Nguyên văn bởi
anh2vp
Cảm ơn huynh DV đã viết nên ý kiến của mình, diễn đàn TGVH là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về huyền thuật, tâm linh... cũng như tu luyện. Vậy mà dạo này, trên diễn đàn đang có chiều hướng ngược lại, mọi người đang đi đến chiều hướng là tranh cãi nhiều hơn tranh luận, ai cũng để cái "tôi" của mình lên trước, không ai chịu ai cả.
Huynh DV nói rất đúng về những người phụ nữ, từ ngày xưa đến nay, không những dân tộc Việt Nam mà cả trên thế giới đã có những người phụ nữ khẳng định được tên tuổi của mình, họ luôn cố gắng khỏa lấp cái "tôi" trong những người đàn ông, rằng họ không chỉ là "tay mềm, yếu đuối", họ cũng có sức mạnh, có khối óc và con tim... Trong xã hội, gia đình, nhất là trong thế giới tâm linh thì người phụ nữ chiếm vị trí rất quan trọng.
Quay lại với diễn đàn, hầu hết mọi thành viên đều biết diễn đàn TGVH là nơi tập trung rất nhiều cao thủ, cao tăng trong giới huyền thuật ở cả trong lẫn ngoài lãnh thổ Việt Nam, những Vodinh, Năm Hậu, Phi Đài, VQ... Họ là những bậc cao nhân cho các thành viên khác học tập, nhưng vô hình chung họ lại làm mọi người kiêng sợ hơn là nể phục, pháp đạo của họ cao, họ cùng nhau đi trên 1 con đường tu luyện đã lâu và dài, nhưng họ lại luôn đấu đá, tranh cãi nhau từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất... Để rồi những cái "tôi" trong họ bị phát ra, rồi chính họ cảm thấy hối tiếc nhất. Nếu bảo rời bỏ diễn đàn sẽ có người bảo họ pháp đạo kém, không dám đấu nhau( như lời mấy vị ấy nói), hay là họ còn "chấp"... Còn khi họ ở lại họ lại đấu đá... Tôi cảm thấy thật thương hại cho mấy vị cao tăng này...
Đôi dòng tâm sự có gì sai trái các bạn bỏ qua cho.