Tôi là người Kitô hữu - Cầu nguyện ơn trên cho linh hồn nầy được về nơi đât Chúa .AMEN
Printable View
Tôi là người Kitô hữu - Cầu nguyện ơn trên cho linh hồn nầy được về nơi đât Chúa .AMEN
ayza 10 phãi chết 7 còn 3 mà,3 chết 2 còn 1,,hí đời thánh đức còn gì hớn,,hí vậy ta nguyện cầu chết cho mau cho lẹ đễ ra đời mới kg còn khỗ hí:drooling:
Vovi2k ơi đạo Cao đài có phải là của Đức Huỳnh Phú sổ không
ayza đạo việtnam heo như mình biết,,,,đạo cao đài,đạo hòa hão,,đạo trung nghĩa,,bữu sơn kỳ huong,,đạo dừa,kg biết đúng vậy kg nữa,ayza có chữi em ngu thì cũng chẵng sao,,nói thật em cũng tình cờ thôi vào nhà sách xem truyện mà biết dc đao vn nên tò mò xem cho biết,,kg đễ ý mấy,đạo phật đạo chúa,,đâu phãi cũa việt nam,,riêng đạo cao đài có sự huyền bí cũa nói,,bỡi vì em đã từng đóng những cài hòm lục giác đễ chôn những ong cao đài mà có thấy đàm tang đâu có đọc kinh gì đâu,và họ chết lúc nào cũng tư thế ngồi thiền và mỡ con mắt trái,còn cái ong huynh phú sỗ thì thật mình kg biết vì mình đâu có phãi là gì cũa ỗng đạu mà cần biết đến ông là ai..hí,,đạo cao đài theo mình biết là cũa ong trời thôi chẵng cũa ai cã,,ayza:i_dont_want_to_see:
Kính Huynh vovi2k
Xin tóm lược các ý Huynh nêu và giải đáp ý của Huynh như sau :
1/ Hòm lục giác để chôn Người Đạo Cao Đài !
Xin thưa , Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng bằng Cơ Bút trên nền tảng siêu việt dung hòa giáo lý TAM GIÁO
Người môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn trong nền ĐẠO CAO ĐÀI là Đức Ngài Ngô Văn Chiêu
Đức Chí Tôn đã dự định tấn phong Đức Ngài Ngô Văn Chiêu vào hàng phẩm Giáo Tông của Đại Đạo , 1 phẩm vị chỉ có dưới Đức Chí Tôn cùng Phật Tiên Thánh Thần , 1 phẩm vị tối cao nhất của nền Đại Đạo
Rất tiếc vì hoàn cảnh lịch sử , vì Thiên Thơ tiền định ... Đức Ngài Ngô Văn Chiêu không thọ phong chức vụ tối cao tối trọng : GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO mà Ngài trở về Cần Thơ thành lập Cao Đài Chiếu Minh
Tại đây , Đức Ngài Ngô Văn Chiêu chủ trương tịnh luyện và bất kỳ ai vào Cao Đài Chiếu Minh khi qui vị ( chết ) cũng được chôn hòm lục giác !
Với ý nghĩa 6 chữ : NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ( 6 chữ = lục giác )
Cũng nói thêm theo lời giáo huấn của Đức Ngài Ngô Văn Chiêu khi Ngài trở về bái mạng Đức Chí Tôn dồng đạo và nhơn sanh tiễn đám tang của Ngài trong sự trang nghiêm thành kính , không cần đọc kinh kệ , lễ nhạc gì
Có lẽ từ đây , quý Cao Hữu tại Cao Đài Chiếu Minh noi theo chăng ?
2/ Đạo Cao Đài là của ÔNG TRỜI mà thôi !
Quay lại hướng chính sử , sau khi Đức Ngô Văn Chiêu tách ra khỏi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh , thì Đức Chí Tôn giao quyền cho Đức Nhứt Trấn Oai Nghiêm Lý Thái Bạch đảm nhận trọng trách Giáo Tông Đại Đạo
Nhưng Đức Lý Thái Bạch đã ở Thiêng Liêng không thể giải quyết Đạo Sự nhanh chóng được , vì cả thảy phải qua Cơ Bút , nhận thấy sự bất tiện này , Đức Lý Thái Bạch giao cho Đức Ngài Lê Văn Trung ( Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ) đảm nhiệm Quyền Giáo Tông tại thế của Ngài và từ đây Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có ANH CẢ GIÁO TÔNG tại thế hữu hình tức là Đức Ngài Lê Văn Trung
Với 1 nền Tân Tôn Giáo lớn lao như CAO ĐÀI GIÁO thì không chỉ có Trời mới làm được mà còn phải có Nhơn Sanh tức là THIÊN NHƠN HIỆP NHỨT vậy
Đạo Cao Đài không những chỉ của TRỜI mà còn là của cả thiên hạ này
TRỜI tức Đức Chí Tôn vốn vô hình vô ảnh , người tin tưởng Ngài thì ít mà nghi hoặc sự tồn tại của Ngài thì quá nhiều
Thánh giáo có câu :
THẦY DÙNG LƯƠNG SANH MÀ CỨU VỚT QUẦN SANH
Vậy để tiếp tay với Trời thì Trời phải thông qua Người , như đã nói DÙNG LƯƠNG SANH MÀ CỨU VỚT QUẦN SANH
Đức Chí Tôn lập Hội Thánh tức là Thánh Thể của Ngài tại thế , để thay Ngài mà lo lắng chăm sóc cho con cái Ngài về phần xác thịt , còn phần Hồn có Ngài !
Vài hàng trao đổi chia sẻ
Kính kiếu !!!
cầu chư Bồ tát cho một ngày nào đó, dân Việt Nam ko còn cảnh sống chết mặc bây, rồi người có trách nhiệm ko đổ lỗi cho nhau...
Cầu nguyện An Lạc cho năm 2011-2012
Nhân dịp những ngày trọng đại Tam Hợp vào dịp cuối năm 2011:
1. Rằm Hạ Nguyên tháng 10 Tân Mão (10/11/2011)
2. Ngày Thập Sinh 11/11/2011 (1000 năm mới có một lần)
3. Ngày Vía Địa Mẫu 18 tháng 10 Tân Mão (13/11/2011)
Kính mời các huynh tỷ thành viên TGVH tham gia buổi cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, sự An Lạc cho người Dương và sự Siêu Thăng cho người Âm:
Vào lúc 11giờ 11phút (giờ Tý) tối nay ngày Thứ Sáu 11 tháng 11 năm 2011,
nhằm ngày 16 tháng Mười năm Tân Mão.
Tất cả chúng ta cùng niệm trong thời gian 45 phút (tương đương khoảng 1.111 biến):
+ Niệm Nammô A di đà Phật (đối với các huynh tỷ là Phật tử hoặc vô thần)
+ Niệm Ave Maria (đối với các huynh tỷ là Kitô hữu)
+ Hoặc niệm theo tín ngưỡng riêng của mình.
Hồi hướng công đức cho gia đình, dòng tộc và hồi hướng cho tất cả Linh Hồn có nhân duyên với mình, Âm Siêu, Dương Thái, cầu nguyện năm 2011 và 2012 vạn sự an lạc.
Mọi người có thể tham khảo thêm các nghi thức trong topic này.
Kính mong các huynh tỷ hoan hỉ tham gia. Thân ái.
Cho minh hoi y nghia ngay Thap sinh nghia la nhu nao? Sao lai 1000 năm moi có một lần vậy bác oi
Chào bác Love!!! Bác love ơi ngày thập linh này có tốt bằng ngày thanh long hông bác.
a di đà phật ~~~
nhóm mình sẽ ngồi thiền và cầu mong cho tất cả các chúng sanh hữu tình và trái đất được bình an
thanks cậu ^^
Hưởng ứng với diến đàn: đúng 11h (23h) 11phút ngày 11.thang11 năm 2011 ( ngày thập sinh) , trong 45 phút , Mây đã lần 11 chuỗi hạt, niệm hồng danh " nam mô Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn" cầu nguyện cho quả đất AN BÌNH, mọi linh hồn tội lỗi được siêu sinh và chúng sinh AN LẠC. Đón chào một ngày mới VĨNH HẰNG của THIÊN ĐỊA NHÂN. Học được lời cầu nguyện đó từ tập tư liệu 25 của bác LTĐ , xin cám ơn nhiều.
Nam mô a di đà Phật!
Mỗi chúng ta hãy thực hành TVLT từ ,bi ,hỷ ,xả là sẽ giải quyết được mừ các bác!!!
Cầu nguyện Nhân ngày Giỗ Tổ và an lạc cho năm 2012
Kính mời các anh chị em TGVH tham gia buổi cầu nguyện Nhân ngày Giỗ Tổ 2012.
Vào lúc: 07h00 (giờ Thìn) ngày 10 tháng Ba năm Nhâm Thìn,
nhằm ngày Thứ Bảy 31 tháng 03 năm 2012.
Tất cả chúng ta cùng niệm trong thời gian 30 phút (tương đương khoảng 1000 biến):
+ Niệm Nammô A di đà Phật (đối với anh chị em là Phật tử hoặc vô thần)
+ Niệm Ave Maria (đối với anh chị em là Kitô hữu)
+ Hoặc niệm theo tín ngưỡng riêng của mình.
Hồi hướng công đức cho họ tộc và các Linh Hồn có nhân duyên với mình, cầu nguyện Âm Siêu, Dương Thái, năm 2012 hưởng an lạc, thái bình.
Mọi người có thể tham khảo thêm các nghi thức trong topic này. Thân ái.
Năm 2012 chắc tận thế thật rồi , dạo này cầu nguyện nhiều quá !