kinh bát dương chắc chắn 100% là phật thuyết
thưa bạn kinh bát dương là do phật thuyết bởi phật tùy căn cơ chúng sinh mà thuyết pháp mặc dù phật rất ít nói đến âm dương ngũ hành nhưng do ở đời có nhiều thứ trong đó có phần âm dương ngũ hành này nên có người hỏi phật về những chuyện như vậy thì phật tùy cơ nghi mà giảng pháp để cho chúng sinh tỏ ngộ thôi!
thật ra nhà phật chú trọng vào nhân quả, nếu như người nam mạng hỏa mà người nữ mạnh thủy nếu xét thì lại khắc nhau nhưng yếu tố nhân quả quan trọng hơn cả không cần coi khắc nhau làm gì ta sông tốt tụng chú thì nó tạo ra phước lộc trấn áp mệnh xấu đi, có người hỏi về phong tục ở đời thì phật tùy theo cơ nghi mà trả lời thôi!
phật tùy cơ nghi thuyết pháp
tâm thức chúng ta có tám thức vì thế nên phật phải thuyết ra nhiều bộ kinh để giải thích rõ ràng về tâm thức để chúng ta biết xả bỏ chấp ngã và chấp pháp
khi mà chúng ta ở trong bào thai cho dù tâm chúng ta không để ý đến ngày sanh nhưng do theo quy luật thì đúng thời gian chúng ta tự sinh thôi đây là quy luật duyên sinh, trong khoảng chín tháng 10 ngày thì nhân duyên đã đủ
mọi chuyện thế gian đều do duyên sanh cho dù tâm ta có muốn trẻ mãi không già nhưng theo thời gian nó tự già, cho dù ta muốn sống hoài không chết nhưng do nhân duyên thì tự phải chết
nên trong kinh có bao hàm (khổ không vô thường vô ngã) mọi chuyện là vô thường , kinh nay rất thâm sâu còn giảng về cả phong tục ở đời đúng là tôi cảm thấy kinh này rất hy hữu:praying:2
kinh này 100% là kinh phật thuyết
thưa các bạn khi mà ở đời có quá nhiều thứ kiến thức nhưng chúng ta không thể nói là tránh được nhưng (tà kiến )kiến giải sai lầm
chính vì lẽ đó mà bồ tát đã hỏi phật giảng về vấn đề này để cho chúng ta có chánh kiến( kiến giải chân chánh không lạc vào tà kiến)
khi hỏi về nhưng nghi thức ở đời thì nghi thức ở đời thường có xem bói âm dương ngũ hành, nên khi hỏi vấn đề ở đời thì phật tùy cơ nghi của chúng sinh mà trả lời cho rõ về chuyện này chứ không phải như các bạn nghĩ
đạo phật thường nói về nhân quả bởi đay là vấn đề chủ chốt vận mạng ta vui hay ta khổ là do ta gieo nhân, chứ có phải áp dụng âm dương ngũ hành vào là tránh được đâu, nên khi lấy nhau chẳng cần phải xem xung khác giữa ngũ hành làm gì mọi chuyện đều do nhân quả, nên xem trong quyển lộc mạng, nghĩ là xem người trong lộc mạng để biết người đó gieo nhân tốt thì sẽ hưởng quả tốt, quả lộc thì ta kết duyên vơ chồng sẽ hưởng lộc như vậy là chánh kiến
trước đây chúng ta ở trong bụng mẹ nhưng khi tâm chúng ta không để ý đến bao giờ chúng ta chui ra thì đến đủ ngày khoảng 9tháng 10 ngày tự sinh ra thôi, nhân duyên đủ thì sinh thôi, tức là sinh thì cứ tự sinh, khi chúng ta thanh niên chúng ta muốn tre mãi không già nhưng đến ngày tự già muốn trẻ cũng không được, tức đời là vô thường khổ không vô ngã
tâm thức con người có tám thức chính vì thế nên phật phải giảng nhiều bộ kinh để giải thích rõ ràng về thức để chúng ta xả bỏ chấp ngã cũng như chấp pháp
mọi chuyện do nhan duyên, trong sắc thọ tưởng hành thức vốn thuộc về ngã, không thật chúng là khổ không vô thường vô ngã, chúng không phải ta chúng tồn tại rồi hoại diệt khi tâm đã không chấp vào thì gọi là xả chấp
:praying:2