấy phá. Đây là loại gương Bát Quái đồng có thể treo trong nhà;hoặc dây treo Lục Tự Đại Minh kết hợp với bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngay tại phòng khách (có thể thờ tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay Quan Âm Bạch Y tay cầm tịnh bình và cành dương điều được,hướng thẳng ra cửa để hoá giải,bàn thờ nên đốt An Tức Hương hay còn gọi là Chiên Đàn Hương để trừ khử khí âm (nhang An Tức Hương nên gia trì 21 biến Chú Đại Bi vào đó) do An tức Hương có năng lượng tẩy tà khí,xui xẻo rất mạnh ,rải 1 ít cát Mạn Đà La chung quanh nhà để thanh tịnh nơi ở khiến các loài ma quỷ tà thần không thể xâm nhập quấy phá.và ngày Tết nên chưng cành đào,nếu như ở ngoài Bắc hay xứ lạnh như Đà Lạt thì họ trồng cây đào suốt năm,bởi người ta tin rằng cây đào có khả năng đuổi tà rất mạnh;nói thằng bé đó nên dạy nó niệm câu Thần Chú "Án Ma Ni Bát Di Hồng" và mua loại dây đeo 6 chữ Lục Tự Đại Minh cho nó đeo trên cổ,trước khi đeo nên đem vô chùa nhờ 1 vị Thầy có đức hạnh trì 1080 biến câu thần chú "Án Ma Ni Bát Di Hồng" rồi thổi vào cái mặt dây đeo đó,đem để trước tôn tượng Quán Thế Âm trong chùa,cầu xin Quan Âm gia trì oai lực để Minh chú này phát ra oai lực có thể hàng phục tà ma,hoặc gia đình có thể tự trì 1080 biến câu thần chú "Án Ma Ni Bát Di Hồng" rồi thổi vào cái mặt dây đeo đó,nhưng ngày trì nên giữ 5 giới và cử ăn ngũ tân:hành,hẹ,tỏi,nén,kiệu thì trì chú mới có linh nghiệm;nếu có thể được vào các ngày này trong tháng
CÁC NGÀY TRAI ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tháng Giêng: 8
Tháng Hai: 7,9,29
Tháng Ba: 3,6,13
Tháng Tư: 22
Tháng Năm: 3,17
Tháng Sáu: 16,18,19,23
Tháng Bảy: 13,15
Tháng Tám: 16
Tháng Chín:19,23
Tháng Mười: 2
Mười một: 19,24
Tháng Chạp:25
Tháng Nhuần theo tháng chánh
nên phát nguyện ăn chay,giữ 5 giới ;khi ăn chay thì tuyệt đối phải cữ ngũ tân,và nên trì tụng Thần chú Đại Bi (bạn có thể tham khảo 1 số Nghi thức trì tụng chú Đại bi trên mạng rồi in ra).Ma quỷ rất sợ chú Đại Bi.Nếu muốn tăng lực ,nên kết hợp nhiều người tụng,nếu nhà có quen các Phật tử,hay nhà có ai là Phật tử nên mời họ cùng tụng,có thể mở băng Casset giọng tụng chú Đại Bi của các Thầy rồi tụng theo;khi tụng nên để 2 ly nước,tụng 21 biến chú Đại Bi rồi niệm 108 lần danh hiệu "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát" ,đặt 2 ly nước sạch lên bàn thờ,cầu xin Ngài gia trì oai lực vào 2 ly nước này,1 ly để sau khi rửa mặt,1 ly để sau khi uống thì có thể hoá giải oan khiên,xua đuổi sự sợ hãi,ác mộng,sau đó .Sau đó thỉnh 2 ly nước xuống,1 ly dùng rửa mặt cho nó,1 ly kêu nó uống.Và tôi cũng xin được nói là con ma đó là oan gia trái chủ với thằng bé đó.Do kiếp trước có nhiều oán nợ với nhau.Nếu bạn là 1 Phật tử,bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này.
nếu có thể nên in Kinh Đại Bi ấn tống,sẽ nhận được sự gia hộ từ Đức Quán Thế Âm.
Còn bên đạo Thiên Chúa thì họ thường vẫy nước Thánh và muối khắp nhà,nhất là những căn phòng có nhiều âm khí.Lập bàn thờ Đức Mẹ Maria ngay tại phòng khách,hướng thẳng ra cửa,trên bàn thờ thì đặt 1 chai nước Thánh và 1 cây Thánh giá,mỗi ngày họ thường lần chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Kính Mừng,cầu nguyện Đức Mẹ Maria-Đấng làm cho ma quỷ khiếp kinh.
hình thức bên Thiên Chúa giáo dùng cây thánh giá, nước phép,dây Stola
dây Stola
,cầu nguyền và những bài kinh trừ tà được học từ môn thần học, đọc lời Chúa qua kinh Tân Ước, đưa người bị ma quỷ nhập đến nhà thờ uống nước thánh, và thấy hồn ma trong thể xác người bị nhập sẽ càng ngày cứ càng yếu dần…Có những trường hợp dân danh Chúa trừ ma quỷ,ma quỷ nó không ra.Lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi truyền cho ma quỷ nó ra,nó cũng không ra.Nhưng đến khi nân danh Đức Mẹ truyền thì nó quật người bị nhập xuống rồi nó ra khỏi.
(có 1 vài hồn ma rất muốn được nghe nghe kinh Tân Ước)
-Khi các người bị quỷ ám thì họ bị xúi giục đi vào con đường trụy lạc, hoang đàng, cần sa ma túy, cờ bạc, rượu chè, trai gái, đĩ điếm, bắn giết, phá thai, cướp bóc. Có khi họ bị ma quỷ hành hạ để lái xe bạt mạng mà chết trên xa lộ., tự tử hay đi vào tuyệt lộ.Chiến thuật đầu tiên nguy hiểm nhất của ma quỷ là làm cho loài người không tin nơi sự hiện hữu của ma quỷ. Chối bỏ sự hiện hữu cùng tác động của ma quỷ tức là góp phần vào việc để cho ma quỷ hoàn toàn tự do hành động. Ma quỷ có 2 loại hành động:
- Hành động thông thường như kiên trì cám dỗ,
- Hành động ngoại thường bằng 4 cách: tàn phá, tổn thương, ám ảnh và chiếm hữu.
Đức Tin Công Giáo dạy con Chiên hiểu rằng: ”Chính Satan đang có mặt làm cho mọi người sợ hãi!” Hãy tìm cách đọc thầm trong đầu Kinh LẠY CHA. Xin nói thêm: vẫn lần hạt Mân Côi, khẩn cầu liên tục danh thánh Đức Chúa GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU ..
-Các Cha thường cầu nguyện để xin Chúa trục xuất ma quỷ ra khỏi người bị nhập.Nhưng đa số các người bị nhập bên Công giáo đều từ chối sự cầu nguyện và luôn luôn phản ứng rất dữ dội,mãnh liệt và thô bạo khi trông thấy các Ảnh Thánh và Thánh Giá có tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nét mặt bệnh nhân hoàn toàn đổi khác, trở nên oán hận và thù ghét. Đặc biệt đôi mắt lóng lánh như hai tia laser.
Vì thế, xin đi đến kết luận. Nạn nhân của ma quỷ trước tiên là những người có liên hệ trực tiếp với ma quỷ: phù thủy, cầu cơ, đồng bóng, bói toán, bói bài, thờ ma lạy quỷ, vv. Tiếp đến là những người bị ma quỷ ám hại qua trung gian của bùa ngãi. Ma quỉ thường ám hại một người qua trung gian các bùa-ngãi của các phù-thủy. Nếu nạn nhân là người yếu Đức Tin hay không có Đức Tin, không sống đạo và không bao giờ cầu nguyện, thì sẽ dễ dàng bị ma quỉ ám hại. Bởi vì, mộc-khiên thuẫn-đỡ duy nhất chống lại việc bị ma quỉ ám hại chính là Đức Tin, một niềm tin vững vàng nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nơi Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và nơi THIÊN CHÚA. Khoa học không thể nào bảo vệ được con người. Do đó, các tín hữu Công Giáo phải cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện không ngừng. Hãy van xin sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và của Đức Mẹ MARIA.
Vì thế khi bị Linh Mục trừ quỷ lột mặt nạ và khám phá ra sự hiện diện của ma quỷ trong nạn nhân, ma quỷ vô cùng tức giận. Ma quỷ gào to thét lớn, thóa mạ, đe dọa để tỏ ra mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền. Thế nhưng, việc dấn thân của Linh Mục trừ quỷ cùng với lời cầu nguyện của nạn nhân và gia đình nạn nhân cộng thêm lời cầu của Cộng Đoàn tín hữu, là những sức mạnh bắt buộc ma quỷ phải đầu hàng thua trận.
Có ít trường hợp là những vụ quỷ ám thật sự. Để dễ dàng thẩm định cho việc cần thiết phải thi hành nghi thức trừ quỷ hay không, bên Công Giáo luôn có nhóm Linh Mục và tu sĩ làm việc chung. Khi một người muốn xin gặp họ để được trừ quỷ, họ sẽ khuyên người này đến gặp nhóm Linh Mục và tu sĩ nói trên. Sau đó, nếu quả thật nạn nhân bị quỷ ám thì Các Vị sẽ gởi đến cho họ và họ cử hành nghi thức trừ quỷ. Như thế, họ tránh được danh sách xin trừ quỷ quá nhiều, không thể chu toàn theo ước nguyện của các anh chị em tín hữu cảm thấy mình bị ma quỷ quấy phá.
Với tư cách là Linh Mục trừ quỷ các Cha muốn trình bày niềm an ủi vô cùng đối với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA trong các buổi trừ quỷ.Có một lời nguyện tắt làm ma quỉ khiếp sợ nhất.Mỗi khi vị Linh Mục trừ quỷ khẩn cầu danh thánh Đức Mẹ MARIA, ma quỷ đang có mặt trong nạn nhân phản ứng tức khắc. Ma quỷ bộc lộ ngay nỗi khinh bỉ lớn lao và niềm oán hận vô biên đối với Đức MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA.:
- Lạy Đức Mẹ MARIA, Đấng làm ma quỉ khiếp kinh, xin cầu cho chúng con!
Thật vậy, khi bạn cầu nguyện như thế ma quỉ hoảng sợ tức khắc. Nó la lên qua miệng người nó ám hại rằng: ”Không! Không! Không được nói như thế!”
Ma quỷ không bao giờ dám gọi danh thánh Đức Mẹ MARIA, nhưng chỉ dùng kiểu nói ”Bà Ấy” và kèm theo một tràng than thở bi-ai vì Đức Mẹ phá tan nhiều hoạt động xấu xa của chúng!
Phản ứng của ma quỷ càng dữ dội khủng khiếp hơn khi vị Linh Mục lớn tiếng phó dâng người bị quỷ ám cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA. Vị Linh Mục trừ quỷ nào càng kết hợp mật thiết với Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA, nghĩa là cùng lúc cũng kết hợp mật thiết với Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì phản ứng của ma quỷ càng khủng khiếp hơn nữa.
Biết bao lần các Linh Mục trừ quỷ - hết lòng kính mến Đức Mẹ MARIA - được nghe ma quỷ khẳng định:
- Nếu không có ”Bà Ấy”, hẳn tôi sẽ tàn hại ông biết là chừng nào! ”Bà Ấy” không cho phép tôi đụng đến ông!
Và vị Linh Mục kính mến Đức Mẹ MARIA sung sướng biết bao khi nghe chính ma quỷ tuyên bố:
- ”Bà Ấy” ra lệnh cho tôi nói với ông là ”Bà Ấy” yêu thương ông và chúc lành cho ông!
Một lời kinh khác cũng đầy dũng lực đối với quỉ dữ:
- Lạy Mẹ MARIA, Nữ Trinh uy quyền. Mẹ là ánh quang huy hoàng, là thành trì bảo vệ Giáo Hội. Mẹ là sự che chở tuyệt vời của con là tín hữu Công Giáo. Mẹ là nữ tướng oai hùng của đoàn binh xếp hàng vào trận chiến-đấu chống lại ma quỉ.
Thật đúng như thế! Tất cả những người theo đạo Công Giáo kinh nghiệm rõ ràng như vậy mỗi khi đối diện với một người bị quỉ ám. Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là Nữ Tướng oai phong dẫn đầu đạo binh đánh phá tan tành sức tác hại của Satan và của âm phủ.
... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:
”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,
giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10).
(Marco Tosatti, ”Inchiesta sul Demonio”, PIEMME Religio, 2003, trang 125-145)
- Một người khi chưa nhận lễ rửa tội ,khi Cha truyền lệnh cho ma quỷ nó ra. Nó ra nhưng rồi lại nhập, vì lúc ấy chưa có Chúa trong người bị nhập. Rửa tội là đóng ấn bí tích lại khác trước. Sau khi rửa tội xong, người bị nhập là con của Thiên Chúa rồi. Có Chúa trong linh hồn người đó rồi. Khác chứ. Làm sao con quỷ đó dám xâm nhập vào nữa.
Đấy là mầu nhiệm của các bí tích bên đạo Thiên Chúa. Những bí tích vô cùng cao quý mang ơn cứu rỗi linh hồn mọi người.
*Một số phương cách để chúng ta bảo vệ khỏi bị ảnh hưởng của ma quỷ:
1. Luôn khẩn cầu xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu, Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giêsu và Ơn Chúa Thánh Thần che chở và bao phủ cho bản thân và gia đình.
2. Thường xuyên cầu nguyện, hãm mình và ăn chay để xin Chúa và Đức Mẹ Maria bảo vệ cho gia đình và dòng tộc mình. Điều ăn chay quan trọng nhất là từ bỏ ý riêng của mình.
3. Hãy rắc muối đã được làm phép nơi các ngạch cửa và cửa sổ để ngăn chận tà khí xâm nhập.
4. Hãy rắc nước phép thường xuyên, nhất là sau khi có khách vào ra nhà mình.
5. Xin linh mục làm phép dầu ăn, muối, chai hay bình nước lọc để nấu ăn hay cho con cháu uống.
6. Luôn đặt cây thánh giá trừ quỷ trong nhà, trong các phòng và đeo nơi cổ.
7. Hãy nhớ ta cần có 6 "bửu bối" sau đây: Thánh Giá, Thánh Kinh, Chuỗi Mân Côi, Aó Đức Bà, Ảnh vẩy Đức Mẹ Maria(Mề Đay Huyền Nhiệm) và nước phép.
8. Đọc Thánh Kinh vì Lời Chúa có quyền năng làm cho ma quỷ sợ hãi.
9. Để sách Thánh Kinh nơi mỗi phòng trong nhà.
10. Hãy lần chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót vì đó là hai vũ khí mạnh mẽ nhất để chống ma quỷ.
Đức Mẹ Maria từ Medjugorje đã phán trong một thông điệp ngày 25/1/2001:
“…Những ai cầu nguyện thì không sợ gì tương lai, những ai ăn chay thì không sợ gì ma quỷ.”
Đó là 1 số kinh nghiệm mà mình biết được nên chia sẻ cùng bạn.Lúc trước nhà Ngoại mình do hồi xưa có người chết dưới nền nhà mà không biết,nên xây nhà ở đó,nhiều người trong nhà ngủ cứ bị ma quăng xuống giường hoài à,lên tiếng chửi nó thì bị nó vả miệng.
Đó là 1 số kinh nghiệm mà người nhà mình lúc trước có hỏi ở Chùa,Miếu Quan Thánh và 1 số người bạn theo đạo Công Giáo họ chỉ.
Bạn giỏi thật. Nghiên cứu cả Phật giáo lẫn Thiên Chúa Giáo. Khâm phục!
*Nhân đây cho mình hỏi bạn định nghĩa về Ma với Quỷ đi?. Mình chỉ biết đến Thân Trung Ấm trong cõi Trung-Hữu hoặc 50 ấm ma (kinh Lăng Nghiêm) thôi chứ việc trừ ma quỷ bằng Chú, bằng Ấn quyết mình chưa nghe. Tông chỉ của Mật Tông, đặc biệt là các Ấn, Chú là phương tiện chỉ bày, giáo hóa chúng sanh chứ đâu nhằm mục đích ếm đối, trừng trị ai mà phải mất công đi làm những việc như vậy???
Tôi không có nghiên cứu gì về Thiên Chúa giáo cả.Chỉ tại vì tôi có bạn gái bắt tôi phải đi học giáo lý Công giáo trước khi kết hôn thôi,sau đó thì đạo ai nấy giữ;do có học giáo lý Công giáo,có chút hiểu biết nên tiện tôi đóng góp vào bài viết này thôi! cái chuyện trấn nhà cửa bằng việc thờ Quan Công,treo gương bát Quáii,đặt Thái Sơn Thạch cảm Đương gì của bên đạo Tiên thì tôi không có ý kiến.Còn chuyện bắt ấn,bạn đọc kỹ lại đi nha,tui có xúi ai bắt ấn đâu,tôi chỉ khuyên ăn chay và niệm Om Mani Padme Hum để hộ thân thôi nha!Đừng có trách móc như vậy,tôi không thích!
nguyên văn bởi chieuthanhnghia: "Còn theo đạo Phật thì treo 1 cái Gương Bát Quái Chuẩn Đề là loại gương Bát Quái đồng, 1 mặt in hình Phật Chuẩn Đề với 18 tay cầm 18 món Pháp khí, mặt kia là vòng tròn Bát Quái cộng với bài chú Chuẩn Đề. Đây đúng ra là Pháp Khí Hóa Giải của Phong Thủy Mật Tông Tây Tạng, công năng của nó rất mạnh. Ngoài những tính năng đặc biệt như gương Bát Quái Trấn Trạch ở trên, nó còn dùng cho trường hợp nhà ở mà trước đây chủ trước xài Lỗ Ban nuôi "binh", hoặc nhà có Âm binh khuấy phá. Đây là loại gương Bát Quái đồng có thể treo trong nhà;hoặc dây treo Lục Tự Đại Minh kết hợp với bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngay tại phòng khách (có thể thờ tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay Quan Âm Bạch Y tay cầm tịnh bình và cành dương điều được,hướng thẳng ra cửa để hoá giải,bàn thờ nên đốt An Tức Hương hay còn gọi là Chiên Đàn Hương để trừ khử khí âm (nhang An Tức Hương nên gia trì 21 biến Chú Đại Bi vào đó) do An tức Hương có năng lượng tẩy tà khí,xui xẻo rất mạnh ,rải 1 ít cát Mạn Đà La chung quanh nhà để thanh tịnh nơi ở khiến các loài ma quỷ tà thần không thể xâm nhập quấy phá.và ngày Tết nên chưng cành đào,nếu như ở ngoài Bắc hay xứ lạnh như Đà Lạt thì họ trồng cây đào suốt năm,bởi người ta tin rằng cây đào có khả năng đuổi tà rất mạnh".
tôi khen vì thấy bạn chịu khó học hỏi chứ đọc mấy bài bạn hỏi trên diễn đàn tôi biết hoàn cảnh của bạn lâu rồi. Bạn cũng đọc kỹ lại bài mình post đi ha, dòng chữ "theo đạo Phật" rõ ràng chớ có phải đạo Tiên đâu!
thôi ! Không bàn tán nữa để càng thêm làm mất hoà khí Kim Cang Hữu.Tôi với bạn làm hoà,coi như không có chuyện gì nha!
peace eatdrink004eatdrink004eatdrink004eatdrink004 peace
tốt nhất là bạn cứ nhờ các sư có năng lực và hiểu biết làm vẫn hơn bạn à !! không nên tự tiện làm bất cứ gì mà mình không rõ hậu quả nó ntn !!
thông báo là nhà nội bạn ấy hết ma rồi...vì con ma ấy sợ spam kinh hồn nên chạy mất dép rồi..hé..hé.
Anh nào bị ma nhát....nhà có ma......qua em........em giải dùm cho.........
em đang ở nước ngoài nên ko làm j đc, tuần sau em VN em mới tính dc, em cám ơn các huynh tỷ!!!