Nguyên văn bởi
quangcom
Tôi đã sống ở một nước thiên chúa giáo trong hơn 3 năm, một nước Hồi giáo trong vài tháng, sinh ra ở một nước theo Phật giáo đại Thừa, sống ở một nước theo phật giáo tiểu thừa trong 2 năm. Trong Quá trình đó tôi đều tìm hiểu và sinh hoạt với các tôn giáo tại những nơi tôi đến, trao đổi cởi mở về các quan điểm nhưng chẳng theo tôn giáo nào hết. Đơn giản là ở đâu cũng bảo mình đúng và với nhận thức của mình tôi thấy họ cũng đúng thật. Tôi đi lễ nhà thờ và sinh hoạt trong hội thanh niên thiên chúa giáo. Tôi vào nhà thờ đạo Hồi và chổng mông quỳ lạy làm lễ theo đạo Hồi. Tôi vào Chùa và chắp tay lễ Phật. Tôi ngồi thiền và Quan sát chính bản thân mình. Đâu có đạo nào, tôn giáo nào là sai đâu. Chẳng Qua là Phong tục tập quán thôi mà. Người Đạo Hồi lễ lạy theo kiểu của họ thì họ cảm thấy Quen hơn vì nó đã thành tập quán của họ. Người Thiên Chúa, Tin Lành v.v. cũng vậy thôi. Ai hướng về các đặc tính của Chúa thì dù theo Phong tục nào cũng đúng hết. Ai gây bạo động, thù oán, chém giết, thì là theo Quỷ Santan dẫu cho mang danh Chúa.