ây za ây za ... TERMA IN BUDDHISM ... hề hề hề .....!!!!!
Printable View
tui nghi ông Nghi Pháp Sư này là đệ tử của thầy Già nè...
Huynh Nghi_phap su thiệt là tài ba, mà huynh cũng thiệt là may mắn khi được chân sư chỉ dạy. Theo huynh kể lại thì vụ nhà ngoại cảm Bích Hằng nhờ các quý thầy cầu siêu, đàn tràng cho các vong linh ở Côn Đảo không mang lại kết quả nhiều. Vẫn còn hàng ngàn vong linh không siêu thoát được.
Nam mô A Di Đà Phật
Ko biết bao giờ mình mới có điều kiện để ra Côn Đảo...
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chân Sư nói : các vong linh bị khóa lại , bị nhốt lại trong địa ngục Côn Đảo ... họ không đi đâu được , không thể siêu thoát được vì vậy đây là một sứ điệp của Chư PHẬT , Chư BỒ TÁT , Chư THẦN LINH mà con là người được chọn . Sứ điệp này muốn nhắc nhở chúng ta phải bằng mọi cách đưa họ đi ... đưa họ đi ...
Tôi nghe lời Sư Phụ nói xong thì trong lòng vừa vui vừa buồn ... khi nào ... cho đến khi nào chúng ta mới có thể ... đưa họ đi ... đưa họ đi được đây ...???
Muốn làm được việc Đại Sự này phải kết hợp rất nhiều yếu tố mới có thể làm được ... biết làm sao đây ... biết làm sao đây ...
Nhân duyên sẽ đến mà anh....hay anh tôn tượng Địa Tạng Vương nơi Côn Đảo...đề nhờ Quang Minh Châu Dạ chiếu xoi đi huynh.
Chân Sư nói : các vong linh bị khóa lại , bị nhốt lại trong địa ngục Côn Đảo ... họ không đi đâu được , không thể siêu thoát được vì vậy đây là một sứ điệp của Chư PHẬT , Chư BỒ TÁT , Chư THẦN LINH mà con là người được chọn . Sứ điệp này muốn nhắc nhở chúng ta phải bằng mọi cách đưa họ đi ... đưa họ đi ...
THƯA BÁC NGHỊ PHÁP SƯ
NHUTRI NGHĨ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG?
KHI họ bị giam cầm ,thì trong tâm thức của họ đã bị giam cầm không thoát ra được ,trong tâm thức họ cứ nghĩ mình đang bị giam cầm ,nên không thể thoát
NGƯỜI thầy tức là người dụng tâm lực tập trung để NÓI cho họ biết là ,họ đã chết và linh hồn được tự do không còn bị giam cầm nữa,có phải như vậy không bác
NHƯ VẬY CÓ PHẢI GỌI LÀ KHAI THỊ KHÔNG BÁC?
Hy sinh vì lý tưởng cao cả, hy sinh vì đất nước, như vậy cũng coi như hy sinh thân mạng vì chúng sinh có phải ko các bác? Vậy thì sao họ lại ko đc siêu??? họ có tội gì đâu??? Ai có quan hệ với các vị thần linh cai quản linh Côn Đảo hỏi giùm TT nha....
Ôi nghe mùi thuốc súng giam cầm ..thật là đáng thương quá đi ...Hôm nay mới thấy cái Topic này nè...Lão nói nghe đơn giản như đang giỡn lắm ...mà người nào nha có DUyên nghĩa là có Tâm mục đích giải thoát cho họ hoặc là có lòng từ bi như Ông Phật thì đều hướng Tâm đến và Phải dùng Chân Tâm như vàng ròng 999SJC (Phật Tính ) ...Loa loa thông báo cho mọi người biết các anh chị em đã đc chọn và Niết Bàn nhanh chân nhanh tay lên và bỏ mọi thứ đau khổ lại hết đi rồi theo con đường Ta chỉ mà về nhé ...Tuỳ duyên vậy ...
Kết cục họ được siêu thoát hết chưa vậy thưa Nghi Phapsu? và câu chuyện tiếp theo ra sao ạ?!
Chân Sư nói : các vong linh bị khóa lại , bị nhốt lại trong địa ngục Côn Đảo ... họ không đi đâu được , không thể siêu thoát được vì vậy đây là một sứ điệp của Chư PHẬT , Chư BỒ TÁT , Chư THẦN LINH mà con là người được chọn . Sứ điệp này muốn nhắc nhở chúng ta phải bằng mọi cách đưa họ đi ... đưa họ đi ...
Tôi nghe lời Sư Phụ nói xong thì trong lòng vừa vui vừa buồn ... khi nào ... cho đến khi nào chúng ta mới có thể ... đưa họ đi ... đưa họ đi được đây ...???
Muốn làm được việc Đại Sự này phải kết hợp rất nhiều yếu tố mới có thể làm được ... biết làm sao đây ... biết làm sao đây ...
ay da , bác nghi khựa là người đựoc chọn mà còn chẳng mằn ăn đựoc chi là sao nhỉ .
SVCZ YouTube Player
Sự thật như thế nào đây NPS ?
Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay í mà! Có gì để kiểm chứng đâu!
Tự bản thân họ giam trong hận thù và oán hờn cho nên muốn họ siêu thoát phải làm sao cho họ biết cởi ở oan trái, cách tốt nhất là nhờ các nhà sư có đạo hạnh hay ít nhất là một tập đoàn rất đông các vị tăng đọc kinh rồi thuyết pháp mới mong cho họ được siêu thóat. Còn cúng kiến tưởng niệm không chỉ nhắc tới quá khứ hận thù ngập trời, họ cũng chỉ là các oan hồn liệt sỉ mà thôi.