Tờ 100 in năm 1966 có ảnh Tả quân Lê Văn Duyệt mặt trước
http://img242.imageshack.us/img242/6...100dongag6.jpg
Printable View
Tờ 100 in năm 1966 có ảnh Tả quân Lê Văn Duyệt mặt trước
http://img242.imageshack.us/img242/6...100dongag6.jpg
Bài của bác hay quá.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang ốm nặng
Thứ sáu, 20/08/2010 06:56 PM
Cựu Tổng thống Mỹ 63 tuổi Bill Clinton, sau khi gả chồng cho con gái cách đây không lâu, cho rằng, ông sẽ chết trong vòng 6 tháng tới. Tờ Showbizspy dẫn nguồn tin từ National Enquirer cho biết, ông đang bị sụt cân và sức khoẻ của ông đang xấu đi nhanh chóng.
Nguồn tin thân cận với gia đình Clinton tiết lộ với báo giới rằng, cựu Tổng thống Bill Clinton tin rằng, ông sẽ không sống qua nổi mùa xuân năm sau.
Nhiều người cho hay, trong thời gian gần đây, thần sắc của ông Clinton quả thực trông rất tệ và già đi trông thấy.
“Ông Clinton đang cố gắng tỏ ra lạc quan và hết sức hy vọng, ông có thể sống lâu để nhìn thấy con cháu, nhưng trong thâm tâm ông cũng như những bạn bè cho rằng ông chỉ còn sống được 6 tháng nữa”, nguồn tin thân cận với gia đình Clinton thú nhận.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...13850960_0.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
Người ta nói rằng, cô con gái của chính trị gia này, Chelsea Clinton đã kết hôn cách đây không lâu đang nóng lòng chờ đợi ngày được thông báo tin mang thai cho cha mẹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã lập di chúc để lại một khoản tiền cho cháu tương lai của mình.
Được biết, vào năm 2004, cựu Tổng thống Mỹ này đã trải qua một cơn đau tim. “Ông ấy bị đau tim, các động mạch bị tắc nghẽn. Ông cảm nhận được rằng ông không thể sống lâu được nữa”, nguồn tin này cho hay.
Cựu Tổng thống Bill Clinton được coi là người lập kỉ lục về số lần làm phẫu thuật trong lịch sử những Tổng thống Mỹ, trong đó ông đã từng trải qua nhiều ca phẫu thuật tim.
Theo VTC
Google TV sẽ là “khủng long” về truyền hình Internet?
Việc Google chính thức nhảy vào địa hạt truyền hình Internet với việc ra mắt dịch vụ Google TV trực tiếp cạnh tranh với các ông lớn như Apple, Microsoft, Sony, Nintendo, Boxee… đang thu hút sự chú ý của dư luận. Liệu Google TV có thực sự hấp dẫn?
Vượt trội?
Nhìn vào bảng liệt kê các tính năng của Google TV thì bạn sẽ thấy rằng nó đứng đầu hầu hết những dịch vụ cao cấp khác mà hiện đang là trào lưu trong giới lưới web bằng TV.
Chỉ cần so sánh với TiVo Premiere, một trong những dịch vụ truyền hình Web cao cấp hiện nay cũng thấy Google TV nổi trội hơn nhiều. Các danh mục như: duyệt Web, hỗ trợ Flash, có YouTube/Netflix/, phátlại nội dung theo chuẩn HD 1080p, Wi-Fi… Google TV đều hỗ trợ hết. Trong khi đó, TiVo Premiere hay một loạt các dịch vụ cạnh tranh khác như Apple TV, Boxee Box, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, hoặc Sony PS3 chỉ hỗ trợ một phần.
http://www.thanglong-aptech.com/imag...aptech/gtv.jpg
Google TV là sự kết hợp của nhiều tên tuổi như Google, Intel, Sony, và Logitech. Google chịu trách nhiệm về mặt nội dung và công nghệ tìm kiếm tích hợp; Intel chịu trách nhiệm phát triển vi xử lý dành cho TV chuyên dụng mang thương hiệu Google TV; Sony phát triển các dòng sản phẩm TV tích hợp sẵn dịch vụ này; còn Logitech thì sản xuất set-top box (thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình). Nội dung của Google TV sẽ được phát qua set-top box hoặc qua TV chuyên dụng của Sony. Google TV sử dụng hệ điều hành di động Android của Google và sẽ được tích hợp sẵn trình duyệt Chrome để sử dụng các ứng dụng Web kiểu như Twitter hoặc Picasa (dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh trực tuyến của Google).
Ý tưởng xuyên suốt của Google TV là tạo ra các ứng dụng giống như kiểu smartphone, và sử dụng Web dễ dàng như việc đổi kênh TV. Google hy vọng sẽ khích lệ được các nhà phát triển ứng dụng thứ ba tạo viết chương trình cho Google TV như họ đã làm với nền tảng smartphone Android. Trong những tháng tới, Google sẽ cung cấp gói phát triển ứng dụng cho Google TV, và chắc chắn trong mùa hè này người ta sẽ thấy số lượng chương trình viết cho dòng TV này sẽ tăng lên nhanh chóng. Hiện chưa rõ các ứng dụng kiểu này sẽ được phân phối theo kênh nào, nhưng nhiều khả năng Google sẽ thiết lập một dạng chợ trực tuyến (marketplace) giống như đã áp dụng cho smartphone Android.
Do mới chỉ ở giai đoạn đầu nên Google TV vẫn còn rất nhiều điều cần bàn tới. Chẳng hạn như chỉ có TV Sony độc quyền Google TV hay có thêm cả những tên tuổi khác như LG, Samsung, Panasonic? Rồi đến việc truyền phát nội dung Web sẽ như thế nào? Hay liệu Google TV có được thêm tính năng nào hay không?
Vẫn còn nhiều ẩn số
Trên thị trường truyền hình Web hiện nay có rất nhiều tên tuổi lớn (như đề cập ở trên) cho phép streaming video từ YouTube, cho thuê phim truyện, hoặc lướt Web. Thế nhưng, chưa có dịch vụ nào đủ tự tin công bố đã chiếm lĩnh một lượng người dùng đông đảo. Google có thế mạnh hơn các đối thủ còn lại, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ trở thành “trùm” mới trong lĩnh vực truyền hình Web. Vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ về “kẻ đến sau” này.
Trước hết là sự gắn kết giữa thương hiệu Google TV với Sony. Nếu theo các thông tin sơ bộ thì hiện tại chỉ có Sony độc quyền phát Google TV; nhưng vấn đề ở chỗ Google liệu sẽ chỉ gắn bó với mỗi một mình Sony hay không. Liệu có chuyện nhiều hãng sản xuất TV khác như LG, Samsung, Toshiba, Panasonic hám lợi mà nhảy vào hay không.
Tiếp đến là cách thức lướt Web qua những chiếc TV dạng này. Thiết bị set-top box cho phép chơi game video, xem video, xem slideshow ảnh và nghe nhạc, nhưng với phần còn lại của Web thì sao? Thực tế cho thấy, các nội dung Web như blog, trang tin tức và mạng xã hội thường rất nặng nên không rõ Google TV có thể tải được bình thường hay không. Việc đọc tin tức và lướt Web qua TV không phải lúc nào cũng tiện lợi, chẳng hạn như dùng Twitter hoặc chát IM. Có rất nhiều trải nghiệm không mấy dễ chịu nếu TV trở thành công cụ lướt Web chính trong phòng khách của bạn. Bạn sẽ gặp khó khăn với việc đọc thông tin khi màn hình TV cách xa bạn tới hàng mét.
Tuy nhiên, giới phân tích lại đồn thổi về sự kết hợp hoàn hảo giữa Google TV và các thiết bị công nghệ số như Nexus One, iPhone, hay thậm chí là cả iPad. Khi đó, những thiết bị cầm tay này sẽ trở thành điều khiển từ xa và đồng bộ nội dung với TV. Người dùng sẽ đọc các nội dung text ngắn ngọn trên màn hình của các thiết bị này; còn hình ảnh và video sẽ được phát trên màn hình TV lớn hơn. Đây là sự “se duyên” hợp lý nhất và nhiều khả năng Google sẽ đi theo hướng này.
Vấn đề tiếp theo liên quan tới cách thức điều khiển Google TV. Hiển nhiên nếu Logitech phát triển thiết bị ngoại vi cho Google TV (gồm set-top box, điều khiển và bàn phím) thì các thiết bị này sẽ đồng bộ với nhau. Nhưng không rõ phương thức kết nối ở đây sẽ là gì. Nếu sử dụng Bluetooth để kết nối thì nhiều khả năng các thiết bị khác, chẳng hạn như bàn phím không dây của hãng khác, cũng có thể kết nối được với Google TV. Tuy nhiên, Google vẫn chưa nói rõ TV của họ chỉ làm việc với mỗi thiết bị của Logitech hay là cả với các hãng khác hay không.
Vấn đề cuối cùng chính là việc Google sẽ quảng cáo như thế nào trên hệ thống Google TV. Mục đích chính của dịch vụ này chính là nhằm đảm bảo rằng hệ thống tìm kiếm và quảng cáo sẽ đóng vai trò chủ chốt. Vậy nên khâu quảng cáo sẽ được khuếch trương một cách tối đa. Rất có thể Google sẽ chèn quảng cáo vào các video, hoặc chèn trực tiếp vào các ứng dụng và thao tác duyệt Web của người dùng. Dù muốn hay không, người dùng sẽ phải chịu đựng các quảng cáo của Google khi sử dụng dịch vụ truyền hình của hãng này.
http://www.thanglong-aptech.com/imag...ech/sosanh.jpg
Theo xahoithongtin
Bức Ảnh Ma Thuật
Nhìn vào 4 chấm đen ở giữa hình trong 30 giây - sau đó nhìn vào bức tường trống phía trước mặt bạn - một ảo ảnh màu trắng sẽ hiện ra trong mắt bạn - Ảo ảnh này có thể sẽ chớp nháy vài lần, sau đó sẽ hiện rõ hơn. - Và bây giờ bạn hãy cho mình biết là bạn nhìn thấy cái gì? hay nhìn thấy ai?
http://raothue.vn/imagehosting/1498aa659bb2d4.jpg
st
Đúng vậy nhìn thấy hình của ngài Giê Su (vòng tròn) bay qua bay lại, lão huynh mà kiếm được hình của đức Phật thì hay biết mấy, để đệ còn ngắm dung nhang của Ngài nữa.
Kỳ lạ cây chuối trổ 13 bắp hoa
Mấy ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ ở Hà Tĩnh đã kéo nhau về thôn Trung Trạm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên để tận mắt chiêm ngưỡng một cây chuối trổ ra 13 bắp hoa.
Anh Nguyễn Mậu Mạnh (20 tuổi, trú thôn Trung Trạm) cho biết anh chính là người phát hiện ra cây chuối này.
“Khi đi qua vườn nhà chị Nguyễn Thị Hoa (trú cùng thôn), tôi nhìn thấy cây chuối kỳ lạ này nên đã lại gần và đếm được cây chuối trổ tất cả là 13 bắp. Mới đầu nghe tôi kể, không ai tin cả”, anh Mạnh kể.
http://www.maivoo.com/pictures_fulls...1282639749.jpg
Sau đó, anh Mạnh xin chị Hoa cho đào cây chuối đưa về nhà trồng sát ven đường để cho nhiều người được xem.
Và chỉ trong hai ngày nay, người dân hiếu kỳ từ nhiều nơi trong huyện Hà Tĩnh đã kéo đến xem rất đông
(Theo Người lao động)
Đã giải mã được bí ẩn Mona Lisa
Thứ ba, 24/08/2010 07:40 PM
Phải mất đến 5 thế kỷ con người mới có thể nhìn thấu được nụ cười bí ẩn tạo nên sức hút mãnh liệt của nàng Mona Lisa.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...75469785_0.jpg
Ảnh: Wikipedia.
Sau nhiều năm mày mò, cuối cùng giới khoa học cũng đã xác định được cách nhà danh họa Leonardo da Vinci tạo nên nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa. Phát hiện này là công trình lâu năm của Trung tâm Nghiên cứu và phục hồi của Viện Bảo tàng Pháp hợp tác với Viện Phóng xạ synchrotron châu Âu.
Nhờ vào các thiết bị và công nghệ hiện đại, các chuyên gia lần đầu tiên có thể nhìn xuyên thấu hiệu ứng khói đặc trưng của Leonardo da Vinci, danh từ chuyên môn là sfumato, trên bức họa nổi tiếng. Nhóm đã sử dụng một kỹ thuật gọi là phổ học huỳnh quang tia X để nghiên cứu bức Mona Lisa, cho phép giám định từng tầng khác nhau của nước bóng cũng như màu vẽ mà không cần phải lấy mẫu trực tiếp. Kỹ thuật này cũng được dùng để quan sát 6 bức họa nổi tiếng khác của Leonardo da Vinci, trong đó có Virgin of the Rocks, Madonna of the Carnation, Saint John the Baptist và the Virgin and the Child.
Khi dùng tia X nghiên cứu bức vẽ, các chuyên gia có thể nhìn rõ các lớp nước bóng và màu vẽ đã được khéo léo phối hợp để tạo nên những mức độ biến đổi trên từng khu vực khác nhau của khuôn mặt. Tại những vùng da sáng nhất trên bức vẽ, lớp nước bóng được phủ mỏng nhất, trong khi ở những khu vực tối nhất, các lớp này được phủ chồng lên nhau với độ dày 55 micromét. Riêng tại vùng miệng của nàng Mona Lisa, Leonardo da Vinci đã vẽ 40 lớp nước bóng cực mỏng chồng lên nhau, mỗi lớp dày không đến 2 micromét, mỏng hơn sợi tóc người khoảng 50 lần. Loại nước bóng này tạo nên hiệu ứng mờ nhẹ và những điểm tối xung quanh miệng, giúp nàng Mona Lisa có được nụ cười độc nhất vô nhị - cười mà như không cười. Bên cạnh đó, mỗi lớp bóng cần phải mất nhiều tháng mới khô, những hiệu ứng như vậy phải mất vài năm mới đạt được.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng có thể Leonardo da Vinci đã dùng ngón tay để áp nước bóng lên bức tranh vì họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông dùng cọ hoặc nét vẽ để phác họa tác phẩm của mình, theo báo Telegraph.
Leonardo được biết đến với khả năng sử dụng điêu luyện hiệu ứng sfumato để hòa lẫn các vùng tối lại với nhau và làm mờ đường phác thảo. Dù hết sức hâm mộ khả năng này của nhà danh họa, các chuyên gia hội họa từ trước đến nay vẫn chưa hiểu rõ ông đã dùng phương pháp nào để tạo nên hiệu quả thần kỳ trên. Nhóm nghiên cứu của Pháp cho rằng nhà danh họa đã nghiên cứu cách tạo nên đủ loại nước bóng khác nhau và với chất màu riêng biệt để hoàn thiện hiệu ứng này.
Theo TPO
Người Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn
Ở đường Chi Lăng (TP Huế), vẫn còn một trong những người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn còn sống. Bà tên là Trần Thị Vui. Sáu năm mang danh phận cung nữ là khoảng ký ức đeo đẳng mãi tới cuối cuộc đời bà.
http://www.xaluan.com/images/news/Im...461403.img.jpg
Bà Vui, người cung nữ năm xưa, nhân chứng sống về cuộc sống hoàng cung nơi triều Nguyễn.
Người cung nữ ngày ấy
Đứng trước một ngôi nhà nhỏ ba gian kiểu Huế, tôi vừa nhắc đến tên bà, những người trong nhà vọng ra vồn vã: “Cô đến từ hội từ thiện phải không?”. Ngay sau đó, tôi được kéo đến một căn phòng xi măng nóng nực, hôi hám.
Tôi còn ngỡ ngàng, chưa hiểu mọi chuyện thì một người chừng trên 80 tuổi xuất hiện, tự giới thiệu mình là Trần Thị Vui. Dáng điệu bà khắc khổ, không mang những nét cao sang như người ta vẫn nghĩ đến cái danh phận của người cung nữ. Nhưng nét hồ hởi của bà thì hiện rõ. Có lẽ lâu lắm rồi mới có người nhắc đến cái tên của bà từ thời thiếu nữ xa xôi...
Căn gác bà ở trống không, chỉ duy nhất một chiếc tủ nhỏ cũ kỹ thời xưa bằng gỗ. Câu chuyện cứ thế được bắt đầu trong không gian chật và nóng ấy.
Mẹ của bà Vui cũng là một cung nữ trong Đại Nội thời vua Khải Định, có tên là Tôn Nữ Thị Biên. Bà Biên có qua lại với một người đàn ông họ Trần, cháu của một phi, vợ vua Đồng Khánh. Khi bà Biên có thai thì không được gia đình kia chấp nhận vì danh phận cung nữ nên bà Biên ở vậy nuôi con. Năm bà Vui lên 16 tuổi thì được mẹ mình giới thiệu vào nội cung làm cung nữ hầu bà Từ Cung - mẹ vua Bảo Đại tại cung Từ Diên.
Ký ức về một thời làm cung nữ của bà bắt đầu từ đó.
“Không phải ai cũng được tuyển vào làm cung nữ, chỉ có những người thuộc dòng dõi của nhà vua mới được vào làm. Mẹ tôi là cháu hệ 5, phòng hoàng tử Diễn Quốc Công, vì vậy tôi mới có cái duyên phận được vào làm cung nữ. Làm cung nữ có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất với tôi”, bà Vui nói.
Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, những người được tuyển vào làm cung nữ đa số đều chưa có gia đình. Ngày đó, nếu nói nguyên tắc thì không phải, tuy nhiên cuộc sống của vua thì không ai được tiết lộ ra ngoài.
Cũng vì lý do đó, những cung nữ khi được tuyển chọn vào cung phải biết nguyên tắc và không ai được đùa giỡn, chuyện trò nhiều. Đối với xã hội ngày ấy, trong con mắt của những người dân thường, cung nữ là người có địa vị cao vì được phép ra vào nơi vua ở, được thấy mặt vua, thấy mặt mẹ vua. Nhưng thực ra thân phận của cung nữ trong nội cung là những thân phận không được tự chủ.
Hồi ức về vua Bảo Đại
Mặc dù là cung nữ hầu mẹ vua nhưng ký ức của bà Vui lại lưu giữ khá nhiều mảnh ghép liên quan đến vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Bà nhớ lại: “Công việc của tôi ngày ấy là quạt và bóp chân hầu hạ bà Từ Cung. Có đến bốn, năm người hầu hạ bà như chúng tôi. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất là những kỷ niệm vụn vặt về vua Bảo Đại”.
Theo lời kể của bà Vui, vua Bảo Đại là người rất hiện đại. Ông không có nhiều cung tần, thứ phi như các đời vua trước. Ông và Nam Phương hoàng hậu đã cùng thề thốt với nhau và nên duyên vợ chồng. “Tôi không biết thực tế cuộc sống hôn nhân của ông còn có người khác không nhưng ở trong cung thì chỉ có duy nhất bà Nam Phương hoàng hậu là chính danh vợ vua” - bà Vui cho biết.
Cũng theo bà Vui, vì vua không còn nhiều cung tần, thứ phi nên nội cung ngày đó cũng êm thắm, không có nhiều những cảnh các cung phi ghen ghét nhau hoặc ngày ngày chờ vua ban ân sủng.
Trong lúc kể chuyện về vua Bảo Đại, bà Vui còn đứng dậy diễn tả lại hành động của vua mỗi khi cùng Nam Phương hoàng hậu đến thăm mẹ. Vua cùng hoàng hậu nhảy xoay tròn một vòng rồi mới vào gặp mẹ.
Bà hào hứng kể: “Vua Bảo Đại hiền và dễ tính. Mỗi lần ông đánh cờ, tóc mái xõa xuống, cung nữ quạt hầu khiến tóc ông bay vào mắt nhưng ông không trách mắng gì. Chỉ khi nào Nam Phương hoàng hậu cau mày thì người hầu mới hiểu và tránh quạt mạnh. Vua Bảo Đại rất thích ăn vặt, các món ăn nhà vua thích lúc nào cũng được nhà bếp chuẩn bị sẵn là bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc”.
Năm 1945, khi vua Bảo Đại thoái vị và trao ấn kiếm lại cho Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bà Vui cùng mẹ ruột của mình ra khỏi nội cung và trở về lại cuộc sống đời thường. Sau đó, bà Vui lấy chồng và tập quên đi những tháng ngày trong cung cấm.
Bà Vui không may mắn như nhiều phụ nữ khác. Sau khi lấy chồng, bà không sinh được người con nào nên đã phải cưới vợ hai cho chồng. Giờ tuổi già của bà cũng phải nương nhờ vào những người con của chồng.
Lãng quên cái thật...
Đã bao nhiêu năm trôi qua, bà Vui cũng phải quên dần cái danh phận mình từng mang.
Bà nói: “Năm ngoái, một nhóm khách Nhật ghé thăm tôi. Họ luôn hỏi tôi về triều đình nhà Nguyễn, về vua Bảo Đại, sở thích của nhà vua và công việc của cung nữ thực sự như thế nào. Nhưng năm nay thì không thấy ai ghé về nữa...”.
Hình ảnh Đêm hoàng cung của Huế với các cung nữ (những sinh viên đóng vai) pha trà, rót nước, nói chuyện... trong tà áo dài đã không còn lạ trong mắt du khách khi đến Huế... Thế nhưng điều mà du khách chiêm ngưỡng vẫn chỉ là những gì người ta dựng lại. Còn người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vẫn sống thật ở đời chẳng ai biết.
Bàn về điều này, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan băn khoăn: “Tôi không hiểu tại sao ngành du lịch Huế lại không nghĩ ra, rằng chính những con người của một thời đó sẽ là đặc sản của ngành du lịch Huế. Chỉ cần bà Vui ngồi đó, mặc áo dài như cung nữ, pha trà và kể lại một vài câu chuyện, sinh hoạt trong cung ngày xưa. Vậy thôi cũng đủ hấp dẫn du khách rồi. Bởi lẽ người dân thường vẫn luôn tò mò: Vua ăn món gì nhỉ? Có phải toàn là những món sơn hào hải vị không?... Tất cả những gì liên quan đến vua chúa, dù là những điều đời thường nhất cũng sẽ là chuyện hay rồi”.
Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan giải thích: Cung nữ trong vua có hai loại danh phận nhưng đều là những người hầu hạ vua và gia đình nhà vua. Thứ nhất đó là những người con gái còn trinh, được vua tuyển vào để có quan hệ hôn nhân với vua. Thứ hai là được tuyển vào để hầu hạ cho gia đình vua, được gọi là cung nữ hay thị nữ, phục vụ việc vặt như quạt, têm trầu, đấm bóp. Do họ là những người không có địa vị trong xã hội phong kiến ngày xưa nên rất ít tài liệu ghi chép về họ.
nguồn xaluan.com
Kỹ sư mạng 9 tuổi siêu đẳng
Mới 9 tuổi nhưng Marco đã sở hữu "lý lịch" làm việc và phát minh sáng kiến đáng kính nể.
Marco Calasan – nhân vật được kênh truyền hình CNN đặc biệt mời tham gia chương trình phỏng vấn mới đây nhất chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp kỹ sư hệ thống khi tuổi đời mới lên 9.
Mặc dù có thể kém cạnh các vị "tiền bối" về tuổi tác nhưng cô bé này đã có được thành tích đáng kính nể. Đó là viết nên 312 trang liên quan tới hệ điều hành Windows 7 cùng nhiều công trình liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...86010782_0.jpg
Cô bé thần đồng Marco Calasan
Marco Calasan là học sinh của trường công lập Blaze Koneski và đồng thời được biết đến như 1 thiên tài máy tính. Với Marco, phòng thực hành thí nghiệm tại trường cũng giống như phòng ở nhà riêng của mình. Mỗi ngày sau khi tan học cô lại dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu học tập tại đây.
Đối với câu hỏi ‘vì sao lại yêu thích máy tính đến thế’, Marco cho hay: “Sở hữu tri thức có thể biến mọi thứ trở thành có thể” sau đó là giải trình cách mình kiến lập nên hệ thống IPTV (Internet Protocol TV - mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông, sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ cho nhiều người dùng); làm cách nào để nâng cao chất lượng đường truyền trên toàn quốc, làm thế nào để cung cấp dịch vụ cho người tàn tật ngày một tốt hơn..
Trong suốt quá trình nói chuyện, Marco liên tục nhắc tới Microsoft. Thật dễ dàng nhận thấy rằng đây đã trở thành 1 trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của cô bé.
Có người cho rằng với độ tuổi này, những gì Marco thể hiện là "già trước tuổi’"nhưng cá nhân cô bé lại hoàn toàn phủ nhận ý kiến trên. Cô cho rằng mình chỉ là 1 thiếu nhi bình thường và khi vui đùa cùng bạn bè thì lại lập tức quên hết những kiến thức siêu đẳng về máy tính và hệ thống thông tin.
Tuy nhiên, Marco không ‘dễ dàng’ trở thành 1 đứa trẻ bình thường được. Cô bé 9 tuổi thông thạo 3 ngôn ngữ và hiện đang học tiếp ngoại ngữ thứ 4. Mặc dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ để nhưng Marco đã nắm vững toàn bộ kho từ vựng căn bản mà chắc chắn 1 người bạn cùng trang lứa gốc Anh có thể vượt mặt. Bên cạnh đó, Marco còn thuộc bậc thầy về lĩnh vực máy tính. Cô bé dạy bạn bè và cả những người lớn những kiến thức sâu xa. Sắp tới, Marco chuẩn bị sang Montenegro (The Republic of Montenegro) để diễn thuyết về hệ thống IPTV của mình.
Theo 24h
"Hỏa lốc" hiếm gặp xuất hiện tại Brazil
Nắng nóng, hạn hán, khô hạn và gió khô không chỉ gây ra hỏa hoạn mà còn tạo ra một cơn hỏa lốc lớn tấn công vào khu tự trị Arakatuba của Brazil.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...88214080_0.jpg
Hạn hán và khô hạn là nguyên nhân gây hỏa lốc ở Brazil.
Hỏa lốc mang theo ngọn lửa cao tới vài mét đã chạy qua cánh đồng, bén sang cả tuyến đường giao thông trong bang và thiêu cháy hàng chục xe ô tô đỗ bên đường. Những cột khói lớn từ các đám cháy đã gây tắc nghẽn giao thông tới vài km.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...47019107_1.jpg
Khói lửa từ nhiều đám cháy đã gây tắc nghẽn giao thông tới vài km.
Theo nguồn tin từ kênh truyền hình “Globo TV”, nắng nóng và khô hạn đã xảy ra từ vài tuần trước, độ ẩm tại bang Sao-Paulo đảm giảm xuống ngang bằng với độ ẩm trên hoang mạc, những đợt mưa cuối cùng đã diễn ra từ 3 tháng trước nên không khí trong bang đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng.
Chính quyền bang Sao-Paulo đã hạ lệnh cho các chủ trại không được đốt các phế thải còn lại trên cánh đồng sau khi thu hoạch vụ mùa để giảm nguy cơ làm xuất hiện các đám cháy mới.
Theo VTC
Một bác sĩ bị cá thờn bơn chui vào phế quản!
Bắt được con cá thờn bơn to bằng 2 ngón tay khi đang cùng bạn bơi ở biển, một bác sĩ đã hăm hở ngậm cá ở miệng và bơi vào bờ. Khi gặp một con sóng lớn, anh há miệng ra thở và con cá chui tọt vào trong miệng.
http://www.xaluan.com/images/news/Im...118763.img.jpg
Dị vật cá thờn bơn chui vào khí phế quản của anh Th. hiện đang được lưu giữ tại khoa Nội soi Bệnh viện Việt Đức. Ảnh HL
Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một ca bệnh hi hữu: Một bác sĩ đã bị một con cá thờn bơn chui vào trong khí phế quản. Bác sĩ kiêm bệnh nhân bất đắc dĩ này là Trần Văn Th. (35 tuổi), trú tại Thanh Hoá. Trong một lần tắm biển tại bãi biển Sầm Sơn, anh này đã bắt được một con cá thờn bơn to bằng 2 ngón tay. Muốn khoe với bạn thành tích này nên anh Th. đã ngậm con cá để bơi vào bờ.
Rất không may cho anh Th, khi đang bơi bất ngờ gặp một con sóng lớn khiến anh phải há miệng ra để thở. Ngay lập tức con cá chui tọt vào trong khiến anh đau xé ngực và khó thở. Bằng kinh nghiệm của mình, anh Th lo ngại, con cá đã chui vào thực quản của mình. Mặc dù vậy, anh vẫn vật lộn và bơi vào bờ.
Ngay lập tức, anh được đưa vào Việt Đức vào lúc 4h sáng. Tuy đỡ khó thở hơn nhưng những cơn đau vẫn âm ỉ. 6h sáng, các bác sĩ soi ở thực quản vẫn không tìm ra dị vật.
"Lúc đó, tôi mới nghi ngờ là con cá đã chui vào khí phế quản. Quả đúng như vậy, khi soi thì con cá nằm ở phế quản gốc trái. Rất may là con cá không chẹn ở đầu khí quản mà chui sâu vào bên trái khí phế quản nên bệnh nhân vẫn có thể thở được, mặc dù thở khó. Nếu cá chẹn ở cả 2 khí quản thì bệnh nhân có thể nghẹt thở mà tử vong" - một bác sĩ khoa Nội soi Bệnh viện Việt Đức cho biết.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, khí quản bên trái của bệnh nhân đã có mủ. Ngoài việc nội soi lôi dị vật ra, bác sĩ phải hút sạch mủ, tránh cho bệnh nhân bị viêm phổi, tắc phế quản Sau khi gắp dị vật, bệnh nhân đã được dùng kháng sinh chống viêm và phù nề.
Sau một ngày, bệnh nhân Th. được ra viện.
Ngày 16/1, một tai nạn tương tự vừa xảy ra tại Cần Thơ khi anh Lê Minh Nhựt, 21 tuổi, ngụ khu vực 7 phường An Bình, quận Ninh Kiều đã bị một con tôm chui vào khí quản khi đang mò tôm.
Bệnh nhân Nhựt đã ngậm 1 con tôm vừa mới bắt vào miệng để tiếp tục mò tôm nhưng con tôm đã búng vào họng. Do tôm có thói quen búng lùi nên mặc dù anh Nhựt đã khạc, nhổ nhưng con tôm càng chui sâu vào trong cổ họng và chui vào khí quản khiến anh này khó thở, đau đớn.
Các bác sĩ khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ đã tiến hành mổ nội soi cấp cứu. Để tránh xây xát đường thở, kíp mổ phải cắt nhỏ con tôm và tỉ mỉ lấy ra hết các dị vật để tránh xây xước cho bệnh nhân cũng như nguy cơ viêm phổi.
st từ xãluận.com
Một sự sơ suất không đáng trách, nhưng đáng la anh BS này. :D :D :D
Bé gái 5 tuần tuổi "biến thành" con trai
Cặp vợ chồng ở Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra bé gái hơn một tháng tuổi của họ thực sự là một bé trai. Các bác sĩ cũng nhầm lẫn từ khi em bé còn ở trong bụng tới lúc sinh ra.
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade...1928-be-gt.jpg
Bố mẹ bé nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng màu hồng vì tưởng nhầm bé là con gái. Ảnh: The Sun.
Bà mẹ trẻ Claire Robson, 21 tuổi, kể rằng, khi em bé chào đời, cô hỏi: "Đó là con gái phải không?" và bác sĩ trả lời là "đúng". Trong thời kỳ mang bầu, Claire cũng được các bác sĩ siêu âm cho biết cô mang thai bé gái.
Cả gia đình Claire đều tin chắc như vậy và đặt tên con là Olivia, mua rất nhiều quần áo màu hồng cho em bé. Vì bé đẻ thiếu tháng và chưa đầy 1 kg nên vẫn được nuôi trong lồng kính. Đến tuần thứ 5, bác sĩ gọi cho vợ chồng Claire tới và thông báo một tin kinh ngạc: "Em bé thực sự là con trai".
Claire kể: "Bác sĩ tư vấn gọi chúng tôi đến, bảo chúng tôi ngồi xuống và nói: Con anh chị thực sự là một cậu bé, không phải là con gái. Chúng tôi đã rất choáng váng". Cô cũng nói đùa rằng: "Đó là sự thay đổi giới tính sớm nhất trong lịch sử".
Theo The Sun, sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ việc em bé mắc phải bệnh dị tật dương vật, gọi là hypospadias. Em bé đẻ sớm nên vẫn chưa phát triển đầy đủ, khiến các bác sĩ nhìn nhầm. Bé sẽ được phẫu thuật để bộ phận sinh dục hoàn thiện. Olivia cũng đã được bố mẹ đổi giấy khai sinh thành giới tính nam và tên là Dylan.
Theo NLĐ
Thứ bảy, 28/08/2010 03:46 PM
Chủ nhật, 29/08/2010 03:59 PM
Một gia đình Việt trúng số 85,7 triệu USD
Một gia đình người Việt ở bang Louisiana, Mỹ, thông báo vừa trúng giải thưởng xổ số khổng lồ Powerball trị giá 85,7 triệu USD.
Luật sư của gia đình cho biết hôm thứ năm, rằng những người may mắn này sẽ chia đều món tiền lớn và họ nhận luôn một lần. Gia đình họ Nguyễn này sẽ thu về 45,77 triệu USD trước thuế.
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade...29/trungso.jpg
Đại diện công ty xổ số chúc mừng luật sư, người đại diện cho gia đình họ Nguyễn. Ảnh: The Advocate
Người đại điện dứng ra ký nhận thưởng cho cả gia đình là ông Nguyen Van Hieu, công ty xổ số bang cho biết. Gia đình ông đã thành lập một pháp nhân mang tên H&N Family Partnership để quản lý khoản tiền khổng lồ. Mỗi thành viên trong gia đình được hưởng 750.000 USD, phần còn lại thuộc về người đứng tên nhận thưởng. Cửa hàng bán ra vé trúng được thưởng 25.000 USD.
Các thành viên của gia đình này gồm: Hanh Hong Thi Nguyen, Steven Phuc Nguyen, Tuong Van Nguyen, Anthony Loc Nguyen, Helen Huyen Nguyen, Toan Thanh Nguyen, Madeleine Trang Nguyen, Duc Huynh Ngo, My Ngoc Quang và Hue Thi Vu.
Luật sư của gia đình cho hay họ không muốn bình luận gì về việc trúng số, và muốn đảm bảo các quyền riêng tư. Gia đình này đã đến khu Baton Rouge định cư từ 20 năm nay, và họ đều đã trở thành công dân Mỹ.
"Tất nhiên là họ cực kỳ vui sướng, hân hoan và dường như không biết làm gì cả" luật sư kể. "Họ hầu như không ngủ kể từ khi biết tin trúng số. Chẳng cần phải nói, họ cực kỳ phấn khởi".
Gia đình họ Nguyễn này có kế hoạch xây nhà mới và góp tiền cho các tổ chức từ thiện, nhà thờ. Từ nhiều năm nay, họ thường góp tiền chung để mua vé số, lần lượt người này đến người khác đi mua.
Tờ vé trúng độc đắc là tờ thứ 10 trong 10 tấm vé mà họ mua hôm 31-7. Một ngày sau đó, họ phát hiện là đã trúng số. Hai ngày sau, một người trong gia đình báo với luật sư đến nhà để "bàn chuyện tài chính".
"Lúc đó tôi đâu có biết," luật sư kể. "Khi hay tin tôi cũng sửng sốt và rất mừng cho họ".
Đây là giải thưởng lớn thứ nhì mà bang Louisiana nhận được thuộc phạm vi giải xổ số Powerball. Trước nhà Nguyen Van Hieu, một người khác ở bang Louisiana từng trúng giải thưởng 97 triệu USD hồi tháng giêng năm 2008.
Theo NLĐ
Long An: Chú rể 14 cưới vợ 17 tuổi
Tân lang Hà Ngọc Toán vừa tròn 14 tuổi kết hôn cùng tân nương Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 17 tuổi. Chỉ riêng về tuổi tác thì “chồng” nhỏ hơn vợ đến 3 tuổi.
http://www.xaluan.com/images/news/Im...262766.img.jpg
Cô dâu - chú rể cùng gia đình hai bên
Anh Hà Ngọc Tính (SN 1978) quyết định kết tình xui gia với anh Nguyễn Văn Lạc (SN 1963, cùng ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng). Khi tìm hiểu, ai cũng phải giật mình vì tân lang Hà Ngọc Toán (con anh Tính) vừa tròn 14 tuổi còn tân nương Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 17 tuổi.
Theo gia đình anh Tính, việc cưới vợ cho con chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật nhưng anh cũng kết luận một cách khá khôi hài: “Hai đứa thương nhau quá nên cưới, nếu để lâu quá tui sợ...”.
Theo tìm hiểu, người dân địa phương cho rằng, anh Tính đã ép buộc con trai mình phải cưới vợ, con không đồng ý anh còn có lời nói thô bạo, thậm chí dùng cả bạo lực. Vì sợ cha, chú rể phải chấp nhận.
Đối với cô dâu Mỹ Tiên thì lại lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều. Chị Đoàn Thị Thủy, chủ tiệm uốn tóc ở Gò Pháo kể, lúc vào tiệm trang điểm, Mỹ Tiên khoe với mọi người tại đây “em 17 tuổi, còn chồng em 14 nhưng hai đứa yêu nhau dữ lắm, tuổi tác đâu thành vấn đề, cưới sớm có con sớm mau được nhờ”.
Ngày 14/3, đám cưới của đôi “uyên ương” chính thức tổ chức với đầy đủ lễ vật. Không chỉ mời khách trong thân tộc, xóm giềng chung xã mà anh Tính còn thuê văn nghệ ca hát tưng bừng.
Khi chúng tôi đến tìm hiểu từ cán bộ ấp Gò Pháo đến hội phụ nữ, đoàn thanh niên của xã nhìn nhận rằng, chỉ biết có đám cưới ở gia đình anh Tính, còn cô dâu, chú rể bao nhiêu tuổi không ai biết cả. Nạn tảo hôn ở vùng sâu, vùng xa đang trở thành nỗi nhức nhối của xã hội, trong khi đó chính quyền cơ sở lại quá thờ ơ.
Có mặt tại gia đình cặp vợ chồng trẻ, chúng tôi cảm thấy xót xa, căn nhà mái lợp lá chỉ vài chục mét vuông chật hẹp cất tạm trên nền đất dân cư. Cuộc sống của họ chỉ gắn liền với làm thuê kiếm từng đồng tiền sống qua ngày. Riêng Toán và Mỹ Tiên mới học hết cấp một.
Tương lai nào đang chờ đón đôi vợ chồng “bé con” này?
Báo Công an TPHCM
Cậu bé 7 tuổi cố vấn tài chính cho... nước Anh
Cậu bé thần đồng toán học Oscar Selby ở Epsom, Surrey mới 7 tuổi đã trở thành cố vấn tài chính trẻ nhất của nước Anh.
Tuần trước, Oscar đã đạt được điểm A* trong kỳ thi toán GCSE dành cho các học sinh trung học gấp đôi tuổi của mình. Thần đồng toán học vừa dành ra một khoảng thời gian trong kỳ nghỉ để tư vấn cho Bộ trưởng Tài chính Anh, ông George Osborne, về tình hình tài chính quốc gia.
http://images.dailyinfo.vn/image/201...54295116_0.jpg
Oscar cho rằng ông Osborne nên cắt giảm kinh phí chi cho các ngân hàng và yêu cầu tiền mặt mà họ đã vay phải được trả lại.
Khi được hỏi làm thế nào để giải quyết bài toán lớn nhất của nước Anh – vấn đề thâm hụt ngân sách 170,8 tỷ bảng (khoảng 250 tỉ USD) – Oscar chủ trương tăng thuế và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Cậu bé cũng đề nghị nhà nước chi tiêu nhiều hơn vào việc chăm sóc cho người già và giúp đỡ những nơi bị thiên tai như lũ lụt ở Pakistan.
“Có những nơi mà người dân không có gì cả, họ rất nghèo và thậm chí không có thức ăn hay nước uống. Ông Osborne có thể chi tiền ở những nước này”, cậu bé nhận xét.
Oscar thậm chí đã gợi ý một phương thuốc dành cho căn bệnh u sầu của cả dân tộc: “Cháu nghĩ rằng nên đầu tư thêm cho âm nhạc và nghệ thuật vì chúng khiến người ta vui lên.”
Mẹ của Oscar, một chuyên viên thống kê 39 tuổi, cho biết cậu bé đang học về tiết kiệm dài hạn thông qua trò chơi máy tính Bloons Tower Defense 4. Trong đó, người chơi trồng chuối rồi thu hoạch chúng và tiếp xúc với những nguyên tắc đầu tiên về đầu tư.
Mặc dù đã có những lời tư vấn rất khôn ngoan dành cho Bộ trưởng Tài chính, Oscar nói rằng cậu không muốn làm chính trị và hy vọng sẽ phát minh ra loại xe hơi chạy không cần nhiên liệu.
Theo Vietnamnet