Em thì không tin những lời tiên đoán của bà ấy tí nào ,cảm ơn anh Bin post bài
Printable View
Chuyện cổ tích thế kỷ 21:
Trên bàn cờ World War III gồm toàn những quân cờ sở hữu hạt nhân: U, R, Ir, Is, K, C.
Theo luật quốc tế xưa nay, các quân cờ lớn như U, R, C tuy sở hữu tiềm lực hạt nhân nhưng không bao giờ sử dụng trước. Người sử dụng trước sẽ bất lợi vì mang tiếng là kẻ chủ mưu, và sẽ bị đối phương vùi dập hội đồng gấp đôi, gấp ba lần.
Do đó kịch bản của World War III lần này bắt nguồn từ Ir tấn công Is trước, chỉ cần một quả hạt nhân là đủ xóa sổ Is diện tích nhỏ bé trên bàn cờ. Tất nhiên ngay lập tức quân cờ đồng minh là U tung chiêu đáp trả bằng 2 hoặc 3 quả hạt nhân xóa luôn kẻ chủ mưu Ir trên bàn cờ.
Tức khí vì bạn thân bị nạn gây ra bởi kẻ thù chung, nên K chỉ chờ cơ hội tung một quả sang thằng anh em H, ngay lập tức liên minh U và H cùng nhau tung ra hàng loạt chiêu uy hiếp K, và sẽ nuốt chửng K trong vòng 1 tháng.
Tất nhiên K chỉ còn kêu cứu hai quân cờ láng giềng thân thiết là R và C, lúc đó trên bàn cờ sẽ có mặt đầy đủ các quân cờ chính là U, R, C, K, H.
Thừa nước đục thả câu, khi R và C đang bận rộn giúp người anh em, thì ngay trong lòng quân cờ R và C xảy ra lộn xộn nội bộ, diễn biến tràn lan, làm cho R và C bị tự hủy diệt.
Sau 6 tháng tương tàn sát phạt, bầu trời trên bàn cờ xám xịt vì ô nhiễm và khói bụi, mặt trời không chiếu sáng đến bàn cờ. Khắp bàn cờ ngổn ngang, các linh hồn dày đặc. Người ta đành phải nhờ một quân cờ V đứng ra tổ chức Hiệp định Hòa Bình, đồng thời nhờ V đứng ra lập đàn giải oan, cầu siêu cho tất cả bàn cờ.
Khi đó bác KhaiPhamKhac được TGVH bình chọn là Vô hình Tối Thượng sư chuyên tổ chức tour quốc tế đi làm dịch vụ chụp hình vong và cấp thẻ thông hành cho vong đi siêu thoát.
Chuyện cổ tích nghe qua rồi quên, mọi người không được sao chép trong bộ nhớ dưới bất kỳ góc kẹt nào. Hihi.
Love Hay nhỉ! đúng là chuyện cổ tích, cổ tích cũng gần diễn ra rùi hen?
những tiên tri hay " sấm truyền " đều dựa trên chính những sự vật hiện tượng đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta + thêm 1 chút căn duyên có thể thành nhà tiên tri...
http://vzone.vn/Resources/2010_03_31...3302010-02.jpg
Cơ mà lần này chắc chẳng đọng chạm gì đến Việt Nam mình đâu các bạn nhỉ.Cứ ngồi nhà,quấn chăn uống trà xem thời sự thôi.
theo thời thế thế thời phải thế...
Vậy thì cố ăn chơi fè fỡn trước đi nhé bác Bin