Lấy triết học Mác lê Nin ra tụng riết thì quên hết chứ gì
Printable View
Lấy triết học Mác lê Nin ra tụng riết thì quên hết chứ gì
hay là bạn thử tìm hiểu về thân phận của người này và vào chùa cầu siêu cho họ để họ được siêu thoát thì bạn cũng yên tâm hơn.
Ối, tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ. Đang ăn mì xào, đọc cái này thấy ớn quá hết muốn ăn luôn, tưởng tượng mấy sợi mì như mấy cọng tóc quăn tít.
Hôm nọ có 1 buổi tối thôi mà tui chứng kiến 2 vụ đụng xe chết người...vụ đầu tiên là do nhiều chiện...thấy xe cứu hỏa nên chạy theo coi cháy nhà...ai dè tới cầu Chà Và nhìn xuống đường đại lộ Đông Tây thì thấy nhiều người bu coi wá...tò mò xuống xem thì mới biết là 1 cô gái chạy vào đường xe lớn...bị xe 50 chỗ cán vào đầu...hix...đã zị còn leo xuống xe ra sát chổ tai nạn coi nữa...máu me tùm lum...tự nhiên coi xong nhức đầu chóng mặt ghê gúm...hix..
Chạy về Nguyễn Trãi cùng giờ lúc đó thì có 1 vụ tai nạn xe Future đỏ đối đầu với taxi 7 chỗ...taxi rớt gầm...móp và bể đèn...chiếc Future thì tan nát...máu me tùm lum...coi xong đi về nhà gấp lun...
Còn mới đây là có 1 vụ tui coi do trên đường đi shooting sớm...4 giờ mấy sáng đã được rửa mắt = 1 vụ tai nạn chết người típ...xe tải chở đá bi mà mình uống á...ủi sập 4 đoạn lươn trên đường Nguyễn Văn Cừ...lật ngang đè chết 1 người...mình thấy người bị đè còn lòi được khúc dưới...còn khúc trên chắc tan nát wá...bạn tui còn kêu tui lấy máy chụp hình ra chụp lấy tin tức gửi bài báo...chuẩn bị đi xa làm mà kêu chụp mấy cái wỉ này xui chết...Vụ này được đăng báo Thanh Niên chủ nhật 1 tuần hay 2 tuần trước gì đó...
Bởi zị mới khâm phục các bác nào làm mổ xẻ, nhà xác và làm pháp y...tui coi 1 chút là thấy xay xẩm mặt mày rùi...:worried::worried::worried:
theo tui thì,đã sợ thì không nên xem,mà quá tò mò để xem thì ráng.........chịu!
Thôi , việc bây giờ là cứ bình thường thôi mọi việc cứ bình thường từ từ sẽ quên thôi bạn à.
Nam Mô A Di Đà Phật
từ sau cho chừa cái tội tò mò quá