Anh bao tuổi rồi?
nhận ra được chính mình năm bao tuổi? :laughing:
p/s có lẽ nên lượn êm thôi spam mấy bài liền 1 topic sick032
Printable View
Anh bao tuổi rồi?
nhận ra được chính mình năm bao tuổi? :laughing:
p/s có lẽ nên lượn êm thôi spam mấy bài liền 1 topic sick032
Tụng kinh niệm Phật hay trì chú là hết thôi mà. Cái việc đơn giản vậy lại coi thường khoái tìm thầy bà hehehe
Xin lỗi anh damquangvinh do hôm qua mình đi ngủ sớm nên không trả lời, để anh phải "độc thoại". Theo ý mình, em này bị quở chứ không phải khả năng ngoại cảm gì đâu. Nghe chị bạn nói từ khi gia đình em dọn về đây ở mới bị như vậy. Nhà đối diện cái miếu nhưng chị không nói rõ bao xa. Miếu thì có lâu rồi. Em hay thấy một ông già tóc bạc. Còn trẻ con thì bu quanh cái cây trước miếu. Mấy ngày nay không gặp chị bạn nên không rõ như thế nào rồi. Chị nói là em hay đến nhà chị chơi, nhưng cứ khoảng 6h chiều là lo đi về vì bị nặng vai và rùng mình. Để gặp lại chị bạn, mình sẽ hỏi thêm thông tin và báo cho anh damquangvinh biết nhé. Còn bạn Vô Pháp nói niệm Phật hay trì chú thì mình nghĩ đó là điều tốt, nhưng phải nhờ thầy nào ở chùa có đủ Phật lực để có thể làm việc này. Nhưng không biết gia đình em có ai nghĩ đến điều đó chưa. Chị bạn mình là bà con xa nên cũng khó giúp gì được cho em.
Vậy thì cứ đi tìm thầy, thầy nào giá càng cao thì càng tốt hen. :D
Nhớ Nguồn xin báo tin cho mọi người biết em A đã hết bệnh. Theo chị bạn kể lại, vì thương xót cho hoàn cảnh của em, những người hàng xóm tốt bụng đã chung tiền lại để cúng giải căn cho em. Người cúng xưng là Cậu, chỉ lấy tiền để sắm mâm lễ khoảng dưới 200.000. Sau đó, em A khỏe hẳn. Em không còn bị nặng vai, đau đầu, nửa đêm mở cửa đi lang thang như trước nữa. Hiện nay, em rất vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh. Em đã đi làm thợ hồ để kiếm sống. Đặc biệt, chị bạn kể với Nhớ Nguồn là nhìn đôi mắt của em không còn thấy tối như xưa. Mừng cho em nên báo tin cho mọi người biết. Xin cảm ơn những comment đã quan tâm hỏi thăm em.
Nhớ Nguồn ơi ! Bạn hãy đến chùa mua cuốn kinh Phật ,kinh Phổ Môn ấy đưa về cho em đọc. càng đọc nhiều lần trong ngày càng tốt, bệnh của em sẽ giảm nhiều và có thể sẽ khỏi nữa.Nhớ là càng đọc nhiều càng tốt.
Theo mình bạn nên mua một dây chuyền có mặt phật hoặc quán thế âm bồ tát, nhờ các sư trong chùa trì chú vào hoặc bạn có thể tự mình để lên bàn thờ, thành tâm vì anh đó mà trì tụng bát nhã hay đại bi chú trong khoảng 1 tuần hay 49 ngày, mỗi ngày 1 hay 3 lần, mỗi lần tụng 7 biến rồi cho anh ấy đeo vào cổ. Hoặc bạn có thể thỉnh bùa bình an, dây ngũ sắc của các thầy cho anh ta đeo xem sao.
Hoặc bạn mua nhang đèn đến cái miếu đó mà thay anh ta khấn vái mong người lớn không trách trẻ dại mà bỏ qua cho anh ta.
Vài ngu kiến cũng chỉ mong anh ta khỏi bệnh, mong các anh chị đừng cười.