xin loi cac huynh de moi gia nhap dien dan chua biet danh dau xin cac huynh ty thong cam . Doi Va Dao Nhat Hue Song Tu .Khi Con Nguoi Nong Nay La Dang Dot Di Tri Tue Cua minh .
Printable View
xin loi cac huynh de moi gia nhap dien dan chua biet danh dau xin cac huynh ty thong cam . Doi Va Dao Nhat Hue Song Tu .Khi Con Nguoi Nong Nay La Dang Dot Di Tri Tue Cua minh .
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Cháu xin mạo nguội góp một số ý kiến...
Có thể là Bác Hùng Sơn và Huynh Nguyên Sinh mỗi người đứng trên mỗi phương diện khác nhau, nên cả 2 đều nhìn nhận vấn đề theo Phương diện của mình.Cháu nghĩ sẽ đến một lúc nào đó rồi Huynh Nguyên Sinh cũng sẽ đứng trên phương diện của Bác Hùng Sơn rồi cũng sẽ nhìn nhận vấn đề như Bác Hùng Sơn bây giờ.
Mặt dù chưa có duyên được gặp Bác Hùng Sơn nhưng cháu luôn rất kính nể Bác.Cháu chúc Bác luôn an tịnh,hỷ lạc trong Phật Pháp
P/S : Nhờ Bác lập ra trang web TGVH ( TGBN cũ ) mà hôm nay Cháu mới có duyên tiếp cận với Mật Tông - Lúc trước cứ vào TGBN là cháu vào thẳng mục Bùa Ngãi luôn, có lần cháu đã thử tập Bùa Thần của Bác...Nhưng bây giờ vào TGVH hay bất kỳ 1 trang web tâm linh nào Cháu chỉ thích vào mục Phật Giáo ( Mật Tông ) thôi - Lâu lâu cũng ghé các mục bùa,ngải,phong thủy,tử vi...Nhưng chỉ xem cho vui,đọc lướt qua thôi.Cháu có vài lời thô thiễn có gì sai sót mong Bác bỏ qua cho cháu.
Chúc Huynh Nguyên Sinh luôn an lạc và vui vẽ....
cha! thấy hai bác NS và HS tranh luan, tôi là người ngoại đạo (đã học trong môi trường giáo dục VN và theo thuyết vô thần, nên tôi làm trong nhà nước một thời gian rồi sau này bỏ ngành ra làm riêng).tôi nói hơi dài đòng vì mong các bác hiểu cho là tôi khong rành về thế giới tam linh cũng như những thuật ngữ mà hai bác tranh luận.bản thân tôi suy nghĩ như sau:
có thể thế giới tâm linh là một loại hình của vật chất dang tồn tại trong vũ trụ mà con nguoi chưa biết đến. nó giống như một dạng vật chất nào đó mà ta chua khái niệm đuoc và chưa có thiết bị máy móc nhận dạng được (vì các giác quan của người không cảm nhận được nen phải dùng máy). cũng giống như có giai đoạn người ta tìm thấy cấu trúc phân tử người ta cho rằng đây là cấu trúc nhỏ nhất của vật chất, tuy nhiên sau một loạt các hiện tượng vật chất xả ra người ta lại tìm thấy nguyên tử lại có cấu trúc nhỏ hơn phân tử điều này giúp lý giải nhiều hiện tượng tự nhiên hơn lúc bấy giờ.
cú như thế mải nghiên cức về sau họ phát hiện ra các hạt anpha, beta gì đấy tôi không rõ lắm về khoa học nguyên tử, điều này lại một lần nữa lý giải thêm nhiều hiện tượng trong tự nhiên hơn, đồng thời nó ứng dụng nhiều trong thực tiễn phục vụ đời sống con người như nhiệt điện, y học, truyền thông v.v..
Nên tôi thích suy nghĩ những vấn đề tâm linh theo lối nó là môn khoa học ta chưa khám phá hết và trách nhiệm ta trong chuỗi mắt xích lịch sử nầy ta phải tích cực nghiên cứu phát huy những ưu điểm của những gì cha ông ta có gắng truyền thụ cho ta, nhằm gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau những kiến thức này để mong rang thế hệ sau phát huy hơn nữa. với sứ mệnh lịch sử đó thì buộc ta phải nghiên cứu, tuy nhiên mỗi người có một hướng đi tôi không chắc các bác có ai sai ai đúng, vì hai quan điểm này nó cứ tồn tại mại từ biết mấy tăm năm rồi. vì thế tôi mong các bác cứ tiếp tục nghiên cứu phổ biến rông rãi, vì không ai khác ngoài các bác nắm giữ nhiều bí mật nhất về thế giới này. nếu một đạo bùa gì mà các bác cho rang nó không có lợi thì các bác cũng phải dạy lại dệ tử và phân tích cho chúng hiểu để chúng nghiên cứu tiếp cho chúng ta sau này nữa.
nếu có một đạo bùa tốt các bác cứ mang ra sử dụng, nếu có bác sĩ các bác vẫn dùng vì rằng các bác dang giữ một trọng trách rằng sẽ duy trì những tinh hoa van hoá dân tộc hoặc nhân loại cho thế hệ sau nghiên cứu nũa. đau thể với phán quyết chủ quan của mình thì se đe mai một được.(tôi đơn cử như: nếu ta khám phá ra phân tử và cho rằng dây là dạng vật chất nhỏ nhất rồi không nghiên cứu gì thêm nữa thì thế hệ chúng ta đâu thể dang ngồi mà tranh luận với nhau wa một kênh thông tin hiện đại là INTERNET với tốc độ truyền dữ liệu số đáng kinh ngạc,hoặc ta chỉ coi việc truyền lời nói của các bạc sư phụ trong tuyểu thuyết kim dung xa hàng tram dặm khi học chua dến nơi thì giọng nói họ dã đến rối , hiện giời chúng ta đang dùng điện thoại di động đấy thôi), vì thế chúng ta phải luôn nghiên cứu các bác ạh.
hôm nay tôi lang thang trên cadviet.com, thì có thấy viết một loạt bài về báu vật sông To Lich ở Hà nội đây cũng là vấn đề nhạc cảm các bác ah
vài lời của người ngoại đạo các bá thông cảm , em viết văn cũng không đuọc hay lám nhưng sốt rột vì nghĩ rằng mai mốt đây có một đạo bùa nào đó lại không được con cháu nghiên cứu chỉ vì ý chí chủ quan của thế hệ chúng ta
rất mong các bác chỉ cho em thâm nhập thế giới tâm linh từ đâu, thu gời qua imail:nhungmochu@yahoo.com
[QUOTE=saigon42;9021]Xin trả lời chung .
Trước hết tại hạ thành thật xin lổi cùng các huynh đệ tỉ muội và thân hữu đã email cho tại hạ hỏi nhiều điều mà chưa trả lời hết được . Nay vì thấy có nhiều câu hỏi trùng hợp nên xin phép được trả lời chung ở đây một lần . Xin quí vị thông cảm cho .
1, Hồi chưa gặp cố thượng sư trưởng môn Nguyển Lành của Lâm Kinh Thần Võ Đạo thì tại hạ có theo nhiều thầy khác nhau , Việt có, Tầu có, Miên có , Lèo có,. . . thậm chí cả một số thầy ỡ miền Thượng du Bắc Việt nửa .
Cho tới năm 1960 thì chỉ còn chuyên tu luyện với sư phụ Nguyển Lành mà thôi. Năm 1980 qui y theo Mật Tông tại Mỹ cho tới nay thì hầu như tại hạ không còn để ý nhiều tới bùa phép, ngải nghệ nữa vì cố dành hết thời gian tu luyện cho các nghi quĩ của Kim Cang Thừa.
2, Với câu hỏi : -Có phải hầu hết các môn phái đều xuất phát từ Campuchia,Thái Lan,Lào và Tây Tạng, có môn phái nào xuất phát từ Việt Nam không ?
Xin phép được trả lời theo sự hiểu biết nông cạn của tại hạ thì ngoài các nước bạn hỏi còn có Ấn Độ và Trung Hoa mới là các nước có các môn phái tiên khởi . Tuy nhiên , Việt nam lại là một trong số những nước xuất phát nhiều môn phái nhất thế giới vì dân ta ai cũng có máu "lãnh tụ" !
3, câu hỏi :
- Những người luyện môn Thiên Linh Cái có phải là tà đạo không?
Xin trả lời là nguyên thủy thì Thiên Linh Cái không phải là tà đạo. Nhưng sau này người ta biến chế cách thức luyện thật bá đạo và dụng tâm độc ác nên có thể nói Thiên Linh cái bây giờ không còn được như xưa nữa .
4, Về các phép tành hình , ẩn thân tại hạ có rất nhiều tài liệu . Ngay cả trên trang nhà này các bạn vào mục Vạn Pháp Qui Tông cũng thấy đó . Nhưng theo tại hạ thì đúng là chuyện "Tề Thiên" . Trong đời tại hạ chỉ thấy tận mắt, nghe tận tai các phép tắc loại đó trên màn ảnh hoặc tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung mà thôi . Còn chưa thấy ai thực hành được cả . Nhửng người rêu rao các loại phép tắc này tại hạ tạm cho là đám "tào lao" bịp bợm . Ai chửi tại hạ xin lắng tai nghe, còn bảo tin là có phép tắc đó trong thế kỷ 21 này thì thật là bậy bạ ! hì hi hì :):):)
cái này cũng đúng nhưng đúng với những người không biết nó thui
5, Những loại bùa trị bệnh đã có cả ngàn năm nay. Nó được dùng rất thông thường, nhưng có linh nghiệm hay không còn tùy thuộc vào người tu luyện và sử dụng nó như thế nào . Bây giờ chúng ta có thuốc Tây, thuốc Bắc rồi, bùa chú mà làm cái gì nữa ! tìm hiểu chơi cho vui thì được, còn cố tình học hỏi để dùng nó cứu nhân độ thế là chuyện . . . khùng ! ( tại hạ xin lỗi mấy anh thầy bùa trước nhé.)
hahaha cái này sư huynh nói đúng nè, vì lẽ những người xưa luyện bùa ngải chỉ có các vị cao tăng tu ở núi, lấy ngải để chữa bệnh cho người, còn bay giờ cao tăng thì ít mà ma tăng thì nhiều, mà không mấy ai hiểu. thứ 2 những bùa ngải quý dùng để chữa bệnh không còn nữa muốn cũng chẵng được vì muốn lấy phải biết chỗ lấy mà đa số phải vào rừng xâu, mà trong khi đó rừng không còn thì lấy đâu ra ngải chứ:loser:
Cảm ơn mọi người chủ đề rất bổ ích !!!
Cảm ơn các Pác hay quá !!!
Mỗi người một ý, đều có lý riêng rất hay. Cảm ơn các huynh!
Kính gửi Saigon42
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi sinh tại Sài gòn, nay tôi đã gần ngũ tuần . Hiện tôi là giáo viên 1 trường THPT ở Đồng Tháp và đang gặp nhiều khó khăn trong công tác, trong cuộc sống riêng tư. Một đồng nghiệp (lớn hơn tôi vài tuổi) dùng tâm linh của họ khống chế và tác động điều khiều khiển hoạt động tư duy của tôi, theo hướng mà tôi không mong muốn.
Trước hết dùng tâm linh hắn xâm vào đầu tôi, lúc đó đầu tôi căng ra như ai đó dùng tay nắm tóc bóp chặt lại, đầu tôi như có điện có những mủi kim nhỏ châm vào da đầu như đang tìm ngỏ nào đó để thâm nhập vô.
Sau đó hắn điều khiển suy nghỉ của tôi :
“ Khi tôi tiếp xúc với ai, hắn điều khiển tôi “ chữi ” người đó thầm trong đầu bằng những từ xấu xa nhất, người tiếp xúc với tôi cảm ứng được, cứ nhiều lần như thế làm họ có ác cảm với tôi, đặc biệt là với “sếp” kết quả là tôi đã bị xếp điều đi nơi khác công tác. Gặp người già chữi người già, gặp em bé chữi em bé, gặp phụ nữ chữi phụ nữ chữi tất cả những người tôi gặp hoặc hắn điều khiển làm tôi có ý nghỉ tồi tệ nhất như đang giảng bài trên lớp hắn làm đầu óc không tập trung, nghỉ tới cảnh làm tình, gặp phụ nữ làm nghỉ tới những chuyện tục tiểu làm cho mọi người ghét, có thành kiến và ngại tiếp xúc với tôi.
Có khi giảng bài hắn tác động như co bóp mạnh vào đầu : làm cho mình quên những vấn đề cần trình bày, hay đầu óc như cô đặc lại mọi vấn đề xưa kia thông suốt nay lại không thông trình bày rất khó khăn. Nó làm đủ trò.”
Mỗi tối hay lúc nào rãnh là hắn dùng tâm linh đánh làm tôi cảm thấy nhức đầu kéo dài hàng giờ, cảm thấy có sức ép ở ngực (vùng tim) và tôi không làm sao thoát khỏi sự quán niệm của hắn, con người mình cảm thấy mệt mõi, mất hết năng lượng uể oải không còn sức để làm việc.
Hiện tượng trên xảy ra hơn 10 năm rồi, mới đầu tôi nghĩ chắc mình bị suy nhược thần kinh, đi khám bác sỉ bảo suy nhược thần kinh cho thuốc bổ thần kinh uống kết hợp với ăn uống bồi dưỡng, không hết bệnh. Tiếp tục đi khám ở nhiều nơi khác cũng đều kết quả như trên. Tôi lại đi chạy điện não xem bộ não có vấn đề không ? kết quả não bình thường. Hai năm gần tôi phát hiện vấn đề của tôi là do một đồng nghiệp dùng tâm linh tác động lên tôi.
Tôi đến chùa nhờ thầy giúp đỡ, thầy bảo về mỗi tối, mỗi sáng ngồi trước bàn thờ phật niệm phật 15’, đừng trả thù hay đánh trả, hãy khoan dung độ lượng đừng có ác cảm với người đó… tôi làm theo cũng không thuyên giảm, mà tình càng xấu thêm.
Tôi tình cờ lướt web tìm thấy thông tin là đeo đá thạch anh tím, thạch anh vàng, nanh heo rừng sẽ đuổi được những ác tâm đó… tôi cũng làm theo… sự thật đá này cũng có tác dụng đẩy tâm linh đó ra, làm cho tác động của hắn cũng giảm bớt chút ít… nhưng không hoàn toàn khỏi… Hắn biết mọi suy nghỉ hành động của tôi, biết tôi đang tìm cách trục hắn , hắn quậy càng nhiều… cuộc sống hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Tất cả những vấn đề tôi trình bày có vẽ hoang tưởng, mê tín lắm phải không ? tất cả những vấn là thật 100%.
Tôi từ nhỏ lớn lên đi học ra trường về công tác tại Đồng tháp chẳng hại ai, chưa giám nói nặng ai một lời… vậy mà cũng bị trừng phạt nặng nề như thế… có người nói đó là nghiệp của kiếp trước bây giờ phải gánh….? Hiện tôi chẳng quan tâm đến vần đề trên, vấn đề trước mắt là phải hóa giải bùa chú này để tâm trí sáng suốt bình tâm lao động nuôi vợ con.
Khi lướt web tôi tình bắt gặp Saigon42 trên diễn đàn thế giới vô hình, tôi nghỉ tôi đã gặp được vị cứu tinh có thể giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Tôi hy vọng nhận được sự trợ giúp của Saigon42 Cho tôi xin nhận trước nơi đây lòng thành kính và biết ơn.
Email của tôi : lahai2008@gmail.com
thầy ơi,,cho em hỏi quy trình kêu gọi,chiêu mộ và luyện âm binh như thế nào ạ ,nếu thầy có những quy trình chi tiết thì thầy gởi vô email: kuthihacker@gmail.com giúp e nha thầy,,e đang muốn học hỏi,,e xin tạ ơn thầy
Có người thách mà sao cả diễn đàn không ai dám lên tiếng chỉ nói vòng vo tam quốc chẫng ra gì cả vậy diễn đàn này: một còn thấp,hai là ................... chỉ là log nick là cân bản vài dòng thô thiện mông các vinh thông cảm. ÁN mani bác mê hồng Mong diễn đàn nghĩ ngẫm lại
bác Hùng Sơn ơi cháu có học bùa thần của bác và bây giờ đã bước qua giai đoạn "hâm nóng bùa"và "ướp lạnh bùa"rồi nhưng cháu vẫn không biết sử dụng nó như thế nào cả.Đọc bài của bác cháu thấy bác nhắc đến "hình nhân" để sử dụng bùa thần nhưng lại không chỉ cách làm hình nhân như thế nào.bác có thể chỉ cho cháu được không ạ.
email của cháu là:song_de_chet_tuthan@yahoo.com
Nói chung bùa ngãi thì không nên dùng các bạn à, mặc dù hiểu biết của mình nông cạn nhưng mình khuyên bác nào đã và đang tìm hiểu sử dụng bùa ngãi thì nên từ bỏ nó đi, bùa ngãi là tà đạo mà thôi, đã có biết bao nhiều ng đã dùng bùa ngãi chữa bịnh, ừ thì lúc đó nó khỏi đó nhưng sau này nó chính là đại họa, bùa ngãi là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh mà bác sĩ đã phải bó tay. Mình đây đã từng sử dụng bùa may mắn, bùa này bùa kia, ừ thì thời gian đầu nó có ích cho mình đó nhưng sau này nó đã gây ra nhiều bệnh tật cho mình lắm nè, nay mình đã may mắn giải trừ được bùa trong người rồi. Chút ít kinh nghiệm kinh qua nên mình khuyên ai đã và đang sử dùng bùa ngãi thì nên bỏ nó đi.
Hạ sư Hùng Sơn đã nói rất tỷ mỷ kỹ càng về ứng dụng Bùa chú, phân tích thời xưa thời nay cụ thể đến như vậy mà vẫn có người chưa hiểu.
Haiz mệt mỏi, đau đầu quá đi!
Đề mục Các bài của Hạ Sư HÙNG SƠN đã bỏ ngõ từ rất lâu rồi, các thành viên mới, nên xem kỹ trước khi học luyện hay góp ý trong đề mục này.
Ngắn gọn quá dễ khiến người tư duy cao, nhận xét rộng ra thành kỳ thị thành viên mới, cũ đây.
Thêm một chút cho rõ nghĩa:
Nhiều thành viên không còn sinh hoạt trên diễn đàn này nữa. Có thể có người vẫn thỉnh thoảng ghé vào xem bài, nhưng không còn viết bài, trả lời câu hỏi trong chuyên đề của mình.
Các bạn thành viên mới xem kỹ các chuyên mục, lâu ngày không có bài mới của chủ đề mục, để đoán biết chuyên đề đã bỏ ngõ, khỏi mất công góp ý, đặt câu hỏi và chờ giải đáp trong vô vọng.
Thêm một góp ý nữa là, nếu các bạn vào chuyên đề, góp y hay hỏi trực tiếp người chủ chuyên đề, những thành viên khác có tư duy, khả năng nhận xét, khả năng viết lách (trong đó không có tôi) có thể vì tế nhị không góp ý với các bạn được. Nếu mỡ một post mới bên ngoài chuyên mục, góp ý, hay hỏi chung, có thể sẽ nhận được nhiều giải đáp, góp ý luận bàn hơn.
Thấy nhiều bạn thành viên mới góp ý hay đặt câu hỏi, nhưng không nhận được giải đáp, luận bàn trực tiếp từ người được hỏi, nên tôi góp ý vậy thôi.
Nhằm lúc không được rảnh, góp ý ngắn gọn một chút cũng không xong, thiệt là tình.
ngũ lôi hỏa dung để thư ếm, biết lam gì hả?
Chào bạn NS!
Mình chưa có điều kiện tham khảo các bài viết của bạn và diễn đàn nhiều tuy nhiên đứng dưới góc độ cá nhân mình xin hỏi bạn một chút.
Phần mình tô màu xanh bài của bạn đó: Xin hỏi trước khi viết bài này NS tâm niệm là có cõi vô hình hay biết chắc chắn là có cõi vô hình hay ko biết?
P/S: Mình thì ko tin vào những cái này lắm nên nếu NS hoặc ai biết bùa ngãi xin pm cho mình để trao đổi xíu. Thú thật mình rất muốn thử nó xem oai lực nó thế nào hì hì!
Srr mọi người tại ko thấy chức năng edit bài nên mình post thêm vậy :icon_rolleyes:
P/S: Nick mình là hbpro20003000. Các bác nào bùa chú cao tay mà đang muốn thực hành thì pm vào nick em mình trao đổi xíu. Thú thật tại tìm mấy ông thầy nghe nói linh lắm mà thử trả thấy cái gì nên cũng hởi tò mò hì hì.