Nếu có một ngày như thế , mọi người sẽ làm gì ?
Printable View
Nếu có một ngày như thế , mọi người sẽ làm gì ?
Có người đang như thế đó tỉ
Mấy bác nào lật quyển kinh địa mẫu ra xem thử đi. Trong quyển đó có đề cập đến sự hủy diệt..
Huhu, nếu thật vậy thì cái ước mơ vào ngành CNTT tiu ồi.. Giờ mới 16 tuổi, chưa bjt gì gọi là Ty..hohuhoho....... Tại sao la.i sống o? Thời kỳ mạt pháp kinh dị này kơ chứ..
Không , ý tỷ hỏi là ngày mà thảm họa xảy ra với tất cả mọi người kìa ! Nếu có một ngày như thế , mình sẽ làm gì ?
Trong kinh Cựu ước , có đoạn viết về ngày tận thế . Vào ngày ấy , trên không trung sẽ có 3 tiếng nổ lớn , bầu trời tối sầm lại , và mọi thứ bắt đầu rung chuyển , ... và còn nói con người ở đâu sẽ ở yên đấy ( vì chạy cũng không thoát được ) ........
Nên HY nghĩ , nếu ngày đó có xảy ra , hãy giang rộng vòng tay , ôm chặt những người đang bên cạnh và cầu nguyện :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
chuyện nhỏ chết 1 mình còn sợ đàng này chết chùm cả sợ gì,người phải sợ là diêm vương kìa nếu có ngày đó thì địa ngục quá tải diêm vương làm việc mệt xỉu mà quỉ sai,đầu trâu mặt ngựa không đủ thiếu hụt nhân lực,phán quan chỉ có 1 cho ông viết xổ sinh tử gãy tay luôn kakakaka
Cái việc này, chắc mấy ổng cũng cần phải treo bảng thông báo tuyển chọn thêm thư kí và nhân viên để hổ trợ cho mấy ổng mà thôi, mà kể ra cũng tội cho mấy ổng và các nhân viên dưới đó già cả rồi lại gặp trường hợp này thì có nước cáo quan mà về quê thôi. Surren der .
Nếu đến ngày đó thì . . . cố gắng hết sức mình pha một ấm trà xanh nhâm nhi chờ điều đó xảy ra.
qua bên thiên chúa giáo tìm "bài giảng cánh chung"sẽ biết tường tận dấu hiệu ngày đó.Thân
ua bên thiên chúa giáo lik vào "kinh thánh tân ước" tìm "bài giảng cánh chung"sẽ biết tường tận dấu hiệu ngày đó.Thân
thôi thì cứ sống bình thường đi,cái gì đến thì cứ đến,lúc đó chết chung thì cũng đâu còn gì mà buồn
Không biết tàu bè, máy bay , xe cộ có bị kẹt tăng bo không nữa, chi rồi cũng có cái cảnh chen lấn xô đẩy nhau cho mà xem.
Không có chuyện tận thế liền đâu, trái đất vẫn được các chư thiên, chư Phật độ mà.
Nhưng các bạn có biết sự tạo thành các mỏ dầu trên Trái đất không ?
Sự bồi lắng các xác động vật sau đó bị một trận động đất vùi lấp qua hàng triệu năm thành mỏ dầu.
Nguồn mỏ dầu do con người khai thác trong thế kỉ qua và trữ lượng dầu còn lại trên trái đất phải là hàng tỉ tỉ thùng dầu.
Nhưng nếu trái đất trải qua thảm họa giải sử 7 tỷ người trên trái đất cùng tiêu, thì lượng dầu sinh ra : 7.000.000.000 *50 kg/ người = 350.000.000.000 kg , quy thành thùng dầu thô: 350.000.000.000/(0.7*159) =3.14 tỉ thùng.
Theo thế giới còn trữ lượng 1200 tỉ thùng.
Vậy các bạn nghĩ trái đất đã qua bao nhiêu năm thăng trầm mới tích tụ đủ khối lượng có loài người và sinh vật đủ để làm nên một trữ lượng như vậy, và xảy ra bao nhiêu biến cố.
Chắc chắn là trái đất đã xảy ra rất nhiều vụ tuyệt chủng ( tận thế) như vậy.
không biết lúc đó nhắn tin đc ko :(
chỉ là đại họa
làm gì có tận thế :(
rõ thật là :(
đầu cơ lúa gạo đi :D
Chết đại trà vui lắm... Đâu có ai khóc lóc buồn phiền đâu mà lo...Lúc đó ai cũng qua kiếp sống muôn thuở rồi...Hết chết nữa sao lại lo... Vậy là còn ham của cải quá nhé ha...ha... luyến quyến tình cảm...đam mê sắc dục. Mô Phật tội lỗi quá. Amen