Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
1. Đúng như nhận xét của huynh Minh Co, không phải tất cả hàng vạn vong được nhắc trong bài viết là vong bị trấn yểm trên sông Tô Lịch. Thực ra đây là số vong từ đời đời kiếp kiếp lang thang trên sông Tô Lịch (do chết đuối, đắm đò, quân binh tử trận, tự vẫn...).
2. Việc hóa giải các vong bị trấn yếm không thể chỉ bằng phép tiếp dẫn như huynh Minh Thiên đã viết. Muốn tiếp dẫn các vong này đi, thì trước hết huynh Minh Thiên phải xin phép các chư vị cho hóa giải trận đồ trấn yểm trước đã. Công việc này khó khăn rất nhiều, và có thể tổn hại đến tính mạng của nhà thực hành tâm linh (như đã từng xảy ra). Sau khi tháo gỡ trận đồ trấn yểm (nếu có), thì các vong mới được giải phóng, và khi đó mới xin cho vong được tiếp dẫn siêu thăng.
3. Việc tiếp dẫn cho số lượng lớn các vong siêu thăng là việc bình thường, và đã được nhiều nhà thực hành tâm linh thực hiện trong 10 năm qua, từ phía Bắc cho tới phía Nam. Về phương pháp cũng không khác mấy cách làm của huynh Minh Thien, chỉ khác về thủ tục hành lễ thì đơn giản hơn rất nhiều, và hầu như chưa ai dám công khai việc này. Vì lý do chẳng mang lợi ích gì cho bản thân, mà còn tạo thêm nghiệp gây tranh cãi cho những người khác.